Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
(2020-10-21, 10:56 AM)hoàng tử xảo trá Wrote: Hihi,
Đúng là ai cũng có cái tôi như Bella đã nói. Nhưng mà cái tôi nó cũng có 2 mặt, tốt và xấu đó Bella. Nếu biết dụng, thì chẵng khác gì bậc chân tu vài kiếp. Còn ngược lại, thì đoạ lạc trong sự vô thường.
Bella có thể kể cho mình về 2 trường hợp mà Bella đã chứng kiến được không?
Bây giờ đang chuẩn bị ăn cơm trưa, chút mình kể cho nghe trường hợp thứ nhất nhé, nhưng mình dở kể chuyện lắm nhớ bao kể bấy nhiêu thôi nheng!
hoàng tử xảo trá
Unregistered
(2020-10-21, 11:05 AM)Bella Wrote: Bây giờ đang chuẩn bị ăn cơm trưa, chút mình kể cho nghe trường hợp thứ nhất nhé, nhưng mình dở kể chuyện lắm nhớ bao kể bấy nhiêu thôi nheng! Hihi, ok. Khi nào Bella rãnh, thì vào kể cho mình nghe nha. Đừng ngại kể hay hoặc kể dỡ. Mình không đặt nặng 2 chữ hay dỡ đâu.
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
Chào anh hoàng tử, mình đã ăn xong từ lâu và cũng đã nghĩ ngơi xong , Để mình kể chuyện thứ nhất mà coi như tui đã tận mắt thấy được một chút nha........bà Ngoại tui có một người con trai vì là người trong quân đội nên trong 1 lần cậu làm nhiệm vụ cấp trên giao phó cậu đã hy sinh khi vợ cậu sắp tới tháng sanh đứa con đầu lòng của cậu mợ...(Cậu chết trước năm 1975 lận!) Rồi cách hơn10 năm sau khi tui mới được 8 tuổi thì có một người rất lạ tới tìm bà ngoại tui vào một buổi sáng, được một chốc thì tui thấy bà ngoại tui đã khăn nón chỉnh tề đi ra và theo người đàn ông đó ra đi. Đến trưa chút bà ngoại về kể cho mọi người nghe một câu chuyện tưởng là chuyện bà bịa ra thôi đó anh.....
Gia đình người đàn ông đến rước bà ngoại đi lúc sáng là người Việt rặt luôn và chưa hề quen biết với bà ngoại bao giờ, nhưng họ có đứa trai mới 3 tuổi đang bị bệnh rất nặng mà mỗi lần lên cơn sốt thì cậu bé cứ đòi gặp bà**** là tên của bà ngoại tui...mà cả cha mẹ của cậu đâu biết là ai đâu....cả người thân trong ho hàng cũng không ai biết hết....cho tới trước ngày mà ba cậu đến tìm bà ngoại tui thì cậu nói rỏ là cậu muốn gặp bà ngoại tui giờ đang sống ở ấp nào xả/huyện nào nên vì bán tín bán nghi cha của cậu mới lần tìm ra thôn, ấp và nơi bà tui đang ở rồi khẩn khoản mời ngoại tui đi để gặp cậu bé con của him....Bà kể là khi bà vừa bước chân vô nhà người đàn ông đó chưa kịp định vị là mình đang ở đâu và nên làm gì thì một câu bé con trông ốm yếu và bệnh hoạn chạy ra ôm lấy chân bà vừa khóc nức nở vừa nói trong nước mắt nghẹn ngào như người lớn vậy:
- Má. rốt cuộc má cũng tới đây với con rồi
Bà ngoại tui với ba má cậu tưởng là cậu sảng vì lên cơn sốt nên ai cũng cười xòa nhưng khi ngoại tôi nói chuyện bằng tiếng Miên ( quên nói là khi bà Ngoại tui nói chuyện nhiều thì Ngoại không thể nói tiếng Viêt hêt nguyên câu nên trong lúc vui vẻ và mất tự chủ bà Ngoại thường nói tiếng Miên-Việt lẫn lộn......Lúc mọi người đang ồn ào thì tự nhiên cậu bé nói 1 tràng toàn tiếng Miên với bà Ngoại và dĩ nhiên là chỉ có bà Ngoại tui hiểu thôi chứ ba mẹ cậu là người Viet làm sao hiểu cậu nói gì! Để tui type tóm tắt những gì cậu nói bằng tiếng Miên mà bà hiểu rất rỏ trước khi bà tui bị ngất nha:
- Con là thằng Quân đay má ơi, con rất nhớ má ba và TL vợ của con. Sau khi con đi rồi TL vợ của con có sinh con ra bình thường không, con của con là trai hay gái.Con muốn gặp mặt họ 1 lần má giúp con được không?......
