(2020-04-25, 07:48 PM)maytrang Wrote: con vịt ở giữa 2 chân sau của con chó Được cái tính tài lanh là hơn người, lúc nào cũng muốn hơn người, thích bày vẽ cho người khác là giỏi, trong khi mình chưa tìm ra được hết vấn đề, vấn đề ở đây là có thấy được hết ba con như đã đưa ra không?.
Bởi vậy, qua một cái trắc nghiệm nho nhỏ thôi, một câu hỏi nhỏ thôi, nhưng nhìn cách mà mình nhìn nhận, cách mình trả lời, người khác biết chính xác mình là ai, mình đến đâu và mình như thế nào là vậy. Cấm có sai một ly.
Ngạn .... tui đã căng 4 mắt hết rồi mà chả thấy 2 con kia. Chịu [đời đã xanh rêu vậy
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Vân thấy có 1 con thôi .. 2 con kia thì chưa thấy
thấy con chó .. có tính 1 điểm không ?? Vân chỉ nhìn chổ con chó, thấy con vịt và con chó
2 con kia , thì chưa thấy đâu cả
(2020-04-25, 06:06 PM)Ngoại đạo. Wrote: ![[Image: 76ee1abf26c5dc9b85d4.jpg]](https://i.postimg.cc/25JtTHcf/76ee1abf26c5dc9b85d4.jpg)
Bạn tìm được mấy con?. Mang nó qua, hỏi tiếp, một con đã bị lộ hàng, chấp nhận là ai cũng thấy được một con rồi, còn hai con còn lại mọi người có thấy không?.
Posts: 13,377
Threads: 205
Likes Received: 1,686 in 779 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Tao hình như thấy có hai con chim cu núp lấp ló trong tấm hình
Posts: 1,956
Threads: 1
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
88
Posts: 2,674
Threads: 4
Likes Received: 196 in 114 posts
Likes Given: 257
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
(2020-04-25, 07:53 PM)Green Grass Wrote: Anh không cho nói, muốn nói chổ nào, em nói liền. Có cho nói chổ đó đó hông nè. :dance:
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
(2020-04-25, 07:38 PM)Ngoại đạo. Wrote: @ Mông-xừ Lãng Nhách: Đầu óc sắc bén, nhận định lanh lợi, thông minh, hiểu vấn đề nhanh chóng. Nhưng do bản tính cẩn thận, tỷ mỹ nên hành động lại chậm lụt, thường bỏ qua nhiều cơ hội trước mắt, nhất là chuyện tình cảm, thấy rõ, biết rõ đối tượng muốn gì, nhưng mình thì không dứt khoát, thường đưa ra quyết định chậm nên hay hối tiếc khi cơ hội đã vụt qua trước mắt.
Quá đúng luôn.
(2020-04-25, 07:59 PM)enjoy Wrote: Ngạn .... tui đã căng 4 mắt hết rồi mà chả thấy 2 con kia. Chịu [đời đã xanh rêu vậy Thôi có bao nhiêu xài bấy nhiêu đi bạn hiền. Biết nhiều khổ nhiều, biết ít khổ ít, không biết không khổ. Đời đã xanh rêu thì kiu thằng Lãng nó mang về nhà, lấy bàn chải chà chưn ra chà tới chà lui vài lần là hết rêu ngay, vẫn xài tốt mà... Gì chứ ba cái vụ chà đồ nhôm rồi mang ra chợ trời này thằng Lãng nó rành, rành từ nhỏ luôn...
Hóa ra bị cận hén?. Mấy độ rồi dzậy?.
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
(2020-04-25, 07:18 PM)Ngoại đạo. Wrote: Ok, trước khi khui hụi, cho mài nói trước. Gì chứ tau tin mài có cặp mắt "cú vọ" mà, chuyên gia đi hồ bơi mang kiếng đen để nhòm cho dễ, không ai biết đang nhòm cái gì.
Đông Y Sĩ mắt còn tốt ghê ta?. Nhưng khác với tui, dù chỉ thấy một con, nhưng lại là con dzịt.
Hơi già già giống tui.
Quái nhân nó khác người chỗ đó đó anh. Ai cũng thấy chỉ mình mình không thấy, ai không thấy chỉ mình mình thấy.
Thiền Sư và Đông Y Sĩ có cùng một cách nhìn.
Giờ thấy thêm hai con nữa rồi, con dơi và con vịt....con dơi ở chổ khác chứ không phải trên cành cây như tui nói lúc trước, còn con vịt tui tìm ra là nhờ chị Tuyết Vân "chỉ điểm" nên không tính!  :chay: :chay:
Sory anh NĐ vì tui phải xóa bớt icons của anh đó!
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Vân ko tìm được 2 con kia, Lan chỉ điểm cho Vân đi
cành cây ???
ok , thấy rồi
chọc cho anh H la
(2020-04-25, 08:02 PM)BaEch Wrote: Tao hình như thấy có hai con chim cu núp lấp ló trong tấm hình Mài thì thấy cái gì khác hơn ngoài hai con chim?. Chim cu trống tựa đầu bên con cu mái, rỉa lông , âu yếm cho nhau, dụi mỏ vào nhau, ngã ngớn với nhau. Người ta đang bước vào cửa tình yêu có khác, nhìn đâu cũng thấy chim là chim, trong khi có thằng thợ săn đứng rình mò nãy giờ mà chả thấy con chim nào, ác đạn thiệt.
(2020-04-25, 08:06 PM)Green Grass Wrote: Có cho nói chổ đó đó hông nè. :dance:
Khônggggggg... Thấy gì làm ơn im luôn đê.ê.ê... Khai ra chết chùm cả đám đó.
(2020-04-25, 08:12 PM)Bella Wrote: Giờ thấy thêm hai con nữa rồi, con dơi và con vịt....con dơi ở chổ khác chứ không phải trên cành cây như tui nói lúc trước, còn con vịt tui tìm ra là nhờ chị Tuyết Vân "chỉ điểm" nên không tính! :chay:
Sory anh NĐ vì tui phải xóa bớt icons của anh đó!
Tốt rồi, chắc mới mang kiếng vào mới thấy được hết mọi con há.
Cứ tự nhiên xóa bớt nếu thấy quá 10 icons, no star where... Tui làm hoài mà.
(2020-04-25, 08:08 PM)Ngoại đạo. Wrote: Thôi có bao nhiêu xài bấy nhiêu đi bạn hiền. Biết nhiều khổ nhiều, biết ít khổ ít, không biết không khổ. Đời đã xanh rêu thì kiu thằng Lãng nó mang về nhà, lấy bàn chải chà chưn ra chà tới chà lui vài lần là hết rêu ngay, vẫn xài tốt mà... Gì chứ ba cái vụ chà đồ nhôm rồi mang ra chợ trời này thằng Lãng nó rành, rành từ nhỏ luôn...
Hóa ra bị cận hén?. Mấy độ rồi dzậy?. Đồng ý với Ngạn.
Ừ chỉ thế thôi :( "thằng Lãng" chà chân chưa sạch, chưa xong mà làm sao chà ... hết rêu được  à mà "thằng Lãng" nó rành thế cơ à  ừ tui bị cận đâu đó 2 độ
Ngạn chắc bị viễn hả
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
(2020-04-25, 08:20 PM)Ngoại đạo. Wrote: Mài thì thấy cái gì khác hơn ngoài hai con chim?. Chim cu trống tựa đầu bên con cu mái, rỉa lông , âu yếm cho nhau, dụi mỏ vào nhau, ngã ngớn với nhau. Người ta đang bước vào cửa tình yêu có khác, nhìn đâu cũng thấy chim là chim, trong khi có thằng thợ săn đứng rình mò nãy giờ mà chả thấy con chim nào, ác đạn thiệt.
Khônggggggg... Thấy gì làm ơn im luôn đê.ê.ê... Khai ra chết chùm cả đám đó.
Tốt rồi, chắc mới mang kiếng vào mới thấy được hết mọi con há.
Cứ tự nhiên xóa bớt nếu thấy quá 10 icons, no star where... Tui làm hoài mà. Nói tầm bậy mà sao trúng tầm bạ hay vậy!
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
|