Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Chương Trình: Tình Khúc Mùa Hạ ...
(2020-06-13, 01:25 PM)TeaOla Wrote: Nhiều ng viết intro lắm không chỉ mình anh K, chỉ sợ anh không ngờ ng đó có thể viết hay như vậy  Wink.

 Anh chỉ biết ngoài anh Khoa còn có anh Nghẹt đạn, ủa lộn Ngại đạn, và Tea cũng có viết trong chương trình vừa rồi. Tea làm anh bất ngờ, Thumbs-up4 còn hai anh kia thì khg có gì ngạc nhiên.

Edit. Ô quên Mãi Yêu Thương
Reply
(2020-06-13, 01:37 PM)Dược Tuệ Wrote:  Anh chỉ biết ngoài anh Khoa còn có anh Nghẹt đạn, ủa lộn Ngại đạn, và Tea cũng có viết trong chương trình vừa rồi. Tea làm anh bất ngờ, Thumbs-up4 còn hai anh kia thì khg có gì ngạc nhiên.

Sau ct em cho mọi người đoán cho vui, thính giả thích intro nào nhất, thì hãy đoán xem tác giả là ai Clap Clap.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-06-13, 01:32 PM)TeaOla Wrote: Giờ ra trò chơi, song ca ai sẽ hát với ai nè? Please

Nguòi mình hâm mộ sẽ hát bài gì? ng hát cho vài cái hints để cho Fan đoán  Please Please

Sis Cỏ, chưa hát ...sis cho hints đi Please LOL-4 Kaos-1  
Sis LD, chưa hát ..cho hints luôn Kaos-1 LOL-4

Hint bài song ca của mình là nơi hẹn hò lý tưởng của ngày xửa ngày xưa , nơi  các anh lính chiến , khi được nghĩ phép về thăm người em gái hậu phương .... :cool:
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2020-06-13, 01:28 PM)Ba Ech Wrote: Cái banner lời intro tui đoán là do Green Grass làm. Còn cái banner tiếng hát thì đúng là tui làm. Cám ơn anh khen tặng. Lời giới thiệu thì do chính ca sĩ MYT viết luôn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Cái banner lời intro là do anh Khoa làm, không phải Cỏ đâu. Thumbs-up4
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
(2020-06-13, 01:42 PM)guest1221 Wrote: Hint bài song ca của mình là nơi hẹn hò lý tưởng của ngày xửa ngày xưa , nơi  các anh lính chiến , khi được nghĩ phép về thăm người em gái hậu phương .... :cool:

Hints của anh K đây nè, có ai đoán được bài gì ko?  LOL-4 Kaos-1 LOL-4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-06-13, 01:46 PM)TeaOla Wrote: Hints của anh K đây nè, có ai đoán được bài gì ko?  LOL-4 Kaos-1 LOL-4

Hũ biết mà hõng nói đâu  Becuoi
Reply
(2020-06-13, 01:49 PM)Hũ. Wrote: Hũ biết mà hõng nói đâu  Becuoi

Em cũng biết mà nói ga sợ trật Rollin Becuoi
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-06-13, 01:46 PM)TeaOla Wrote: Hints của anh K đây nè, có ai đoán được bài gì ko?  LOL-4 Kaos-1 LOL-4

ĐCĐX?
Reply
Trò chơi đoán bài hát và banner cũng vui  Lol
Reply
[quote pid='256028' dateline='1592074222']

ĐCĐX?
[/quote]

Viết ngắn gọn như vậy chỉ có cs anh K mới đoán đc là gì? Smiling-face-with-halo4 Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Chuyện hẹn hò ?
Reply
(2020-06-13, 01:42 PM)guest1221 Wrote: Hint bài song ca của mình là nơi hẹn hò lý tưởng của ngày xửa ngày xưa , nơi  các anh lính chiến , khi được nghĩ phép về thăm người em gái hậu phương .... :cool:

anh Khoa nói là nghĩ phép về thăm hay về cưới vợ?? nếu về cưới vợ thì là bài Nhịp Cầu Tri Âm, còn nếu về thăm thì em pó tay  Becuoi
Reply
Tháng Sáu mang mùa mưa về. Những cơn mưa rào làm sũng ướt những tà áo dài trắng làm em e thẹn. Làm anh và em cuống quýt  tìm nơi trú mưa trong một mái hiên vắng người hay trong một quán nước nhỏ.


Ngoài kia những cánh phượng hồng đỏ thắm, có hoa còn trên cành khoe sắc, có hoa rơi rụng lả tả sân trường để anh nhặt mang về ép nơi cuối vở, chuẩn bị cho cuốn lưu bút ngày xanh, nơi ghi lại những nhung nhớ trong ba tháng hè xa cách nhau, có thể sẽ gặp lại nhau sau ba tháng hè, cũng có thể mãi xa nhau vì cuộc sống luôn có những đổi thay bắt buộc mà chúng ta, những học trò ngây thơ còn trong tuổi ăn tuổi lớn vẫn chưa thể tự mình quyết định được tương lai của mình…
 
Cũng có khi là lần chia tay mãi mãi, bởi những năm cuối cấp, mỗi người sẽ tự quyết định tương lai của mình khi giã từ một thời Trung học, có người sẽ tiếp tục có người sẽ bỏ dỡ, người bước vào khung trời Đại học, người bước vào cuộc chiến, ai còn ai mất vẫn là một câu hỏi lớn trong lứa tuổi học trò.
 
Tất cả những nỗi niềm ấy được Nhạc sĩ Thanh Sơn sáng tác thành bài hát, Ba Tháng Tạ Từ, thân mời các bạn cùng nghe qua phần trình bày của bạn Ngại Đạn.

[Image: nho-mua-hoa-phuong-60-050328-copy.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
[quote pid='256028' dateline='1592074222']

ĐCĐX?
[/quote]

great guess , nhưng mình kg biết ĐC là gì , còn ĐX = đường xưa ??
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2020-06-13, 01:49 PM)Hũ. Wrote: Hũ biết mà hõng nói đâu  Becuoi

design banner thì dĩ nhiên biết gồi Becuoi
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply