Miss
Hồi trước tui có quen với 1 ông Mỹ kia tiệm cạnh tiệm chị tui, ổng hay sang chơi với tui heheheheheeh.. ổng hiện đang làm về tài chính, đầu tư tiền hưu của khách hàng ổng, ổng kể, lúc trước ổng có tiệm ăn, bán cũng được, đùng cái năm 2009 gì đó kinh tế suy sụp, ổng ngồi tính phải thu 1 ngày 400 mới có thể giữ tiệm mà tệ bại quá ngày thu 200 cũng không nổi, nên phải buông ra.. sau khi buông tiệm thì vợ ổng đòi ly dị, ổng ra khỏi nhà với 1 cái ghế của ổng thôi. 

Đấy, chua không? viễn tưởng ai cũng thành công sao? Giờ ổng có việc mới, bồ mới, đi chơi vv... còn bà vợ cũ thì tui quên ổng kể ra sao rồi.. nói chung là ổng dẫn bồ ổng tới tiệm ăn cho tui xem mắt, bả cũng khoái tui luôn.. kkkkkkkkk.. tui cũng khoái bả luôn...
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-10-28, 10:24 PM)hoàng tử tồi Wrote: Mình nói như vậy mỗi ngày đó chị.  Vậy mà vẫn cứ mãi đa nghi rồi nói...chã tin.  Hỏi có buồn không chứ?  Nhưng mà buồn cỡ nào, cũng phải cố gắng tiếp bằng hành động cụ thể....cho vợ sanh thêm 1 em bé nữa mới được.  Chứ rãnh quá, cứ giận cứ hờn bắt lỗi từng câu từng chữ như bắt chí thế này thì còn gì cái lưng gù này nữa chứ.

Vài tuần nữa lại "bất mãn về chuyện mẹ chồng nàng dâu.." ai rãnh hơn ai đây? Ai hay lên mạng bắt bẻ ai đây? Tốt với người ngoài và bạn online lắm. Về nhà Vợ làm không đúng chút xíu là làm mặt giận. Mỗi lần đến tiệm là muốn đuổi Vợ về. Giả bộ lên dây nói khách e thẹn nhìn con Vợ. Mấy nguời khách thắc mắc hỏi "sao cô tính tiền không được vậy?" Mình bí luôn không biết đường đâu mà trả lời. Người khách kia cũng hỏi rồi bảo sao chồng mày control mày quá vậy? Mình chỉ muốn help để ảnh khỏi bị mất khách vì không có người ngồi front desk làm customer service. Mình thấy có nhiều cặp vợ chồng làm ăn chung khá giả, còn đằng này control đủ thứ. Khi đi làm công cho người ta hỏi chồng làm gì, người ta thắc mắc ủa sao gia đình có business cô phải đi làm công chi vậy? Phai suy nghĩ lâu lắm mới trả lời được "thì chồng là tỷ phú cũng phải đi làm công chứ bộ." Mình chẳng tranh dành tiền bạc với ai, miễn sao mình đi làm có tiền bỏ túi là mừng còn hơn bị ông chồng control mình mệt óc lắm.
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply
(2020-10-28, 10:24 PM)hoàng tử tồi Wrote: Mình nói như vậy mỗi ngày đó chị.  Vậy mà vẫn cứ mãi đa nghi rồi nói...chã tin.  Hỏi có buồn không chứ?  Nhưng mà buồn cỡ nào, cũng phải cố gắng tiếp bằng hành động cụ thể....cho vợ sanh thêm 1 em bé nữa mới được.  Chứ rãnh quá, cứ giận cứ hờn bắt lỗi từng câu từng chữ như bắt chí thế này thì còn gì cái lưng gù này nữa chứ.

Tui cũng muốn retired cho rồi mà nhà bác cứ làm tui nao nao nàm sao áy.. lại lắm chuyện mò vào đây nói dóc nữa.. thôi bác đừng có chọc bác gái nhà bác nữa cho con nhờ..  Admire

con xin xá 3 xá bác giỏi câu khách quá  Admire Admire Admire
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-10-28, 10:39 PM)Sao Mai Wrote: Vài tuần nữa lại "bất mãn về chuyện mẹ chồng nàng dâu.." ai rãnh hơn ai đây? Ai hay lên mạng bắt bẻ ai đây? Tốt với người ngoài và bạn online lắm. Về nhà Vợ làm không đúng chút xíu là làm mặt giận. Mỗi lần đến tiệm là muốn đuổi Vợ về. Giả bộ lên dây nói khách e thẹn nhìn con Vợ. Mấy nguời khách thắc mắc hỏi "sao cô tính tiền không được vậy?" Mình bí luôn không biết đường đâu mà trả lời. Người khách kia cũng hỏi rồi bảo sao chồng mày control mày quá vậy? Mình chỉ muốn help để ảnh khỏi bị mất khách vì không có người ngồi front desk làm customer service. Mình thấy có nhiều cặp vợ chồng làm ăn chung khá giả, còn đằng này control đủ thứ. Khi đi làm công cho người ta hỏi chồng làm gì, người ta thắc mắc ủa sao gia đình có business cô phải đi làm công chi vậy? Phai suy nghĩ lâu lắm mới trả lời được "thì chồng là tỷ phú cũng phải đi làm công chứ bộ." Mình chẳng tranh dành tiền bạc với ai, miễn sao mình đi làm có tiền bỏ túi là mừng còn hơn bị ông chồng control mình mệt óc lắm.

Chòy ơi, ngó xuống mà coi, chẵng lẻ con làm chồng mà muốn vợ làm điều gì đó tốt hơn 1 chút rồi con giả bộ giận cũng không được sao hả chòy?

Oh my God, Am I my wife slave?
Reply
htlg, 

Your beloved wife says that you are controlling, why don't you just hire her as an employee? give her a chance to help you. Maybe that will help her stress a little bit.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-10-28, 10:59 PM)hoàng tử tồi Wrote: Chòy ơi, ngó xuống mà coi, chẵng lẻ con làm chồng mà muốn vợ làm điều gì đó tốt hơn 1 chút rồi con giả bộ giận cũng không được sao hả chòy?

Oh my God, Am I my wife slave?

My husband tells everyone that he is my slave.. heheheheheheheh.. no star where  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
Maybe he is shy because his English is not good as yours  Becuoi

Làm chung không sợ bị gây lộn sao mà thích làm chung vậy bà?  Biggrin Tui thấy nhiều cặp ngộ như vậy.. xáp vô chửi nhau quá xá mà cứ làm chung mới ghê
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
Ra đường làm ăn, lúc nào cũng phải dự trù những câu hỏi người ta sẽ hỏi mình

Ví dụ : Ủa sao cô tính tiền không được vậy?
Thì nói : Oh, I am in training, I am still learning.. tránh làm xấu chủ tiệm là chồng mình nữa.. nhịn 1 ly được 1 dặm. 

Họ hỏi : ủa sao ổng controlling vậy?
Thì nói : Oh, No, The system is maybe down or somehow.. I'll let him know later about this. I am sorry. Yeah. 

Bí tắc là không được đâu. Nhất là khi mình biết mình làm Customer Service. Không phải tui nói bậy gì đâu, người làm chủ phải lanh trí như thế đó.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
Hỏi SM & hoàng tữ câu hỏi này nhá (ai trả lời cũng được)



tại sao 2 vợ chồng ở chung nhà, có chuyện gì, 2 người không đóng cửa lại nói chuyện ??

mà phải đem vào đây nói chuyện ???
Reply
(2020-10-28, 11:44 PM)tuyetvan Wrote: Hỏi SM & hoàng tữ câu hỏi này nhá (ai trả lời cũng được)



tại sao 2 vợ chồng ở chung nhà, có chuyện gì, 2 người không đóng cửa lại nói chuyện ??

mà phải đem vào đây nói chuyện ???

Chắc thấy VB dạo nầy hơi buồn nên vô làm cho nó náo nhiệt chút vậy mà!
Reply
Vân hỏi 2 vợ chồng này ...


náo nhiệt thì thiếu gì cách náo nhiệt ..  bộ phải đem chuyện vợ chồng vào đây nói mới là náo nhiệt sao ??

Vợ chồng có chuyện gì .. nên đóng cửa trong nhà nói chuyện .. đem vào đây , rồi nói sao người ta thế này , người ta thế kia

ủa , ai kêu đem chuyện vợ chồng mình vào nói làm chi, rồi nói người ta thế này người ta thế kia 


Face-with-rolling-eyes4 Face-with-rolling-eyes4 Face-with-rolling-eyes4 Face-with-rolling-eyes4 Face-with-rolling-eyes4 Face-with-rolling-eyes4
Reply
không biết bắt đầu từ lúc nào ... mấy tháng về trước .. mấy năm về trước ??


Suytu



2 người có ở chung nhà với nhau không ??

nếu ở chung nhà , thì tập đóng cửa lại .. nói chuyện với nhau

còn nếu không còn ở chung nhà , thì ... forget it đi 


cứ đem chuyện này ra nói từ tháng này qua tháng kia, năm này qua năm kia ... shame on you  vahidrk1

SHAME ... 2 người ... stop it  vahidrk1


cũng SHAME ... những người đứng phe này phe kia , biết cái gì mà đứng phe ??


vahidrk1
Reply
(2020-10-28, 11:54 PM)tuyetvan Wrote: Vân hỏi 2 vợ chồng này ...


náo nhiệt thì thiếu gì cách náo nhiệt ..  bộ phải đem chuyện vợ chồng vào đây nói mới là náo nhiệt sao ??

Vợ chồng có chuyện gì .. nên đóng cửa trong nhà nói chuyện .. đem vào đây , rồi nói sao người ta thế này , người ta thế kia

ủa , ai kêu đem chuyện vợ chồng mình vào nói làm chi, rồi nói người ta thế này người ta thế kia 


Face-with-rolling-eyes4 Face-with-rolling-eyes4 Face-with-rolling-eyes4 Face-with-rolling-eyes4 Face-with-rolling-eyes4 Face-with-rolling-eyes4

Thật sự mà nói, với tư cách của một người có hôn nhân đỗ vỡ như chị, thì tôi nhận thấy thật bất xứng để trả lời câu hỏi của chị.

Chị giận thì tôi chịu.  Sorry chị.
Reply
tôi hỏi anh , anh có ở chung nhà với SM không ??

nếu ở chung nhà , anh không có khả năng nói chuyện trong nhà sao ??


mà cứ phải đem chuyện vợ chồng , nói trong này từ tháng này qua tháng kia , năm này qua năm kia

showbiz còn chưa dai như 2 người nữa
Reply
nói tóm lại


cả 2 người không dám trả lời câu hỏi của tôi chứ gì ??

- 2 người còn ở chung không ?? nếu ở chung , thì tại sao không đóng cửa lại nói chuyện

- còn không ở chung ?? thì mạnh ai nấy sống bình an đi chứ , làm gì mà cứ đem chuyện vợ chồng vô đây cải lộn với nhau 



trong này đâu phải là "nhà của 2 người" 

còn "có người khác ở nữa mà" 

TẠI SAO KHÔNG TÔN TRỌNG HỌ ?? HAY MÌNH KHÔNG BIẾT TỰ TRỌNG CHÍNH MÌNH ??
Reply