Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Trung Quốc có thể đánh VN trong lúc này
#16
Thumbs Up 
Sau khi xảy ra biến cố George W Bush lừa quốc hội Hoa Kỳ cũng như lừa cả thế giới để đánh Irag chiếm mỏ dầu quốc gia này. Tất cả các nước gọi là cường quốc trên thế giới như Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh Quốc, Đức và các nước Ả Rập, Do Thái đã quyết định noi gương Hoa Kỳ là không tuân hành luật pháp quốc tế trong thực tế. Do vậy tình bình thế giới giờ vô cùng rối loạn vì mạnh nước nào nước ấy tìm quyền lợi cho quốc gia mình. Có đem luật quốc tế ra nói chỉ để nói chơi cho có chuyện nói chứ chẳng nước nào chịu chấp hành. Hoa Kỳ là nước đầu tàu của thế giới mà phá luật thì tại sao các nước khác phải giữ luật lệ ? Các quốc gia khác đâu có ngu để Hoa Kỳ chơi cha họ như vậy. Vì vậy thế giới sẽ không cần nói, không cần cải nhay với Mỹ nửa mà họ sẽ làm. Ai mạnh người đó chiếm thượng phong. Bây giờ mạnh ai nấy xài luật rừng để chiếm lợi chớ khỏi cần nói đúng, sai nửa. Khi người ta đã xác định một người là giả đạo đức để thủ lợi thì họ không muốn nói nhiều với người đó nửa mà người ta sẽ thể hiện bằng việc làm.
Reply
#17
(2020-04-21, 11:49 PM)Odysseusa Wrote: [quote pid='232096' dateline='1587498734']

TQ lay Hoang Sa Truong Sa
VN lay lai Laos va Campuchia


Dang nhau lam chi cho Met 
Toi Gio VN phai Tay Tien


Neu co danh thi TQ va MY danh nhau
Please leave VN alone nha ... thánks

Đâu thể nghĩ rồi làm như vậy được Ody.  Bạn bị thằng a nó đánh cướp lấy cái quần rồi bạn chạy đi đánh rồi cướp cái quần của người b yếu hơn bạn sao?  

TQ mà dám đánh Mỹ sao?  Hahaha, nằm mơ hả bạn?  Xưa nay Trung Quốc nói riêng và da vàng nói chung chỉ ăn hiếp kẻ yếu hơn họ thôi.  Cái mà Trung Quốc đang làm, và sẽ mãi làm như vậy là mềm nắm rắng buông từng bước 1 như tằm ăn dâu thôi.  Bởi vì chiến thuật này sẽ giúp họ tiến dần lên cao hơn, và chờ người mạnh hơn họ ngã ngựa thì họ đâm tiếp 1 dao kết cục cuối cùng và nghênh ngang tuyên bố họ là kẻ chiến thắng thôi.  Nói thật, tôi khinh bỉ người da vàng ở chỗ suy nghĩ vô sỉ và hèn hạ kiểu này.
[/quote]


Da danh 2 lan roi Do

Nam 1974 va 1988

Ket qua VN bi thua
[/quote]

Trung Quốc sẽ còn đánh Việt Nam dài dài, từ thế hệ này sang thế hệ khác.  Chuyện thích đánh Việt Nam đã ăn sâu vào tâm trí và thành bản năng của Trung Quốc rồi.  Tựa như 1 thằng to con lưu manh trong xóm, nó đã đánh thắng ai được 1 lần, là nó sẽ thường đánh tiếp.  Bởi vì nó chỉ gặp sự chống trả yếu ớt cho có lệ (nhu nhược) của thằng bị nó đánh, nên buồn hay vui gì nó cũng tuỳ hứng thích đánh thì đánh thôi.  Chứ nó nào có dám đánh hoặc hung hăng với thằng Kim, hay các thằng khác có chung đường biên giới với nó đâu.  Hihi, đụng đến họ, dù họ biết họ yếu hơn, nhưng họ vẫn dám đánh đến cùng.  Đánh cho đến chết mới thôi.  Họ đánh cho những thế hệ phía sau của họ được an toàn, và để cho thằng Trung Quốc nó chùn chân sợ hãi đến tận sau này.

Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Bắc Kỳ, sẽ không bao giờ có ý nghĩ dám đánh trả lại thằng Trung Quốc.  Nhưng mà nếu đổi lại là người Trung Kỳ, hihi, thì thằng Trung Quốc sẽ phải gặp lại sự sợ hãi mà năm xưa Quang Trung đã dạy cho tổ tiên họ.
Reply
#18
[quote pid='232421' dateline='1587571315']

Đâu thể nghĩ rồi làm như vậy được Ody.  Bạn bị thằng a nó đánh cướp lấy cái quần rồi bạn chạy đi đánh rồi cướp cái quần của người b yếu hơn bạn sao?  

