Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Thiệt là khốn nạn hết sức
#91
(2020-04-16, 10:59 PM)tuyetvan Wrote: Vân nói thiệt ... CUỘC ĐỜI RẤT CÓ NHIỀU CHI TIẾT RẮC RỐI TRONG ĐÓ 





nếu mình không là người trong cuộc ... mình khó phán xét ai lắm 

mình cũng khó khuyên người ta .. phải thế này , phải thế kia 





bức tranh .. có rất nhiều nét trong đó ... thiếu những nét này , thì bức tranh không thể nào hoàn thành

Hope nhìn bức tranh , cũng đừng quên nhìn những nét , đả tạo nên bức tranh đó ... my dear  Cheer

Vân nói tới nói lui thì cũng tới đó thôi.. nếu mà người bình thường thì nhận tiền hộ có cái gì mà khó mà không nhận cho người nhà ?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#92
(2020-04-16, 10:56 PM)tuyetvan Wrote: có điều này cho Hope suy nghĩ nửa 


2 cô con dâu 


- 1 cô thì không ở chung bà má chồng (A)

- 1 cô thì gần bà má chồng (B)



cô A lên án cô B .. đối xữ với bà má chồng tệ

nhưng cô A có bao giờ suy nghĩ ... bà má chồng đối xữ với cô B thế nào , mà cô B đối xữ với bà má chồng như vậy không ???




nếu cô A cũng ở với bà má chồng ... thì cô A sẻ better than cô B ??? really ???

Không biết, nhưng mà cái kiểu không cho chồng nhận tiền cho mẹ người ta thì coi như cũng tốt lành quá phải không?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#93
Vân ngồi chờ ... từ từ .. tới câu trả lời mà Vân đang chờ .. là câu viết đỏ đó
Reply
#94
(2020-04-16, 11:02 PM)tuyetvan Wrote: Vân ko nói đúng hay không 


Hope có hiểu Vân nói không ???


khi xưa , bà mẹ này đả đối xữ với 2 vợ chồng như thế nào .. Vân cần biệt info này 




tỉ dụ ... có nhiều ông cha ... abuse con mình khi nó còn nhỏ ... rồi lớn lên , đòi hỏi .. tại sao mày không lo cho tao 


Sorry .. Vân chỉ nói lên cái logic ở đây thôi 


NGÀY XƯA , KHI VỢ CHỒNG NÀY CÒN TRẺ , KHI MẸ CHỒNG CÒN TRẺ ... RELATIONSHIP CUẢ HỌ THẾ NÀO , MÀ BÂY GIỜ LẠI NHƯ VẬY ???

Bây giờ người ta già 88 tuổi rồi.. có cần tính tội lỗi của bà cụ già này để trả thù cay đắng không? nếu mà cần thì cứ việc mà trả thù.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#95
tình cảm của người trong cuộc ... khó nói lắm Hope à 






1 người nào đó bị đối xữ tệ 

- người ngoài có thể nói ... ahhhhhhh , có gì đâu , thời gian rồi , thôi bỏ qua , bỏ qua hết 

- nhưng người trong cuộc , trải qua bao nhiêu cái heartbreak , thì họ lại cảm giác khác .... Hope nên nhớ , họ là người trong cuộc .. khác với mình , là người ngoài cuộc , mình nói sao mà chẵng được  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Hope có hiểu sự khác biệt giữa ... người trong cuộc và người ngoài cuộc không ??

ngoài cuộc ... thì họ nói gì cũng dễ dàng

nhưng người trong cuộc .. trái tim họ đả bị rươm rướm máu rồi , thì làm sao họ có cảm giác được như người ngoài cuộc ??? 
Reply
#96
(2020-04-16, 11:06 PM)tuyetvan Wrote: Vân hỏi thiệt Hope 







Hope có bao giờ thấy mẹ chồng đày nàng dâu không ??

i mean ... đày .. nàng dâu 




chắc chưa ??

thử Hope ở trong trường hợp này


khi mẹ chồng già , mẹ chồng có thể đòi hỏi nàng dâu phải đối xữ với mình ... đẹp không ??? 

Có, Không những đày mà còn không chấp nhận cũng có luôn 

Cũng tùy, có người thích đòi hỏi, có người không
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#97
(2020-04-16, 11:09 PM)tuyetvan Wrote: cô dâu ở VN , sống gần mẹ chồng ....................... cô có thái độ






cô dâu ngoài này , không sống gần mẹ chồng .............. trách cô dâu kia 



NHƯNG CÓ BAO GIỜ TÌM HIỂU ... TẠI SAO CÔ DÂU KIA LẠI NHƯ VẬY KHÔNG ??? 

Thế cô dâu kia không cho chồng nhận tiền là cô dâu tốt hay là không tốt?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#98
hihi ... Vân thấy tốc độ nói chuyện của Vân và Hope khác nhau 


hay thôi ... bây giờ Vân để Hope có thì giờ suy nghĩ những gì Vân nói ... rồi mình nói chuyện tiếp nhá



Vân cần .. Hope suy nghĩ lại những gì Vân nói 

theo cách nói chuyện của Hope .. hình như .. Hope vẩn chưa hiểu Vân nói gì  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c





Hope biết tại sao không ??

- vì Hope đang ở trong picture ... nên Hope không nhìn thấy được những gì Vân thấy

- cũng dể hiểu thôi ... vì nếu Vân đang ở trong picture như Hope .. có thể Vân cũng sẻ không nhìn thấy được những gì người khác thấy  :full-moon-with-face4:
Reply
#99
(2020-04-16, 11:11 PM)tuyetvan Wrote: Hope không hiểu Vân nói cái gì 




ok , thôi để Vân nói thế này






nếu Hope là cô dâu ở VN , sống bên cạnh mẹ chồng 

mới vừa lấy chồng ... lỡ ... lỡ nha ... mẹ chồng hành Hope như con Ở trong nhà

kiễu ... mẹ chồng nàng dâu

rồi khi bà già , Hope có thương yêu bà không ???

Chắc là phải thương thôi, tại Hope thương chồng Hope lắm.. muốn gì cũng phải dễ dãi để chồng chạy tới chạy lui với Mẹ của ổng, trong trường hợp Hope không muốn qua.. Con mình mình cũng muốn nó lớn lên về thăm mình, thì tại sao không cho con trai họ vệ thăm Mẹ ?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-04-16, 11:23 PM)tuyetvan Wrote: tình cảm của người trong cuộc ... khó nói lắm Hope à 






1 người nào đó bị đối xữ tệ 

- người ngoài có thể nói ... ahhhhhhh , có gì đâu , thời gian rồi , thôi bỏ qua , bỏ qua hết 

- nhưng người trong cuộc , trải qua bao nhiêu cái heartbreak , thì họ lại cảm giác khác .... Hope nên nhớ , họ là người trong cuộc .. khác với mình , là người ngoài cuộc , mình nói sao mà chẵng được  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Hope có hiểu sự khác biệt giữa ... người trong cuộc và người ngoài cuộc không ??

ngoài cuộc ... thì họ nói gì cũng dễ dàng

nhưng người trong cuộc .. trái tim họ đả bị rươm rướm máu rồi , thì làm sao họ có cảm giác được như người ngoài cuộc ??? 

Thì Hope đã nói là vì Vân chưa bao giờ gặp cái người họ chướng.. họ chướng thì họ bất chấp.. không bàn cãi gì được hết
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-04-16, 11:32 PM)Hope Wrote: Chắc là phải thương thôi, tại Hope thương chồng Hope lắm.. muốn gì cũng phải dễ dãi để chồng chạy tới chạy lui với Mẹ của ổng, trong trường hợp Hope không muốn qua.. Con mình mình cũng muốn nó lớn lên về thăm mình, thì tại sao không cho con trai họ vệ thăm Mẹ ?



Hope có sống với mẹ chồng không ???


hay chỉ cô dâu kia mới sống với mẹ chồng ???



- ai cũng thương chồng hết cả Hope à

- vấn đề là ... relationship giữa mẹ chồng và con dâu thế nào ??? mẹ chồng có đối xữ tốt với con dâu không ???? 
Reply
đây cũng là bài học cho những người ... làm mẹ chồng 



- khi con trai mình mới lấy vợ 

- cô gái còn trẻ về nhà ... mình là mẹ chồng LỚN RỒI ... thì mình phải biết cách ...  nên đối xữ với con dâu "sao cho đẹp" ... thương yêu nó như con gái của mình



tới khi mình già ... thì nó cũng sẽ thương yêu mình như mẹ của nó 
Reply
(2020-04-16, 11:29 PM)tuyetvan Wrote: hihi ... Vân thấy tốc độ nói chuyện của Vân và Hope khác nhau 


hay thôi ... bây giờ Vân để Hope có thì giờ suy nghĩ những gì Vân nói ... rồi mình nói chuyện tiếp nhá



Vân cần .. Hope suy nghĩ lại những gì Vân nói 

theo cách nói chuyện của Hope .. hình như .. Hope vẩn chưa hiểu Vân nói gì  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c





Hope biết tại sao không ??

- vì Hope đang ở trong picture ... nên Hope không nhìn thấy được những gì Vân thấy

- cũng dể hiểu thôi ... vì nếu Vân đang ở trong picture như Hope .. có thể Vân cũng sẻ không nhìn thấy được những gì người khác thấy  :full-moon-with-face4:

Có cái gì mà khó.. Vân cứ muốn biết vì sao của cái quá khứ mà người ta không thể nào trở ngược về mà thay đổi.. tốt hay xấu thì nó cũng qua rồi.. Vân cũng không tài nào mà hiểu được khi Vân 88 tuổi không nhà, không tiền, con trai Vân xẻ thịt sinh ra nó nói rằng nó không giúp Vân lấy tiền... thì có buồn không? có tủi không?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
nếu Vân đối xữ với con dâu như con gái


......................... thì Vân tủi lắm









còn nếu Vân đối xữ con dâu như .. mẹ chồng nàng dâu


........................... thì Vân lấy quyền gì ........ tủi ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
Vân thương con rễ như con trai mình 



nó mà làm gì Vân buồn ... nói thiệt ... chưa chắc gì Vân dám ... tủi nữa

vì Vân biết ... có thể là mình sai , chứ nó không sai 




khi đối với con cái ... mình nghĩ "có thể mình sai , nó đúng" ........... thì sẻ không có gì làm mình tủi được 

nếu mình nghĩ có thể mình sai ... thì làm sao mình tủi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


đó là sự suy nghĩ của Vân 


nên đối với con cái .. Vân không bao giờ ... tủi

đâu có nghĩa là .. relationship giửa Vân và tụi nó perfect ... nhưng vì Vân nghĩ ... có thể là mình sai ... ok , thôi , bỏ qua ... xong  :cool:
Reply