Ngoại tui mới vừa nghe cậu bé nói xong là bà đã ngất đi không con biết chuyện gì xảy ra....Chừng bà tỉnh dậy ráng nói và hỏi vài câu có liên quan đến thân thế của cậu tám dù bằng tiếng Miên hay tiếng Việt cậu cũng im lìm.......Chuyện nếu kể thêm thì dài dòng lắm mà tui type mệt rồi nên tạm chấm dứt ở đây luôn!....Là chuyện có thật không đó, tin hay không thì tùy hoàng tử nhe, nếu HT tin thì HT nghĩ sao về chuyện đầu thai hay luân hồi này???
Posts: 2,374
Threads: 120
Likes Received: 28 in 15 posts
Likes Given: 1
Joined: May 2020
Reputation:
40
Giờ tui muốn hỏi Luân hồi là gì?
hoàng tử xảo trá
Unregistered
(2020-10-21, 05:27 PM)Bella Wrote: Chào anh hoàng tử, mình đã ăn xong từ lâu và cũng đã nghĩ ngơi xong , Để mình kể chuyện thứ nhất mà coi như tui đã tận mắt thấy được một chút nha........bà Ngoại tui có một người con trai vì là người trong quân đội nên trong 1 lần cậu làm nhiệm vụ cấp trên giao phó cậu đã hy sinh khi vợ cậu sắp tới tháng sanh đứa con đầu lòng của cậu mợ...(Cậu chết trước năm 1975 lận!) Rồi cách hơn10 năm sau khi tui mới được 8 tuổi thì có một người rất lạ tới tìm bà ngoại tui vào một buổi sáng, được một chốc thì tui thấy bà ngoại tui đã khăn nón chỉnh tề đi ra và theo người đàn ông đó ra đi. Đến trưa chút bà ngoại về kể cho mọi người nghe một câu chuyện tưởng là chuyện bà bịa ra thôi đó anh.....
Gia đình người đàn ông đến rước bà ngoại đi lúc sáng là người Việt rặt luôn và chưa hề quen biết với bà ngoại bao giờ, nhưng họ có đứa trai mới 3 tuổi đang bị bệnh rất nặng mà mỗi lần lên cơn sốt thì cậu bé cứ đòi gặp bà**** là tên của bà ngoại tui...mà cả cha mẹ của cậu đâu biết là ai đâu....cả người thân trong ho hàng cũng không ai biết hết....cho tới trước ngày mà ba cậu đến tìm bà ngoại tui thì cậu nói rỏ là cậu muốn gặp bà ngoại tui giờ đang sống ở ấp nào xả/huyện nào nên vì bán tín bán nghi cha của cậu mới lần tìm ra thôn, ấp và nơi bà tui đang ở rồi khẩn khoản mời ngoại tui đi để gặp cậu bé con của him....Bà kể là khi bà vừa bước chân vô nhà người đàn ông đó chưa kịp định vị là mình đang ở đâu và nên làm gì thì một câu bé con trông ốm yếu và bệnh hoạn chạy ra ôm lấy chân bà vừa khóc nức nở vừa nói trong nước mắt nghẹn ngào như người lớn vậy:
- Má. rốt cuộc má cũng tới đây với con rồi
Bà ngoại tui với ba má cậu tưởng là cậu sảng vì lên cơn sốt nên ai cũng cười xòa nhưng khi ngoại tôi nói chuyện bằng tiếng Miên ( quên nói là khi bà Ngoại tui nói chuyện nhiều thì Ngoại không thể nói tiếng Viêt hêt nguyên câu nên trong lúc vui vẻ và mất tự chủ bà Ngoại thường nói tiếng Miên-Việt lẫn lộn......Lúc mọi người đang ồn ào thì tự nhiên cậu bé nói 1 tràng toàn tiếng Miên với bà Ngoại và dĩ nhiên là chỉ có bà Ngoại tui hiểu thôi chứ ba mẹ cậu là người Viet làm sao hiểu cậu nói gì! Để tui type tóm tắt những gì cậu nói bằng tiếng Miên mà bà hiểu rất rỏ trước khi bà tui bị ngất nha:
- Con là thằng Quân đay má ơi, con rất nhớ má ba và TL vợ của con. Sau khi con đi rồi TL vợ của con có sinh con ra bình thường không, con của con là trai hay gái.Con muốn gặp mặt họ 1 lần má giúp con được không?......
Ngoại tui mới vừa nghe cậu bé nói xong là bà đã ngất đi không con biết chuyện gì xảy ra....Chừng bà tỉnh dậy ráng nói và hỏi vài câu có liên quan đến thân thế của cậu tám dù bằng tiếng Miên hay tiếng Việt cậu cũng im lìm.......Chuyện nếu kể thêm thì dài dòng lắm mà tui type mệt rồi nên tạm chấm dứt ở đây luôn!....Là chuyện có thật không đó, tin hay không thì tùy hoàng tử nhe, nếu HT tin thì HT nghĩ sao về chuyện đầu thai hay luân hồi này???
Hihi, theo như những gì Bella đã viết phía trên, hẵn là Bella có tin luân hồi là có thật. Bella cho mình hỏi tiếp chút nha. Lần đầu Bella đi trên 1 con đường hoàn toàn lạ lẫm là lần nào được không Bella? Và khi đó Bella có cảm giác như thế nào? Và làm gì vào lúc đó?
hoàng tử xảo trá
Unregistered
(2020-10-21, 06:00 PM)Hải đăng Wrote: Giờ tui muốn hỏi Luân hồi là gì?
Hihi, chị thật không biết và chưa từng nghe ai nói đến 2 chữ luân hồi?
Posts: 2,374
Threads: 120
Likes Received: 28 in 15 posts
Likes Given: 1
Joined: May 2020
Reputation:
40
(2020-10-21, 07:59 PM)hoàng tử xảo trá Wrote: Hihi, chị thật không biết và chưa từng nghe ai nói đến 2 chữ luân hồi?
Đã từng nghe,nhưng kg hiểu rõ lắm,sẵn đang bàn về vụ này tui muốn biết thêm.Được hông?
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
(2020-10-21, 07:57 PM)hoàng tử xảo trá Wrote: Hihi, theo như những gì Bella đã viết phía trên, hẵn là Bella có tin luân hồi là có thật. Bella cho mình hỏi tiếp chút nha. Lần đầu Bella đi trên 1 con đường hoàn toàn lạ lẫm là lần nào được không Bella? Và khi đó Bella có cảm giác như thế nào? Và làm gì vào lúc đó?
Con đường lạ lẫm là sao? không hiểu câu hỏi nên không dám trả lời cho anh HT .
hoàng tử xảo trá
Unregistered
hoàng tử xảo trá
Unregistered
(2020-10-21, 08:10 PM)Bella Wrote: Con đường lạ lẫm là sao? không hiểu câu hỏi nên không dám trả lời cho anh HT . Hihi, ý mình nói là lần đầu tiên mình đi trên 1 con đường xa lạ mà mình chưa bao giờ đi qua trước đó.
