góc thập cẩm
Tui nói ra chắc Thiên Sanh cũng ko ngờ, tui có trồng hành củ thử, cũng có trồng khoai tây củ thử, cả gốc thơm có đâm rễ mà chẳng thấy lá

Tui có người tặng 2 cây lan hồi tháng 2, mới rụng hoa cũng mấy tuần, bi giờ nó trơ cái cành, chăm mãi cũng không thấy 1 nụ nào, cành của nó thì khô queo, coi bộ nó cũng chẳng ham sống với tui Lol 

Hoa cảnh còn thế, nói chi đờn ông chair-to-the-head

Bằng chứng luôn :D

[Image: 20200612-114326.jpg]

[Image: 20200612-114319.jpg]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-06-12, 04:41 AM)Tàu Hũ Wrote: Tui nói ra chắc Thiên Sanh cũng ko ngờ, tui có trồng hành củ thử, cũng có trồng khoai tây củ thử, cả gốc thơm có đâm rễ mà chẳng thấy lá

Tui có người tặng 2 cây lan hồi tháng 2, mới rụng hoa cũng mấy tuần, bi giờ nó trơ cái cành, chăm mãi cũng không thấy 1 nụ nào, cành của nó thì khô queo, coi bộ nó cũng chẳng ham sống với tui Lol 

Hoa cảnh còn thế, nói chi đờn ông chair-to-the-head

Vậy bi giờ thử cách trồng này đi, dễ mà, chỉ cần châm nước rồi để chỗ mát mát cho nó đâm rễ ra lá thôi. Trồng được mấy củ này thành công, có khi đổi vận, đàn ông theo rần rần, gạt ra không hết đó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-06-12, 05:29 AM)Ngại đạn. Wrote: Vậy bi giờ thử cách trồng này đi, dễ mà, chỉ cần châm nước rồi để chỗ mát mát cho nó đâm rễ ra lá thôi. Trồng được mấy củ này thành công, có khi đổi vận, đàn ông theo rần rần, gạt ra không hết đó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Quyết định vậy, để tui mua cái chậu nho nhỏ đã Lol
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-06-12, 04:33 AM)Ngại đạn. Wrote: Hello ku Lãng. 

Chiều nay đi siêu thị mua đồ ăn. Tình cờ nhìn thấy trên kệ của mấy cô bán hàng thấy mấy cái hủ trồng mấy cái cây này, một củ khoai lang, một củ hành tây, nột trái su hào... Tất cả đều ra rễ và mọc lá, được trồng trong mấy cái chai nhựa cắt miệng hay cái hủ thủy tinh. vậy mà nó sống, đâm rễ và mọc lá ở trên, ngộ thiệt luôn.

Lân la hỏi chuyện, mấy cô ấy nói trồng cho vui vui thôi anh ơi, hổng có bán. Xin chụp hai tấm hình, gởi lên cho mày coi cho biết, sức sống mãnh liệt của cây cỏ. Dĩ nhiên không mong mài sẽ trồng mấy thứ này, nhưng hy vọng có ai thích thì trồng cho vui nhà vui cửa.  Smiling-face-with-halo4

Tính nói Hũ cưng gì đó trồng, nhưng dạo này cưng đó lo ca hát, lo nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh, đang độ tuổi hồi teen nên chắc nhờ cũng chả làm, có việc nhờ canh chụp giùm con chim Cha một tấm mà làm còn hổng xong, để tụi mình mang tiếng đồ đàn ông bội bạc, vô tình.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Củ khoai lang này gắn thêm ba cái que nhỏ để nó đứng vững trong cái chai cắt cụt, đổ nước vào ngâm chừng 3 phân ở dưới, một thời gian sau tự đâm rễ ở dưới, mọc lá ở trên, dễ thương hết sức. 

Tưởng mài chụp hình được mấy cô bán hàng chứ Wink .
Nói chứ chắc tao sẽ trồng cây khoai lang. Ý tưởng này hay hồi đó nàng Ahihi có bày tao cách trồng hành lá trong nước, tao làm thử mà không ngon lành lắm vì khi ăn hành lá tao thích cái thần thân trắng hơn?
Tao đang trồng củ gừng bằng cách thuỷ canh này chút xíu chụp hình đem lên.
Bên tau mùa đông thật ảm đạm và không khí khô khốc nên tao thích trồng cây trong nhà nhìn cho đỡ buồn và cho không khí đỡ khô, riết thành cái thú vui đơn giản.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-06-12, 04:41 AM)Tàu Hũ Wrote: Tui nói ra chắc Thiên Sanh cũng ko ngờ, tui có trồng hành củ thử, cũng có trồng khoai tây củ thử, cả gốc thơm có đâm rễ mà chẳng thấy lá

Tui có người tặng 2 cây lan hồi tháng 2, mới rụng hoa cũng mấy tuần, bi giờ nó trơ cái cành, chăm mãi cũng không thấy 1 nụ nào, cành của nó thì khô queo, coi bộ nó cũng chẳng ham sống với tui Lol 

Hoa cảnh còn thế, nói chi đờn ông chair-to-the-head

Muốn nó ra hoa lại phải cắt cành hoa xuống gần gốc, cách gốc khoảng 2,3 đốt. Hên xui may rủi nhiều khi nó ra hoa lại, lan của tôiu chưa bao giờ ra hoa lại kiểu này. Tôi phải cắt hết nhánh hoa chờ tới sang năm.
Mấy giò lan của tôi bắt đầu ra nhánh hoa, chút xíu tôi chụp hình phe.
Hoa cỏ có lan quyên gì tới đờn ông đờn bà. Tôi trồng cây cỏ cũng tàm tạm mát tay nhưng mà hễ đụng tới đờn bà là hỏng chuyện Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-06-12, 07:54 AM)lãng Wrote: Muốn nó ra hoa lại phải cắt cành hoa xuống gần gốc, cách gốc khoảng 2,3 đốt. Hên xui may rủi nhiều khi nó ra hoa lại, lan của tôiu chưa bao giờ ra hoa lại kiểu này. Tôi phải cắt hết nhánh hoa chờ tới sang năm.
Mấy giò lan của tôi bắt đầu ra nhánh hoa, chút xíu tôi chụp hình phe.
Hoa cỏ có lan quyên gì tới đờn ông đờn bà. Tôi trồng cây cỏ cũng tàm tạm mát tay nhưng mà hễ đụng tới đờn bà là hỏng chuyện  Rollin

giờ đem nó ra cắt, mong mai mốt nó sẽ khoe hoa cho tui mừng ;)

Tô đậm 2

Cây hoa dễ nuôi thế mà còn hông sống, nói chi con người :D, tui bật mí chiện này, lúc trước tui cũng tình nguyện nui 1 anh kia, lúc đầu ảnh hơn 70 kí, tui nui làm sao khi ảnh ra khỏi nhà còn chỉ 57ki, mà tui nui chỉ hơn 10 năm thôi đó, nếu nui lâu hơn chắc còn da bọc xương Grinning-face-with-smiling-eyes4 , nhưng lạ đời là tui nui đứa con gái tui, nó rất khoẻ mà còn đẹp nữa Lol

Còn Thài tại tay mát quá đụng đờn bà họ bị hàn, nên hõng Rollin
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-06-12, 04:41 AM)Tàu Hũ Wrote: Tui nói ra chắc Thiên Sanh cũng ko ngờ, tui có trồng hành củ thử, cũng có trồng khoai tây củ thử, cả gốc thơm có đâm rễ mà chẳng thấy lá

Tui có người tặng 2 cây lan hồi tháng 2, mới rụng hoa cũng mấy tuần, bi giờ nó trơ cái cành, chăm mãi cũng không thấy 1 nụ nào, cành của nó thì khô queo, coi bộ nó cũng chẳng ham sống với tui Lol 

Hoa cảnh còn thế, nói chi đờn ông chair-to-the-head

Bằng chứng luôn :D

[Image: 20200612-114326.jpg]

[Image: 20200612-114319.jpg]

Em cũng thử trồng khoai lang nhưng ko lên, như hình anh Ngại Đạn chụp.
Nhìn nấy chậu HL của chị cần tắm nước cho lá, chị để cạnh cửa sổ mỗi ngày cho hoa một chút nắng vào buổi sáng, nhiệt độ 70F + sẽ tốt cho cây.
HL chỉ nở 1-2x/năm, khoảng 3 tháng.

Em trồng HL bằng nước thôi, chậu 6tháng+ trong nc rồi hoa lại nở tiếp.

[Image: 7-CF42894-A3-A8-490-A-BBEE-271-D8-BA0-F7-CC.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-06-12, 08:49 AM)Tàu Hũ Wrote: giờ đem nó ra cắt, mong mai mốt nó sẽ khoe hoa cho tui mừng ;)

Tô đậm 2

Cây hoa dễ nuôi thế mà còn hông sống, nói chi con người :D, tui bật mí chiện này, lúc trước tui cũng tình nguyện nui 1 anh kia, lúc đầu ảnh hơn 70 kí, tui nui làm sao khi ảnh ra khỏi nhà còn chỉ 57ki, mà tui nui chỉ hơn 10 năm thôi đó, nếu nui lâu hơn chắc còn da bọc xương Grinning-face-with-smiling-eyes4 , nhưng lạ đời là tui nui đứa con gái tui, nó rất khoẻ mà còn đẹp nữa Lol

Còn Thài tại tay mát quá đụng đờn bà họ bị hàn, nên hõng Rollin

Công nhận là vắt sữa tàn nhẫn quá, từ 70 xuống còn 57, hao những 23. 

