Posts: 13,383
Threads: 205
Likes Received: 1,703 in 785 posts
Likes Given: 1,817
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-06-02, 08:07 PM)Hope Wrote: Cái câu nói đó tôi dành cho anh RH, chứ tôi cũng chả dám nói đến lông chân ai cả. Ai tức thì cứ tức, tôi không cản, nhé. Còn anh thích hỏi tôi thì tôi nói tôi có nhân chứng sống đàng hoàng. Gia đình tôi cũng chẳng nhu nhược gì nhưng biết người biết ta nên TV nói gì tôi cũng coi bình thường thôi.
Tui chả quan tâm đến những chuyện của Hope. Tui chỉ muốn nói đến TV, người đã từ ngày này qua ngày khác đã kích tôn giáo người khác. Hope muốn bênh vực TV thì go ahead, không ai cản đâu. Hope muốn người ta chỉa mũi dùi vào Hope thay vì TV thì đó chỉ là điều tầm xàm thôi.
(2020-06-02, 08:00 PM)Hope Wrote: [quote pid='251172' dateline='1591145797']
[quote pid='251170' dateline='1591145565']
Vậy tại sao Hope không khuyên TV cứ tín ngưỡng theo đạo TL của cô ấy và khuyên cô TV đừng nên xúc phạm đến sự tín ngưỡng của người thờ Đạo khác hay cả sự cúng thờ Ông Bà Tổ Tiên hay Cha Mẹ của người ta đi....Nếu như có người thân của Hope qua đời rồi Hope thờ cúng hình tượng của họ mà bị TV nói là Hope thờ cúng ma quỷ thì Hope sẽ có feeling ra sao?
[/quote]
Tao tính là tao không vô đây rồi, nhưng mà tụi mày đánh bả quá tao mới chạy vô để tụi mày đánh tao, đánh đi
[/quote]
 Mình nghĩ là Hope "chịu bị đánh" thay cho TV kiểu này chẳng giúp được she sẽ có được đầu óc thoáng hơn đâu.Think about it.....  Tốt nhất là Hope nên khuyên TV đừng chơi kiểu ngoan cố nói lời làm cho thiên hạ phẫn nộ thêm đối với her thì hay hơn đó Hope.
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
(2020-06-02, 08:06 PM)Ngại đạn. Wrote: Chào chị Hope. Khỏe hén.
Câu giải thích của chị rất hợp tình hợp lý ở khúc tui tô đậm lên. Nhất là câu gạch dưới.
Nếu tui tin rằng Ông Bà Cha Mẹ tui đã được lên Thiên Đàng Vĩnh Cửu thì tui sẽ không cần phải thờ hình ảnh của các vị ấy trên bàn thờ, không cần thắp nhang, không cần giỗ quảy hằng năm. Còn nếu tui không tin như thế, dĩ nhiên, tui cần thờ, cần thắp nhang, cần cúng giỗ hằng năm. Cái chân lý ấy có hai mặt, phụ thuộc vào việc TIN hay KHÔNG TIN, đơn giản chỉ vậy thôi. Nói như chị thì đâu cần phải cãi nhau làm gì cho mệt.
Cũng rất đồng ý với chị, đạo nào cũng có cái lý của đạo ấy. Nhưng mâu thuẫn xảy ra không phải nằm ở chỗ chưa hiểu hết thôi như chị nói. Mâu thuẫn xảy ra khi có người nhân danh cái LÝ của mình rồi đi mạ lỵ, chỉ trích, đả kích cái LÝ của người khác, đó mới là vấn đề. ĐÚNG hay SAI, NÊN hay KHÔNG NÊN nằm ở chỗ này vậy.
Chúc chị và gia đình luôn vui nha. 
Cám ơn anh hỏi thăm và chúc phúc.
Mỗi tôn giáo có những cái đặc biệt riêng. Nếu Hope không lầm đạo Phật cũng có nhiều môn phái. Nhưng họ không chỉ trích nhau như người đạo Công Giáo và Tin Lành. Người theo đạo Tin Lành họ thích giảng đạo lắm. Nói họ không nghe đâu. Thì thay vì thay đổi họ thì mình thay đổi cách nhìn của mình, con người có thể đạt tới 1 giới hạn cao là : ừ thì anh, chị, cô, dì, chú, bác, nói vậy thì anh chị cô dì chú bác nghe, tui làm gì thì kệ tui, vậy đó anh ND.
Giống như anh là thương gia, mà Hope đi bán hàng, chắc cũng trầy da tróc vảy cũng khó mà bán được cho anh vì anh là chuyên nghiệp hay còn goi là cá mập rồi.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
Tao tính là tao không vô đây rồi, nhưng mà tụi mày đánh bả quá tao mới chạy vô để tụi mày đánh tao, đánh đi
[/quote]
 Mình nghĩ là Hope "chịu bị đánh" thay cho TV kiểu này chẳng giúp được she sẽ có được đầu óc thoáng hơn đâu.Think about it.....  Tốt nhất là Hope nên khuyên TV đừng chơi kiểu ngoan cố nói lời làm cho thiên hạ phẫn nộ thêm đối với her thì hay hơn đó Hope.
[/quote]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tao nói rồi, mày có ngon thì đăng ký nick vô đây chửi tao, còn như guest thì tao chán ghét rồi, làm đế gì tao phải coi trọng mấy cái nick guests ti toe ti tô chớ hả? mày có lộn không?
Mày viết mày đọc, chừng nào mày có tên đàng hoàng thì tao đọc, còn không thì cứ mày tao tao mày, tao thích thì tao nói còn không thích thì tao làm lơ okay
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
(2020-06-02, 08:12 PM)BaEch Wrote: Tui chả quan tâm đến những chuyện của Hope. Tui chỉ muốn nói đến TV, người đã từ ngày này qua ngày khác đã kích tôn giáo người khác. Hope muốn bênh vực TV thì go ahead, không ai cản đâu. Hope muốn người ta chỉa mũi dùi vào Hope thay vì TV thì đó chỉ là điều tầm xàm thôi.
Ơ, tôi chỉ cho anh RH cái TẬT của người theo đạo Tin Lành chớ tui có dám nói ai phải làm sao đâu nhở.
Anh RH ảnh thắc mắc thì tui giải rối thôi. Còn ai thắc mắc tui đâu có biết chớ.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
(2020-06-02, 08:00 PM)Vậy tại sao Hope không khuyên TV cứ tín ngưỡng theo đạo TL của cô ấy và khuyên cô TV đừng nên xúc phạm đến sự tín ngưỡng của người thờ Đạo khác hay cả sự cúng thờ Ông Bà Tổ Tiên hay Cha Mẹ của người ta đi....Nếu như có người thân của Hope qua đời rồi Hope thờ cúng hình tượng của họ mà bị TV nói là Hope thờ cúng ma quỷ thì Hope sẽ có feeling ra sao?Hope Wrote: Hope:
Tao tính là tao không vô đây rồi, nhưng mà tụi mày đánh bả quá tao mới chạy vô để tụi mày đánh tao, đánh đi
Hope vô xưng hô "mày, tao, tụi mày" vậy "tụi mày" muốn coi "tao" sẽ viết thêm những lời dạy bảo "tụi mày" như thế nào để đừng "cãi nhau" nữa. Một người biết 1 người làm sai mà vẫn có thể viết những lời "khuyên" "tụi mày" nên thông cảm thì Hope còn tệ hại nếu không nói là hơn cả TV.
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-06-02, 08:17 PM)Hope Wrote: Cám ơn anh hỏi thăm và chúc phúc.
Mỗi tôn giáo có những cái đặc biệt riêng. Nếu Hope không lầm đạo Phật cũng có nhiều môn phái. Nhưng họ không chỉ trích nhau như người đạo Công Giáo và Tin Lành. Người theo đạo Tin Lành họ thích giảng đạo lắm. Nói họ không nghe đâu. Thì thay vì thay đổi họ thì mình thay đổi cách nhìn của mình, con người có thể đạt tới 1 giới hạn cao là : ừ thì anh, chị, cô, dì, chú, bác, nói vậy thì anh chị cô dì chú bác nghe, tui làm gì thì kệ tui, vậy đó anh ND.
Giống như anh là thương gia, mà Hope đi bán hàng, chắc cũng trầy da tróc vảy cũng khó mà bán được cho anh vì anh là chuyên nghiệp hay còn goi là cá mập rồi.
Chị nói quá ở khúc dưới rồi.
Nếu như tui là thương gia thì tui sẽ không phân biệt con người, không quan tâm ai bán ai mua. Cái tui cần là phẩm chất của hàng hóa, giá cả của hàng hóa, liệu tui mua hàng ấy bán ra có sinh lợi cho tui hay không thôi. Đại khái thế. Ai bán không quan trọng, quan trọng là món hàng. Hàng dzỏm quá thì nói xin lỗi, người thân của tui có năn nỉ gãy lưỡi tui cũng không mua, mua về bán ra mất uy tín mình, mất uy tín người thân, không sập tiệm mới là lạ.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
đ
(2020-06-02, 08:20 PM)Hope Wrote: Tao tính là tao không vô đây rồi, nhưng mà tụi mày đánh bả quá tao mới chạy vô để tụi mày đánh tao, đánh đi
 Mình nghĩ là Hope "chịu bị đánh" thay cho TV kiểu này chẳng giúp được she sẽ có được đầu óc thoáng hơn đâu.Think about it.....  Tốt nhất là Hope nên khuyên TV đừng chơi kiểu ngoan cố nói lời làm cho thiên hạ phẫn nộ thêm đối với her thì hay hơn đó Hope.
[/quote]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tao nói rồi, mày có ngon thì đăng ký nick vô đây chửi tao, còn như guest thì tao chán ghét rồi, làm đế gì tao phải coi trọng mấy cái nick guests ti toe ti tô chớ hả? mày có lộn không?
Mày viết mày đọc, chừng nào mày có tên đàng hoàng thì tao đọc, còn không thì cứ mày tao tao mày, tao thích thì tao nói còn không thích thì tao làm lơ okay
[/quote]
Tui có nick registered đó chứ, nhưng tui nghĩ là Hope biết tui là ai nên tui lười login nick mình vô, với lại chuyện này chỉ là tranh luận cho qua thời gian rảnh rỗi thôi chứ nó không là chuyện quan trọng gì với tui hết nên okay, Hope đừng để ý tới mấy cái posts vô danh của tui nữa là được rồi héng......  với lại tui chưa dùng lời gì nặng nề, khó nghe đối với Hope hết nên Hope cứ calmdown và đừng bực tức ngheng!
(2020-06-02, 08:09 PM)Hope Wrote: [quote pid='251180' dateline='1591146218']
Thêm 1 bà tửng. Người theo đạo Tin Lành tin gì là quyền của họ, nhưng đem niềm tin của đạo Tin Lành ra phỉ báng tôn giáo của người không theo đạo Tin Lành và tin như người Tin Lành là hành động của 1 người khủng bố với niềm tin rất cuồng tín. Tại sao cho rằng chúng tôi phải hiểu "người ta" mà người ta không hiểu mỗi người có niềm tin riêng và TV nên tôn trọng điều đó. Hope không đang giúp TV mà đang khuyến khích TV mang thêm tội khẩu nghiệp. Nếu là bạn tốt thì khuyên bạn mình dừng lại chứ không phải bênh ngưới đang làm chuyện rất sai trái.
Mày hèn đến độ không có 1 cái nick sao? Nói chuyện với tao thì phải có tên nghe chưa.
[/quote]
Vậy Hope "tao" muốn khuyên "tụi mày" điều gì
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
(2020-06-02, 08:06 PM)Ngại đạn. Wrote: Chào chị Hope. Khỏe hén.
Câu giải thích của chị rất hợp tình hợp lý ở khúc tui tô đậm lên. Nhất là câu gạch dưới.
Nếu tui tin rằng Ông Bà Cha Mẹ tui đã được lên Thiên Đàng Vĩnh Cửu thì tui sẽ không cần phải thờ hình ảnh của các vị ấy trên bàn thờ, không cần thắp nhang, không cần giỗ quảy hằng năm. Còn nếu tui không tin như thế, dĩ nhiên, tui cần thờ, cần thắp nhang, cần cúng giỗ hằng năm. Cái chân lý ấy có hai mặt, phụ thuộc vào việc TIN hay KHÔNG TIN, đơn giản chỉ vậy thôi. Nói như chị thì đâu cần phải cãi nhau làm gì cho mệt.
Cũng rất đồng ý với chị, đạo nào cũng có cái lý của đạo ấy. Nhưng mâu thuẫn xảy ra không phải nằm ở chỗ chưa hiểu hết thôi như chị nói. Mâu thuẫn xảy ra khi có người nhân danh cái LÝ của mình rồi đi mạ lỵ, chỉ trích, đả kích cái LÝ của người khác, đó mới là vấn đề. ĐÚNG hay SAI, NÊN hay KHÔNG NÊN nằm ở chỗ này vậy.
Chúc chị và gia đình luôn vui nha. 
Bác cứ tưởng tượng bác ở trong hoàn cảnh nhà em là đau khổ nhắm bác ạ. Ba em là anh trưởng trong gia đình mà nỡ lòng nào cứ phải nghe giảng đạo y như thế lày ở chong đây. Mà người ta cứ tự nhiên hơn người hà lội í. Riết cái tụi em thấy bắt đầu cái đài là tụi em hè nhao nói chuyện phiễn hết chính trị chính anh sang tới chiện bà hàng xóm trồng hành ông láng giềng ăn mắm tôm để cãi nhau cho qua bữa ăn.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
[quote pid='251198' dateline='1591147543']
Hope vô xưng hô "mày, tao, tụi mày" vậy "tụi mày" muốn coi "tao" sẽ viết thêm những lời dạy bảo "tụi mày" như thế nào để đừng "cãi nhau" nữa. Một người biết 1 người làm sai mà vẫn có thể viết những lời "khuyên" "tụi mày" nên thông cảm thì Hope còn tệ hại nếu không nói là hơn cả TV.
[/quote]
Tao không hiểu mày viết cái gì.. đi làm tên đi rồi vô chửi nhau với tao cho vui.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
Posts: 13,383
Threads: 205
Likes Received: 1,703 in 785 posts
Likes Given: 1,817
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-06-02, 08:24 PM)Hope Wrote: Ơ, tôi chỉ cho anh RH cái TẬT của người theo đạo Tin Lành chớ tui có dám nói ai phải làm sao đâu nhở.
Anh RH ảnh thắc mắc thì tui giải rối thôi. Còn ai thắc mắc tui đâu có biết chớ. 
Một người muốn tử vì đạo, một người muốn tử vì bạn.
Thôi, tui out. Câu chuyện trở nên nhạt nhẻo rồi.
(2020-06-02, 07:59 PM)Hope Wrote: Chắc mấy anh chưa gặp mấy người mục sư Tin Lành ở ngoài đời. Ở nhà Hope có 1 người chú nên Hope biết rõ lắm. Nên Hope chẳng trách gì TV trở nên như vậy. Hổng lẽ mình vai cháu mà nói như anh Anatta mới đúng mới phải sao? Hổng lẽ mình cứ gặp là nói chuyện chửi nhau với chú mình sao?
Chú của Hope thì Hope ráng mà nghe đó là quyền lựa chọn của Hope, tại sao lại cho rắng người khác muốn nghe lời phỉ báng của Tv. Hope nên về nghe lời sỉ nhục của ông chú rồi cười thông cảm
(2020-06-02, 08:36 PM)BaEch Wrote: Một người muốn tử vì đạo, một người muốn tử vì bạn.
Thôi, tui out. Câu chuyện trở nên nhạt nhẻo rồi.
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
(2020-06-02, 08:25 PM)Ngại đạn. Wrote: Chị nói quá ở khúc dưới rồi.
Nếu như tui là thương gia thì tui sẽ không phân biệt con người, không quan tâm ai bán ai mua. Cái tui cần là phẩm chất của hàng hóa, giá cả của hàng hóa, liệu tui mua hàng ấy bán ra có sinh lợi cho tui hay không thôi. Đại khái thế. Ai bán không quan trọng, quan trọng là món hàng. Hàng dzỏm quá thì nói xin lỗi, người thân của tui có năn nỉ gãy lưỡi tui cũng không mua, mua về bán ra mất uy tín mình, mất uy tín người thân, không sập tiệm mới là lạ. 
Hope thì chả biết chi cả. Hiểu sao thì nói vậy. Sống sao thì nói thế. Tại nhiều lúc thấy mấy người gọi phone bán đồ, mình thì nói không mua rồi, mà họ cứ nói mãi cuối cùng nói thôi hông mua đâu. Cũng tội, nói cả tiếng mấy đồng hồ, hết cả hơi cả hồn, mà mình nói lúc đầu rồi không chịu tin, mình cũng ráng lịch sự để họ bày tỏ chứ mình cũng có cần đâu mà mua chi cho tốn tiền.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
|