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
(2020-10-21, 08:22 PM)hoàng tử xảo trá Wrote: Hihi, ý mình nói là lần đầu tiên mình đi trên 1 con đường xa lạ mà mình chưa bao giờ đi qua trước đó.
Tui đã đi qua con đường xa lạ trên đường đời thì nhiều lắm, nếu nói tới con đường hoàn toàn xa lạ khi tui mới 6 tuổi lận đó là lúc tui biết mẹ ruột mình là ai và bắt đầu rời khỏi ông bà ngoại mà tui cứ tưởng là ba mẹ tui từ nhỏ để về sống chung với ba mẹ ruột tui, vậy có tính là con dường xa lạ mà anh hỏi không vậy???
hoàng tử xảo trá
Unregistered
(2020-10-21, 08:30 PM)Bella Wrote: Tui đã đi qua con đường xa lạ trên đường đời thì nhiều lắm, nếu nói tới con đường hoàn toàn xa lạ khi tui mới 6 tuổi lận đó là lúc tui biết mẹ ruột mình là ai và bắt đầu rời khỏi ông bà ngoại mà tui cứ tưởng là ba mẹ tui từ nhỏ để về sống chung với ba mẹ ruột tui, vậy có tính là con dường xa lạ mà anh hỏi không vậy???
Hihi, sau khi Bella biết rõ được ông bà ngoại không phải là ba mẹ ruột, vậy thì Bella có cảm giác gì mỗi khi đối diện với ông bà ngoại của Bella? Trong suy nghĩ, lời nói, và hành động thường nhật có thay đổi hoặc có chút gì đó khác trước hay không?
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
(2020-10-21, 08:44 PM)hoàng tử xảo trá Wrote: Hihi, sau khi Bella biết rõ được ông bà ngoại không phải là ba mẹ ruột, vậy thì Bella có cảm giác gì mỗi khi đối diện với ông bà ngoại của Bella? Trong suy nghĩ, lời nói, và hành động thường nhật có thay đổi hoặc có chút gì đó khác trước hay không?
Lúc đó còn nhỏ xíu biết gì mà nói...Chỉ biết là sau khi rời ông bà để về sống với ba mẹ ruột thì khóc suốt, khóc tới mẹ bực rồi kêu mình là đứa con hảm tài không....Vậy đó mà sau này minh yêu bà ngoại bao nhiêu thì mình cũng yêu mẹ mình bấy nhiêu đó HT,Còn khi biết bà Ngoại là khác với mẹ rồi thêm sự dạy bảo của ba mẹ nên sự suy nghĩ, lời nói dĩ nhiên là phải khác hơn bình thường rồi...Có cái là sau đó không còn cùng câu út "dành má" aka là bà ngoại của mình nữa thôi đó anh!!!
hoàng tử xảo trá
Unregistered
(2020-10-21, 09:14 PM)Bella Wrote: Lúc đó còn nhỏ xíu biết gì mà nói...Chỉ biết là sau khi rời ông bà để về sống với ba mẹ ruột thì khóc suốt, khóc tới mẹ bực rồi kêu mình là đứa con hảm tài không....Vậy đó mà sau này minh yêu bà ngoại bao nhiêu thì mình cũng yêu mẹ mình bấy nhiêu đó HT,Còn khi biết bà Ngoại là khác với mẹ rồi thêm sự dạy bảo của ba mẹ nên sự suy nghĩ, lời nói dĩ nhiên là phải khác hơn bình thường rồi...Có cái là sau đó không còn cùng câu út "dành má" aka là bà ngoại của mình nữa thôi đó anh!!! Hihi, ông bà ngoại của Bella vẫn còn ở VN không?
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
(2020-10-22, 03:01 PM)hoàng tử xảo trá Wrote: Hihi, ông bà ngoại của Bella vẫn còn ở VN không?
Ông Bà và Ba Mẹ đều đã qua đời ở bên VN hết rồi HT.
|