Vườn rau nhà mình
Đương nhiên là ớt cay,cô Tea cũng có 1 cây chỉ thiên là nó đó. Nhưng cây bị lai nó vẫn không cay bằng, tuy nhìn đen thui giống  nhau. Tui post vài tấm hình cô coi chơi, chơi với cây cỏ cũng vui lắm.


[Image: 9-F473105-62-D2-4179-BCF2-85-E92-BEA9-CA4.jpg] [Image: 44197-C2-C-BA4-C-401-D-8-B8-D-D45-A74-B6-A4-A9.jpg] [Image: 5-D5-E1-A9-B-890-C-40-E6-8517-DFFCEB90-B79-D.jpg] [Image: 7-DBB3106-659-A-4-FD0-BA3-E-9-E4803500-C8-F.jpg] [Image: 4-C8-F9-AC4-A4-B0-41-D5-A921-576-DF8-B2904-C.jpg] [Image: 15-AF9018-FED1-4969-B845-DCCB6-DD1-B2-B6.jpg] [Image: F7-BF0-E65-0-F6-E-4372-AB81-07117341-C207.jpg] [Image: 5-C34967-E-8-F85-463-C-818-E-8-FC2-CB38-C94-D.jpg] [Image: 844-E862-C-3-FD2-485-D-9-D3-F-B02-D89-E2-FEE6.jpg] [Image: CD94999-E-B304-4-E44-840-F-116-A1-E72-E8-C1.jpg]
Reply
Nhìn sơ sơ thấy vườn sis rộng lớn ...cây bạc hà của sis to lớn ,  chổ nào trống rỗng để cây bạc hà vào là xanh tươi gốc đó liền há
Be Vegan, make peace.
Reply
Bụi bạc hà tui mới xin hổi tháng trước , nó nhỏ bằng ngón tay út, chừng 10 củ oặt ọeo, mả tui lấy cái chậu bự ,mua đất,trộn phân hột vô, bỏ mulch lên,tưới tẩm, để chổ có nắng vừa phải, ngày nào cũng ra dòm, nó mọc từ từ rất dể thương . Có những cọng lúc bứng, đứt ngang thân , không rể mà nó vẫn phát triển ,công nhận cây bạc hà dể trổng số 1 , sis ơi. Cũng như cây rau sam cũng dể, thích nắng , nó mọc thấy thương, cây nào cũng mập ú. Tui thấy cây nào cũng thích nắng, trừ cây bông Azelia  trồng đâu cũng sống. Chắc tui đổi tên là Azelia vì tui thích cây đó nhứt, năm nào cũng nở bông vảo đầu mùa xuân , không cần chăm sóc gì hết, dể ơi là dể, càng già nó càng đẹp . Rau sam ngày nào tui cũng hấp micrwave , chấm nước tương ớt cay, nó dòn y như rau lang , có vị chua chua, có mình tui ăn thôi , trong nhà không ai thích. Tui định cắt cho chị bạn , cở 1 thúng , chỉ nghe nói hết hồn, gì nhiểu dử vậy. Nó mọc ngay cái curb đường  vô nhà , không dài lắm, mà nhiều vậy đó. Phải chi cô ở gần tui, mình ăn chay chung với nhau cho vui.
Reply
(2021-07-27, 11:06 AM)Rau Sam Wrote: Bụi bạc hà tui mới xin hổi tháng trước , nó nhỏ bằng ngón tay út, chừng 10 củ oặt ọeo, mả tui lấy cái chậu bự ,mua đất,trộn phân hột vô, bỏ mulch lên,tưới tẩm, để chổ có nắng vừa phải, ngày nào cũng ra dòm, nó mọc từ từ rất dể thương . Có những cọng lúc bứng, đứt ngang thân , không rể mà nó vẫn phát triển ,công nhận cây bạc hà dể trổng số 1 , sis ơi. Cũng như cây rau sam cũng dể, thích nắng , nó mọc thấy thương, cây nào cũng mập ú. Tui thấy cây nào cũng thích nắng, trừ cây bông Azelia  trồng đâu cũng sống. Chắc tui đổi tên là Azelia vì tui thích cây đó nhứt, năm nào cũng nở bông vảo đầu mùa xuân , không cần chăm sóc gì hết, dể ơi là dể, càng già nó càng đẹp . Rau sam ngày nào tui cũng hấp micrwave , chấm nước tương ớt cay, nó dòn y như rau lang , có vị chua chua, có mình tui ăn thôi , trong nhà không ai thích. Tui định cắt cho chị bạn , cở 1 thúng , chỉ nghe nói hết hồn, gì nhiểu dử vậy. Nó mọc ngay cái curb đường  vô nhà , không dài lắm, mà nhiều vậy đó. Phải chi cô ở gần tui, mình ăn chay chung với nhau cho vui.

Whoa sis ăn rau sam được hả, hay vậy ...mình du lịch thấy  rau sam ...  từ Nước Bồ đồ Nha đêm về xứ Tulip trồng , năm nào củng lên mà mình tập ăn mấy lần ...khó ăn thiệt, mình chịu thua thiệt 

Có bạn cùng ăn chay thì vui hén sis ...hồi đó mình thường đi party chay , mổi người đêm một món thôi mà thành 20 món dài dài trên bàn  ...tha hồ thưởng thức đó sis
Be Vegan, make peace.
Reply
Có vị thầy già ,thuộc giáo phẩm cao bên Phật giáo có nói về cây Rau sam rất tốt,trong thời gian thiếu gạo , ngày nào mấy sư cũng ăn rau sam trừ cơm, gần 3 năm trời, mà vị nào cũng đỏ da thắm thịt, không có bịnh hoạn gì.
Reply
Người Mỹ họ cũng nói tốt về cây Rau sam. Thời chiến tranh, rau này là thực phẩm chống đói cho dân Mỹ,họ làm đủ món từ cây rau sam. Giờ ai cũng biết đến nó, nó hay mọc trong các kẻ nứt xi măng và khắp mọi nơi .
Reply
(2021-07-28, 09:27 AM)Rau Sam Wrote: Có vị thầy già ,thuộc giáo phẩm cao bên Phật giáo có nói về cây Rau sam rất tốt,trong thời gian thiếu gạo , ngày nào mấy sư cũng ăn rau sam trừ cơm, gần 3 năm trời, mà vị nào cũng đỏ da thắm thịt, không có bịnh hoạn gì.

Chị RS nói vậy làm cho Lan nhớ hồi còn nhỏ ở bên VN về loại Rau Sam nầy ghê...Nhưng Loại "rau sam" mà Lan nói đây không phải do người trồng mà nó mọc dại như cỏ vậy....Hồi đó nhà còn nghèo lắm mấy anh chị em của Lan mà bị nóng sốt cao độ nhà không có tiền mua thuốc tây cho người bệnh uống là Mẹ thường hay đi nhổ những bụi rau sam dại ( mà rau sam dại nầy có hai loại: đỏ và xanh...Mẹ dùng cả 2 luôn!) cùng với cỏ chân vịt, rể tranh, rể cây bo bo và cùng với 1 vị "thuốc dẫn" khác nữa mà lan không biết là thuốc gì....Các loại rau rể kia thì mẹ băm nát ra rồi sao lên cho khô thật là khô xong đổ nước vô 3 chén sắc cho tới khi cạn còn 1 chén thôi...Lúc đó mới đem vị "thuốc dẫn" kia đốt trong than hồng cho tới khi nó đỏ rực như cục than đang cháy bỏ vô chén thuốc đã sắc sẵn đó đem cho người bị nóng sốt uống...Sau khi uống xong trùm mền cho mồ hôi chảy ra xong là hết sốt luôn đó chị. Grinning-face-with-smiling-eyes4
                                                                                     
