Anh Ngoại
Em thấy đủ 3 con vịt, dơi, bướm và thêm con chó, thêm 2 đứa trẻ và 1 người lớn vậy em chắc mới 5 tuổi gì đó thôi hà.
:dance: :dance:
(2020-04-25, 08:48 PM)MYT Wrote: Anh Ngoại
Em thấy đủ 3 con vịt, dơi, bướm và thêm con chó, thêm 2 đứa trẻ và 1 người lớn vậy em chắc mới 5 tuổi gì đó thôi hà.
:dance: :dance:
Anh Đạo. Đừng kiu anh là Ngoại, nghe già cú đế, giống ông Ngoại quá đi.
Chắc nhờ sắp nhỏ trong nhà coi giùm rồi chỉ chứ gì. Dám lắm luôn. Con nít nó ngây thơ, nhìn dô là thấy liền, người lớn đầu óc phức tạp quá, nhìn vào rồi tưởng tượng thấy đủ con, nằm đủ chỗ đủ nơi, không biết đâu mà lần.
Ước gì có một vé để đi về tuổi thơ hén. Nếu được thế anh thề sẽ không để vuột khỏi tầm tay người mình từng yêu tha thiết ngày xưa.
Vuột một lần là có huông luôn, sau này cứ chụp đâu là mất đó, chán mớ đời. Được một cái an ủi là giờ chụp một phát, úm ba la xì ra thằng con trai, dính cứng ngắc luôn, hết gỡ.
Ếch yêu, I love you too too much.h.h.h...
Posts: 13,383
Threads: 205
Likes Received: 1,685 in 779 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Thôi nghe mạy, thằng Ody nó vào đây đánh ghen, dán hình mặt nó là bà con chạy hết bây giờ :thayghet:
Chết rùi, tui gà đến nỗi hõng thấy con nào, Thiên Sanh lìa nhé
(2020-04-25, 09:10 PM)Ngoại đạo. Wrote: Anh Đạo. Đừng kiu anh là Ngoại, nghe già cú đế, giống ông Ngoại quá đi.
Chắc nhờ sắp nhỏ trong nhà coi giùm rồi chỉ chứ gì. Dám lắm luôn. Con nít nó ngây thơ, nhìn dô là thấy liền, người lớn đầu óc phức tạp quá, nhìn vào rồi tưởng tượng thấy đủ con, nằm đủ chỗ đủ nơi, không biết đâu mà lần.
Ước gì có một vé để đi về tuổi thơ hén. Nếu được thế anh thề sẽ không để vuột khỏi tầm tay người mình từng yêu tha thiết ngày xưa.
Vuột một lần là có huông luôn, sau này cứ chụp đâu là mất đó, chán mớ đời. Được một cái an ủi là giờ chụp một phát, úm ba la xì ra thằng con trai, dính cứng ngắc luôn, hết gỡ.
Ếch yêu, I love you too too much.h.h.h... Haha, em cố tình kêu thiếu một chữ để ghẹo anh mà.
Em tự nhìn chứ có nhờ sắp nhỏ đâu, sắp nhỏ bận đi lau nhà rồi anh Đạo. Anh muốn về tuổi thơ, vậy chứ anh đã đọc cuốn đó của NNA chưa, nếu anh còn muốn đi về và lạc trong tuổi thơ thì anh kiếm đọc thêm cuốn "Con mèo dạy hải âu" bay nhe. Tác giả của cuốn này vừa mất tầm 2 tuần trước vì Cô Vy.
Mừng anh Đạo trở lại. Soái ca vốn đã hiếm như lá mùa thu, giờ đây mấy soái ca quay qua, quay lại yêu nhau hết. Em chơi đùa ở đây, anh xã em càng yên tâm hơn :cool: :cool: .
(2020-04-26, 04:50 AM)Ngoại đạo. Wrote: ![[Image: ca0c3104277edd20846f.jpg]](https://i.postimg.cc/kMWHFvWk/ca0c3104277edd20846f.jpg)
Vậy mà hồi nãy tao thấy như là có ai lanh chanh tài lanh làm lộ hàng hết chơn rồi mà.
(2020-04-26, 07:52 AM)lãng. Wrote: Vậy mà hồi nãy tao thấy như là có ai lanh chanh tài lanh làm lộ hàng hết chơn rồi mà.
Chuyên gia đó mày.
Chưa kịp nhìn, chưa kịp quote là xóa liền. :dance:
(2020-04-25, 08:38 PM)Ngoại đạo. Wrote: Đừng có chê bạn tui nha, tuy nó chà chưn nó chưa sạch, chưa xong chứ chà chưn, chà cẳng, nhất là chà rêu cho người khác nó làm tốt lắm đấy, việc nhà thì nhác chứ việc chú bác nó siêng cực kỳ luôn. Không thấy dạo này nó còn siêng đi chà nhạc giùm cho thiên hạ đó sao?. Tau nói đúng hông ku Lãng?.
Mắt tui còn tốt chán, chưa đeo kính nào ngoài kính nhốp đi tắm hơi. Không tin đưa trước mắt tui hai tờ tiền 10 đồng với 100 đồng coi thử tui chụp tờ nào biết liền hà. Đúng quá đi chứ, thì mày suy bụng ta ra bụng lãng phải không.
Cái vụ chà nhạc cũng ... lãng đãng tâm tư lắm mày ơi ... hì hì.
Chụp headphone vào nghe đi nghe lại cái giọng ... mộc của họ rồi nêm nếm ... ngũ vị hương vào cũng thấy ... vui vui.
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
(2020-04-26, 08:44 AM)lãng. Wrote: Đúng quá đi chứ, thì mày suy bụng ta ra bụng lãng phải không.
Cái vụ chà nhạc cũng ... lãng đãng tâm tư lắm mày ơi ... hì hì.
Chụp headphone vào nghe đi nghe lại cái giọng ... mộc của họ rồi nêm nếm ... ngũ vị hương vào cũng thấy ... vui vui. Thiên Sanh hõng biết đó thôi
Chà nhạc cũng hay, vì khi nghe giọng mộc của ngta, mà lòng lại ngỡ:
- cô ấy đang đứng ( ngồi) hát ru
Phải hông thầy Lãng
@ Thien sanh còn nhớ vụ " đeo kính đi tắm hơi hả "
(2020-04-26, 09:07 AM)Tàu Hũ Wrote: Thiên Sanh hõng biết đó thôi
Chà nhạc cũng hay, vì khi nghe giọng mộc của ngta, mà lòng lại ngỡ:
- cô ấy đang đứng ( ngồi) hát ru
Phải hông thầy Lãng
@ Thien sanh còn nhớ vụ " đeo kính đi tắm hơi hả "
Cứ làm như ta vô tình lắm vậy.
Mới lót tót vào cõi ảo, hứng chí khoe hình, bị chê mang kính nhốp đi tắm hơi hả, quê thiệt luôn.
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
(2020-04-26, 09:20 AM)Ngoại đạo. Wrote: Cứ làm như ta vô tình lắm vậy.
Mới lót tót vào cõi ảo, hứng chí khoe hình, bị chê mang kính nhốp đi tắm hơi hả, quê thiệt luôn. Nhờ tui tào lao nên ngài :
- phải bắt theo mài mực cho hả giận
|