Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Để chấm dứt cái việc mang thằng nhỏ dễ thương, một nam tài tử đang cực kỳ ăn khách của màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng, một ca sởi đang lên sàn diễn và không chịu đi xuống, với nghệ danh đầy ấn tượng đó là diễn viên kiêm ca sởi Choi Song Dzong Vũ Đạn Nguyên, lên bàn mỗ một cách đầy cưỡng bức này, tui xin thay mặt hắn nêu quan điểm riêng của mình vậy.
Hắn cực kỳ dị ứng với mấy cái chuyện mai mối. Bạn bè nhiều người thấy tội nghiệp, cũng đánh tiếng đòi giới thiệu hắn cho người này, người kia nhiều lần, bởi theo suy nghĩ của họ thì người này tốt, người kia hợp với hắn theo cái suy nghĩ chủ quan của họ. Thoạt đầu thì hắn chỉ ậm ừ cho qua chuyện, nhưng thấy người làm mai cứ nhắc tới nhắc lui hoài, đã có lần hắn nổi cơn lên, chắc lúc đó bị bà nhập hay sao ah, nên hắn dõng dạc tuyên bố lý do như sau:
- Eh, nhìn kỹ lại đi, tui lớn rồi nha, tay chưn tui lành lặn, người ngợm tui ngon lành, sự nghiệp của tui đang lên như diều gặp bão, tui yêu ai, tui thích ai đó là cái quyền tự do riêng tư của tui, hên tui nhờ, xui tui lãnh đạn, điều quan trọng nhất là tui hài lòng với sự chọn lựa của mình. Ở đâu ra cái vụ kiu tui phải ưng cô này, bỏ cô kia vậy trời. Phải chi tui đui, cùi, sứt mẽ như mấy tay Đài loan cùi, Hàn cuốc ghẻ hay Tung Của răng mã tấu đâu mà cần làm mai làm mối?.  . Gán ghép theo kiểu cưỡng bức giống thời Trung cổ, giống thời phong kiến ngày xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi yên đó như kiểu này có phải là đang giết chết một tài năng bẩm sinh từ trong bụng Mẹ hay không?.
Kính cáo.
Vũ Đạn Nguyên. (nick name mới của một người bạn tặng).
@ Chị Bee: Chị tha cho em út nha, chuyện chị nghĩ ra thiệt tình là thằng em không dám nghĩ đến luôn, cứ nghĩ đến những ám ảnh trong đầu em lúc chuẩn bị hun hít là người em cứ như mọc gai ốc, tụt hết cả mood làm sao hun được trời.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 13,383
Threads: 205
Likes Received: 1,704 in 785 posts
Likes Given: 1,817
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Không biết em Vân có giống anh Ba lên net thì nói nhiều chứ ở nhà thì ngậm miệng luôn luôn không?
Posts: 13,383
Threads: 205
Likes Received: 1,704 in 785 posts
Likes Given: 1,817
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Đạn, kiếp này mày phải mang ơn tao suốt đời vì tao đã phải đấu tranh kịch liệt với em Vân tới hơn 20 cái PMs thì em Vân mới chịu tha cho mày vụ làm mai đó. Nhưng vẫn cứ ấm ức đem ra nói hoài, ha ha
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-05-17, 07:48 PM)BaEch Wrote: Không biết em Vân có giống anh Ba lên net thì nói nhiều chứ ở nhà thì ngậm miệng luôn luôn không? 
Chắc chắn là vậy rồi. Theo kinh nghiệm đu dây diện lâu năm của tau và cũng có rất nhiều lần offline với nhiều người rồi thì đa số người đu dây diện thường sống trái ngược với những gì họ thể hiện ở đây.
