Emergency ! Help Please. Please help!
#91
cái này là nói chuyện ngoài đời .. chứ không online nhá



khi bạn gặp 1 người nào đó ... người ta có thể tạo "ấn tượng" cho bạn , để bạn sẽ không quên được những nét đặc trưng của họ 

nhưng cũng có nhiều người không tạo "ấn tượng" ... thì mình gặp xong rồi , mình sẽ không nhớ gì nhiều

bạn hiểu Vân nói .. những lần .. 4 mắt nhìn nhau trào máu họng này chứ ??




không nhất thiết 1 người nào đó phải đẹp 

có thể họ có ... cặp mắt/ánh nhìn ... lỗ mũi ... miệng cười ... tướng tá .... friendly/cộc cằn ... nói chung là cái characters của họ 

những điễm này gom lại .. tạo cho mình có cảm tình hay không có cảm tình với 1 người nào đó

chứ Vân thấy bạn cứ ngồi đó .. nói tới nói lui cái hình .. thì Vân thấy .. hơi tiếu lâm một chút .. vì ai cũng biết hình đó chỉ là đùa Vân lấy từ Google thôi  :LOL-53:
Reply
#92
kể cho nghe chuyện này


lúc trước Vân đi làm bằng xe bus ... xe ngừng ngoài đường lớn ... Vân phải đi bộ vào con đường nhỏ

hằng ngày , Vân đi ngang 1 cái grocery store .. gặp ông chủ , Vân cũng không nhớ mình có cười với him không .. hình như có , hình như không , Vân cũng không để ý

tự nhiên ngày kia đi ngang , him kêu Vân vào tiệm , cho Vân 1 cái chai 7-up kiểu cọ rất đẹp .. ngày mai sáng , Vân chụp hình cho coi , nếu kiếm thấy cái chai  Shy

bên trong có gắn cái bông hồng đỏ

he đưa cho Vân .. trong nét ngỡ ngàng của Vân

he nói .. ngày nào mày đi ngang đây , mày cũng cười với tao ... nên tao cho mày cái bông này

wow ... không thể tưỡng tượng được


yeah , đôi khi cái phong thái , cái tính cách của mình ... người ta để ý tới mình .. mà mình không thể nào ngờ được

bởi vậy , bạn đừng nên coi thường cái phong thái, cái tính cách của mình ... vì bạn có thể kết thêm bạn , hay kết thêm thù .. mà bạn không biết được  Shy
Reply
#93
(2020-11-03, 12:22 AM)Ngại đạn. Wrote: Nhiều khi nhờ những sắc tôi tối ấy nó mới làm nổi bật lên cái đẹp của những màu sắc tươi sáng khác. Bạn khắc khe quá đáng rồi nha.  chair-to-the-head

Đôi lúc tao không thể tưởng tượng được sao lại có những chuyện ngộ đến thế được. Tấn công bà TV thì dễ ẹt, thiếu cha gì thứ để tấn công, lại dựa vào tấm hình bá láp, còn chịu khó google xem con mẹ đó là ai Biggrin không phải là tao khắc khe, chỉ là tao không ị mấy bữa thôi. Mụ nội mẹ nó, hihi ba8

Reply
#94
tấn công tui dễ lắm hả ông ??

đâu ông thử tấn công tui coi


(mà nói thiệt , tui cũng không ngờ có người đi tìm hiểu về tấm hình tui post .. cách tui nói chuyện với ông là đùa , ông còn bảo tui cũng biết đùa mà ... sao họ lại cứ thắc mắc tấm hình đó  :LOL-53:)
Reply
#95
TV ơi, bà tự tô mình nghe ghê rợn quá, hông ấy đăng đại tấm hình của bà cho tui coi để mất ngủ đêm nay chơi được hông bà? Please
Reply
#96
(2020-11-03, 12:41 AM)DaiNgu Wrote: TV ơi, bà tự tô mình nghe ghê rợn quá, hông ấy đăng đại tấm hình của bà cho tui coi để mất ngủ đêm nay chơi được hông bà? Please

tui không tô tui

nhưng tui chỉ nhắc cho "người ta" nhớ

tấm hình không quan trọng ... cái quan trọng là "characters" của mình , khi người ta nhìn vào .. nó ăn sâu hơn là .. chĩ là 1 tấm hình  :LOL-53:


bây giờ tui có xấu như ma ... mà nếu tui có "characters" ... thì đó cũng là cái mà làm người ta .. khó  quên tui đó ông  Cheer
Reply
#97
Guest ơi, guest nào rảnh vào cự bả đi, bả nói chuyện gì mà khó nghe quá phải không? Rollin
Reply
#98
khó nghe gì 

bây giờ tỉ dụ tui xấu như ma ... nhưng có những cái nét như cười bâng quơ , friendly , helpful ... vân vân 


những cái đó có thể thu hút được người đối diện

bộ chưa bao giờ ông bị thu hút như vậy à ??


Becuoi



ý tui nói ... cái hình dáng bên ngoài , chỉ thu hút 1 phần thôi

theo tui nghĩ ... phần thu hút lớn là .. cái cãm giác của người kia nghĩ gì về mình 

ông có thể hiểu theo nghĩa câu ... CÁI NẾT ĐÁNH CHẾT CÁI ĐẸP ... đại khái là như thế 
Reply
#99
(2020-11-02, 11:33 PM)Ngại đạn. Wrote:  
Khi những tiếng đại bác ru đêm không còn dội về thành phố, những người phu quét đường không còn dừng chổi lắng nghe chứng tỏ Mặt trận phía Tây đã yên tĩnh, ánh bình minh chiếu những tia sáng đầu ngày trở nên rực rỡ, đóa hoa tường vy bắt đầu hé nhụy, đó là lúc Tiếng sĩ  Vũ Đạn xuất hiện để đưa ra một khảo cứu khoa học về một đề tài rất hot hot đang xảy ra trên những sợi dây điện, nơi có "Những con chim ẩn mình chờ chết" hay còn gọi là "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" đậu rãi rác trên dây đang gục đầu ủ rũ, mỏi mệt sau một trận thi gáy to, gáy khỏe... Khảo cứu khoa học ấy có tên là "Nghiên cứu thâm sâu về Hội Chứng Cô Đơn"  sắp được xuất bản.
 
Nghiên cứu ấy dựa theo cuốn tiểu thuyết một thời vang dội, "Cô Đơn Trên Mạng" của tác giả Janusz L. Wisniewski, phân tích về những trường hợp của bệnh nhân vô tình mắc bệnh án này. Hội chứng cô đơn, theo từ điển Y học Merriam-Webster gọi là Eremophobia (Hội chứng sợ bị đơn độc) là một nỗi sợ hãi về việc bị cô lập, hội chứng sợ bị đơn độc là một nỗi sợ hãi về sự cô đơn của một người.
 
Tùy theo mức độ nhiễm bệnh của từng đối tượng mà phân tích, người mắc bệnh nặng (tạm gọi là loại A) thì không thể kiểm soát được hành vi, lời nói, khiến bệnh nhân nói tràng giang đại hải để cuối cùng chẳng biết mình nói về điều gì, khiến bệnh nhân không phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù, hễ cứ thấy người mình không có cảm tình nói là nhảy vào cãi lại, không cần biết nói đúng hay nói sai, chơi trước rồi tính sau, bất cần thân thể. Do không kiểm soát được lời nói nên ta thường thấy họ không kiểm soát được thứ ngôn ngữ mình dùng, có người nói ra những lời bí hiểm mà chỉ có họ mới hiểu, có người còn xài tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Ả rập,.. chêm vào cho phong phú. Tuy nhiên vẫn còn chấp nhận được, còn đỡ hơn việc dùng tiếng chợ Cá, chợ Chim, chợ Chuột... chêm vào nghe rất ư là chói tai. Bệnh nhân nhẹ hơn (tạm gọi là loại B) thường thích nghe ngóng, ít nói hơn nhưng luôn thích chêm vào khi có dịp, mục đích chính là coi cho vui, đọc cho thích, lâu lâu bênh vực cho người này một tiếng, lâu lâu chọt cho người kia một phát, mục đích chính là không bao giờ để cho không khí rừng rực lửa ấy nó lụi tàn, bởi dễ gì mới chứng kiến một trận chiến đấu kịch liệt ngàn năm mới xảy ra, bỏ qua một cơ hội bằng vàng 24 kiểu này rất chi là uổng phí.
 