23 ký ấy đi về đâu ta?.  Confused
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
[Image: lan.jpg]

Hình mấy giò lan đang trổ nhánh hoa.
Cây gừng mới trồng cách đây mấy bữa cũng chuẩn bị trổ nhánh.

Cây lan trồng bằng nước của cô Trà ra bông đẹp quá heng. Bữa nào tôi cũng bắt chước làm thử.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Công nhận mọi người giỏi thiệt, trồng chơi chơi mà ra hoa thiệt. Tay chưn tui vụng về, rớ vô cái gì hư cái đó, chán thiệt.  vahidrk1

Mai thử ra chợ kiếm củ khoai lang về trồng thử coi sao, sống thì mang lên khoe, chết thì âm thầm lặng lẽ mang đi... chôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thấy họ trồng cũng đẹp thiệt.

[Image: 1734288716244238142406667686992694689299...206803.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-06-12, 09:19 AM)lãng Wrote: [Image: lan.jpg]

Hình mấy giò lan đang trổ nhánh hoa.
Cây gừng mới trồng cách đây mấy bữa cũng chuẩn bị trổ nhánh.

Cây lan trồng bằng nước của cô Trà ra bông đẹp quá heng. Bữa nào tôi cũng bắt chước làm thử.

Mấy chậu hoa anh trưng trong nhà thấy anh có tâm hồn nghệ sĩ, đẹp ghê.

Lá HL hơi vàng có nghĩa là dư nắng đó anh Lãng, vào chủ nhật em tha nước, tắm cho lá.
1chậu ra stem rồi đó anh, nếu tốt sẽ ra hoa đó.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
[Image: 20200612-190353.jpg]

Mới tắm cho hoa. Và đem ra cửa sổ. Mong là nó sống
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-06-12, 12:09 PM)Tàu Hũ Wrote: [Image: 20200612-190353.jpg]

Mới tắm cho hoa. Và đem ra cửa sổ. Mong là nó sống

Ánh sáng như vầy là khá đủ, khoảng hai tuần nhúng nước nó 1 lần. Nhớ là chậu phải có lỗ thoát nước, nếu lan vẫn còn trong chậu nhưa thì lấy chậu nhựa ra nhúng nước chờ chảy hết nước dư mới bỏ vô lại chậu sành. Mùa đông chỗ cửa sổ đó có qua lạnh không?

Tôi mới mua mấy củ khoai lang ...

[Image: 20200612-194558.jpg]

mai sẽ thử.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Ừa, thử trồng cho vui đi ku.

Có điều tau chưa biết là nếu trồng trong cái dĩa như ở trên thì mình phải cắt ngang củ khoai lang ra, nhưng chưa biết là nên lấy phần nào để găm vào dĩa. Như hai củ to bên trái và phải thì lấy khúc nào, khúc gốc hay khúc ngọn?. Rồi chỉa gốc hay ngọn lên trên cho nó ra lá?. 

Nhìn kỹ mấy cái hình, thấy chỉa khúc ngọn xuống dưới thì phải.  Confused
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-06-12, 07:23 PM)Ngại đạn. Wrote: Ừa, thử trồng cho vui đi ku.

Có điều tau chưa biết là nếu trồng trong cái dĩa như ở trên thì mình phải cắt ngang củ khoai lang ra, nhưng chưa biết là nên lấy phần nào để găm vào dĩa. Như hai củ to bên trái và phải thì lấy khúc nào, khúc gốc hay khúc ngọn?. Rồi chỉa gốc hay ngọn lên trên cho nó ra lá?. 

Nhìn kỹ mấy cái hình, thấy chỉa khúc ngọn xuống dưới thì phải.  Confused

Tau đoán họ phải để đầu nhỏ xuống, đầu lớn là chỗ mầm cây sẽ trổ, giống như củ cà rốt. Còn 3 cây trong dĩa họ phải dùng 3 củ khoai nhúng trong nước và chờ cho chúng ra rễ và trổ nhánh lúc đó họ sẽ cắt ngang phần dưới để bày trên dĩa cho đẹp.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply