Posts: 366
Threads: 6
Joined: Jul 2020
Reputation:
20
Posts: 366
Threads: 6
Joined: Jul 2020
Reputation:
20
Posts: 366
Threads: 6
Joined: Jul 2020
Reputation:
20
Đố biết là hoa lan thật hay giả ?
Posts: 366
Threads: 6
Joined: Jul 2020
Reputation:
20
Posts: 315
Threads: 1
Joined: Nov 2020
Reputation:
19
(2020-11-12, 12:17 PM)iO Tia Lea Wrote: Đố biết là hoa lan thật hay giả ?
Lan giả, Lan than.
Về nhà hàng Bình Dân có món gì ngon ngon không cô Chủ?. Chờ cô dzìa đói bụng gần chết luôn.
Love is now or never...
Posts: 366
Threads: 6
Joined: Jul 2020
Reputation:
20
(2020-11-12, 12:24 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Lan giả, Lan than.
Về nhà hàng Bình Dân có món gì ngon ngon không cô Chủ?. Chờ cô dzìa đói bụng gần chết luôn. 
Anh Đạn thích món nào ? Tia vào bếp
Lấy phone gọi order .  Tia nấu chắc anh nuốt không nổi đâu ( dở )
Posts: 315
Threads: 1
Joined: Nov 2020
Reputation:
19
(2020-11-12, 12:26 PM)iO Tia Lea Wrote: Anh Đạn thích món nào ? Tia vào bếp
Lấy phone gọi order . Tia nấu chắc anh nuốt không nổi đâu ( dở )
Cô chủ dzìa là tui dzui rồi, ăn chi cũng thấy ngon mà. Cô nấu món gì tui ăn cũng được, cũng thấy ngon.
Nói chứ đi lấy chồng có gì dzui hông cô?. Nhà chồng đối xử với cô tốt chứ hén?. Chỗ thân tình có gì kể hết ra cho tui với mọi người nghe chơi cho dzui, ngại ngần gì cô ơi.
Thiệt ra thì thấy cô quay về tui là người mừng gần chết luôn, giả bộ xum xoe hỏi thăm cô cho đúng lễ thôi, thứ thiệt ra trong bụng nãy giờ có điều thầm kín muốn nói mà chưa dám. Để lát nữa cô tắm rửa nghỉ ngơi xong mời cô ra coi mấy cái hồ cá koi tui dọn sạch bóng, không có miếng rác nào rồi mới sẵn tiện hỏi cô, tiền lương mấy tháng nay của tui đâu đó mà, chứ có tốt lành gì đâu cô.
Love is now or never...
Posts: 4,188
Threads: 23
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-11-12, 12:38 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Cô chủ dzìa là tui dzui rồi, ăn chi cũng thấy ngon mà. Cô nấu món gì tui ăn cũng được, cũng thấy ngon. 
Vậy là chưa đạt đâu bạn cưng, lẽ ra bạn phải nói: "cô muốn ăn món gì tôi nấu trong khi tôi nấu thì cô đi tắm rửa cho thoải mái rồi tôi nấu xong rủ cô ra ăn"
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 16,002
Threads: 1,121
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
(2020-11-12, 12:16 PM)iO Tia Lea Wrote: Nhà của ba mẹ , Tia ở ké , già đầu vẫn ăn nhờ ở đậu
Posts: 315
Threads: 1
Joined: Nov 2020
Reputation:
19
(2020-11-12, 01:35 PM)lãng Wrote: Vậy là chưa đạt đâu bạn cưng, lẽ ra bạn phải nói: "cô muốn ăn món gì tôi nấu trong khi tôi nấu thì cô đi tắm rửa cho thoải mái rồi tôi nấu xong rủ cô ra ăn"
Ba mình có dạy mình rằng, phụ nữ mà leo lên lưng con ngồi thì con ráng nhẹ nhàng, nâng niu mà ẵm nàng ý xuống, chớ để ngồi lâu vì nguy cơ nhảy lên ngồi trên đầu con rất chi là cao mà khỏi cần bước lên vai.
Thế nên hãy tỏ ra vui sướng khi người ta lo lắng cho mình, đừng từ chối một cơ hội tốt khi nàng muốn làm vợ hiền dâu thảo.
Love is now or never...
Posts: 13,490
Threads: 205
Joined: Oct 2018
Reputation:
184
(2020-11-12, 02:03 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Ba mình có dạy mình rằng, phụ nữ mà leo lên lưng con ngồi thì con ráng nhẹ nhàng, nâng niu mà ẵm nàng ý xuống, chớ để ngồi lâu vì nguy cơ nhảy lên ngồi trên đầu con rất chi là cao mà khỏi cần bước lên vai. 
Ba bạn là người đàn ông thông thái. Tiếc quá, ba mình không dạy được mình điều đó
Posts: 366
Threads: 6
Joined: Jul 2020
Reputation:
20
Cơm trưa
Posts: 366
Threads: 6
Joined: Jul 2020
Reputation:
20
Ăn đồ tây xong thì mời tráng miệng đồ ta cho thơm miệng
Sầu riêng tươi mã lai
Posts: 366
Threads: 6
Joined: Jul 2020
Reputation:
20
Hiking
Posts: 366
Threads: 6
Joined: Jul 2020
Reputation:
20
Chuẩn bị áo dài đón xuân
|