Quán Cóc
#31
(2020-10-01, 05:52 PM)DinhT Wrote: 1- Gần đây anh có đi ăn buffet ở nhà hàng Tàu vào giờ trưa.  Wow, lượng khách ăn tại nhà hàng giảm gần 70% luôn.

2- "Thấy đâu đâu cũng sạch sẽ hơn "--->Yeah, mỗi tray đồ ăn họ có nắp đậy để che lại.   Becuoi

3- "BYOB"--->Ngộ ha, sao không nói "BYOF" luôn?  Rollin  Đôi 3 lần ăn tiệc ở nhà co-workers nên anh mới biết cách tụi Tây mở tiệc.  Không biết chủ nhà sẽ làm gì với những chai beers và rượu còn lại ha?  Bỏ hết thì uổng quá.  Rollin Rollin

1- thấy họ vắng lo cho họ . Vắng quá làm sao đủ tiền trang trải ,ráng đi ăn ngoài ủng hộ nha anh  Lol
2- yes anh , thấy bao tay để sẵn , ai cũng cẩn thận hơn đồ ăn họ chăm sóc hơn , ăn cũng thấy an lòng 

Ai bị bịnh rồi được recover thì không phải lo nó quật trong vòng 6 tháng  Shy ( phần trăm bị lại thấp ) 

3 - beer dư , rượu dư có cớ mở thêm party tiếp để uống cho hết  Becuoi

BYOF = Friends and Food luôn thì nicer  Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#32
(2020-10-01, 05:59 PM)Bee Wrote: 1- thấy họ vắng lo cho họ . Vắng quá làm sao đủ tiền trang trải ,ráng đi ăn ngoài ủng hộ nha anh  Lol
2- yes anh , thấy bao tay để sẵn , ai cũng cẩn thận hơn đồ ăn họ chăm sóc hơn , ăn cũng thấy an lòng 

Ai bị bịnh rồi được recover thì không phải lo nó quật trong vòng 6 tháng  Shy ( phần trăm bị lại thấp ) 

3 - beer dư , rượu dư có cớ mở thêm party tiếp để uống cho hết  Becuoi

BYOF = Friends and Food luôn thì nicer  Becuoi

1.  Anh không nghĩ gì cho chủ nhà hàng, chỉ không biết bồi bàn sống ra sao mà thôi ... Smiling-face-with-halo4 ($3 tip có help không nữa)

2 & 3:  Anh không có ý kiến  Becuoi Becuoi
Reply
#33
(2020-10-01, 09:49 PM)DinhT Wrote: 1.  Anh không nghĩ gì cho chủ nhà hàng, chỉ không biết bồi bàn sống ra sao mà thôi ... Smiling-face-with-halo4 ($3 tip có help không nữa)

2 & 3:  Anh không có ý kiến  Becuoi Becuoi

Bây giờ khác rồi anh , mấy người làm nhà hàng bây giờ không thích chỗ này xin việc chỗ khác , chủ nhà hàng phải lảnh . Làm chủ vắng khách hay đông khách cũng phải ôm hết . Tội nghiệp mấy chỗ vắng khách bây giờ .mong Covid qua mau  Smiling-face-with-halo4

Nhưng ngược lại neéu gặp thời và trời cho , họ bán take out thì đỡ được nhiều thứ tiền . 

Waitress / wwaitor bây giờ làm lương ăn giờ lương cao hơn xưa , có nhiều chỗ làm start 12 đồng 1 giờ đó .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#34
Chào buổi sáng cô chủ quán Cóc,

Chúc cô chủ một ngày thứ Sáu và cuối tuần an lành, quán Cóc đông vui.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#35
(2020-10-02, 05:45 AM)lãng Wrote: Chào buổi sáng cô chủ quán Cóc,

Chúc cô chủ một ngày thứ Sáu và cuối tuần an lành, quán Cóc đông vui.

Chào anh lãng tử nhưng không lãng ,

Cám ơn anh lời chúc thật dễ thương , anh thức sớm quá hả ? Bee thức dậy vào gym của hotel chạy rồi đi làm .

Bee xin chúc anh tràn ngập niềm vui hạnh phúc và mãi yêu nguời và chỉ thích yêu thôi chẳng thích gì forever . Chúc anh luôn an lành mạnh khoẻ .

Becuoi  Chẳng tốt lành gì , chẳng qua nghe câu : yêu thì khổ ,  Becuoi  Bee chỉ không muốn anh bị lỗ .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#36
(2020-10-01, 09:52 AM)Mimo Wrote: Hi Bee, sao Mm nghi nghi thấy bạn BM này quen quen nha Bee love 

À, quán cóc nghe vui vui mà...chưa thấy bán Cóc chua ngọt há...
Gởi cô chủ một tộ cóc ngâm chua ngọt luôn Cheer 

[Image: photo1573700720712-1573700721209-crop-15...744654.jpg]
Coc ha Mimo?

Reply
#37
Hôm nay đi chợ thấy họ bán cóc , thèm qúa ăn ok thôi 

3.99 một lb 

[Image: 5-C4-B2-CBB-FA76-4-DC8-BABF-155015-DA8917.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#38
Đi ăn ở ngoài bao giờ cũng không bằng ở nhà 

[Image: F61522A7-0B39-402D-9965-C967F25F0E37.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#39
Về tới nhà lăn vào bếp cuốn gỏi cuốn liền .
Ngon lắm luôn 

Lol

[Image: 9-C362100-0679-4-E2-C-97-D4-EA0-F5-DAA35-EB.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#40
Hôm nay ngủ 1 ngày sau 1 chuyến đi làm xa thật thoải mái nên chui đầu vào bếp làm những món ăn mà bản thân mình yêu thích .

Khìa thịt ăn bánh mì .

[Image: 6317-A755-A0-B7-4-D02-8802-06-C25456-BA7-E.jpg]

[Image: D57-CCFA1-9-B08-496-B-8097-CB7-E4-B1-DC68-C.jpg]

[Image: 2-BB3-D58-B-CECE-42-AE-B2-D6-F4067742154-F.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#41
Hôm qua còn dư tôm luộc , rau và bún nên làm thêm vài cuốn gỏi cuốn thịt khìa ăn

[Image: A438-AB95-CCD7-4-EB2-82-E7-3-AF2739-A77-BD.jpg]

vậy là xong cho 1 ngày . Smiling-face-with-halo4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#42
Hết trung thu hôm nay mới rảnh có thời gian làm bánh . 

Mời mọi người ăn bánh 

[Image: 25-B5-DB71-8160-407-E-B36-C-5-F5-A1-D777-B9-B.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#43
Bánh nhìn màu sắc hơi là lạ, có nên ăn không Đạn?

Reply
#44
(2020-10-04, 05:33 PM)Bee Wrote: Hết trung thu hôm nay mới rảnh có thời gian làm bánh . 

Mời mọi người ăn bánh 

Lần đầu làm là giỏi rồi đó Bee    10_point

Tập vài lần sẽ giỏi 


Gỏi cuốn , thịt heo khìa  Cheer Heavy-black-heart4 Thumbs-up4

Reply
#45
(2020-10-04, 06:07 PM)Ech Wrote: Bánh nhìn màu sắc hơi là lạ, có nên ăn không Đạn?

Ai cho mài ăn mà hỏi?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Do rửa khuôn chưa sạch chút thôi nên màu nó còn lẫn lộn, lạ gì mà lạ?. Với tau lạ cỡ nào cũng xơi hết, nuốt hết, không chừa cho mài chút nào đâu, đừng có mà mơ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply