Vườn rau nhà mình
(2024-06-17, 11:47 AM)Chân Nguyệt Wrote: Rốt cuộc phải đặc ưebsite của Mỹ, họ trả lời bằng tiếng Âu Lạc luôn .. Khỏe nhiều đó Tea.

Có lá giang, lá bồ gót họ tính giá gởi theo kilo tính ra rẻ hơn  ...giờ đặc là trề rồi, mưa lạnh hoài cây hỏng lên Tea ơi


https://therike.com/products/river-leaf-...ganonerion

Bên chị mưa nhiều lắm hả, bên em xa mạc nóng, mà lại không thể có hồ bơi ở ngoài vì mùa đông có tuyết. 

Tỏi nhà trồng mẹ chồng em ngâm với nước tương và dấm, ngâm nguyên củ luôn. Để cả 1-2 năm vẫn còn ăn dc. Thường 3 tháng sau là ăn dc, chị thử chưa?

[Image: IMG-6026.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2024-06-24, 04:00 PM)TeaOla Wrote: Bên chị mưa nhiều lắm hả, bên em xa mạc nóng, mà lại không thể có hồ bơi ở ngoài vì mùa đông có tuyết. 

Tỏi nhà trồng mẹ chồng em ngâm với nước tương và dấm, ngâm nguyên củ luôn. Để cả 1-2 năm vẫn còn ăn dc. Thường 3 tháng sau là ăn dc, chị thử chưa?

[Image: IMG-6026.jpg]
Yeah mình củng nghe nói nước tương để càng lâu càng ngon. Chắc ngâm củ tỏi củng vậy há Tea.   

[Image: 20240703-192407.jpg]
Khắp nơi trong thành phố cây linde đang trổ bông, mùi trầm nồng, khi gió thổi mùi thơm đẻ chịu. 

Bửa nay trên đường về, xe hàng làm gẩy 2 nhánh bông Linde bloem, mình đi qua rồi ..sau vài phút quay trở lại bẻ bông, mấy người đi ngang mỉm cười nói hái bông để pha trà uống phải hong? Nào giờ ai cũng nói  bông Linde bloem để pha trà uống chưa thử qua, có người quét nhụy khô trên đường về làm thuốc hút, thơm lắm mấy ổng nói. Mình để trong phòng khách mùi thơm nồng, vài tiếng sau hơi nhức đầu ...lát nữa  để ngoài vườn ....mình thử ngâm 1 sô nước cho da mùi thơm... Tha hồ lau chùi cho thơm nhà

Cây phong lan lượm ngày đống rác vào mùa đông, về nhà kiếm được chậu lan nhét vô..tới giờ chưa ra rể mới lại ra hoa rồi, lan hồ điệp có tiếng siêng ra bông mà, màu củng tươi tươi



.

Mới kiếm được website bán cây mận , mía giá  và shipping củng ok lắm Tea

https://www.ebay.com/sch/i.html?sid=kkus...561.l49496

.
Be Vegan, make peace.
[-] The following 2 users Like Chân Nguyệt's post:
  • JayM, TeaOla
Reply
Tea ơi chuẩn bị cho em bé xong chưa ?
Kỳ này dễ dàng hơn há 

Cho chị hai coi.

https://www.youtube.com/shorts/_n87qqhsThw
.
Be Vegan, make peace.
[-] The following 1 user Likes Chân Nguyệt's post:
  • TeaOla
Reply
Hello chị CN,

Mới đây lại sắp cuối tuần rồi, chị 2 cũng sắp sn 2T, để cuối tuần em viết thêm cho chị. 

[img]https:/.jpg[/img]


[Image: i.pjpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 3 users Like TeaOla's post:
  • Chân Nguyệt, JayM, LýMạcSầu
Reply
Công chúa của Tea thấy thương quá đi.   love Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4  Mau quá, sắp thêm một tuổi nữa rồi.  Heavy-black-heart4
Reply
Trái susu 

[Image: IMG-20240908-WA0001.jpg]



[Image: IMG-20240908-WA0005.jpg]



Mười năm nay lần đầu tiên mới thấy hoa cái và hoa đực của cây susu,  năm nay bà bạn cho 2 củ susu ra mầm trước khi về HongKong thăm thân nhân, lúc đó còn lạnh,khoản mười độ vào tháng tư , mình đắp một lớp rơm cây giử ấm, vậy mà 2 anh chị củng mọc lên khỏe mạnh , rồi trông ngống tới tháng tám rồi mà chỉ lá với lá thôi,, bắt đầu cuối tháng tám mới hoa bông....giờ có trái rồi, thì ra nào giờ mình tưới nước ít quá, phân hửu cơ ít ,chỉ ra lá thôi, từ ngày có hoa, có trái, cây cần nước nhiều hơn để nuôi trái hay sao, hở hở là héo lá, làm bận rộn thêm, mổi ngày sách nửa sô nước mưa pha với chút yaourt, sửa quá date của người ta cho hoặc nước rau cải, nước vo gạo, 1 lần / 2 tuần rải thêm phân hửu cơ  , ... Ra bông , ra trái nhiều lắm , cây bò lên cao, khi hết bò lên cao được  nửa bắt đầu bò xuống, dây lòng thòng xuống hết vậy khỏe nhiều, mấy trái sau này đứng bẻ được hết, vài tuần chắc phải lom khom bẻ hahaha, còn mấy trái trên cao dói không tới, chắc để già lấy hột giống.

Ngộ cái là những đọt lá mà mình cắt ăn như rau luột thì không ra hoa. 

Bà bạn Hồng Kông nói sửa quá hạn thêm đường ủ thêm vài ngày đêm tưới cây sẻ có thêm nhiều trái nửa, y thường ủ nước  phân bằng cách ngâm vỏ cam với nước và thêm đường để tưới vườn rau cải ....nghe lạ quá chưa dám thử....nghe nói thôi là biết có bốc mùi hôi của phân nước rồi, sợ hàng xóm phàn nàn quá

Ủa sao chử lớn ra vậy !!


Mùa thu lại đến rồi

[Image: IMG-20240908-WA0026-1.jpg]

[Image: IMG-20240908-WA0030.jpg]
.
Bún mắm cả tím chay 

[Image: IMG-20240908-WA0024.jpg]
.thân nhân đêm cho mớ đủ loại rau cải, mình làm thêm dưa chua củ cải trắng và carots, sần có xoài sắp chín ,mình bào sợi cho thêm chút muối, chút đường cho vừa ăn chua chua ngọt ngọt cho ai muốn ăn gỏi bún mắm cà tím, ai thích ăn canh bún mắm cà tím chay thì chan nước soup đầy tô ...dể quá mà 

[Image: IMG-20240908-WA0022.jpg]
. sau khi xào xong cho thêm nước sôi vào nấu thành canh, kỳ này mình cho nước bún vào nấu thành nước canh sền sệt .

[Image: IMG-20240908-WA0018.jpg]

Xào cho thắm gia vị Thailand green curry.

[Image: IMG-20240908-WA0016.jpg]

Ương củ nghệ đầu tháng tư, giờ mới ra lá. Mình bẻ một mớ cắt nhuyễn, vài cây sả bằm nhỏ, xào thơm với  chút dầu ăn cho thơm, sau đó 3 tab Thailand green curry xào thơm , thêm chú muối, thì cho 1 cup nước, chờ sôi thì cắt cà tím và nắm trắng cho vào xào sơ cho đều, cuối cùng sắp một lớp đậu hủ,lên trên, để sôi 5 phút, quậy từ từ cho đậu hủ thắm gia vị. Tắt máy nồi instant pot hâm nóng cho chín tiếp. 
Khi gần tới giờ ăn mình hâm nắm cà tím sôi lại,  thêm 1 liters nước bún vào nấu thành nồi canh sền sệt.

