Đàn bà chơi với nhau :
Lệch nhau về kinh tế thì không ổn
Lệch nhau về nhan sắc thì lại càng không
Còn lệch nhau về số lượng trai theo thì... thôi rồi...
Rất khó có thể tìm được 1 người bạn gái có thể tin tưởng và thân thiết với nhau suốt đời.
Những bài học nhãn tiền của người đi trước về "các thể loại tình bạn đàn bà" và kinh nghiệm bản thân dạy cho mình 1 bài học to đùng: Nếu có thể hãy giữ những bí mật cho riêng bản thân mình, bạn gái chỉ để đi ăn, đi chơi, shopping, tán gẫu những chuyện trên trời dưới biển, chứ không phải tổng đài tâm sự để trút hết tất cả nỗi lòng dốc bầu tâm sự.
Khi thân nhau thì kể nhau nghe những câu chuyện bí mật.
Khi trở mặt thì khai quật những bí mật của nhau.
Tất nhiên cũng có những bạn gái rất tốt với nhau (nhưng hiếm lắm)
Con người vốn đã ích kỷ. Lòng ích kỷ của đàn bà lại càng kinh khủng hơn.
Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu:
Bạn đừng "hơn" họ quá nhiều
Bạn đừng xinh đẹp lộng lẫy hơn họ
Bạn đừng thông minh hơn họ
Bạn đừng giàu có hơn họ
Bạn đừng có 1 ông chồng tâm lý yêu chiều bạn hơn chồng hay người yêu của họ
Nếu bạn đang có 1 tình tình bạn "cắt máu ăn thề" với phụ nữ thì mình khuyên thật:
1. Đừng tâm sự gì nhiều
2. Giữ thái độ "quách tỉnh". Đừng nghe tông bốc chút đã tít mắt vào.
Nhớ nhé các cô gái!
FB Như Biển 5/16/2020
(2020-05-17, 12:13 AM)Lượm Wrote: Đàn bà chơi với nhau :
Lệch nhau về kinh tế thì không ổn
Lệch nhau về nhan sắc thì lại càng không
Còn lệch nhau về số lượng trai theo thì... thôi rồi...
Rất khó có thể tìm được 1 người bạn gái có thể tin tưởng và thân thiết với nhau suốt đời.
Những bài học nhãn tiền của người đi trước về "các thể loại tình bạn đàn bà" và kinh nghiệm bản thân dạy cho mình 1 bài học to đùng: Nếu có thể hãy giữ những bí mật cho riêng bản thân mình, bạn gái chỉ để đi ăn, đi chơi, shopping, tán gẫu những chuyện trên trời dưới biển, chứ không phải tổng đài tâm sự để trút hết tất cả nỗi lòng dốc bầu tâm sự.
Khi thân nhau thì kể nhau nghe những câu chuyện bí mật.
Khi trở mặt thì khai quật những bí mật của nhau.
Tất nhiên cũng có những bạn gái rất tốt với nhau (nhưng hiếm lắm)
Con người vốn đã ích kỷ. Lòng ích kỷ của đàn bà lại càng kinh khủng hơn.
Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu:
Bạn đừng "hơn" họ quá nhiều
Bạn đừng xinh đẹp lộng lẫy hơn họ
Bạn đừng thông minh hơn họ
Bạn đừng giàu có hơn họ
Bạn đừng có 1 ông chồng tâm lý yêu chiều bạn hơn chồng hay người yêu của họ
Nếu bạn đang có 1 tình tình bạn "cắt máu ăn thề" với phụ nữ thì mình khuyên thật:
1. Đừng tâm sự gì nhiều
2. Giữ thái độ "quách tỉnh". Đừng nghe tông bốc chút đã tít mắt vào.
Nhớ nhé các cô gái!
FB Như Biển 5/16/2020
Wow!
Posts: 1,850
Threads: 1
Likes Received: 568 in 242 posts
Likes Given: 671
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
Vậy mà tôi đã có vài người bạn gái thân theo kiểu chí cốt như vậy suốt thời thanh xuân của mình và cả khi đã vào tuổi xế chiều. Xin tạ ơn Trên.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 13,382
Threads: 205
Likes Received: 1,700 in 784 posts
Likes Given: 1,817
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-05-17, 03:30 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Vậy mà tôi đã có vài người bạn gái thân theo kiểu chí cốt như vậy suốt thời thanh xuân của mình và cả khi đã vào tuổi xế chiều. Xin tạ ơn Trên.
Thì cô Như Biển có nói rỏ nè:
(2020-05-17, 12:13 AM)Lượm Wrote: Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu:
Bạn đừng "hơn" họ quá nhiều
Bạn đừng xinh đẹp lộng lẫy hơn họ
Bạn đừng thông minh hơn họ
Bạn đừng giàu có hơn họ
Bạn đừng có 1 ông chồng tâm lý yêu chiều bạn hơn chồng hay người yêu của họ
FB Như Biển 5/16/2020
Posts: 1,850
Threads: 1
Likes Received: 568 in 242 posts
Likes Given: 671
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Một vài cái mình bắt gặp trên đường đời sẽ không nói lên được điều gì, bởi nó không đại diện cho đa số, chỉ là cá biệt thôi. Không thiếu gì những tình bạn của phụ nữ kết hợp với nhau rất bền vững mặc dù sự chênh lệch về kinh tế, nhan sắc, sự thông minh tài giỏi và thậm chí có một ông chồng luôn chăm sóc cho vợ mình trước mặt bạn bè riêng của vợ.
Khi ấy, tình bạn bền vững vì có sự quan tâm, chăm sóc đến nhau, biết xót đau trước hoàn cảnh không may của bạn mình mà không hề lên mặt hay chế giễu bạn. Và người đứng ở vị trí phía dưới không tỏ ra ganh tỵ với bạn mình vì những gì họ có hoặc hơn mình.
Thông thường thì người ta hay nói về cái sai lầm, cái thua thiệt, cái đau khổ... của người khác là nhiều, ít ai nhận ra cái hay, cái tốt của người khác mà khen. Bạn làm mười điều tốt, chẳng ai thèm nhớ, thèm khen, nhưng nếu bạn chỉ cần làm một điều xấu, thiên hạ sẽ nhớ đến nó và sẽ nhắc đến nó suốt cả cuộc đời bạn. Ấy là chuyện thiên hạ, còn bạn bè mà đối xử với nhau theo kiểu ấy thì nên quên đi cho nó lành.
Nói ngoài lề một chút, người phụ nữ mà thông minh quá hoặc cố tỏ ra thông minh quá, cái gì cũng có thể nói được, cái gì cũng phân tích được, cái gì cũng biện luận được, tốt nhất chỉ nên đứng xa mà nhìn, cùng lắm cũng chỉ làm bạn bè là cao. Ai sao không biết, chứ riêng tui, tui sợ người phụ nữ thông minh cực kỳ luôn, đứng xa mà nhòm mà ngó, kính nhi viễn chi, có cho cũng không dám yêu, không dám rớ đến.
Sẽ có người thắc mắc mà hỏi, thế mày thích mẫu phụ nữ như nào, tiêu chuẩn chọn bạn đời của mài ra sao, nói thử nghe coi. Khi ấy tui sẽ khoanh tay lại mà thưa rằng, thằng em chỉ thích một người phụ nữ ăn nói có duyên, ăn nói cuốn hút thằng em vào như nam châm hút sắt, thông minh những cái cần thông minh, khờ khờ những cái cần giả bộ khờ, thừa hiểu thằng em muốn gì, thích gì, đi guốc trong bụng thằng em nhưng không thèm nói ra, mắt cứ chớp chớp ra chiều không hiểu, không biết là thằng em khoái mê tơi lên liền. Phụ nữ phải biết lùi một bước để tiến lên mười bước, cái đích nhắm cuối cùng chắc chắn sẽ đạt được, ấy là lúc thằng em đưa đầu cho em ý leo lên ngồi, tha hồ nhún nhảy khi em chạy dòng dòng ngoài chợ Bến Thành mỗi ngày ba lần, thề luôn...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 13,382
Threads: 205
Likes Received: 1,700 in 784 posts
Likes Given: 1,817
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Tao thì mê những phụ nữ thông minh. Thật ra thì tao không gặp được nhiều mấy cô có cái đầu thông minh, nồi nào úp vung đó mà. Cái tao nghiệm ra rằng tuy tao say mê đàn bà thông minh hơn cả đàn bà đẹp nhưng tao chưa từng có kết quả như ý với người ấy. Có lẽ vì họ thông minh quá nên nhìn ra những cái tệ bạc của tao mà tránh xa trước khi đi đến kết quả nào. Nhưng người đàn bà ấy thì sẽ ở mãi trong lòng mình. Giống như một thứ gì cao sang, vượt qua tầm tay với của mình nên cứ mãi thèm thuồng...
(2020-05-17, 10:38 AM)BaEch Wrote: Tao thì mê những phụ nữ thông minh. Thật ra thì tao không gặp được nhiều mấy cô có cái đầu thông minh, nồi nào úp vung đó mà. Cái tao nghiệm ra rằng tuy tao say mê đàn bà thông minh hơn cả đàn bà đẹp nhưng tao chưa từng có kết quả như ý với người ấy. Có lẽ vì họ thông minh quá nên nhìn ra những cái tệ bạc của tao mà tránh xa trước khi đi đến kết quả nào. Nhưng người đàn bà ấy thì sẽ ở mãi trong lòng mình. Giống như một thứ gì cao sang, vượt qua tầm tay với của mình nên cứ mãi thèm thuồng...
LM, có những phụ nữ cũng như "phụ nam"? đầu óc rất thông minh, nhưng trái tim lại rất ngu muội, cho nên...
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Thật ra thì đàn ông tên nào cũng thích người phụ nữ thông minh hết ah, thậm chí càng thông minh hơn mình mình càng thích. Nhưng tùy theo khẩu vị của mỗi người mà thêm một chút chanh, một chút muối vào cho vừa ăn, vậy thôi.
Như trên đã nói, với riêng tui, một người phụ nữ ăn nói có duyên, cuốn hút mình là cái chính mình cần, nếu thêm một chút gia vị thông minh vào thì càng tuyệt, thêm nhiều chừng nào thì ngon chừng đó. Nói vậy để hiểu thiếu gì người phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh luôn nhưng thiếu cái duyên dáng trong cách đi, cách đứng, nhất là cách ăn nói, cách đối nhân xử thế thì với tui, cũng coi như vứt. Chồng mình dù có ngu hơn mình thì vẫn cứ là chồng mình, mang cái thông minh ấy ra mà chì chiết, chê bai, bắt lẽ, hơn thua từng lời ăn tiếng nói để được cái gì ngoài sự chán ghét, mệt mỏi, kể cả sự tự ti không đáng có?.
Cái này nói xin lỗi, ở ngoài đời tui chứng kiến rất nhiều người phụ nữ thông minh có thừa, bằng cấp chất cả đống trong nhà vậy mà ăn nói với chồng con vô duyên bỏ xừ.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 13,382
Threads: 205
Likes Received: 1,700 in 784 posts
Likes Given: 1,817
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Quote:LM, có những phụ nữ cũng như "phụ nam"? đầu óc rất thông minh, nhưng trái tim lại rất ngu muội, cho nên...
Lâu rồi không ai gọi tui là Lão Mù, cám ơn sự gợi nhớ này. Tự dưng nhớ đến mod Nước Biển phong cho tui là "Trưởng lão Xóm Tào Lao", cũng vui vui. Có một thời kỳ thật là vui vẽ ở chốn cũ, tui cứ nhớ mãi...
Trái tim ngu muội thì... ai mà không ngu, nhỉ?
(2020-05-17, 10:56 AM)BaEch Wrote: Lâu rồi không ai gọi tui là Lão Mù, cám ơn sự gợi nhớ này. Tự dưng nhớ đến mod Nước Biển phong cho tui là "Trưởng lão Xóm Tào Lao", cũng vui vui. Có một thời kỳ thật là vui vẽ ở chốn cũ, tui cứ nhớ mãi...
Trái tim ngu muội thì... ai mà không ngu, nhỉ?
LM,nhắc cái nick này mới nhớ.Ông làm gì để ghệ CC ghét ông dữ vậy? Tôi tò mò thôi,đừng bận tâm nếu như ông muốn im lặng?
Posts: 13,382
Threads: 205
Likes Received: 1,700 in 784 posts
Likes Given: 1,817
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Quest 00 Wrote:LM,nhắc cái nick này mới nhớ.Ông làm gì để ghệ CC ghét ông dữ vậy? Tôi tò mò thôi,đừng bận tâm nếu như ông muốn im lặng?
Tui cũng không chắc lắm là lý do tại sao, vì lâu lắm rồi tui không có nói chuyện với CC. Thật ra thì ai đó ghét tui thì cũng là chuyện thường tình thôi vì tui miệng mồm cay độc, lại ham chỏ mũi vào chuyện thiên hạ. Ai mà thương được tui thì mới là chuyện đáng ngạc nhiên, phải hông nè?
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
(2020-05-17, 10:55 AM)Ngại đạn. Wrote: Thật ra thì đàn ông tên nào cũng thích người phụ nữ thông minh hết ah, thậm chí càng thông minh hơn mình mình càng thích. Nhưng tùy theo khẩu vị của mỗi người mà thêm một chút chanh, một chút muối vào cho vừa ăn, vậy thôi.
Như trên đã nói, với riêng tui, một người phụ nữ ăn nói có duyên, cuốn hút mình là cái chính mình cần, nếu thêm một chút gia vị thông minh vào thì càng tuyệt, thêm nhiều chừng nào thì ngon chừng đó. Nói vậy để hiểu thiếu gì người phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh luôn nhưng thiếu cái duyên dáng trong cách đi, cách đứng, nhất là cách ăn nói, cách đối nhân xử thế thì với tui, cũng coi như vứt. Chồng mình dù có ngu hơn mình thì vẫn cứ là chồng mình, mang cái thông minh ấy ra mà chì chiết, chê bai, bắt lẽ, hơn thua từng lời ăn tiếng nói để được cái gì ngoài sự chán ghét, mệt mỏi, kể cả sự tự ti không đáng có?.
Cái này nói xin lỗi, ở ngoài đời tui chứng kiến rất nhiều người phụ nữ thông minh có thừa, bằng cấp chất cả đống trong nhà vậy mà ăn nói với chồng con vô duyên bỏ xừ. 
Nói tóm lại.. ông thích 1 người vừa .. đẹp, thông minh, ngọt ngào, có duyên...
Tui làm mai cho ông 1 người như vậy, mà ông nói .. em hổng chịu đâu  .. trong khi nàng chỉ cần ông nói 1 câu anh yêu em là.. xong
Vừa đẹp, vừa thông minh, ngọt như mía lùi, có duyên như cành liễu
Ha .. vậy mà ông hổng chịu .. nà nàm thao ??
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-05-17, 06:57 PM)tuyetvan Wrote: Nói tóm lại.. ông thích 1 người vừa .. đẹp, thông minh, ngọt ngào, có duyên...
Tui làm mai cho ông 1 người như vậy, mà ông nói .. em hổng chịu đâu .. trong khi nàng chỉ cần ông nói 1 câu anh yêu em là.. xong
Vừa đẹp, vừa thông minh, ngọt như mía lùi, có duyên như cành liễu
Ha .. vậy mà ông hổng chịu .. nà nàm thao ?? 
Vân ,
vậy mà hông hiểu , ý người ta là người ta chỉ ưng bà mai thôi đó .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Bà mai này ba gai lắm Bee à
Bà mai thích coi film cowboy, không hề biết yểu điệu thục nữ là như thế nào
Ổng chê
Vân biết có người yểu điệu thục nữ muốn làm mai cho .. mà ổng cứ ... chãnh
|