Nhiều người lúc ngồi trên dây diện thì đu đưa, nhảy nhót, hò hét ghê lắm luôn, nhưng gặp ở ngoài thấy nhát hít, ngồi đâu yên đó, lấy xà beng 5 ký ra cạy miệng cũng không thốt được một lời luôn.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-05-17, 07:52 PM)BaEch Wrote: Đạn, kiếp này mày phải mang ơn tao suốt đời vì tao đã phải đấu tranh kịch liệt với em Vân tới hơn 20 cái PMs thì em Vân mới chịu tha cho mày vụ làm mai đó. Nhưng vẫn cứ ấm ức đem ra nói hoài, ha ha 
Cho mài một like về cái chuyện này.
Tau biết tính cô Vân mà, ỷ y chỗ quen biết nên cứ nói hoài vụ này thôi. Cơ mà không ấm ức với tau đâu, chắc chắn luôn.
Hello Dược Sĩ, có kinh nghiệm gì trong mấy cái vụ ba gai, ba dai sau khi uống Hải cẩu hoàn chia sẻ cho đám đàn ông nghe với.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Em là gái đa tình
Unregistered
2020-05-17, 08:04 PM
(2020-05-17, 10:31 AM)Ngại đạn. Wrote: Một vài cái mình bắt gặp trên đường đời sẽ không nói lên được điều gì, bởi nó không đại diện cho đa số, chỉ là cá biệt thôi. Không thiếu gì những tình bạn của phụ nữ kết hợp với nhau rất bền vững mặc dù sự chênh lệch về kinh tế, nhan sắc, sự thông minh tài giỏi và thậm chí có một ông chồng luôn chăm sóc cho vợ mình trước mặt bạn bè riêng của vợ.
Khi ấy, tình bạn bền vững vì có sự quan tâm, chăm sóc đến nhau, biết xót đau trước hoàn cảnh không may của bạn mình mà không hề lên mặt hay chế giễu bạn. Và người đứng ở vị trí phía dưới không tỏ ra ganh tỵ với bạn mình vì những gì họ có hoặc hơn mình.
Thông thường thì người ta hay nói về cái sai lầm, cái thua thiệt, cái đau khổ... của người khác là nhiều, ít ai nhận ra cái hay, cái tốt của người khác mà khen. Bạn làm mười điều tốt, chẳng ai thèm nhớ, thèm khen, nhưng nếu bạn chỉ cần làm một điều xấu, thiên hạ sẽ nhớ đến nó và sẽ nhắc đến nó suốt cả cuộc đời bạn. Ấy là chuyện thiên hạ, còn bạn bè mà đối xử với nhau theo kiểu ấy thì nên quên đi cho nó lành.
Nói ngoài lề một chút, người phụ nữ mà thông minh quá hoặc cố tỏ ra thông minh quá, cái gì cũng có thể nói được, cái gì cũng phân tích được, cái gì cũng biện luận được, tốt nhất chỉ nên đứng xa mà nhìn, cùng lắm cũng chỉ làm bạn bè là cao. Ai sao không biết, chứ riêng tui, tui sợ người phụ nữ thông minh cực kỳ luôn, đứng xa mà nhòm mà ngó, kính nhi viễn chi, có cho cũng không dám yêu, không dám rớ đến.
Sẽ có người thắc mắc mà hỏi, thế mày thích mẫu phụ nữ như nào, tiêu chuẩn chọn bạn đời của mài ra sao, nói thử nghe coi. Khi ấy tui sẽ khoanh tay lại mà thưa rằng, thằng em chỉ thích một người phụ nữ ăn nói có duyên, ăn nói cuốn hút thằng em vào như nam châm hút sắt, thông minh những cái cần thông minh, khờ khờ những cái cần giả bộ khờ, thừa hiểu thằng em muốn gì, thích gì, đi guốc trong bụng thằng em nhưng không thèm nói ra, mắt cứ chớp chớp ra chiều không hiểu, không biết là thằng em khoái mê tơi lên liền. Phụ nữ phải biết lùi một bước để tiến lên mười bước, cái đích nhắm cuối cùng chắc chắn sẽ đạt được, ấy là lúc thằng em đưa đầu cho em ý leo lên ngồi, tha hồ nhún nhảy khi em chạy dòng dòng ngoài chợ Bến Thành mỗi ngày ba lần, thề luôn... 
Xin hỏi bạn ND ,có thiể nào định nghĩa một người phụ nữ ăn nói có duyên laphai3 ăn nói ra lam sao như thế nào theo lỗ tai của bạn ?
Ký tên
https://www.youtube.com/watch?v=X4Q4tkcbEU8
Em là gái đa tình
Tình non sông rất nặng
Tình hải hồ ôm mộng
Tình vũ trụ ngất xanh
...
,..
Có lúc muốn lấy bóp anh , em gữi tặng cho mẹ xài chơi
Và bị mẹ em đòi qúinh thế la em sơ quá anh ơiiiiiiii
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Trả lời ngắn gọn cho Em gái đa tình:
Có duyên là đức tính rất cần thiết của người phụ nữ, theo ý kiến riêng của tui. Một người phụ nữ có duyên trong cách ăn nói, trong từng cử chỉ, trong từng hành động... luôn cuốn hút người nam, bất kể người nam đó là ai. Đẹp, thông minh, hay thành công giàu có chỉ là cái phụ, cái bonus thêm thôi, không phải là yếu tố chính để cuốn hút đàn ông. Bởi đẹp, thông minh hay giàu có nhưng vô duyên mà cuốn được đàn ông thì nên hiểu, đàn ông họ theo đuổi mình vì lý do gì rồi. Tóm lại, anh yêu em chỉ vì em có duyên, em cuốn hút anh vào em là đủ. Yêu mà vì người ta đẹp, người ta giàu, người ta thành công... thì nên hiểu là yêu vì cái gì rồi vậy. My 2¢ .
Em có thể lấy cả cuộc đời anh nếu em làm cho anh yêu em, khi đó thì xá gì cái bóp của anh với mấy đồng tiền lẽ hén?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
(2020-05-17, 07:43 PM)Ngại đạn. Wrote: - Eh, nhìn kỹ lại đi, tui lớn rồi nha, tay chưn tui lành lặn, người ngợm tui ngon lành, sự nghiệp của tui đang lên như diều gặp bão, tui yêu ai, tui thích ai đó là cái quyền tự do riêng tư của tui, hên tui nhờ, xui tui lãnh đạn, điều quan trọng nhất là tui hài lòng với sự chọn lựa của mình. Ở đâu ra cái vụ kiu tui phải ưng cô này, bỏ cô kia vậy trời. Phải chi tui đui, cùi, sứt mẽ như mấy tay Đài loan cùi, Hàn cuốc ghẻ hay Tung Của răng mã tấu đâu mà cần làm mai làm mối?. . Gán ghép theo kiểu cưỡng bức giống thời Trung cổ, giống thời phong kiến ngày xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi yên đó như kiểu này có phải là đang giết chết một tài năng bẩm sinh từ trong bụng Mẹ hay không?.
Kính cáo.
Vũ Đạn Nguyên. (nick name mới của một người bạn tặng). 
Bầy đặt tự lựa chọn cho đã đi thì có ngày bị vướn câu :
Ghét của nào trời trao của nấy cho mà coi ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Quote:Bầy đặt tự lựa chọn cho đã đi thì có ngày bị vướn câu :
Ghét của nào trời trao của nấy cho mà coi ...
Dạ em xin thưa rõ rồi ạ, hên em hưởng xui em chịu, thân trai ba mươi hai cái bến nước (nhiều hơn thân gái, chỉ có mười hai cái thôi) trong nhờ đục chịu, sướng em hưởng một mình, thề không chia cho ai, khổ em chịu cũng một mình luôn, có chăng là đu dây điện khóc than cho chuyện tình đã mất chút thôi, ai đồng cảm em nhờ, ai bỉ bôi em chịu, mất mát chi mà lo...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Em là gái đa tình
Unregistered
(2020-05-17, 08:19 PM)Ngại đạn. Wrote: Trả lời ngắn gọn cho Em gái đa tình:
Có duyên là đức tính rất cần thiết của người phụ nữ, theo ý kiến riêng của tui. Một người phụ nữ có duyên trong cách ăn nói, trong từng cử chỉ, trong từng hành động... luôn cuốn hút người nam, bất kể người nam đó là ai. Đẹp, thông minh, hay thành công giàu có chỉ là cái phụ, cái bonus thêm thôi, không phải là yếu tố chính để cuốn hút đàn ông. Bởi đẹp, thông minh hay giàu có nhưng vô duyên mà cuốn được đàn ông thì nên hiểu, đàn ông họ theo đuổi mình vì lý do gì rồi. Tóm lại, anh yêu em chỉ vì em có duyên, em cuốn hút anh vào em là đủ. Yêu mà vì người ta đẹp, người ta giàu, người ta thành công... thì nên hiểu là yêu vì cái gì rồi vậy. My 2¢ .
Em có thể lấy cả cuộc đời anh nếu em làm cho anh yêu em, khi đó thì xá gì cái bóp của anh với mấy đồng tiền lẽ hén?. 
Ừmmm...nói tra lời ngắn gì mà đọc cũng ít nhất 5 câu dài lòng thòng ..
Em hỏng chịu anh ăn nói cái kiểu lung tung ăn gian, rỏ ràng anh gạch đậm câu "Ăn nói có duyên", nay lại nói thêm phải có duyên trong từng cử chỉ, trong từng hành động ...
Theo em thì ăn nói có duyên khg bao giờ đi đôi với hành động có duyên cả ...
Nguợc lại cử chỉ có duyên thì lai ăn nói có duyên
Anh nghĩ sao ?
(2020-05-17, 08:32 PM)Ngại đạn. Wrote:
Dạ em xin thưa rõ rồi ạ, hên em hưởng xui em chịu, thân trai ba mươi hai cái bến nước (nhiều hơn thân gái, chỉ có mười hai cái thôi) trong nhờ đục chịu, sướng em hưởng một mình, thề không chia cho ai, khổ em chịu cũng một mình luôn, có chăng là đu dây điện khóc than cho chuyện tình đã mất chút thôi, ai đồng cảm em nhờ, ai bỉ bôi em chịu, mất mát chi mà lo... 
Đa số tự chọn trước Hôn nhân ai ai cũng nói 1 luận điệu : " hên em hưởng xui em chịu"
Thế nhưng tình đời éo le , giả sư có hôn nhân đổ vở lúc đó thì ăn nói cài kiểu cứ lỗi cho đối phuơng nào la nầ ..nào là nọ ...vv ..Có dám tự nhận lúc ban đầu mình chọn lựa quá sai lầm đâu ... mà xứng với câu @[b]hên em hưởng xui em chịu@[/b]
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-05-17, 08:33 PM)Em là gái đa tình Wrote: Ừmmm...nói tra lời ngắn gì mà đọc cũng ít nhất 5 câu dài lòng thòng ..
Em hỏng chịu anh ăn nói cái kiểu lung tung ăn gian, rỏ ràng anh gạch đậm câu "Ăn nói có duyên", nay lại nói thêm phải có duyên trong từng cử chỉ, trong từng hành động ...
Theo em thì ăn nói có duyên khg bao giờ đi đôi với hành động có duyên cả ...
Nguợc lại cử chỉ có duyên thì lai ăn nói có duyên
Anh nghĩ sao ?
Anh đã trả lời rõ ràng rồi, em đọc lại đi để hiểu nha. Anh thích người phụ nữ có duyên, biểu hiện qua lời nói, cử chỉ, hành động. Còn cái việc được cái này mà mất cái kia như em ví dụ thì anh không ý kiến được. Con người mà hoàn hảo quá chắc tuyệt chủng lâu rồi cưng.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
|