. đậu hủ mình để 4_ngày trong tủ lạnh đả lên lớp men vàng, có mùi thủm thủm như chao nhẹ nhẹ,, mình rửa sạch 2 lần nước ,cắt từng miếng lớn.
. nấu cho thân nhân lớn tuổi không  nên có nhiều dầu mỡ,  mềm mềm dể ăn, đậu hủ không chiên đẻ bể nát khi nấu quậy vài lần từ từ để giữ được nguyên miếng đậu hủ. 
. khi nấu bún chín, nở đều, mình đêm xả nước cho bún được trong và không dính lại, nước bún mình để dành , khoản tiếng sau bỏ bớt lớp nước trong, phần nước bún ở dưới mình cho vào nồi bún cà tím xào hồi nảy  thành  canh sền sệt. Nước bún mình để dành để chế biến đủ thứ làm nước sauce, bánh bò , .... 
.  năm và cà tím mau bị thâm đen thì mình chờ nước sauce hoặc nồi canh  sôi thì mới cắt 1 trái rồi cho vô nồi liền, xong cắt tiếp trái kế tiếp, bánh xèo củng vậy, mình để sẳn nguyên rổ nấm đả rửa sạch kế bên chảo, sau khi đổ bột bánh xèo vào chảo thì cắt từng lát trên chảo rớt lộp độp xuống xong thêm đậu xanh, đậu hủ,  giá rồi mới đậy nắp, bảo đảm nắm còn trắng bốc luôn.


 Thời nay mọi khu đều có thùng rác công cộng khoản 3-4000 liters, tuần 2 lần hảng hốt rác đến ... mọi người tự sách đi bỏ, cơ  hội gặp hàng xóm chào hỏi củng vui. Nhưng mau đầy, mọi người bỏ ở ngoài , hôi thúi, mèo, chim, chuột cào rách boch nylon kiếm ăn, trước khi đi đỏ rác phải ngó từ đằng xa có rác ngoài xung quanh thùng rác hong, có thì chờ 2 -3 ngày mới  sau đêm đổ , riếc rồi như kiểu ai đêm trước thì đổ được rác  .... thùng rác 500 liters không xài nửa , hảng rác phải gom lại hết, có vài người quên đêm ra, giờ họ bỏ đại ngoài đường, em út kéo về, chở đến cho ..hứng nước mưa vừa để mấy chậu không vô cho gọn vườn thì hết xẩy, mổi lần mở nắp ra là có vài chậu mới , hàng xóm họ dọn vườn họ sẳn tay  bỏ chậu vô thùng mình  hahaha ...khỏe rồi mình không cần kiếm chậu để ương cây nửa.
Be Vegan, make peace.
[-] The following 2 users Like Chân Nguyệt's post:
  • JayM, LýMạcSầu
Reply
(2024-09-08, 02:56 PM)Chân Nguyệt Wrote: Trái susu 

[Image: IMG-20240908-WA0001.jpg]

Bên Sầu trồng trái susu có gai. Thấy người ta làm giàn, trái mọc ra thấy ham. Bây giờ người VN mới qua, họ bán không hà, 1 trái làm giống $5.
Năm nay nhà Sầu bị mấy con Moles ủi đất sân trước thành đống. Kỳ thiệt, ở đây 3 năm rồi, năm nay tự nhiên tuị nó xuất hiện, nhìn cái sân, lên máu Mad
Sân sau trồng bí, trồng cà, trồng strawberry, chưa kịp hái, chồn ăn sạch. Bạn con gái tặng cho cây chuối, vừa trồng xuống không lâu, nó kéo lên ăn gần hết Crying-face4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • Chân Nguyệt
Reply
(2024-09-08, 10:38 PM)LýMạcSầu Wrote: Bên Sầu trồng trái susu có gai. Thấy người ta làm giàn, trái mọc ra thấy ham. Bây giờ người VN mới qua, họ bán không hà, 1 trái làm giống $5.
Năm nay nhà Sầu bị mấy con Moles ủi đất sân trước thành đống. Kỳ thiệt, ở đây 3 năm rồi, năm nay tự nhiên tuị nó xuất hiện, nhìn cái sân, lên máu  Mad
Sân sau trồng bí, trồng cà, trồng strawberry, chưa kịp hái, chồn ăn sạch. Bạn con gái tặng cho cây chuối, vừa trồng xuống không lâu, nó kéo lên ăn gần hết Crying-face4
Goed morgen Sis Sầu,  nghe sis kể còn thảm hơn bên mình nửa, mình chỉ bị sên thôi, có bao nhiêu cây  củng làm láng hết, riếc rồi mình phải trồng nhửng loại cây có vị đắng , cay , các loại đậu, cà chua, herbs thì chúng mới không đụng tới , hoặc trồng chổ có nắng , gió cả ngày  ngày.

Mấy năm liền trồng 20-30 cây hoa Hướng Dương ủng hộ nước Ukraine, năm nay ương ít 5 lần sên ăn hết ..ương trong nhà cho cây cứng dai dai củng ăn .....chịu thua luon năm nay lên có được 1 cây ra bông to, coi như lảnh giải ủng hộ tinh thần .hahahaha
Giờ mình già rồi, không có tự làm pergola như lúc còn trẻ nửa, mấy ông hàng xóm dòi giá 400-500 euro tiền công, material mình lo...tính sơ sơ trên 1000 -1500 euro. Nghỉ tới nghỉ lui thôi dẹp, sau này mấy cây laurier, pruns , cây đào mọc cao 4 m , mình cho dựa ké, vậy củng xong, củng ổn.
 

Củ giống mà tới 5 đô, mắc quá sis, lâu lâu siêu thị tàu giảm giá có 0,75 cent  thì mình ôm 4 trái ăn từ từ , vậy á phòng ấm lên mầm hêt , mùa đông mình nhét vô mấy chậu trong phong mọc lên yếu ớt rồi chết .
Vừa bị mol phá dưới lòng đất, rồi trên đất bị sóc nửa thì hết làm ăn gì được rồi làm sao ngồi nghỉ mát, nghỉ ngơi  sau khi làm việc về... Thảm quá ta, chắc phải trồng trong nhà kiếng, lót gạch  mới yên ổn hả sis.

Vào thời 90 có anh đồng hương nói, mướn khu đất nhỏ trồng rau cải  cất nhà nghỉ mát ...ngoài đồng làm gì có cầu tiêu, có lần đi tiểu y tiểu vô lổ con mol đào ..ai ngờ lát sau con mol.bò ra ...từ từ mọi người trong vườn hữu cơ chơi chiu đó đặc cái thùng lên để bắt chúng dời đi vô rừng
Be Vegan, make peace.
[-] The following 1 user Likes Chân Nguyệt's post:
  • LýMạcSầu
Reply
(2024-09-09, 02:16 AM)Chân Nguyệt Wrote: Goed morgen Sis Sầu,  nghe sis kể còn thảm hơn bên mình nửa, mình chỉ bị sên thôi, có bao nhiêu cây  củng làm láng hết, riếc rồi mình phải trồng nhửng loại cây có vị đắng , cay , các loại đậu, cà chua, herbs thì chúng mới không đụng tới , hoặc trồng chổ có nắng , gió cả ngày  ngày.

Mấy năm liền trồng 20-30 cây hoa Hướng Dương ủng hộ nước Ukraine, năm nay ương ít 5 lần sên ăn hết ..ương trong nhà cho cây cứng dai dai củng ăn .....chịu thua luon năm nay lên có được 1 cây ra bông to, coi như lảnh giải ủng hộ tinh thần .hahahaha
Giờ mình già rồi, không có tự làm pergola như lúc còn trẻ nửa, mấy ông hàng xóm dòi giá 400-500 euro tiền công, material mình lo...tính sơ sơ trên 1000 -1500 euro. Nghỉ tới nghỉ lui thôi dẹp, sau này mấy cây laurier, pruns , cây đào mọc cao 4 m , mình cho dựa ké, vậy củng xong, củng ổn.
 

Củ giống mà tới 5 đô, mắc quá sis, lâu lâu siêu thị tàu giảm giá có 0,75 cent  thì mình ôm 4 trái ăn từ từ , vậy á phòng ấm lên mầm hêt , mùa đông mình nhét vô mấy chậu trong phong mọc lên yếu ớt rồi chết .
Vừa bị mol phá dưới lòng đất, rồi trên đất bị sóc nửa thì hết làm ăn gì được rồi làm sao ngồi nghỉ mát, nghỉ ngơi  sau khi làm việc về... Thảm quá ta, chắc phải trồng trong nhà kiếng, lót gạch  mới yên ổn hả sis.

Vào thời 90 có anh đồng hương nói, mướn khu đất nhỏ trồng rau cải  cất nhà nghỉ mát ...ngoài đồng làm gì có cầu tiêu, có lần đi tiểu y tiểu vô lổ con mol đào ..ai ngờ lát sau con mol.bò ra ...từ từ mọi người trong vườn hữu cơ chơi chiu đó đặc cái thùng lên để bắt chúng dời đi vô rừng

yeah, chán dễ sợ luôn CN vụ moles và chồn, chắc phải mua đèn gì đó treo cho chồn tránh xa, còn moles, Sầu đọc phải đi xịt castor oil cho tuị nói bỏ đi.
Mấy người VN qua sau này nghĩ ra cách làm ra tiền đủ kiểu hết CN, họ ươm cây để bán nữa. Ngày xưa toàn là tặng nhau, giờ thì bán. Sầu đi xin giống susu nhà bạn cũng được, không có vụ mua đâu. Mục đích là cho mẹ của Sầu có dịp ra vô mùa hè trồng trọt cho vui, chứ Sầu ít khi trồng gì vì trồng gì chết đó Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2024-09-09, 04:20 PM)LýMạcSầu Wrote: yeah, chán dễ sợ luôn CN vụ moles và chồn, chắc phải mua đèn gì đó treo cho chồn tránh xa, còn moles, Sầu đọc phải đi xịt castor oil cho tuị nói bỏ đi.
Mấy người VN qua sau này nghĩ ra cách làm ra tiền đủ kiểu hết CN, họ ươm cây để bán nữa. Ngày xưa toàn là tặng nhau, giờ thì bán. Sầu đi xin giống susu nhà bạn cũng được, không có vụ mua đâu. Mục đích là cho mẹ của Sầu có dịp ra vô mùa hè trồng trọt cho vui, chứ Sầu ít khi trồng gì vì trồng gì chết đó  Rolling-on-the-floor-laughing4

Yeah, một ngày ba má còn ở nhà là có phước, được tự do làm những gì mình thích, pha ly cafee , trà theo khẩu vị của mình, đi ra đi vô vườn thoải moái.... Con cháu phụ dọn nhà, trông coi , phiền phức  đủ chuyện nhưng mà ráng hết sức mình  ... Vậy ba má sống lâu khỏe manh hơn ở nhà dưởng lảo .
Be Vegan, make peace.
[-] The following 1 user Likes Chân Nguyệt's post:
  • LýMạcSầu
Reply
(2024-09-10, 05:55 AM)Chân Nguyệt Wrote: Yeah, một ngày ba má còn ở nhà là có phước, được tự do làm những gì mình thích, pha ly cafee , trà theo khẩu vị của mình, đi ra đi vô vườn thoải moái.... Con cháu phụ dọn nhà, trông coi , phiền phức  đủ chuyện nhưng mà ráng hết sức mình  ... Vậy ba má sống lâu khỏe manh hơn ở nhà dưởng lảo .

CN làm trong viện dưỡng lão phải không?
Có lần mẹ Sầu mỗ đầu gối phải vào rehab 1 tuần. Mẹ Sầu sợ lắm, bà nói tối tới ngủ không được, mấy ông bà già đã bị lãng trí khóc la hoài. Lần sau mẹ mỗ đầu gối còn lại, mẹ nhất định không vào rehab nữa.
Khi mẹ Sầu được nhà chính phủ cho người già, mẹ nói mẹ không muốn dọn vào đó, buồn lắm, nên Sầu giữ mẹ ở lại với Sầu. Nghĩ lại cũng đúng, mẹ dọn ra, mình bận bịu với đời sống chắc sẽ ít thăm bà.
Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2024-09-10, 10:36 PM)LýMạcSầu Wrote: CN làm trong viện dưỡng lão phải không?
Có lần mẹ Sầu mỗ đầu gối phải vào rehab 1 tuần. Mẹ Sầu sợ lắm, bà nói tối tới ngủ không được, mấy ông bà già đã bị lãng trí khóc la hoài.  Lần sau mẹ mỗ đầu gối còn lại, mẹ nhất định không vào rehab nữa.
Khi mẹ Sầu được nhà chính phủ cho người già, mẹ nói mẹ không muốn dọn vào đó, buồn lắm, nên Sầu giữ mẹ ở lại với Sầu. Nghĩ lại cũng đúng, mẹ dọn ra, mình bận bịu với đời sống chắc sẽ ít thăm bà.
 Shy

Kể sơ sơ cho sis nghe nha
Tóm lại ba má còn ở nhà mà con cái đả có gia đình dọn ra lâu rôi, khi ba má già yếu đàn con cháu trên  5 người  thay phiên nhau mà lo hỏng xong .
Lúc đó ba má đả bắt đầu lú lẩn, rồi phần bị trầm cảm con cháu khó mà giúp đỡ, khó mà thay đổi tánh tình, đủ  thứ hồi hộp,  bị té, quên tắt đèn, tắc bếp, đi lạc đường, hỏng dọn dẹp mà bài thêm  ...đại khái trăm ngàn công việc nhức nhối chớ hỏng giỏn.

Rồi đến lúc không thể ở nhà dược nửa phải chuyển vào nhà dưởng lảo, thì khỏe phần nào  nhưng mà rồi còn bận rộn hơn khi còn ở nhà, mổi lần vô thăm là mất từ 2- 6 tiếng,  mổi lần đi là sách trái cây, bánh kẹo, 1 bao quần áo sạch, khi về là một túi rác áo dơ hôi thúi của nước tiểu, phân ... không bệnh hoạn vô đó củng bệnh , nội phải ở chung, các bác gây chuyện, ăn hiếp lẩn nhau, chịu đựng tiếng la hét ngày lẩn đêm của các bác khác ,  riếc mất ăn , mất ngủ, ....mất thời gian chạy tới chạy lui thăm viếng, chưa đâu vừa vô là phải dọn dẹp phòng, nâng đở,phụ y tá tắm rửa, đút ăn,..  thay quần áo năn nỉ muốn gảy lưỡi , còn bị chưởi bới thậm tệ, vu khống đủ đều, đánh đập , làm khó làm dể đủ thứ, tím cách trốn ra ngoài, mọi người phai đi kiếm mất mấy tiếng đồng hồ cho đến khi ambulance, cảnh sát gọi điện thoại cho biết đang ở khu nào lúc đó thở phào nhẹ nhỏm  ...trăm bề khảo đảo, áp lức cho nhân viên lẩn thân nhân...đó là trường hợp nhóm  hỏng hiền. Còn nhóm nhân từ thi lúc nào củng vui tánh, dể chịu,thích tham gia các hoạt động,ca hát, tập gym,  biết hòa đồng ai củng thương củng mến , lúc nào củng biết ơn mọi người giúp đỏ bác, ăn nói dể thương, sau khi tắm rửa, băng bó vết thương xong trước khi ăn sáng hoặc đi ngủ, các bác ôm hun hít nói bao nhiêu lời cám ơn,   khi qua đời ai củng nhớ nhung, hối tiếc .
Dù sao đi nửa củng ráng lo, các bác có phước có con cháu đến thăm, đày ra ngoài công viên chơi, lâu lâu rước về nhà thăm con cháu ..các bác mừng lăm
Be Vegan, make peace.
[-] The following 1 user Likes Chân Nguyệt's post:
  • LýMạcSầu
Reply
(2024-09-10, 10:57 PM)Chân Nguyệt Wrote: Kể sơ sơ cho sis nghe nha
Tóm lại ba má còn ở nhà mà con cái đả có gia đình dọn ra lâu rôi, khi ba má già yếu đàn con cháu trên  5 người  thay phiên nhau mà lo hỏng xong .
Lúc đó ba má đả bắt đầu lú lẩn, rồi phần bị trầm cảm con cháu khó mà giúp đỡ, khó mà thay đổi tánh tình, đủ  thứ hồi hộp,  bị té, quên tắt đèn, tắc bếp, đi lạc đường, hỏng dọn dẹp mà bài thêm  ...đại khái trăm ngàn công việc nhức nhối chớ hỏng giỏn.

Rồi đến lúc không thể ở nhà dược nửa phải chuyển vào nhà dưởng lảo, thì khỏe phần nào  nhưng mà rồi còn bận rộn hơn khi còn ở nhà, mổi lần vô thăm là mất từ 2- 6 tiếng,  mổi lần đi là sách trái cây, bánh kẹo, 1 bao quần áo sạch, khi về là một túi rác áo dơ hôi thúi của nước tiểu, phân ... không bệnh hoạn vô đó củng bệnh , nội phải ở chung, các bác gây chuyện, ăn hiếp lẩn nhau, chịu đựng tiếng la hét ngày lẩn đêm của các bác khác ,  riếc mất ăn , mất ngủ, ....mất thời gian chạy tới chạy lui thăm viếng, chưa đâu vừa vô là phải dọn dẹp phòng, nâng đở,phụ y tá tắm rửa, đút ăn,..  thay quần áo năn nỉ muốn gảy lưỡi , còn bị chưởi bới thậm tệ, vu khống đủ đều, đánh đập , làm khó làm dể đủ thứ, tím cách trốn ra ngoài, mọi người phai đi kiếm mất mấy tiếng đồng hồ cho đến khi ambulance, cảnh sát gọi điện thoại cho biết đang ở khu nào lúc đó thở phào nhẹ nhỏm  ...trăm bề khảo đảo, áp lức cho nhân viên lẩn thân nhân...đó là trường hợp nhóm  hỏng hiền. Còn nhóm nhân từ thi lúc nào củng vui tánh, dể chịu,thích tham gia các hoạt động,ca hát, tập gym,  biết hòa đồng ai củng thương củng mến , lúc nào củng biết ơn mọi người giúp đỏ bác, ăn nói dể thương, sau khi tắm rửa, băng bó vết thương xong trước khi ăn sáng hoặc đi ngủ, các bác ôm hun hít nói bao nhiêu lời cám ơn,   khi qua đời ai củng nhớ nhung, hối tiếc .
Dù sao đi nửa củng ráng lo, các bác có phước có con cháu đến thăm, đày ra ngoài công viên chơi, lâu lâu rước về nhà thăm con cháu ..các bác mừng lăm

Hồi xưa Vú đỡ đầu của Sầu bị lẩn, chỉ có 2 người con. Con gái có gđ, con trai là Linh mục, đành phải gửi vào viện dưỡng lão. Sau này bà bị stroke, bị mù. Mỗi ngày con trai bà vào đút cơm 2 buổi, tội lắm. Mẹ Sầu mong lúc yếu đi thì đi nhanh, khỏi khổ thân, khổ con. Sầu đang suy nghĩ nếu có gì thì Sầu xin làm việc ở nhà nhiều hơn để chăm sóc mẹ, hy vọng ngày đó còn xa.
Mỗi lần thấy người già, lại nghĩ tới tương lai của mình, ớn quá 😱
CN có sức nhẫn nại và từ tâm mới làm được trong viện dưỡng lão Ok-sign-smiley-emoticon Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2024-09-11, 12:44 PM)LýMạcSầu Wrote: Hồi xưa Vú đỡ đầu của Sầu bị lẩn, chỉ có 2 người con. Con gái có gđ, con trai là Linh mục, đành phải gửi vào viện dưỡng lão. Sau này bà bị stroke, bị mù. Mỗi ngày con trai bà vào đút cơm 2 buổi, tội lắm. Mẹ Sầu mong lúc yếu đi thì đi nhanh, khỏi khổ thân, khổ con. Sầu đang suy nghĩ nếu có gì thì Sầu xin làm việc ở nhà nhiều hơn để chăm sóc mẹ, hy vọng ngày đó còn xa.
Mỗi lần thấy người già, lại nghĩ tới tương lai của mình, ớn quá 😱
CN có sức nhẫn nại và từ tâm mới làm được trong viện dưỡng lão  Ok-sign-smiley-emoticon  Tulip4

Bài thi của mình thôi Sầu hic hic 😢 Linh mục nửa
Be Vegan, make peace.
[-] The following 1 user Likes Chân Nguyệt's post:
  • LýMạcSầu
Reply
(2024-07-13, 07:02 PM)JayM Wrote: Heavy-black-heart4 HugCông chúa của Tea thấy thương quá đi.   love Heavy-black-heart4 quá, sắp thêm một tuổi nữa rồi.  Heavy-black-heart4

Dạo nảy em ít đi vòng vòng forum nên không thấy chị trả lời, cám ơn chị Jay, chúc chị một ngày cuối tuần vui vẽ Heavy-black-heart4 Hug
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply