Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn...
#46
[quote pid='243889' dateline='1589603652']
[quote pid='243885' dateline='1589603556']
[quote pid='243878' dateline='1589603198']

Hihi, trong tự điễn của anh không có những chuyện đó đâu cưng.

Cưng biết vì sao Vợ anh hay trút giận trên net với anh không?
Bởi vì bọn anh không bao giờ để chuyện đó xảy ra trong ngôi nhà của mình.

[/quote]



Suy nghĩ của cưng thường như vậy sao?

[/quote]


Sao bây giờ viết ít chữ, câu văn ngắn lại?

Gù ơi gù  Hello
[/quote]

Hihi, anh phải làm rõ cái suy nghĩ của cưng có thường như vậy hay không mới viết nhiều và viết tiếp với cưng được.
[/quote]



Đừng nói với em út, hey hey cái lưng của tao hết gù đằng sau rồi mà gù đằng trước nhe ..

Becuoi
Reply
#47
[quote pid='243866' dateline='1589602502']
[quote pid='243859' dateline='1589602083']

Ờ, ở giá cái con cu nè.  Becuoi

Em khuyên anh, bọn mình là đàn ông. Đừng bao giờ nặng lời với vợ & con. Họ là kẻ đáng thương.  Heavy-black-heart4

Cheer
[/quote]

Hihi, trong tự điễn của anh không có những chuyện đó đâu cưng.

Cưng biết vì sao Vợ anh hay trút giận trên net với anh không?
Bởi vì bọn anh không bao giờ để chuyện đó xảy ra trong ngôi nhà của mình.

[/quote]
Gù anh thà để vợ chửi ngoài xã hội , chớ chửi ở nhà nóng quá vợ yêu sẻ lật bàn thờ , thời anh Gù sợ mang tội với tổ tông .
Làm trai cho đáng nên trai , offline  vợ nhiếc , lên Net vợ băm . :LOL-53:
Reply
#48
(2020-05-15, 11:39 PM)vnt Wrote: [quote pid='243889' dateline='1589603652']
[quote pid='243885' dateline='1589603556']
[quote pid='243878' dateline='1589603198']

Hihi, trong tự điễn của anh không có những chuyện đó đâu cưng.

Cưng biết vì sao Vợ anh hay trút giận trên net với anh không?
Bởi vì bọn anh không bao giờ để chuyện đó xảy ra trong ngôi nhà của mình.



Suy nghĩ của cưng thường như vậy sao?

[/quote]


Sao bây giờ viết ít chữ, câu văn ngắn lại?

Gù ơi gù  Hello
[/quote]

Hihi, anh phải làm rõ cái suy nghĩ của cưng có thường như vậy hay không mới viết nhiều và viết tiếp với cưng được.

[/quote]



Đừng nói với em út, hey hey cái lưng của tao hết gù đằng sau rồi mà gù đằng trước nhe ..

Becuoi
[/quote]

Hihi, cưng cứ dùng cái suy nghĩ của cưng mà nghĩ người khác cũng giống cưng như vậy là có ngày cưng trả giá rất đắt đó cưng.
Reply
#49
[quote pid='243899' dateline='1589604030']
[quote pid='243866' dateline='1589602502']
[quote pid='243859' dateline='1589602083']

Ờ, ở giá cái con cu nè.  Becuoi

Em khuyên anh, bọn mình là đàn ông. Đừng bao giờ nặng lời với vợ & con. Họ là kẻ đáng thương.  Heavy-black-heart4

Cheer
[/quote]

Hihi, trong tự điễn của anh không có những chuyện đó đâu cưng.

Cưng biết vì sao Vợ anh hay trút giận trên net với anh không?
Bởi vì bọn anh không bao giờ để chuyện đó xảy ra trong ngôi nhà của mình.

[/quote]
Gù anh thà để vợ chửi ngoài xã hội , chớ chửi ở nhà nóng quá vợ yêu sẻ lật bàn thờ , thời anh Gù sợ mang tội với tổ tông .
Làm trai cho đáng nên trai , offline  vợ nhiếc , lên Net vợ băm . :LOL-53:
[/quote]

Xã hội nào ở đây?
Reply
#50
[quote pid='243886' dateline='1589603573']

Đúng vậy.

Máy cô bạn LTP quen, lấy chồng rồi bị chồng cô lập, hạnh hạ cả về thể xác lẫn tâm hồn. Các cô đó nhất định không quen ai vì sợ quá.
[/quote]

Mình có gặp được các trường hợp đó.
Nhất là những ông chồng Việt về Việt Nam lấy vợ.

Vì khả năng kinh tế kém, trình độ kém, khó kiếm vợ bên đây.
Họ về quê nhà lấy vợ, mang sang đây.
Không cho ra ngòai đi học, không cho lái xe.
Đi làm thì họ đưa đến nơi, rồi đến giờ về họ lại đến rước.
Tiền bạc họ quản lý.

Mình thấy họ nào có phải lấy vợ.
Họ về mua nô lệ tình dục, làm việc nhà, và kiếm tiền cho họ thôi.

Đến khi đụng chuyện, ra toà, thấy cả 2 đều đáng thương.  
[/quote]

Một cô sợ quá, nhất định không quen ai nữa; một tay cô nuôi 4 đứa con nên người.

Cô kia cũng vậy, nuôi 3 đứa.

Cả hai đều xinh đẹp có tài.  Một chơi đàn piano tuyệt vời, là cô giáo dạy đàn, cô kia viết văn.

Cả hai đều dịu dàng, chiều chồng nuôi con, nhưng vẫn bị chồng đánh đập, đe dọa liên miên.  Một cô sợ cho con mình khi người chồng lấy súng để lên bàn ăn.  Cô kia bị chồng đánh quá, cuối cùng nhận ra chồng không thương mình.
Reply
#51
thôi bỏ qua hết nha  Cheer

ai có gì vui buồn thì vào chổ của tứ Dy mà xả.

g'nite y'all

Hello
Reply
#52
(2020-05-15, 11:48 PM)LeThanhPhong Wrote: [quote pid='243886' dateline='1589603573']

Đúng vậy.

Máy cô bạn LTP quen, lấy chồng rồi bị chồng cô lập, hạnh hạ cả về thể xác lẫn tâm hồn. Các cô đó nhất định không quen ai vì sợ quá.

Mình có gặp được các trường hợp đó.
Nhất là những ông chồng Việt về Việt Nam lấy vợ.

Vì khả năng kinh tế kém, trình độ kém, khó kiếm vợ bên đây.
Họ về quê nhà lấy vợ, mang sang đây.
Không cho ra ngòai đi học, không cho lái xe.
Đi làm thì họ đưa đến nơi, rồi đến giờ về họ lại đến rước.
Tiền bạc họ quản lý.

Mình thấy họ nào có phải lấy vợ.
Họ về mua nô lệ tình dục, làm việc nhà, và kiếm tiền cho họ thôi.

Đến khi đụng chuyện, ra toà, thấy cả 2 đều đáng thương.  

[/quote]

Một cô sợ quá, nhất định không quen ai nữa; một tay cô nuôi 4 đứa con nên người.

Cô kia cũng vậy, nuôi 3 đứa.

Cả hai đều xinh đẹp có tài.  Một chơi đàn piano tuyệt vời, là cô giáo dạy đàn, cô kia viết văn.

Cả hai đều dịu dàng, chiều chồng nuôi con, nhưng vẫn bị chồng đánh đập, đe dọa liên miên.  Một cô sợ cho con mình khi người chồng lấy súng để lên bàn ăn.  Cô kia bị chồng đánh quá, cuối cùng nhận ra chồng không thương mình.
[/quote]

Sau này bạn có gặp trường hợp nào giống vậy, thì tìm cách làm quen thật gần.  Xem có thể trợ giúp gì không mới được.  Bên đây chính phủ có nhiều chương trình đặc biệt trợ giúp các trường hợp giống vậy.  Và giúp rất tận tình.  Không để thiếu thốn gì đâu.  Nạn nhân có thể gọi 911, thì họ sẽ gửi người tới nhà giúp ngay liền.  Có nhân viên xã hội và luật sự nói tiếng Việt nếu cần luôn đó.  Họ sẽ giúp cho đến khi các đứa con đủ 16 tuổi mới thôi.
Reply
#53
[quote pid='243943' dateline='1589606005']

Mình có gặp được các trường hợp đó.
Nhất là những ông chồng Việt về Việt Nam lấy vợ.

Vì khả năng kinh tế kém, trình độ kém, khó kiếm vợ bên đây.
Họ về quê nhà lấy vợ, mang sang đây.
Không cho ra ngòai đi học, không cho lái xe.
Đi làm thì họ đưa đến nơi, rồi đến giờ về họ lại đến rước.
Tiền bạc họ quản lý.

Mình thấy họ nào có phải lấy vợ.
Họ về mua nô lệ tình dục, làm việc nhà, và kiếm tiền cho họ thôi.

Đến khi đụng chuyện, ra toà, thấy cả 2 đều đáng thương.  

[/quote]

Một cô sợ quá, nhất định không quen ai nữa; một tay cô nuôi 4 đứa con nên người.

Cô kia cũng vậy, nuôi 3 đứa.

Cả hai đều xinh đẹp có tài.  Một chơi đàn piano tuyệt vời, là cô giáo dạy đàn, cô kia viết văn.

Cả hai đều dịu dàng, chiều chồng nuôi con, nhưng vẫn bị chồng đánh đập, đe dọa liên miên.  Một cô sợ cho con mình khi người chồng lấy súng để lên bàn ăn.  Cô kia bị chồng đánh quá, cuối cùng nhận ra chồng không thương mình.
[/quote]

Sau này bạn có gặp trường hợp nào giống vậy, thì tìm cách làm quen thật gần.  Xem có thể trợ giúp gì không mới được.  Bên đây chính phủ có nhiều chương trình đặc biệt trợ giúp các trường hợp giống vậy.  Và giúp rất tận tình.  Không để thiếu thốn gì đâu.  Nạn nhân có thể gọi 911, thì họ sẽ gửi người tới nhà giúp ngay liền.  Có nhân viên xã hội và luật sự nói tiếng Việt nếu cần luôn đó.  Họ sẽ giúp cho đến khi các đứa con đủ 16 tuổi mới thôi.
[/quote]

Cả hai đều có học thức, sống bên Mỹ rất lâu, nên tự lo liệu rất giỏi. 

Cô bạn dạy đàn piano sống bên Mỹ từ năm 1981, thấy chồng mình đặt mạnh khẩu súng lên bàn thì thất kinh hồn vía.  Ngày hôm sau, khi chồng đi làm, cô âm thầm ôm 4 đứa con trốn trong nhà tạm trú cho những người vợ bị hành hạ.  Sau đó "shelter" tìm luật sư cho cô. Khi ly dị, quan tòa ra lệnh người chồng được quyền thăm con trong một cơ sở của chính phủ, và không được đến gần nơi cô ở.

Cô bạn viết văn sống ở Mỹ từ năm 1975, đỡ hơn, con lớn hơn nên không chật vật như cô kia.  Ông chồng năn nỉ cô nhiều lần, nhưng không được.  

Cả hai đều không muốn quen ai nữa, nhất định vui sống một mình. Hai anh chồng tưởng lầm các cô còn thương mình nên không quen ai.   Lol.  Cuối cùng một anh về Việt Nam cưới vợ.  Anh kia tiếp tục vui chơi với đám bạn của anh.
Reply
#54
[quote pid='243866' dateline='1589602502']
[quote pid='243859' dateline='1589602083']
Hihi, trong tự điễn của anh không có những chuyện đó đâu cưng.

Cưng biết vì sao Vợ anh hay trút giận trên net với anh không?
Bởi vì bọn anh không bao giờ để chuyện đó xảy ra trong ngôi nhà của mình.


[/quote]

[/quote]

Tao đọc những post của mày và tự hỏi "không biết trong số đàn ông, có bao nhiêu thằng ngu như mày, đem chuyện trong nhà ra phơi bày trên Net?"....Ngu vô đối thủ là mày, đồ ngu si bại não

Làm đàn ông thì cần lo làm việc, là người lao động chính, để nuôi sống gia đình, vợ con mình, rồi cả 2 v/c đều cần phải:
- giữ thể diện cho gia đình
- chuyện cãi vã giữa 2 vợ chồng cần đóng cửa dạy nhau. Nếu không thể dàn xếp ổn thỏa, không thể sống với nhau nữa thì li dị cho nhẹ lòng, nhưng đừng lôi chuyện trong nhà đem lên Net.

NGU NGU NGU!  Thumbs-down4
Reply
#55
(2020-05-16, 03:47 AM)bại não Wrote: [quote pid='243866' dateline='1589602502']
[quote pid='243859' dateline='1589602083']
Hihi, trong tự điễn của anh không có những chuyện đó đâu cưng.

Cưng biết vì sao Vợ anh hay trút giận trên net với anh không?
Bởi vì bọn anh không bao giờ để chuyện đó xảy ra trong ngôi nhà của mình.

[/quote]

Tao đọc những post của mày và tự hỏi "không biết trong số đàn ông, có bao nhiêu thằng ngu như mày, đem chuyện trong nhà ra phơi bày trên Net?"....Ngu vô đối thủ là mày, đồ ngu si bại não

Làm đàn ông thì cần lo làm việc, là người lao động chính, để nuôi sống gia đình, vợ con mình, rồi cả 2 v/c đều cần phải:
- giữ thể diện cho gia đình
- chuyện cãi vã giữa 2 vợ chồng cần đóng cửa dạy nhau. Nếu không thể dàn xếp ổn thỏa, không thể sống với nhau nữa thì li dị cho nhẹ lòng, nhưng đừng lôi chuyện trong nhà đem lên Net.

NGU NGU NGU!  Thumbs-down4
[/quote]

Hahaha, mày có thù oán với tao, hay là hồ đồ như nhiều người khác khi nói tao mang chuyện trong gia đình ra phơi bày trên net vậy?

Tao chưa từng làm chuyện dại khờ đó với 1 ai mà tao có quen biết (dù tao biết không ít chuyện cá nhân của những người khác), huống chi là chuyện của gia đình tao.

Đối với câu nói bold đen trên của mày, tao chỉ cười mĩm thôi.
Chắc có lẻ mày chưa từng trãi qua cảnh thiếu cha thiếu mẹ, thiếu ăn thiếu mặc, và thiếu cả nơi để ở.
Vì miếng ăn và sự sinh tồn, tao có thể không ngần ngại làm bất cứ việc gì, ngay cả giết người, và giết bất cứ ai. 
Nên mày sẽ không hiểu được vì sao tao có thể chịu đựng trả bất cứ cái giá nào, để cho con tao không phải có 1 ngày nếm thử qua những gì tao đã từng nếm.

Mày chửi tao ngu, tao không ngại.  Mày chửi tao không phải đàn ông, tao cũng chẵng phản đối.
Nhưng có 1 điều duy nhất tao cảm thấy cần phải phản đối, 
đó là mày tự nhận là đàn ông, mà lại có cử chỉ và suy nghĩ không đáng đàn ông chút nào.
Đó là chửi người khác sau màn hình là ngu và bại não.

Nếu là tao, tao sẽ không làm vậy với người khác, dù là kẻ thù của tao.
Tao sẽ gọi đích danh họ và hẹn gặp nhau ở ngoài đời để làm chuyện đó.
Vì đó là chuyện người đàn ông có bản lĩnh dám nghĩ, dám nói, dám làm, và dám chịu trách nhiệm.

Mày có hiểu được những gì tao nói không vậy?
Reply



Mudim v0.8 Tắt VNI Telex Viqr Tổng hợp Tự động Chính tảBỏ dấu kiểu mới [ Bật/Tắt (F9) Ẩn/Hiện (F8) ]