Đối tượng mắc phải hội chứng này đa số rơi vào lứa tuổi trung niên, lão niên cũng không hiếm, có người còn bảo là do họ xuất thân từ thành phần không trí thức, ở không ở nhà ăn trợ cấp gì gì đó hoặc bị liệt nửa bộ não chẳng hạn mới mắc phải hội chứng này. Điều ấy theo phân tích của Tiếng sĩ  Vũ Đạn là không đúng, bởi ông là một nhà nghiên cứu rất cẩn thận, khảo sát tỉ mĩ ở xã hội VietBest này lâu năm để đưa ra một thống kê rõ ràng rằng, đa số họ đều là những người có cuộc sống thành đạt, công ăn việc làm đàng hoàng, dĩ nhiên trong thời gian dịch diếc này cũng rảnh rỗi nên hay nông nổi, ngoài ra họ cũng cơm no áo ấm, bằng chứng rõ ràng nhất khi ta vào khu vực Nhà Bếp sẽ thấy họ đăng hình các món ngon vật lạ nhiều thì biết. Nhưng dù sao họ cũng có một điểm căn bản chung, đó là chứng thích 888, thích nói, thích phát biểu, thích thể hiện cá tính cá nhân, thích chứng tỏ..., bởi nếu nhìn kỹ về hình dáng khuôn mặt ta thấy họ có cùng một đặc điểm chung, mỏ nhọn, môi mỏng, mắt sáng rực như đèn pha nên thích cầm đèn chạy trước auto là vậy thôi. Đa số người nếu được gặp ngoài đời thật ta sẽ thấy họ rất khác với con người ảo, người tưởng hung dữ lại hóa ra hiền queo hoặc ngược lại.
 
Tóm lại, Hội chứng cô đơn trên mạng suy cho cùng cũng chỉ là hành động thích làm ngược lại những gì vốn có ờ ngoài đời thực, những gì không thể làm được ngoài đời thực vì một lý do bí mật nào đó, có thể kể đến việc dễ bị 911 đến nhà còng tay cho vào bóp (đồn) lại là một lý do quan trọng để người ta vào đây, khoác lên người đủ loại trang phục, từ xanh đó tím vàng đến đen thui, đeo đủ loại mặt nạ để khen nhau, mời nhau ăn ngó, mới nhau nghe một bản nhạc tình, mời đọc câu thơ Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo đến việc chửi nhau tung mền tốc váy lên cũng là chuyện bình thường như ăn cơm sườn mỗi sáng thôi.
 
Bài giới thiệu cuốn sách đến đây tam chấm dứt, có dịp sẽ nói tiếp. Các bạn có thể ngẫm nghĩ ai thuộc loại A, ai thuộc loại B là tùy vào cảm tính của quý vị. Riêng tui, tui cũng xác nhận mình cũng là bệnh nhân của bệnh này, dĩ nhiên mới chỉ ở mức độ B thôi, đường lên hạng A của tui coi vậy mà xa lắm luôn.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  
 
Chúc mọi người ngủ ngon. Tulip4


Tui là người Guest viết post #46, 48, 65, 75.  Tui đọc bài ông viết mà không hiểu gì nhiều. Ông cho tui biết tui thuộc loại nào và ông diễn tả tui thế nào theo sự quan sát của ông. Cám ơn.
Reply
75 là Ếch nói mà  Suytu
Reply
Quote:Tui là người Guest viết post #46, 48, 65, 75.  Tui đọc bài ông viết mà không hiểu gì nhiều. Ông cho tui biết tui thuộc loại nào và ông diễn tả tui thế nào theo sự quan sát của ông. Cám ơn.

Bài viết vui vui thôi, không ám chỉ ai. Tui đã xóa rồi vì thấy nó không nên viết ở đây, vậy thôi. Thêm nữa chỉ qua một vài bài viết mà nhận xét bạn thuộc diện nào thì không chắc đã đúng, lại càng không đúng khi bạn chỉ là nick as guest.

Đừng bận tâm nha. Chúc vui vẻ. 
Cheer
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
chờ anh Đạn trả lời xong .. thì Vân cũng xin "1 lần" nói lên sự suy nghĩ của mình về bạn nick G này


i. Vân không biết bạn là ai .. Vân nghĩ chắc là 1 người có  registered nick , nhưng lại không lấy nick mình , mà lại lấy nick Guest tấn công Vân 


ii. sáng nay , tại chổ làm , vì bạn viết tiếng anh , nên Vân có cho những coworkers của Vân coi bạn viết gì .. họ nói bạn mới là người nói chuyện rude , chứ không phải Vân ... có thể nói theo nghĩa tiếng việt là ... "vừa ăn cướp, vừa la làng" ... họ thấy bạn là người rude , mà bạn lại bảo Vân là người rude .. Vân cố  tình viết tiếng anh nói chuyện với bạn , để Vân có thể cho coworkers Vân theo dỏi câu chuyện như thế nào 


iii. Vân biết bạn là người có registered nick , mà sao lại lấy nick Guest ... rồi lại làm như vậy .. bạn không xấu hổ khi phải làm điều này sao ?? trong khi Vân sẳn sàng lấy nick của Vân , còn bạn "vừa ăn cướp vừa la làng" dưới dạng nick Guest ... CHẮC BẠN XẤU HỔ , VÌ NẾU KHÔNG XẤU HỔ , THÌ BẠN ĐẢ LẤY REGISTERED NICK RA NÓI CHUYỆN THẲNG THẮNG VỚI VÂN RỒI 


iv. rồi bây giờ bạn hỏi anh Đạn nghĩ sao về bạn ?? bạn có tấn công ảnh đâu ?? thì tại sao lại hỏi ảnh ?? bạn tấn công Vân , thì sao lại không hỏi Vân nghĩ sao về bạn ???



VÂN DĨ NHIÊN KHÔNG NÓI NHỮNG GÌ VÂN NGHĨ VỀ BẠN , VÌ SỰ SUY NGHĨ CUẢ VÂN CHẮC CHẲNG CÓ GIÁ TRỊ GÌ VỚI BẠN 

NHƯNG SỰ SUY NGHĨ CUẢ ANH ĐẠN CÓ GIÁ TRỊ HƠN

NẾU BẠN THẤY SỰ SUY NGHĨ CUẢ ẢNH CÓ GIÁ TRỊ , THÌ BẠN "ĐÃ" KHÔNG NÊN CÓ NHỮNG HÀNH ĐỘNG NHƯ SÁNG NAY

NỘI CÁI CHUYỆN BẠN HỎI ÃNH NGHĨ SAO .. LÀ THẤY LƯƠNG TÂM BẠN ĐẢ BIẾT XẤU HỔ RỒI , VÂN NÓI CÓ ĐÚNG KHÔNG ?? 

CHỨ NẾU KHÔNG XẤU HỔ , THÌ NGƯỜI TA KHÔNG LO NGHĨ .. NGƯỜI KHÁC NGHĨ SAO VỀ MÌNH , mà đâu cần lo nghĩ , bạn dấu mặt dưới nick G , ai biết bạn là ai , mà bạn phải lo nghĩ ???

COWORKERS VÂN THẤY BẠN RẤT LÀ RUDE , FYI 
Reply
nhưng dù 


- coworkers Vân có nghĩ bạn rude kiểu ăn cướp la làng 

- hay Vân nghĩ bạn .......................

- hay anh Đạn nghĩ bạn ......................

- hay Ếch nghĩ bạn .............................




thì bạn cũng đừng lo

vì bạn dấu cái mặt bạn dưới nick G , không ai biết bạn là ai

bạn có quyền ra tấn công Vân 


còn bạn tự biết xấu hổ hay không ... thì điều đó đả thấy rỏ .. khi bạn bước ra hỏi anh Đạn nghĩ sao về bạn ... you make me laugh again  :LOL-53: :LOL-53: :LOL-53:






nói nho nhỏ vô lỗ tai bạn nha .... thiệt tình mà nói , thiệt luôn đó , tui đoán được bạn là ai đó .. 1 người mà anh Đạn kễ là rất thù ghét tui , nhưng bây giờ ảnh không biết có còn thù ghét tui nữa không , và cũng là người kêu ảnh registered nick để khỏi dùng Guest ... ha , 1 người như vậy , mà lại dùng nick G tấn công tui 

tui nói thiệt với bạn nha .. tui chưa bao giờ đụng độ với bạn cả ... lần nào , bạn cũng là người tấn công tui trước , cứ như kiểu "từ trên trời rớt xuống"

đôi khi tui nghĩ ... chắc đây là 1 hình thức "đánh ghen"  Confused ... nhưng tui có làm gì đâu mà bạn cần phải "đánh ghen" tui ??  bạn muốn ai, tui sẽ nhường liền .. nên bạn không cần ra sức "đánh ghen" chi cho mệt sức nhá ... đả có lần tui còn nói Ếch là tui muốn làm mai bạn cho anh Đạn ,tui bị Ếch dũa .... nên tui nói cho bạn , tui không giành ai với bạn đâu ... muốn thì tui nhường hết , bỏ vào thùng quà , cột nơ gói lại , giao cho bạn nữa  Face-with-rolling-eyes4
Reply
[quote pid='295763' dateline='1604374205']
I haven't read all the advices yet because I am so tired and exhausted for lack of sleep many days  :nhongnheo: .  I will read later .   Thankyou Thankyou Thankyou Thankyou all.  Problem solved. Kaos-1 Clap   I hope we  can sleep well tonight .  Thanks God and Budda. Thanks everyone Thumbs-up4 Heavy-black-heart4
[/quote]




Không biết bạn có phải là người mở thread cần " Help " không?

Nếu bạn đã giải quyết được vấn đề thì tốt rồi. Mau hơn mình nghĩ ????

Lên tiếng giúp, biết mình có thể giúp, cứ nghĩ người đó thật sự cần giúp còn hơn bỏ sót.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
Becuoi đọc tgread này thấy mấy người có nik registered, ai cũng xung hết....nhất là trang cuối thấy mắc cười quá muốn lọt xuống sàn luôn. Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Reply