Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tự Tình
#76
(2020-08-03, 11:20 AM)Hope Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Thấy 8 con là cũng nhìn kỹ lắm rồi..  Becuoi

Ôi thím Khờ nhìn ra 11 con ....em Hope mang kính vào đếm lại nhé 

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#77
(2020-08-03, 11:21 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....   Thì vào Google mà tra khảo .....   rồi tự suy nghĩ ra ......      Vì nó có 2 ý nghĩa khác nhau ....    Hahahahahahahahaha....   Bài thơ này nổi tiếng của "Hồ Xuân Hương"...    Hahahahahahahahahahahaha...

Hmm....   điệu cao gơ là điệu gì???....    Thôi vào hội kiêu vũ coi bộ chắc ăn hơn ....   để khỏi cần phải học.....  Hahahahahahahahahahaha....      Until then ....   Good Luck...

Ps...   Đừng nói là ....  vào hội múa võ không tiếng nhạc nhé......   không nhạc thì ....   thôi vào hội nhảy dù ....  cho có trò chơi lành mạnh...    LOL-4  LOL-4  ..........    100 Em ơi 100 phần 100......   100 em ơi lại đi nhảy dù......

anh ngáp ruồi nhảy điệu gì thế ? LOL-4 LOL-4 ....vừa nhảy vừa xin thêm tô mì panda ....mì của panda có bí kíp gia truyền bí mật .....bí mật là không có gì bí hết ....mật ngọt hết ......

Becuoi Becuoi anh ngáp ruồi cà chớn hay cà chua ? cà chớn thì là cà đi cà thọt lui lại lấy chớn chạy ....còn cà chua là cà chớn .....cà thẻ hoài bị vợ ủ cơm cho lên men chua thành rượu luôn ......

rong rêu mọc cùng mình hehehehehe Becuoi

Khờ là cà tô mát ......nên hơi mát mát  Becuoi ...ăn vào giải khát ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#78
(2020-08-03, 11:10 AM)Hope Wrote: Hình cái chai  Becuoi

Hmm...... Không những là hình cái chai (chắc là bình rượu)..... có cái lố-gồ........ đàn bà không ...... không có đồ nâng dzú ..... cho nên bắt ông chông, ông xã, ông bồ ...... nâng dùm.... Có thể là đang quảng cáo ở nhà không cần mặc đồ...... chỉ cần mua bình rượu đem về là vui vẽ rồi........ Until then .... Good Luck....

Ps... Đúng là thời buổi Cô Ví ..... Mấy bà ở nhà không chịu mặc áo, mặc đồ nâng dzú...... Tòa là bắt người khác nâng không hà..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#79
(2020-08-03, 11:28 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm...... Không những là hình cái chai (chắc là bình rượu).....  có cái lố-gồ........  đàn bà không ......  không có đồ nâng dzú .....  cho nên bắt ông chông, ông xã, ông bồ ......  nâng dùm....      Có thể là đang quảng cáo ở nhà không cần mặc đồ...... chỉ cần mua bình rượu đem về là vui vẽ rồi........    Until then ....    Good Luck....

Ps...   Đúng là thời buổi Cô Ví ..... Mấy bà ở nhà không chịu mặc áo, mặc đồ nâng dzú......   Tòa là bắt người khác nâng không hà.....      LOL-4  LOL-4

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

không dám góp thêm ý kiến ...... Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#80
(2020-08-03, 11:26 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: anh ngáp ruồi nhảy điệu gì thế ? LOL-4 LOL-4 ....vừa nhảy vừa xin thêm tô mì panda ....mì của panda có bí kíp gia truyền bí mật .....bí mật là không có gì bí hết ....mật ngọt hết ......

Becuoi Becuoi anh ngáp ruồi cà chớn hay cà chua ? cà chớn thì là cà đi cà thọt lui lại lấy chớn chạy ....còn cà chua là cà chớn .....cà thẻ hoài bị vợ ủ cơm cho lên men chua thành rượu luôn ......

rong rêu mọc cùng mình hehehehehe Becuoi

Khờ là cà tô mát ......nên hơi mát mát  Becuoi ...ăn vào giải khát ....

Hmm.... Thì nhảy qua nhảy lai..... hết nhảy tới thì nhảy lui ..... không có bí mật hay bật mí gì hết.....

