Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Trung Quốc có thể đánh VN trong lúc này
#31
(2020-04-22, 01:27 PM)Hope Wrote: [quote pid='232517' dateline='1587579075']

Tui đọc tới lui đâu có nói gì đến trai trung kỳ .
Tại sao cô Hope so sensitive thế Confused

Cái thằng đó với cái thằng chà đạp kia là 1 thằng... bác thông cảm, em chửi nó.. ai kêu nó nói chung chung Bac ky trước thì em cũng nói chung chung Trung ky.. dính ai người Trung thì chửi nó trước đã.. đứa nào nói trước chửi đứa đó trước..
[/quote]

Bắc kỳ 54 có kỵ Bắc Kỳ 75 là tui hông.
Reply
#32
(2020-04-22, 01:31 PM)Bắc 75 Wrote: Cái thằng đó với cái thằng chà đạp kia là 1 thằng... bác thông cảm, em chửi nó.. ai kêu nó nói chung chung Bac ky trước thì em cũng nói chung chung Trung ky.. dính ai người Trung thì chửi nó trước đã.. đứa nào nói trước chửi đứa đó trước..

Bắc kỳ 54 có kỵ Bắc Kỳ 75 là tui hông.
[/quote]

Bắc kỳ hơi cọc, nhưng cũng hiền hơn............. không thèm nói..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#33
Mình chĩ muốn nói là ....người chung 1 nước mà còn phân biệt Trung Bắc Nam thì thấy đau lòng quá thôi  Crying-face4

làm sao đoàn kết chống giặc ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#34
(2020-04-22, 01:34 PM)Hope Wrote: Bắc kỳ hơi cọc, nhưng cũng hiền hơn............. không thèm nói..

Me like Bắc Kỳ  Lol  Lol  Lol  Lol

Gái Bắc Kỳ nghe nói khôn lắm ....mà sao Khơ khôn hỗng thấy mà thấy Khờ gian lắm hahhahahaha ..... Lol Lol Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#35
(2020-04-22, 01:37 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Mình chĩ muốn nói là ....người chung 1 nước mà còn phân biệt Trung Bắc Nam thì thấy đau lòng quá thôi  Crying-face4

làm sao đoàn kết chống giặc ?

Tau ít nói về chính trị VN với mài.. nhưng tau hiểu bộ cục VN nghe Trung Quốc lâu rồi.. tại tau hay coi các cái về tâm linh.. nói chẳng ai tin nên biết vậy im.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#36
(2020-04-22, 01:53 PM)Hope Wrote: Tau ít nói về chính trị VN với mài.. nhưng tau hiểu bộ cục VN nghe Trung Quốc lâu rồi.. tại tau hay coi các cái về tâm linh.. nói chẳng ai tin nên biết vậy im.

Tau ghét đề tài chính trị .....

tại vì tau hỗng biết gì hết  :loudly-crying-face4:
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#37
(2020-04-22, 01:40 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Me like Bắc Kỳ  Lol  Lol  Lol  Lol

Gái Bắc Kỳ nghe nói khôn lắm ....mà sao Khơ khôn hỗng thấy mà thấy Khờ gian lắm hahhahahaha ..... Lol Lol Lol

Lol Lol Lol Tau gốc Bắc mà được đẻ trong Nam.. nhịn cũng có mà không nhịn cũng nhiều.. muốn nhịn hay muốn không nhịn thì 1 là quẹo phải 2 là quẹo trái.. kkkkkkkkkkkkkkkk
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#38
(2020-04-22, 01:56 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Tau ghét đề tài chính trị .....

tại vì tau hỗng biết gì hết  :loudly-crying-face4:

Chính trị toàn cãi nhau.. đại loại cái sự chia rẽ phân biệt ở trên..   Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#39
(2020-04-22, 01:59 PM)Hope Wrote: Lol Lol Lol Tau gốc Bắc mà được đẻ trong Nam.. nhịn cũng có mà không nhịn cũng nhiều.. muốn nhịn hay muốn không nhịn thì 1 là quẹo phải 2 là quẹo trái.. kkkkkkkkkkkkkkkk

mài thật thà hơn tau ....tau gian hơn mài .... Rollin Rollin Rollin mài bộc lộ tâm tính .....tau dấu tâm tánh ....kỹ . Rollin

tau ác mà giã hiền từ ..... Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#40
(2020-04-22, 02:00 PM)Hope Wrote: Chính trị toàn cãi nhau.. đại loại cái sự chia rẽ phân biệt ở trên..   Biggrin

chính trị hiễm độc ...nham hiễm .....mưu mô ....ác ác như tau làm chính trị tốt .... ..... Rollin Rollin Rollin

nhân từ như mài làm chính trị dễ bị lòng thương xót làm hõng ...... Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#41
(2020-04-22, 02:01 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: mài thật thà hơn tau ....tau gian hơn mài .... Rollin Rollin Rollin mài bộc lộ tâm tính .....tau dấu tâm tánh ....kỹ . Rollin

tau ác mà giã hiền từ ..... Rollin Rollin Rollin

Tau đi coi dê cụ đi tán các bà.. để coi cái lúc cơn nóng dâng trào tau vô tau làm 1 trận tan bành khói lửa.. lúc này để yên đó không thèm nói.. cứ từ từ.. coi các thế hệ thế nào đã..  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#42
(2020-04-22, 02:05 PM)Hope Wrote: Tau đi coi dê cụ đi tán các bà.. để coi cái lúc cơn nóng dâng trào tau vô tau làm 1 trận tan bành khói lửa.. lúc này để yên đó không thèm nói.. cứ từ từ.. coi các thế hệ thế nào đã..  Biggrin

Sao đằng ấy dữ thế?  Tớ đâu có dê ai đâu mà đằng ấy lại gọi tớ là dê cụ vậy?
Reply
#43
(2020-04-22, 02:03 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: chính trị hiễm độc ...nham hiễm .....mưu mô ....ác ác như tau làm chính trị tốt .... ..... Rollin Rollin Rollin

nhân từ như mài làm chính trị dễ bị lòng thương xót làm hõng ...... Rollin Rollin

Lol Lol Lol Nhất là lúc đi beer ôm.. nghe mấy em kêu anh ơi, em thế này, em thế kia là cứ như là vua và cung phi vậy..  Lol
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#44
[quote pid='232609' dateline='1587583303']

Sao đằng ấy dữ thế?  Tớ đâu có dê ai đâu mà đằng ấy lại gọi tớ là dê cụ vậy?
[/quote]

Thì cứ tán tỉnh đi.. để coi tớ đọc xong coi có cơn không đã.. tớ mà có cơn thì chả ma nào mà tớ không quất.. giờ chưa tới cơn, để đó thu thập chứng cớ nhiều chuyện thế nào..  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#45
(2020-04-22, 02:34 PM)Hope Wrote: [quote pid='232609' dateline='1587583303']

Sao đằng ấy dữ thế?  Tớ đâu có dê ai đâu mà đằng ấy lại gọi tớ là dê cụ vậy?

Thì cứ tán tỉnh đi.. để coi tớ đọc xong coi có cơn không đã.. tớ mà có cơn thì chả ma nào mà tớ không quất.. giờ chưa tới cơn, để đó thu thập chứng cớ nhiều chuyện thế nào..  Biggrin
[/quote]

Sao đằng ấy lại có ý nghĩ trong đầu là tớ đang tán tỉnh ai thế?  Nghe đằng ấy nói đến 2 chữ lên cơn, làm tớ rung giò tưởng tượng, chắc là dễ thương lắm nhỉ?  Anh Nhà đằng ấy thật có phước, lâu lâu nghĩ đến  hình ảnh đằng ấy lên cơn, thì chắc sẽ thường cười mĩm chi một mình rồi.

Còn chuyện thu thập chứng cứ, đằng ấy cứ tự nhiên, mình không có phản đối đâu.  Hihi, haha.
Reply