Reply
Thuốc dẩn kia là cái key , thiếu nó không được hả Lan. Vậy làm sao học lóm đây.
Cây rau sam giờ nó mới chịu mọc tốt ở nhà mình . Trước kia, lúc đầu mình nghe nói nó ăn tốt , là vị thuốc, nên đi nhổ ở chổ khác về trồng . Nó khó chịu khi bị dời chổ , èo uột, rồi chết gần hết. Phải đến năm thứ 2 nó mọc lên từ hột, mới chịu mọc sởn sơ ở nơi có nắng tốt. Mình thử dời 1 vài cây từ chổ nắng sang chổ  râm mát là chị ta khựng lại, không phát triển nửa. Mình để ý, cây cũng như ngưòi , sanh đẻ ỏ đâu, quen ở đó , không thích bị dời chổ. Nhất là cây rau sam , nó mọc ờ đâu thì để nó ở đó, tốt thì cho nó phân bón , đừng xách cổ nó nhổ lên dời đi, nó ghét lắm.
Reply
(2021-07-26, 11:05 AM)Rau Sam Wrote: Đương nhiên là ớt cay,cô Tea cũng có 1 cây chỉ thiên là nó đó. Nhưng cây bị lai nó vẫn không cay bằng, tuy nhìn đen thui giống  nhau. Tui post vài tấm hình cô coi chơi, chơi với cây cỏ cũng vui lắm.


[Image: 9-F473105-62-D2-4179-BCF2-85-E92-BEA9-CA4.jpg] [Image: 44197-C2-C-BA4-C-401-D-8-B8-D-D45-A74-B6-A4-A9.jpg] [Image: 5-D5-E1-A9-B-890-C-40-E6-8517-DFFCEB90-B79-D.jpg] [Image: 7-DBB3106-659-A-4-FD0-BA3-E-9-E4803500-C8-F.jpg] [Image: 4-C8-F9-AC4-A4-B0-41-D5-A921-576-DF8-B2904-C.jpg] [Image: 15-AF9018-FED1-4969-B845-DCCB6-DD1-B2-B6.jpg] [Image: F7-BF0-E65-0-F6-E-4372-AB81-07117341-C207.jpg] [Image: 5-C34967-E-8-F85-463-C-818-E-8-FC2-CB38-C94-D.jpg] [Image: 844-E862-C-3-FD2-485-D-9-D3-F-B02-D89-E2-FEE6.jpg] [Image: CD94999-E-B304-4-E44-840-F-116-A1-E72-E8-C1.jpg]

Vườn của chị RS xanh tươi, gọn gàn quá đi 👍🏻👍🏻👍🏻
Chắc chị bỏ công nhiều lắm mới có cái vườn đẹp như vậy?

Tấm# 1 là bên tay trái là hoa gì vậy chị?
Còn chậu hoa màu đỏ là hoa gì?
Chị trồng cả bụi tre nữa hay sao?
Rau răm hay sao mà tốt ơi là tốt?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-07-26, 07:58 AM)Chân Nguyệt Wrote: Mới mua chậu hoa lavendel to 10 liters 7,50 euro thôi 


[Image: 20210724-134222.jpg]

Mình có dời đi dể dàng, ban đêm đặc nơi mình ngồi thì hết ý, có mùi thơm và không bị muổi chích nửa 

Mình mới làm thêm gốc vườn trồng rau không còn lo bị Mango dẩm nát nửa , thật ra mình không thích trồng trong thùng mủ vì chất độc sẽ ảnh hưởng đến rau cải mình ăn , ....kệ đi há ,mình cưa ngang khoản 5 cm, dùng đèn cầy đốt nóng cây kéo to ,  thọt vào chổ mới cưa hơi nóng làm mủ mềm ra mình cho khuya  cây banh ra để yên cho tới mủ nguội, cứng lại thì rút khút cây ra thành cái lổ nhỏ, mình nhét rau vào trồng 


[Image: 20210724-135920.jpg]
.

Cái vườn nhà chị trồng quá trời cây Clap Clap

Thấy chị ở trên cao vậy, mua đất, chậu khiên tới cái vườn cũng mệt lắm.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-07-29, 11:35 AM)TeaOla Wrote: Vườn của chị RS xanh tươi, gọn gàn quá đi 👍🏻👍🏻👍🏻
Chắc chị bỏ công nhiều lắm mới có cái vườn đẹp như vậy?

Tấm# 1 là bên tay trái là hoa gì vậy chị?
Còn chậu hoa màu đỏ là hoa gì?
Chị trồng cả bụi tre nữa hay sao?
Rau răm hay sao mà tốt ơi là tốt?

Hi, Teola. Rau,hoa nhà chị hầu hết trồng trong chậu, phải xài phân hoá học thôi nó không sống nổi . Hoa ở tấm hình số 1 là hoa Ngải , mua ở chợ VN , nghe nói để trong tiệm  buôn bán nó giúp quến khách tới tiệm. Mình mua vì thấy nó đẹp ,lá nó y chang lá hẹ .Chậu hoa màu đỏ là hoa hồng , cánh nó chỉ có 1 layer, cũng dể thương , mua ở Home depot. Tre thì có đến 3, 4 loại, trồng 3 , 4 chổ,  trồng xuống đất, nó hay mọc luồn ra ngoài thành trúc lâm mất , mặc dù mình có dùng lá chắn bảo vệ khoanh vùng .Mới phải đào bỏ 2 bụi vì nhiều trouble quá.  Mình khoái tre ,trúc (mặc dù phải canh chừng nó hoài mổi mùa xuân ,không thôi nó mọc qua nhà hàng xóm , người ta complaint). Chậu rau răm nhờ phân hoá học mà tốt vậy đó, hỏng có phân nó lâu phát triển lắm .Trồng trong chậu rất khỏe, khỏi phải đào lổ, nhưng mắc công tưới mổi ngày. Mỗi năm tốn ít nhất $200 mua phân đất và mulch +tiền nước cho mùa hè( cũng tốn vì phải tuới mổi ngày), trồng xuống đất ít phải tưới hơn. Nhà em và nhà ba má em trồng bông thấy đẹp quá, chắc phải mướn thợ cho họ landscape. Nhà chị chỉ trồng tuỳ hứng . Năm tới chắc không trồng rau nữa vì rau ăn không hết , cuối mùa dọn dẹp cũng mệt, sẽ trồng bông chút chút thôi . Cô Chân Nguyệt khoái bông, , cô trồng Lan pro quá và nhiều loại hoa mình chưa từng thấy qua, nhìn vườn  của CN thấy cổ thương cây quá trời.
   (.Hồi nãy dùng cái máy bị hư, nó cứ bị chạy ngược và xoá hết ,phải viết đi viết lại hoài, thôi post ngắn  cho xong , Giờ qua máy khác trở lại edit viết thêm nè.)
Reply
(2021-07-29, 02:35 PM)Rau Sam Wrote: Hi, Teola.Rau,hoa nhà chị hầu hết trồng trong chậu, phải xài phân hoá học thôi nó không sống nổi . Hoa ở tấm số 1 là hoa ngải , mua ở chợ VN , nghe nói để trong tiệm  buôn bán nỏ giúp quến khách tới tiệm. Mình mua vì thấy nó đẹp .Chậu hoa màu đỏ là hoa hồng tỉ muội, có 3 chậu 3 màu vàng , hồng và đỏ. Tre thì có đến 3, 4 loại, trồng 3 , 4 chổ, phải trồng xuống đất. Mình khoái tre ,trúc. Chậu rau răm nhờ phân hoá học mà tốt vậy đó. Hỏng có phân nó xìu lỉu .Trồng chậunên cũng khỏe, chỉ mắc công tưới mổi ngày.

Hoa ngải có phải là cây bùa ngải không chị?
Em đi kiếm tên hoa hồng tỉ muội thì ra là mini roses. 
Tre/trúc bên mỹ hiếm, em thấy trồng chậu cái vườn nó sạch, dễ cắt tĩa. Lỡ có rắn hay con gì mình cũng dễ tránh.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-07-29, 05:32 PM)TeaOla Wrote: Hoa ngải có phải là cây bùa ngải không chị?
Em đi kiếm tên hoa hồng tỉ muội thì ra là mini roses. 
Tre/trúc bên mỹ hiếm, em thấy trồng chậu cái vườn nó sạch, dễ cắt tĩa. Lỡ có rắn hay con gì mình cũng dễ tránh.

Hmm.... À hèm ... tre và trúc người Mỹ không thích trồng.......... vì nếu trồng xuống đất mà không có đồ chận, đồ chắn để rễ nó khỏi lan đi thì ...... khi nó mọc như rừng rồi thì khó mà phá bỏ..... Vì bộ rễ nó chui và lan dưới đất cho nên nó có thể lan qua vườn nhà hàng xóm..... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2021-07-29, 05:32 PM)TeaOla Wrote: Hoa ngải có phải là cây bùa ngải không chị?
Em đi kiếm tên hoa hồng tỉ muội thì ra là mini roses. 
Tre/trúc bên mỹ hiếm, em thấy trồng chậu cái vườn nó sạch, dễ cắt tĩa. Lỡ có rắn hay con gì mình cũng dễ tránh.

Tên nó là vậy, họ tin là nó có thể kéo khách đến cho tiệm , không biết có không vì chị trồng trong chậu,để sau hè, đem vô nhà mổi mùa đông  . Trồng chậu khoẻ , nhưng hao sức , tưới hoài mổi ngày . Tre , trúc trồng thì đẹp nhưng có nhiều trouble lắm em , nếu không bọc chắn chung quanh  , nó sẽ tràn lan thành rừng , mổi năm phải dòm chừng coi nó có vượt rào chạy qua nhà hàng xóm , phiền lắm. Lúc mới bắt đầu trồng, tốn tiền mướn người Mể họ đào xuống cả thước , vòng quanh 5 bụi tre mọc dài theo hình oval, xong bỏ lá chắn xuống , bảo vệ cho rể tre nó không mọc tràn lan ra ngoài, chớ không đơn giản đâu . Vây mà họ làm ẩu, hai đầu bị hở ,rể nó luồn ra ngoài chay xa cã chục thước, mình phải đào lên , dụt bỏ , xong kiểm soát nó hàng năm. mổi đầu xuân coi có mầm măng nào lú lên thì triệt hạ liền.
Reply
(2021-07-29, 05:56 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   À hèm ...   tre và trúc người Mỹ không thích trồng..........   vì nếu trồng xuống đất mà không có đồ chận, đồ chắn để rễ nó khỏi lan đi thì ......   khi nó mọc như rừng rồi thì khó mà phá bỏ.....      Vì bộ rễ nó chui và lan dưới đất cho nên nó có thể lan qua vườn nhà hàng xóm.....     Until then ....   Good Luck....

Đúng rồi , chú Ngáp, mình đã làm y như trong net chỉ , mướn người tới đào cả ngày, bỏ lá chắn xuống, tốn tiền dử lắm . Vậy mà cũng bị hở 2 đầu , chổ nối 2 mí lá chắn , rồi mình lại phải hì hục đào bỏ cái đoạn rể tre mọc luồn ra ngoài , trần thân chớ không phải chơi . Rồi open chổ hở đó , mổi năm canh coi nó có chạy ra nữa không . Mai mốt ,toàn bộ lá chắn mà bị nứt, bị mục thì lại phải cưa bỏ toàn bộ đám tre đó. Còn những bụi trúc đen trồng trong châu thật bự chôn xuống đất, mười năm nữa nếu nó bị nứt chậu thì lại phải cắt bỏ , hy sinh nó thôi . Thích lắm , thương lắm, nhưng khi nó thành tai hoạ thì phải ngậm ngùi chia tay .
Reply