Bộ không thấy danh hiệu ..... "Người Cà Chớn và Không Cà Chua".... tại sao lại hỏi là cà chua hay cà chớn ..... đúng là đồ điên ....... đừng ghanh tị và chiếm đoạt ...... sự cà tửng của Ngáp tui ..... Hahahahahahahaha... Until then .... Good Luck..

Ps... Đúng là mọi người đều điên hết ..... trừ Ngáp tui thôi.... vì tui bị tửng mà.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#81
(2020-08-03, 11:33 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

không dám góp thêm ý kiến ...... Becuoi

Hmm...... Ủa sao cái hình có chữ KHỜ mà ..... Chẳng lẽ .... chẳng lẽ ..... Thôi khỏi chẳng lẽ nữa ..... để ai muốn nghĩ sao thì nghĩ..... Hahahahahahahahahahaha... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#82
(2020-08-03, 11:35 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Thì nhảy qua nhảy lai.....  hết nhảy tới thì nhảy lui .....    không có bí mật hay bật mí gì hết.....

Bộ không thấy danh hiệu .....    "Người Cà Chớn và Không Cà Chua"....   tại sao lại hỏi là cà chua hay cà chớn .....    đúng là đồ điên .......   đừng ghanh tị và chiếm đoạt ......    sự cà tửng của Ngáp tui .....    Hahahahahahahaha...     Until then ....   Good Luck..

Ps...  Đúng là mọi người đều điên hết .....    trừ Ngáp tui thôi....  vì tui bị tửng mà....  LOL-4  LOL-4

Becuoi Becuoi Becuoi

 Khờ là tiên tửng mà ....sao anh ngáp khùng lại dành tửng với tiên tửng chứ ??

đúng là ngáp ruồi mà ..... Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#83
(2020-08-03, 11:38 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm......    Ủa sao cái hình có chữ KHỜ mà .....    Chẳng lẽ ....  chẳng lẽ .....   Thôi khỏi chẳng lẽ nữa .....  để ai muốn nghĩ sao thì nghĩ.....   Hahahahahahahahahahaha...    Until then ....    Good Luck....

trong chữ Khờ có trái trim ........

Becuoi Becuoi Becuoi  quan trọng ở trái trim đó đó ..... Heavy-black-heart4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#84
(2020-08-03, 11:42 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi

 Khờ là tiên tửng mà ....sao anh ngáp khùng lại dành tửng với tiên tửng chứ ??

đúng là ngáp ruồi mà ..... Becuoi Becuoi Becuoi

Hmm....    Ngáp tui đâu có dành chữ "tiên tửng" ...   chỉ nhận mình là tửng thôi.....  làm tiên sợ người ta .....  người ta kêu cầu, nhờ cầu giúp đỡ ....  thì đâu còn có giờ đi dạo, đi chơi nữa ....   Hahahahahahahahahaha.....  

(2020-08-03, 11:43 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: trong chữ Khờ có trái trim ........

Becuoi Becuoi Becuoi  quan trọng ở trái trim đó đó ..... Heavy-black-heart4

Hmm....   Vậy là .....   trái trim đó ..... đã vui trở lại rùi hé.....     Vậy là ...  được người khác làm mai rồi hả????....   Chúc mừng .... chúc mừng....


(2020-08-03, 11:46 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: anh ngáp ....bông so đũa và bông điên điển có khác nhau không ? hay chỉ là cùng loại mà khác màu ?? Khờ có cây bong điên điển ....hoa màu vàng nhìn giống hoa so đũa của anh Ngai Đạn

Hmm...   Bông điên điển và so đũa cùng dòng, cùng giống nhưng khác loại cây hay tên mà thôi .....    Nói chung là 2 cây đó gần như là giống nhau như chanh và quít, hay quít và cam....   ....   Until then.... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#85
Tặng Khờ một cây bông điên điển. So đũa chắc biết rồi hén.  Tulip4

[Image: Bong-dien-dien.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#86
(2020-08-03, 11:58 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....    Ngáp tui đâu có dành chữ "tiên tửng" ...   chỉ nhận mình là tửng thôi.....  làm tiên sợ người ta .....  người ta kêu cầu, nhờ cầu giúp đỡ ....  thì đâu còn có giờ đi dạo, đi chơi nữa ....   Hahahahahahahahahaha.....  


Hmm....   Vậy là .....   trái trim đó ..... đã vui trở lại rùi hé.....     Vậy là ...  được người khác làm mai rồi hả????....   Chúc mừng .... chúc mừng....



Hmm...   Bông điên điển và so đũa cùng dòng, cùng giống nhưng khác loại cây hay tên mà thôi .....    Nói chung là 2 cây đó gần như là giống nhau như chanh và quít, hay quít và cam....    ....   Until then.... Good Luck...

Khờ trồng hoa điên điển ...màu vàng ....đẹp .....

HOa so đũa màu hồng ...cái hoa này màu vàng ...con dê thích ăn ...mình ăn vào mình có dê không ta ?? cần dê 

[Image: 7868-E22-A-110-A-4-E69-9-F7-A-5-E13-A0-A04-F4-F.jpg]

[Image: 8980-F733-0-C2-C-47-B1-8241-AB406-FF1-DA71.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#87
(2020-08-03, 12:05 PM)Ngại đạn. Wrote: Tặng Khờ một cây bông điên điển. So đũa chắc biết rồi hén.  Tulip4

[Image: Bong-dien-dien.jpg]

Người miền tây hình như ai cũng biết loại hoa này ....nó mọc ven sông hái đem bán và ăn ....món nhà nghèo nhưng đậm đà hương vị quê hương khó có thể quên .

Sao màu hoa của anh nó tươi rói đẹp quá ....hoa của Khờ màu nó héo quá ....hỗng lẽ nó  thấy chủ của nó mà nó cũng rầu  theo sao ta  ? Lol

cám ơn anh  :kiss:
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#88
(2020-08-03, 12:11 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Người miền tây hình như ai cũng biết loại hoa này ....nó mọc ven sông hái đem bán và ăn ....món nhà nghèo nhưng đậm đà hương vị quê hương khó có thể quên .

cám ơn anh  :kiss:

Nó cũng đi vào thơ ca rồi mà. Bài Bông Điên Điển Phi Nhung hát thì thôi rồi.

Trong cuộc đời dọc ngang của tui không có nơi nào ghi dấu ấn nhiều như khi về miền Tây. Cứ qua cầu Bình Điền xuôi về miệt Tân An, Long An đến ngã ba Trung Lương là lòng dạ bồi hồi. Rẽ trái vào Mỹ Tho, Gò Công đông, Gò Công tây, rẽ phải là Cái bè, Cai Lậy qua cầu Mỹ Thuận, nhớ mấy con phà nược xuôi ngày cũ, nhớ mấy ông thương binh ôm cây đàn phím lõm, dạo một khúc Nam Ai nghe rầu não ruột, nhớ mấy đứa nhỏ chìa chai nước hay bịch đậu phộng nấu chào mời... 

Có về đó, vào tuốt những vùng đất xa xôi mới thấy sự chịu đựng của bà con nơi ấy nó lớn đến nhường nào. Miền Bắc miền Trung tuy cũng khổ nhưng họ còn dám nói, người miền Tây thì ít than thở hơn, cao lắm cũng chỉ cười, Ôi, cũng khổ lắm chú ơi, nhà cục đất chọi chim còn không có lấy đâu ra thịt thà tôm mực, may còn mấy cái bông súng, bông điên điển ăn àl quý rồi...

Xin lỗi, tui nhiều chiện quá.  Smiling-face-with-halo4

Một bông hoa điên điển đơn độc giữa trời nữa nha. 

[Image: unt5432itled.png]

Thêm con cá lóc mới bắt dưới ao, mang dzô nướng gơm chấm muối ớt cho ấm bụng.


[Image: untdêitled.png]

[Image: untitef5led.png]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#89
Miền tây có món chuột đồng nướng nữa anh ....
lúc nhỏ nghèo nên hay bẫy chuột ngoài đồng rồi nướng ăn......vậy mà cũng lớn cũng nên người như ai .....
Gái miền tây nổi tiếng chịu khó chịu thương ....chịu cày chịu chiều người khác ....anh có cảm tình với vùng đất miền tây chắc là trước đây có người yêu là con gái miền tây ....gái miền tây chân dài ..... Lol Lol Lol hôm nọ thấy hình chị đó ở biển chân dài đẹp .....


Smiling-face-with-halo4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#90
Tự nhiên nhắc đến Miền Tây nhớ quê quá ......

Tulip4 Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4



Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply