Hội Gieo Hạt Trồng Cây Trông Nhà ...
(2020-08-30, 12:29 PM)lãng Wrote: [Image: IMG-20200830-132340.jpg]


Thầy chịu khó công sức với hoa lá cành.

Em cũng khoái như vầy và đơn sơ hơn.

Hoa giấy hoặc dấy mang lại tuổi thơ của em.  Thumbs-up4
Reply
(2020-08-30, 06:56 PM)Saolấplánh Wrote: Thầy chịu khó công sức với hoa lá cành.

Em cũng khoái như vầy và đơn sơ hơn.

Hoa giấy hoặc dấy mang lại tuổi thơ của em.  Thumbs-up4

Bây giờ bỏ những thú vui tào lao rồi nên buồn đành kiếm 1 thứ giải khuây lành mạnh.

Vẫn nhớ hoài những giàn hoa giấy của tuổi thơ và tuổi trẻ
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Hmm.... Bỏ cái này vào coi chơi .... Cái này đúng là hay không bằng hên ....

Cây lan vừa bồn vừa cây con cùng 1 chỗ...
[Image: uc?id=1QyCmioojF7GFDkVFg5rJhV2B8YXKKbgl]

Cây này không phải của Ngáp tui .... mà người này bỏ cây ra ngoài vườn tự nó sống nó chết.... nhưng nó lại không chết mà còn ra bông, ra cây con chọc tức chơi..... Hahahahahahahahahahaha.... Until then ... Good Luck....

Ps... Cho nên đại đa số người ta cưng cây lan quá .... thì nó sẽ dễ đi bán muối .... Hahahahahahahahahahaha LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2020-09-01, 11:46 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....  Bỏ cái này vào coi chơi ....      Cái này đúng là hay không bằng hên ....

Cây lan vừa bồn vừa cây con cùng 1 chỗ...
[Image: uc?id=1QyCmioojF7GFDkVFg5rJhV2B8YXKKbgl]

Cây này không phải của Ngáp tui ....   mà người này bỏ cây ra ngoài vườn tự nó sống nó chết....   nhưng nó lại không chết mà còn ra bông, ra cây con chọc tức chơi.....     Hahahahahahahahahahaha....    Until then ...   Good Luck....    

Ps... Cho nên đại đa số người ta cưng cây lan quá .... thì nó sẽ dễ đi bán muối ....  Hahahahahahahahahahaha  LOL-4  LOL-4
Cây nhỏ xíu mà củng ra bông . Dể thương nha.

 Nhửng nơi có nhiệt độ ấm như trong nhà dưởng lảo , nhà hàng thì thường thấy nhánh bông ra cây con, đa số chiếc ra cho vào chậu ... 

Muốn có cây con thì cắt nhánh bông đả tàn rụi tới sát gốc, dưới nhánh có 2-3 mắc sẻ ra cây con , bỏ phần trên ( mắc ra bông sẻ không đẻ con , nửa).
Cho vài nhánh bông có mắt cây , để nằm trên lớp moss trong chậu hoặc keo , mổi ngày xịt chút nước, bịt một lớp túi nylon lại để giữ ẩm ... Từ từ ra cây con , cách ày đòi hỏi sự kiên nhẫn
Be Vegan, make peace.
Reply
Chậu này hơi nhỏ, lá không được xanh như của thầy lãng.

[Image: 3-A5-DA055-A639-446-D-A3-AC-DF5078-EE8917.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-09-04, 07:34 PM)TeaOla Wrote: Chậu này hơi nhỏ, lá không được xanh như của thầy lãng.

[Image: 3-A5-DA055-A639-446-D-A3-AC-DF5078-EE8917.jpg]

Cuối cùng cũng bỏ vào chậu được nhưng trò vẫn chưa kiếm được cát hả.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-09-04, 07:42 PM)lãng Wrote: Cuối cùng cũng bỏ vào chậu được nhưng trò vẫn chưa kiếm được cát hả.

Em chưa tìm cát được, có điều sen nó bò lên cao, có ngọn bị khô phải cắt, có lẽ chậu hơi nhỏ.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-09-04, 08:04 PM)TeaOla Wrote: Em chưa tìm cát được, có điều sen nó bò lên cao, có ngọn bị khô phải cắt, có lẽ chậu hơi nhỏ.

Chậu đó khoảng bao lớn, em có thể uốn cho lá nó quành vô nước lại.
Anh cũng bị vậy và làm vậy thì ok.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-09-04, 08:04 PM)TeaOla Wrote: Em chưa tìm cát được, có điều sen nó bò lên cao, có ngọn bị khô phải cắt, có lẽ chậu hơi nhỏ.

Tea ơi, vô vườn sút một lớp đất vô sô lớn , đổ nước vào quậy quậy cho rả ra lớp đất hòa tan trong nước,  đổ từ từ  nước đất ra đêm tưới cây , cát lóng xuống , làm 2-3 lần sẻ có một lớp cát sạch cho mình
Be Vegan, make peace.
Reply