[quote pid='243779' dateline='1589595770']
kiểu phụ nữ mệt mỏi, tâm thần, làm biếng kéo lùi sự nghiệp của đàn ông, dù đẹp cỡ nào cũng không bao giờ chọn lấy làm vợ
Dù đẹp nghiêng nước nghiêng thành anh nào lỡ lấy chúng phụ nữ chỉ biết than mệt than mỏi thì đúng là vô phước bạc mệnh .
[/quote]
Nói thiệt, nếu mà có kiếp sau trở lại làm người, mình chọn con đường đi tu thôi.
Cưới người đẹp, có nỗi khổ của người đẹp.
Cưới người không đẹp, lại có cái khổ của không đẹp.
Cưới người giỏi, có nỗi khổ riêng của người giỏi.
Cưới người không giỏi, lại có nỗi khổ riêng của người không giỏi.
Cưới người thông minh, lại có cái khổ của người thông minh.
Cười người kém thông minh, thì cũng có cái khổ của người kém thông minh.
Chọn ai đây?
Ngày xưa mình rất kén chọn, và nhìn rất cao.
Quen rất nhiều người, hội đủ hết như nhóm trên.
Rồi mệt mõi và thất vọng...
Đến khi mình gặp Vợ mình
Thấy được sự thật thà và khờ dại
Mà mình không thấy qua ở những người đã đến trước
Mình đưa cho Vợ mình 1 số tiền cũng tương đối lớn lúc đó
Nói em thích gì thì cứ mua đi
Vợ mình không mua gì hết, mà chỉ đặt cho mình 1 cái bàn sinh nhật thật lớn trong 1 nhà hàng lớn
Rồi dẫn mình tới đó để làm mình bất ngờ
Bất ngờ thật, và trùng hợp thật.
Bởi vì trước đó, người nhà mình không bao giờ có được cơ hội để làm sinh nhật cho mình.
Mà chỉ là do những người bạn rất thân và rất hiểu mình đứng ra làm cho mình.
Họ biết mình thiếu thốn 1 cái sinh nhật vui vẻ, nên họ làm.
Mà mình thì chưa bao giờ nói ra điều này cho Vợ mình biết
Nhưng Vợ mình có thể cảm nhận được.
Ấn tượng đó, đức tính đó, cái thật thà, và có chút khờ dại đó, và sự giúp đỡ tìm người thân thất lạc đó
Đã định thành Vợ thành chồng luôn đó.
Hạnh phúc có, đau khổ có.
Nhưng mà đi đến được ngày hôm nay, chịu đựng không ít đau khổ vì nhau đó.
Con đường đi tu, có cô đơn, có lạc lõng, già yếu, bệnh tật, và ra đi trong thầm lặng
nhưng vẫn nhẹ nhàng và suông sẻ hơn con đường hôn nhân rất nhiều.