TQ mà dám đánh Mỹ sao?  Hahaha, nằm mơ hả bạn?  Xưa nay Trung Quốc nói riêng và da vàng nói chung chỉ ăn hiếp kẻ yếu hơn họ thôi.  Cái mà Trung Quốc đang làm, và sẽ mãi làm như vậy là mềm nắm rắng buông từng bước 1 như tằm ăn dâu thôi.  Bởi vì chiến thuật này sẽ giúp họ tiến dần lên cao hơn, và chờ người mạnh hơn họ ngã ngựa thì họ đâm tiếp 1 dao kết cục cuối cùng và nghênh ngang tuyên bố họ là kẻ chiến thắng thôi.  Nói thật, tôi khinh bỉ người da vàng ở chỗ suy nghĩ vô sỉ và hèn hạ kiểu này.
[/quote]


Da danh 2 lan roi Do

Nam 1974 va 1988

Ket qua VN bi thua
[/quote]

Trung Quốc sẽ còn đánh Việt Nam dài dài, từ thế hệ này sang thế hệ khác.  Chuyện thích đánh Việt Nam đã ăn sâu vào tâm trí và thành bản năng của Trung Quốc rồi.  Tựa như 1 thằng to con lưu manh trong xóm, nó đã đánh thắng ai được 1 lần, là nó sẽ thường đánh tiếp.  Bởi vì nó chỉ gặp sự chống trả yếu ớt cho có lệ (nhu nhược) của thằng bị nó đánh, nên buồn hay vui gì nó cũng tuỳ hứng thích đánh thì đánh thôi.  Chứ nó nào có dám đánh hoặc hung hăng với thằng Kim, hay các thằng khác có chung đường biên giới với nó đâu.  Hihi, đụng đến họ, dù họ biết họ yếu hơn, nhưng họ vẫn dám đánh đến cùng.  Đánh cho đến chết mới thôi.  Họ đánh cho những thế hệ phía sau của họ được an toàn, và để cho thằng Trung Quốc nó chùn chân sợ hãi đến tận sau này.

Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Bắc Kỳ, sẽ không bao giờ có ý nghĩ dám đánh trả lại thằng Trung Quốc.  Nhưng mà nếu đổi lại là người Trung Kỳ, hihi, thì thằng Trung Quốc sẽ phải gặp lại sự sợ hãi mà năm xưa Quang Trung đã dạy cho tổ tiên họ.
[/quote]

----------------------------------------

Trung Kỳ đánh đàn bà thì giỏi và thường chà đạp gái Bắc kỳ .. chứ đánh đàn ông nhất là Nam kỳ thì chắc xịt máu mũi bởi vì ăn nói leo trèo và thói ưa chà đạp khinh thường từ trên xuống dưới.. Trung Kỳ thích nhất lấy gái Tàu.. gốc Trung Quốc thôi tại cái mồm thích ăn ngon quen nết.. ăn cực không được.. khó bền
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#19
(2020-04-22, 12:39 PM)Hope Wrote: Trung Kỳ đánh đàn bà thì giỏi và thường chà đạp gái Bắc kỳ .. chứ đánh đàn ông nhất là Nam kỳ thì chắc xịt máu mũi bởi vì ăn nói leo trèo và thói ưa chà đạp khinh thường từ trên xuống dưới.. Trung Kỳ thích nhất lấy gái Tàu.. gốc Trung Quốc thôi tại cái mồm thích ăn ngon quen nết.. ăn cực không được.. khó bền

Bé Hope .....bớt giận bé ơi .....hôm nay bé sung thế ?  Hug

qua kia chơi với Khờ nha .....hơi đâu nói chuyện chính trị cho mệt óc hã bé ?? Hug
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#20
(2020-04-22, 12:41 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Bé Hope .....bớt giận bé ơi .....hôm nay bé sung thế ?  Hug

qua kia chơi với Khờ nha .....hơi đâu nói chuyện chính trị cho mệt óc hã bé ?? 
Cái thói chà đạp nó vô tới tận óc tận máu rồi.. bảo sao tau ghét dân Trung Kỳ.. cây muốn lặng mà không muốn để yên... tau gặp đâu tau chửi đó cho bõ ghét.. 

đây là cái thread có 1 thằng Trung Kỳ đang đi dê gái 

http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=17128
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#21
Vợ ở nhà khóc lên khóc xuống.. toàn leo mạng đi cua gái.. mà có con nào nó ẵm vào nhà cho ở đâu
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#22
(2020-04-22, 12:51 PM)Hope Wrote: Cái thói chà đạp nó vô tới tận óc tận máu rồi.. bảo sao tau ghét dân Trung Kỳ.. cây muốn lặng mà không muốn để yên... tau gặp đâu tau chửi đó cho bõ ghét.. 

đây là cái thread có 1 thằng Trung Kỳ đang đi dê gái 

http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=17128

Bớt giận ....kệ đi ....mỗi người mỗi tánh mà....miền nào cũng có người này người kia á mài .....mài gom hết vô 1 rỗ không có công bằng cho mấy người Trung tôt .... Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#23
(2020-04-22, 12:53 PM)Hope Wrote: Vợ ở nhà khóc lên khóc xuống.. toàn leo mạng đi cua gái.. mà có con nào nó ẵm vào nhà cho ở đâu

Mài chữi nhau với tau vui hơn nè ....chữi với người ta mài bực chứ hỗng có được vui đâu ...

tau đang sung nè ....mài muốn chữi đề tài nào ?? tau soạn sẵn trong tay ...mọi đề tài đều có đễ sẵn sàng chữi .... Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#24
(2020-04-22, 01:02 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Bớt giận ....kệ đi ....mỗi người mỗi tánh mà....miền nào cũng có người này người kia á mài .....mài gom hết vô 1 rỗ không có công bằng cho mấy người Trung tôt .... Lol

Tau chỉ tóm cái thằng mồm mép đó tau nói thôi.. con nào léng phéng với nó tau gôm vô tau chửi tuốt.. chả đợi vợ nó phải ghen tuông.. tau tức lên là tau cho cháy mẹ hết cho chết cả chùm mới vui  Biggrin

Dân Bắc đụng chó gì nhà nó mà cứ khoe mẽ
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#25
(2020-04-22, 01:04 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Mài chữi nhau với tau vui hơn nè ....chữi với người ta mài bực chứ hỗng có được vui đâu ...

tau đang sung nè ....mài muốn chữi đề tài nào ?? tau soạn sẵn trong tay ...mọi đề tài đều có đễ sẵn sàng chữi .... Lol

Tau chửi nhau vui đúng không? hahahhahahahhaha 

Tau đang coi người ta ưỡm ờ được bao lâu.. có thím nào rảnh cua ôm ảnh vào lèng không đã...  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#26
(2020-04-22, 12:51 PM)Hope Wrote: Cái thói chà đạp nó vô tới tận óc tận máu rồi.. bảo sao tau ghét dân Trung Kỳ.. cây muốn lặng mà không muốn để yên... tau gặp đâu tau chửi đó cho bõ ghét.. 

đây là cái thread có 1 thằng Trung Kỳ đang đi dê gái 

http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=17128

Tui đọc tới lui đâu có nói gì đến trai trung kỳ .
Tại sao cô Hope so sensitive thế Confused
Reply
#27
(2020-04-22, 01:09 PM)Hope Wrote: Tau chửi nhau vui đúng không? hahahhahahahhaha 

Tau đang coi người ta ưỡm ờ được bao lâu.. có thím nào rảnh cua ôm ảnh vào lèng không đã...  Biggrin

Không ....tau không ôm đâu .....tau lo cho mài thôi ....mài thấy vui thì mài cứ làm ..... Hug Hug Hug :kiss:


tau nhãy tưng tưng núp sau lưng mài được rồi ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#28
[quote pid='232517' dateline='1587579075']

Tui đọc tới lui đâu có nói gì đến trai trung kỳ .
Tại sao cô Hope so sensitive thế Confused
[/quote]

Nó cứ đưa miền vô nó chê đó anh... nâng miền nó lên

---------------------------------------------------------------------------------
Trung Quốc sẽ còn đánh Việt Nam dài dài, từ thế hệ này sang thế hệ khác.  Chuyện thích đánh Việt Nam đã ăn sâu vào tâm trí và thành bản năng của Trung Quốc rồi.  Tựa như 1 thằng to con lưu manh trong xóm, nó đã đánh thắng ai được 1 lần, là nó sẽ thường đánh tiếp.  Bởi vì nó chỉ gặp sự chống trả yếu ớt cho có lệ (nhu nhược) của thằng bị nó đánh, nên buồn hay vui gì nó cũng tuỳ hứng thích đánh thì đánh thôi.  Chứ nó nào có dám đánh hoặc hung hăng với thằng Kim, hay các thằng khác có chung đường biên giới với nó đâu.  Hihi, đụng đến họ, dù họ biết họ yếu hơn, nhưng họ vẫn dám đánh đến cùng.  Đánh cho đến chết mới thôi.  Họ đánh cho những thế hệ phía sau của họ được an toàn, và để cho thằng Trung Quốc nó chùn chân sợ hãi đến tận sau này.

Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Bắc Kỳ, sẽ không bao giờ có ý nghĩ dám đánh trả lại thằng Trung Quốc.  Nhưng mà nếu đổi lại là người Trung Kỳ, hihi, thì thằng Trung Quốc sẽ phải gặp lại sự sợ hãi mà năm xưa Quang Trung đã dạy cho tổ tiên họ.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#29
[quote pid='232517' dateline='1587579075']

Tui đọc tới lui đâu có nói gì đến trai trung kỳ .
Tại sao cô Hope so sensitive thế Confused
[/quote]

Cái thread đó là có 1 thằng Trung kỳ chính tông đang là thả rông... không có mặc quần gọi là sư phụ  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#30
[quote pid='232517' dateline='1587579075']

Tui đọc tới lui đâu có nói gì đến trai trung kỳ .
Tại sao cô Hope so sensitive thế Confused
[/quote]

Cái thằng đó với cái thằng chà đạp kia là 1 thằng... bác thông cảm, em chửi nó.. ai kêu nó nói chung chung Bac ky trước thì em cũng nói chung chung Trung ky.. dính ai người Trung thì chửi nó trước đã.. đứa nào nói trước chửi đứa đó trước..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply