Khoảng lặng
#91
(2020-10-26, 09:28 PM)Thuctinh Wrote: Bộ dạng anh Nđ sao?

[Image: ava.png]

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#92
Có người xác nhận chưa, phải anh Nđ không?
Reply
#93
(2020-10-26, 09:41 PM)Thuctinh Wrote: Có người xác nhận chưa, phải anh Nđ không?

Nó đó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ếch và Lãng đồng xác nhận, liệu bạn có tin hông?.  Biggrin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#94
Có người đang bị đì, chưa ra xác nhận.
Reply
#95
(2020-10-26, 09:53 PM)Thuctinh Wrote: Có người đang bị đì, chưa ra xác nhận.

Sao mà biết người ta bị đì vậy bạn?. Chỉ dùm tui cách nhận biết một người bị đì và một người không bị đì giùm đi, cảm tạ trước lun.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cứ nghĩ cái khuôn mặt bị người khác đì nó vui lắm hén?. Ước gì mình cũng bị ai đó đì một lần thử coi cái mặt mình dzui cỡ nào...  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#96
Giác quan thứ sáu, thông cảm nhe sao chỉ đây,

Mặt bị đì thê thảm, khó ưa lắm, ủa không phải anh đì suốt sao?
Reply
#97
(2020-10-26, 10:06 PM)Thuctinh Wrote: Giác quan thứ sáu, thông cảm nhe sao chỉ đây,

Mặt bị đì thê thảm, khó ưa lắm, ủa không phải anh đì suốt sao?

Thiệt ra thì theo tui, cái khuôn mặt bị đì nó cũng tùy vào cách đì, tùy vào người đì, tùy vào câu chuyện để bị đì.

Theo câu chuyện ở đây thì mình có thể hiểu tình cảnh của một anh con trai bị một cô gái giận hờn vu vơ, đôi khi chỉ vì một nguyên do lãng nhách nào đó, quên không nhắn tin cho ẻm, ẻm thấy mình nói chuyện vui vẻ với người khác mà tự suy ra mình không quan tâm đến ẻm, hay nặng nề hơn, có một mối quan hệ không rõ ràng với một người khác, em ý biết được chẳng hạn.

Khi đó thì ai cũng biết hậu quả của việc ấy nó khó chịu đến mức nào rồi. Nhẹ thì không cho nắm tay, không cho hug hiếc, làm mặt giận, đụng vào chỗ nào là hất tay ra chỗ đó, nặng hơn thì không cho rờ rẫm, không cho dzê xối xả... Biết là mình cũng lổ lã đấy nhưng phải làm vậy để tên kia chưa cái thói "trăng gió" kia đi, từ nay về sau chỉ dám "trăng gió" với mỗi mình thôi, thậm chí có người còn đè tên kia xuống, lấy xà bông và bàn chải chà tới chà lui, vừa chà vừa lấy nước tẩy trùng chà đi chà lại, vừa chà vừa nói cho hả giận, "Cho chừa cái thói trăng hoa đi nhé.." nữa kìa. Biggrin  

Tên kia tuy đau đớn ngoài da nhưng có khi đang vui sướng trong bụng, có yêu nên có đì, có yêu nên mới ghen, có yêu nên mới tức. Chứ khi đi linh tinh về mà người kia im re, chẳng thèm hỏi một câu, chẳng thèm đì một miếng, dửng dưng nguội lạnh trong lòng mà không có hành động "ĐÌ" nào thì nên biết thân biết phận, sớm xách gói ra khỏi nhà, đi giang hồ đi là vừa.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tui từng bị "ĐÌ YÊU" nhiều lần rồi nên tui hiểu cảm giác ấy nó thung thướng thế nào mà. 

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#98
Cũng xin nhắc lại một vấn đề quan trọng ở đây, anh em tụi tui buồn tình nên hay mang nhau ra làm ví dụ để tán dóc cho vui nhà vui cửa với nhau thôi nha, ai tin bị hố hàng ráng chịu. Tụi tui không chịu trách nhiệm cho những cái mà mình vui đùa với nhau, và chỉ với nhau mà thôi.  Smiling-face-with-halo4

Nói trước như vậy vì theo kinh nghiệm riêng, ở VB mình có nhiều vị là "Hiệp Sĩ Mù nghe gió kiếm"  lắm, cứ thấy kiếm quơ chíu chíu là tưởng thiệt lại mang ra chỗ khác "đàm đạo" riêng với nhau, kể cho nhau nghe cứ y như là chuyện thiệt, rầu hết sức luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#99
Tui thì nghĩ đôi lúc sự ghen tuông không bắt nguồn từ tình yêu mà chỉ do người đó có tính chiếm hữu cao thôi.

Reply
Chỉ vì muốn có người yêu ghét mình, phải bị ĐÌ YÊU thung thưởng thế, cố rèn luyện sức chịu đựng lâu bền nhé.
Reply
mấy người này có nói xách mé gì tui đó không .... bây  :LOL-53:
Reply
(2020-10-26, 10:49 PM)Ech Wrote: Tui thì nghĩ đôi lúc sự ghen tuông không bắt nguồn từ tình yêu mà chỉ do người đó có tính chiếm hữu cao thôi.

Đây chính xác cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái việc ghen tuông vớ va vớ vẫn vẫn thường xảy ra ở ngoài đời. Nhiều người có cái tính chiếm hữu cao quá vẫn rất bực tức khi một cái "món hàng" chưa chắc xứng với cái giá trị thật của nó mà  lâm vào tình trạng, bỏ thì tiếc mà vương thì tội, tội cho mình và tội cho người. Nó giống như cái chân gà hay chân vịt vậy, gặm hết lớp da rồi, còn mỗi mấy sợi gân thôi, dzai nhách vậy mà quăng cho con kiki gặm thì tiếc, ngồi đó mút hoài.  Rollin  

Thế nên theo ý riêng, là phụ nữ thì nên hạn chế việc ghen tuông bừa bãi lại, phải để cho đàn ông nó ghen vì mình chứ đừng ghen vì nó. Muốn vậy thì trong thời gian yêu đương, trong thời gian chung sống với nhau, thay vì cứ dành thời gian đi "rình mò" xem hắn làm cái gì, xem hắn quen với ai để rủ nhau đi uýnh ghen cho vui, cho có với người ta sao lại không dành thời gian ấy cho riêng mình, chăm sóc bản thân mình, ra sức làm cho mình trở nên có giá trị hơn dưới mắt mọi người?. Người phụ nữ có giá trị dưới mắt mọi người thì chẳng sợ gì chuyện linh tinh của tên kia, chẳng sợ hắn đi ăn vụng vì khi đó, hắn lo đi "rình mò" lại mình tối ngày rồi, thời gian nào rảnh để hắn đi linh tinh?.

Phụ nữ thường hay tự mãn với những gì mình đang có được, rồi đâm ra ỷ y, lơ là phòng bị, cái này là một thực tế cho mấy chị đã có gia đình, nhớ lại cái thời chưa thuộc về ai, thời mình còn thắt đáy lưng ong thì chăm chút, săm soi từng cộng lông mày, từng làn môi ánh mắt, từng mùi nước hoa phải xịt khi ra đường, chăm chút từng cái áo cái quần khi đi gặp người yêu, thế mà khi có ảnh về chung nhà rồi thì quên hết, bỏ hết, cũng kỳ. Dẫu cho anh ta có "xài hao" cỡ nào đi nữa thì mình cũng có nhiều cách tỉa tót lại mình, kẹt lắm thì đi nhờ bà Hạnh Phước sửa giùm cũng không sao, miễn sao mình đẹp, mình có giá trị dưới mọi cặp mắt nhìn vào thì mình cứ yên tâm mà ngủ khò. Em về điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một tiếng cười... 

Câu chốt hạ:
Sợ mất thì 80% sẽ mất, không sợ mất thì 100% sẽ còn, đơn giản vậy thui hà. Bạn chọn cái nào?.  Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
[Image: 20081676649-712e2141ff-b.jpg]
Reply
Vân không biết bà con nói ai 


nhưng just in case có nói Vân ... thì xin cho Vân giơ tay lên ý kiến nhá  Hello


- khi người ta không nói tên mình ... mà mình ra nói  , người ta bảo .... không phải chuyện của mình , mà mình nhiều chiện  Shy


- mà mình không ra nói , người ta bảo ... mình thế này thế kia


vậy mình phải nên ... nàm thao ??


Suytu
Reply
100% là không ai nói gì đến Vân cưng hết Rollin

Reply