Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Xin có một chút xíu góp ý với anh chị trong trường hợp này, chỉ liên quan đến những gì tui được biết ở VN thôi, không dám xen vào chuyện tui không rành, thí dụ như việc gởi $ chẳng hạn.
- Không riêng gì ở VN, ở nhiều nơi, nhiều người già đa số không thích vào Viện Dưỡng lão, ở đây không nói đến chế độ chăm sóc hay tiện nghi các Cụ được huởng. Chỉ nói đến việc tâm lý thôi là các Cụ ngại vào đó lắm rồi. Ngoài cái cảm giác bị bỏ rơi, thêm cái việc cảm thấy mình bất lực, không còn có ích cho con cái, cháu chắt nữa cũng khiến cho họ cảm thấy buồn phiền rồi. Khi về già người ta sợ cái cảm giác cô đơn một mình hơn bao giờ hết, cứ nghĩ đến việc xa con xa cháu là họ phản ứng lại rồi, cộng thêm tính nết thay đổi nên vào đó họ thật sự cảm thấy tù túng, ngột ngạt.
Ở VN hiện nay chỉ có hai dạng nhà Dưỡng lão, một là do nhà nước quản lý và điều hành, thường thì chỉ nhận những người có hoàn cảnh thật sự nghèo khổ, bị con cái hoặc người thân mang vất ra đường thôi. Không dám kể nhiều, nhưng xin nói thẳng, đó không thể là nơi đáng tin cậy để gởi bà Cụ vào ở. Dạng thứ hai là các Trung Tâm chăm sóc người già do tư nhân thành lập ra trong khoảng chục năm nay trở lại đây thì tưng đối cũng khá, tùy nơi, tuy nhiên theo tui được biết, mức chi phí khá mắc, cộng lại các khoản không dưới 1,000$/tháng. Dĩ nhiên tiền nào của nấy, mình có thể an tâm chọn lựa, nhưng vấn đề quan trọng ở đây là bà Cụ không chịu vào, thế nên nó chỉ là cái để anh chị tham khảo thôi, khỏi bàn nhiều.
- Xin hỏi một cách thẳng thắn chút, nếu anh chị không ngại trả lời, thế gia đình bên anh hay bên chị ở VN còn có ai là người thân thích, bà con với anh chị hay không?. Theo tui, cách tốt nhất là nên gởi gấm bà Cụ cho những người thân, bất kể bên anh hay bên chị, đến chăm sóc giùm mình theo kiểu ngày ngày đi chợ, nấu ăn chăm sóc sức khỏe y tế cho bà Cụ, tồi trở về nhà, không cần ở lại cũng không sao, miễn là giữ được liên lạc với bà Cụ 24/24 là được rồi.
Thật ra thì gởi gấm Cha hay Mẹ của mình cho một người khác chăm sóc giùm mình cũng là biện pháp bất đắc dĩ khi hai người con, một ở xa thì có lòng, một ở gần thì bỏ bê, không an tâm cho lắm nhưng trrong trường hợp này, đó là cách tốt nhất mà thôi, dĩ nhiên phải có sự tin tưởng từ anh chị và tấm lòng từ người bà con ấy. Người bà con có thể thay đổi nếu cảm thấy không thích hợp, không xứng đáng với kỳ vọng hay tin tưởng của mình, riêng Mẹ của mình thì, xin lỗi, không thế thay thế hay bỏ mặc được.
Có khi người anh ruột hoặc người chị dâu kia thấy không thể lợi dụng được gì từ sự cương quyết của anh chị (ở đây là mua nhà riêng cho bà Cụ chẳng hạn), sẽ thay đổi suy nghĩ và thay đổi hành động thì sao?. Hy vọng là thế. Tui thấy trong đời sống vợ chồng, đôi khi người chồng lệ thuộc quá đáng vào người vợ, nghe lời vợ, xa cách với anh em, bà con là nhiều. Chứ nghĩ đến việc nếu có thực tế một người con trai mà không thương Cha Mẹ ruột của mình luôn thì cũng khắc nghiệt quá, ít khi xảy ra, chứ chuyện Mẹ chồng nàng dâu thì xảy ra sự xung đột hoài thôi. Dĩ nhiên, trong trường hợp này, trừ chị ra.
Một chúc góp ý, mong chị tìm được phương pháp tốt nhất cho bà Cụ.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Năm rồi mẹ chồng bị nhiễm trùng phụ khoa, ông kia đưa đi bác sĩ lựa bệnh viện xịn mặc dù ổng ko ra tiền. Bên này chồng tui ko biết, mọi chuyện bên đó làm xong mới báo cho hay.... để trả tiền bill.
Chồng tui cũng chấp nhận mẹ nằm bệnh viện tốt vì ko tiếc rẻ tiền bạc knếu có thể mua được sức khỏe cho mẹ . Ông bên kia tuyệt đối ko bàn gì với chồng tui, tự làm rồi text đưa hóa đơn qua yêu cầu chồng tui thanh toán.
Cô half-sister kể lại, vợ chồng ông kia ko có chăm sóc mẹ chồng mà ổng mướn người khác lo cho mẹ suốt thời gian mẹ nằm ở viện. Ổng lý giải vợ ổng mệt yếu ko chăm được người già .. nhưng đi làm thiện nguyện sáng đến tối năm này sang năm nọ cho nhà Thờ, đêm còn đi đọc kinh nữa ko ngày nào nghĩ thì ko thấy mệt.
Lúc vợ ổng bị mỗ gì đó, ổng đích thân chăm bệnh cho vợ nhưng khi mẹ già bệnh năm viện thì ổng diện lý do bận đi làm ko rảnh lo cho mẹ già.
(2020-04-15, 10:33 PM)Hope Wrote: Chồng tui mới hỏi dịch vụ chuyển tiền cho gởi qua online nhất trong lúc này vì coronavirus. Nhưng họ nói đang lập website cho bà con chuyển tiền online ko phải đến tận nơi, bao giờ có thì chưa biết.
Gỡi mỗi tháng thì bất tiện vì dịch vụ chuyển tiền cách nhà chúng tui hơi xa. Mỗi 4 tháng mà đôi khi chồng tui bận, gởi trể đến 1-2 tuần, thành ra gởi mỗi tháng thì bất khả thi.
Mình cũng dùng sharemoney để chuyển tiền.. Họ sẽ chỉ mình đăng ký và verify info và sau đó cứ vậy dùng, đôi khi họ cũng bớt tiền fee như vào dịp lễ này kia.. Thôi 2 v/c Chị đừng buồn nhiều.. rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi.. cố gắng lên.
[/quote]
Cám ơn bác đã khích lệ, buồn thì tất là có rồi. Nhất là chồng tui ko bao giờ vui nỗi khi nhận được tin ở VN, mấy chục năm ổng cứ buồn chuyện trong gia đình ổng. Ko người này làm ổng buồn thì lại người kia làm ổng buồn. Cứ như là ổng mắc nợ gia đình, nổi khổ nhất đời ổng là chuyện cha mẹ anh em.
(2020-04-15, 10:40 PM)Ngại đạn. Wrote: Xin có một chút xíu góp ý với anh chị trong trường hợp này, chỉ liên quan đến những gì tui được biết ở VN thôi, không dám xen vào chuyện tui không rành, thí dụ như việc gởi $ chẳng hạn.
- Không riêng gì ở VN, ở nhiều nơi, nhiều người già đa số không thích vào Viện Dưỡng lão, ở đây không nói đến chế độ chăm sóc hay tiện nghi các Cụ được huởng. Chỉ nói đến việc tâm lý thôi là các Cụ ngại vào đó lắm rồi. Ngoài cái cảm giác bị bỏ rơi, thêm cái việc cảm thấy mình bất lực, không còn có ích cho con cái, cháu chắt nữa cũng khiến cho họ cảm thấy buồn phiền rồi. Khi về già người ta sợ cái cảm giác cô đơn một mình hơn bao giờ hết, cứ nghĩ đến việc xa con xa cháu là họ phản ứng lại rồi, cộng thêm tính nết thay đổi nên vào đó họ thật sự cảm thấy tù túng, ngột ngạt.
Ở VN hiện nay chỉ có hai dạng nhà Dưỡng lão, một là do nhà nước quản lý và điều hành, thường thì chỉ nhận những người có hoàn cảnh thật sự nghèo khổ, bị con cái hoặc người thân mang vất ra đường thôi. Không dám kể nhiều, nhưng xin nói thẳng, đó không thể là nơi đáng tin cậy để gởi bà Cụ vào ở. Dạng thứ hai là các Trung Tâm chăm sóc người già do tư nhân thành lập ra trong khoảng chục năm nay trở lại đây thì tưng đối cũng khá, tùy nơi, tuy nhiên theo tui được biết, mức chi phí khá mắc, cộng lại các khoản không dưới 1,000$/tháng. Dĩ nhiên tiền nào của nấy, mình có thể an tâm chọn lựa, nhưng vấn đề quan trọng ở đây là bà Cụ không chịu vào, thế nên nó chỉ là cái để anh chị tham khảo thôi, khỏi bàn nhiều.
- Xin hỏi một cách thẳng thắn chút, nếu anh chị không ngại trả lời, thế gia đình bên anh hay bên chị ở VN còn có ai là người thân thích, bà con với anh chị hay không?. Theo tui, cách tốt nhất là nên gởi gấm bà Cụ cho những người thân, bất kể bên anh hay bên chị, đến chăm sóc giùm mình theo kiểu ngày ngày đi chợ, nấu ăn chăm sóc sức khỏe y tế cho bà Cụ, tồi trở về nhà, không cần ở lại cũng không sao, miễn là giữ được liên lạc với bà Cụ 24/24 là được rồi.
Thật ra thì gởi gấm Cha hay Mẹ của mình cho một người khác chăm sóc giùm mình cũng là biện pháp bất đắc dĩ khi hai người con, một ở xa thì có lòng, một ở gần thì bỏ bê, không an tâm cho lắm nhưng trrong trường hợp này, đó là cách tốt nhất mà thôi, dĩ nhiên phải có sự tin tưởng từ anh chị và tấm lòng từ người bà con ấy. Người bà con có thể thay đổi nếu cảm thấy không thích hợp, không xứng đáng với kỳ vọng hay tin tưởng của mình, riêng Mẹ của mình thì, xin lỗi, không thế thay thế hay bỏ mặc được.
Có khi người anh ruột hoặc người chị dâu kia thấy không thể lợi dụng được gì từ sự cương quyết của anh chị (ở đây là mua nhà riêng cho bà Cụ chẳng hạn), sẽ thay đổi suy nghĩ và thay đổi hành động thì sao?. Hy vọng là thế. Tui thấy trong đời sống vợ chồng, đôi khi người chồng lệ thuộc quá đáng vào người vợ, nghe lời vợ, xa cách với anh em, bà con là nhiều. Chứ nghĩ đến việc nếu có thực tế một người con trai mà không thương Cha Mẹ ruột của mình luôn thì cũng khắc nghiệt quá, ít khi xảy ra, chứ chuyện Mẹ chồng nàng dâu thì xảy ra sự xung đột hoài thôi. Dĩ nhiên, trong trường hợp này, trừ chị ra.
Một chúc góp ý, mong chị tìm được phương pháp tốt nhất cho bà Cụ.
Cám ơn bác nhiệt tình góp ý. Đúng như bác nói người già ko chịu vào dưỡng lão. Mẹ tui cũng thế, cứ bảo mẹ thay đồ đưa ra đường chơi mẹ tui sợ con cháu lừa vào dưỡng lảo nên ko chịu đi đâu . Nhà có người già mới hiểu tâm trạng này, người già nghe dưỡng lão là ko muốn nghe thêm câu nào rồi.
Cho nên chuyện mẹ chồng nhất quyết ko vào dưỡng đã đành mà bảo mẹ dọn ra xa ở gần cô half-sister để có gì nhờ cô ấy giúp. Mẹ cũng ko chịu, mẹ chỉ muốn ở trong cái xóm hiện tại vì đã sống ở đó hơn 50 năm rồi. Bây giờ kêu đi đâu xa mẹ cũng ko đi.
Bên gia đình chồng thì nhiêu đó người, có 1 cháu nội nhưng cha mẹ nó thế kia thì cũng ko mong gì nhiều ở cháu nội.
Bên gia đình tui có bầy cháu ở VN là đàn con của anh trai tui, mà vợ ổng cũng ngang ngữa với vợ ông kia, cũng là dân nhà Thờ. Ông anh tui cũng bất hiếu với Ba Mẹ tui nên chồng tui ko muốn nhờ đến chúng. Tui cũng ko chắc có bao nhiêu đứa cháu tin được, nào giờ ko gần chúng để hiểu tính tình mà chỉ qua lại với nhau dăm câu trên facebook thôi.
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Vậy thì anh chị còn bạn bè, thân hữu gì không?. Nếu có thì nên nhờ vã họ cũng được mà. Mình cứ chọn thứ tự theo cách loại trừ dần dần, thế nào cũng tìm ra người.
Bà Cụ đã sống lâu năm ở nơi ấy, quen chưn mến tay rồi, giờ mời đi chỗ khác chắc khó khăn lắm luôn. Thế nên cần một người thân thuộc sớm thăm tối viếng, coi tình hình của bác ấy thế nào hoặc phụ giúp vài chuyện lặt vặt trong nhà cũng tốt rồi, anh chị cũng an tâm hơn là không có ai hết. Chuyện ấy chắc cũng dễ cho cả hai bên.
Hy vọng khi anh chị tìm được người đến chăm sóc hằng ngày cho bác ấy, gia đình người anh trai sẽ nghĩ khác đi thì tốt biết mấy.
Chúc thành công.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 7,785
Threads: 410
Likes Received: 1,171 in 924 posts
Likes Given: 243
Joined: Dec 2017
Reputation:
94
Chào chị, mình thường thấy có một gia đình 5 chị em thay phiên đến nhà lo cho bác mổi tuần ( dẩn luôn đàn con nhỏ theo cho tiện chăm sóc luôn, cho bà có cháu để ẩm để trò chuyện , mà củng lo không xong đó chị, thì huống hồ chỉ có chỉ có một gia đình đứng ra lo ... Stressfull lắm chớ không giỡn
Hơn nửa người lớn tuổi tánh tình thay đổi mổi ngày trở tay không kịp , không dể gì khuyên các bác đâu,người thân lâu lâu đến thăm thì không hiểu nổi hết tánh bác đâu, tới khi nào họ tự vào chăm sóc mới hiểu nổi anh chị kia than khóc bao năm mà không ai lắng nghe. Anh chị chỉ gởi tiền về lo cho mẹ chồng thì khỏe nhiều , không bị ảnh hưởng đến tinh thần suy nhược vì lo cho bác
Anh chị kia mướn người khác đến chăm sóc mẹ chồng là đúng , gặp mình thì mướn thêm vài người thay phiên nhau lo cho bác, mổi người giúp việc có cách chăm sóc khác nhau, bác củng phải học cách hòa đồng với môi người, bỏ bớt tánh khắc khe ... Người lớn tuổi Mổi ngày đều có giờ lên cơn la hét, giận dử, chửi bưới ngang ngược, quậy phá là chuyện bình thường, qua vài tiếng thì trở lại bình thường,
Tóm lại cha mẹ lo cho con dể hơn con lo cho cha mẹ. Ráng giúp được bao nhiêu thì hay bao nhiêu bác còn đi đứng được , còn tự chắm sóc được , còn minh mần thì nên để bác ở nhà , khi nào bác không thể tự lo được nửa thì mới chuyển bác vào nhà dưởng lảo
Be Vegan, make peace.
Cha mẹ nuôi con như trời như bể
Con nuôi cha mẹ tính, kể từng ngày
Ở đâu trên thế giới xung quang ta cũng vậy, có biêt bao nhiêu là hoàn cảnh như trên
Thật sự mà nói, bao nhiêu người có được cái hiếu với đấng Sanh Thành
Chuyên gđ, đừng đem ra công chúng rêu rao, thiên hạ ngta nhìn vô, người trách, người chửi, chẳng khác nào ta tự vạch áo cho người xem lưng
thôi thì...
Đóng cửa dạy nhau !
(2020-04-16, 04:00 AM)Góp Ý Wrote: Cha mẹ nuôi con như trời như bể
Con nuôi cha mẹ tính, kể từng ngày
Ở đâu trên thế giới xung quang ta cũng vậy, có biêt bao nhiêu là hoàn cảnh như trên
Thật sự mà nói, bao nhiêu người có được cái hiếu với đấng Sanh Thành
Chuyên gđ, đừng đem ra công chúng rêu rao, thiên hạ ngta nhìn vô, người trách, người chửi, chẳng khác nào ta tự vạch áo cho người xem lưng
thôi thì...
Đóng cửa dạy nhau !
Chơi trên mạng, biết ai là ai
Tôi không biết bạn, bạn không biết tôi
Có vạch áo cũng chẳng ai biết
(2020-04-16, 05:13 AM)Bà888 Wrote: Chơi trên mạng, biết ai là ai
Tôi không biết bạn, bạn không biết tôi
Có vạch áo cũng chẳng ai biết
Tui không biết, họ cũng không biết, nhưng lương tâm bạn biết
Posts: 2,674
Threads: 4
Likes Received: 196 in 114 posts
Likes Given: 257
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
Chào chị Bực Mình,
Hiện nay bác còn sức khỏe tạm lo cho mình được, sau này khi bác gái sức yếu, nếu có thể gia đình gởi thêm 1 ít tiền hàng tháng để nhờ 1 người nào đó chăm sóc và hủ hỉ bầu bạn với bác gái cho vui.
Cách gởi tiền thì đã có nhiều bạn góp ý kiến, mong chị đừng quá lo lắng vì đã bao nhiêu người gởi qua bao nhiêu năm, và theo như anh chị ở đây trình bày, đều an toàn.
Không có gì khổ tâm hơn khi mình có tấm lòng hiếu thảo nhưng hoàn cảnh không cho phép chị nhỉ. Trong gia đình nhiều con, nếu tất cả cùng chung sức chung lòng lo cho cha mẹ già thì thật là điều may mắn. Nhưng thực tế thì có khi chỉ 1 người gánh vác trọng trách này thôi chị ạ. Cho GG chia sẻ cùng chị nỗi buồn lo, và nếu viết để trút bớt đi những gì làm mình bực mình cũng là điều hay.
Mong chị Bực Mình sớm có cách giải quyết và giữ được tinh thần bình an.
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
(2020-04-16, 12:32 AM)Ngại đạn. Wrote: Vậy thì anh chị còn bạn bè, thân hữu gì không?. Nếu có thì nên nhờ vã họ cũng được mà. Mình cứ chọn thứ tự theo cách loại trừ dần dần, thế nào cũng tìm ra người.
Bà Cụ đã sống lâu năm ở nơi ấy, quen chưn mến tay rồi, giờ mời đi chỗ khác chắc khó khăn lắm luôn. Thế nên cần một người thân thuộc sớm thăm tối viếng, coi tình hình của bác ấy thế nào hoặc phụ giúp vài chuyện lặt vặt trong nhà cũng tốt rồi, anh chị cũng an tâm hơn là không có ai hết. Chuyện ấy chắc cũng dễ cho cả hai bên.
Hy vọng khi anh chị tìm được người đến chăm sóc hằng ngày cho bác ấy, gia đình người anh trai sẽ nghĩ khác đi thì tốt biết mấy.
Chúc thành công.
Chúng tui ko phải tuýp người giao tiếp nhiều, nên vốn ít bạn bè. Ngay bên đây, đôi khi cần giúp còn ko dám nhờ ai vì mình ko qua lại nhiều với người ta khó mỡ miệng nhờ vã lắm bác.
Đêm qua trông tin cô half-sister trả lời, cô ấy gián tiếp ko muốn vướng vào chuyện này. Theo tui nghĩ có lẽ cô ngại đụng chạm với ông kia, vì cô và vợ ông kia liên lạc nhau thường. Nên thôi chồng tui đành chuyển tiền về thẳng chổ mẹ chồng thuê vậy.
Cám ơn mấy bác đã động viên, giờ tui cũng bớt bực mình nhiều rồi. Nghĩ lại có bực mấy thì chuyện cũng ko thay đổi được gì càng làm thêm mệt mõi.
(2020-04-16, 03:10 AM)Chân Nguyệt Wrote: Chào chị, mình thường thấy có một gia đình 5 chị em thay phiên đến nhà lo cho bác mổi tuần ( dẩn luôn đàn con nhỏ theo cho tiện chăm sóc luôn, cho bà có cháu để ẩm để trò chuyện , mà củng lo không xong đó chị, thì huống hồ chỉ có chỉ có một gia đình đứng ra lo ... Stressfull lắm chớ không giỡn
Hơn nửa người lớn tuổi tánh tình thay đổi mổi ngày trở tay không kịp , không dể gì khuyên các bác đâu,người thân lâu lâu đến thăm thì không hiểu nổi hết tánh bác đâu, tới khi nào họ tự vào chăm sóc mới hiểu nổi anh chị kia than khóc bao năm mà không ai lắng nghe. Anh chị chỉ gởi tiền về lo cho mẹ chồng thì khỏe nhiều , không bị ảnh hưởng đến tinh thần suy nhược vì lo cho bác
Anh chị kia mướn người khác đến chăm sóc mẹ chồng là đúng , gặp mình thì mướn thêm vài người thay phiên nhau lo cho bác, mổi người giúp việc có cách chăm sóc khác nhau, bác củng phải học cách hòa đồng với môi người, bỏ bớt tánh khắc khe ... Người lớn tuổi Mổi ngày đều có giờ lên cơn la hét, giận dử, chửi bưới ngang ngược, quậy phá là chuyện bình thường, qua vài tiếng thì trở lại bình thường,
Tóm lại cha mẹ lo cho con dể hơn con lo cho cha mẹ. Ráng giúp được bao nhiêu thì hay bao nhiêu bác còn đi đứng được , còn tự chắm sóc được , còn minh mần thì nên để bác ở nhà , khi nào bác không thể tự lo được nửa thì mới chuyển bác vào nhà dưởng lảo
Bác à, dù cha mẹ có khó tính đến đâu, tui ko nghĩ con cháu có thể nỡ lòng thẳng mặt từ chối cho cha mẹ về sống chung. Ông kia chưa 1 ngày chứa mẹ chồng trong nhà, chưa tốn 1 đồng cho mẹ chồng tui ăn thì lấy gì vợ chòng ổng than khóc vì mẹ.
Không phụng dưỡng, chỉ giúp đỡ khi mẹ gọi nhờ làm chút này kia thì có gì gọi là quá lắm ko bác? Mẹ chồng tui từng hỏi qua xin ổng để mẹ về ở nhờ, mẹ chỉ cần 1 chổ kê chiếc giường nằm có là bao nhiêu. Tiền thì bên đây chuyển về cho mẹ, tuyệt nhiên ko để mẹ thiếu tiền bao giờ.
Mà sức khỏe của mẹ chồng tui vẫn đi đứng nấu nướng giặt giũ tự lo được thì ko phải là người nằm 1 chổ. Và ông kia có phải hầu hạ gì cho mẹ chồng mà ổng tránh né trách nhiệm. Vậy mà ổng đã từ chối mẹ chồng thẳng thừng đó.
Bác chưa hiểu gì về tính cách mẹ chồng tui nên bác nghĩ bà chì chiết khó khăn với con cháu. Mẹ chồng tui vốn ít nói lắm bác, có giận buồn bà chỉ than thở thôi. Tui chưa từng nghe mẹ chồng hét hay hung dữ bao giờ, mẹ chỉ có than thở với chồng tui chứ với ông kia mẹ biết ổng ko lắng nghe mẹ nói đâu.
(2020-04-16, 04:00 AM)Góp Ý Wrote: Cha mẹ nuôi con như trời như bể
Con nuôi cha mẹ tính, kể từng ngày
Ở đâu trên thế giới xung quang ta cũng vậy, có biêt bao nhiêu là hoàn cảnh như trên
Thật sự mà nói, bao nhiêu người có được cái hiếu với đấng Sanh Thành
Chuyên gđ, đừng đem ra công chúng rêu rao, thiên hạ ngta nhìn vô, người trách, người chửi, chẳng khác nào ta tự vạch áo cho người xem lưng
thôi thì...
Đóng cửa dạy nhau !
Bác có lòng nhắn nhũ thì tui cũng xin thưa .
Khi chồng tôi buộc phải hỏi nhờ của cô half-sister giúp đỡ vì mẹ thì cũng đã tự vạch lưng cho người xem thẹo rồi bác. Huống gì trên này bác nào có biết chúng tui là ai.
Người ta hay khuyên gặp người có chuyện buồn, nên giúp chứ ko nên đánh.
Tâm của con người là hay thương cãm cho nhau chứ ko phải chỉ trích nhau khi gặp ai đó bị chuyện ko may.
đọc xong thread này , thấy có nhiều trái ngược lắm .
không có ý nói xấu ai nhưng dựa theo thức tế đa số để phân tích , nói trước nếu sai cho xin lỗi . xin lổi trước .
Bên VN , mẹ chồng thường được kính trọng nể nang hơn bên mỹ từ những cô con dâu
Bên VN đàn ông có tiếng nói mạnh hơn đàn ông bên mỹ
Bên VN , con trai có hiếu với mẹ nhiều hơn đàn ông bên Mỹ .( do bên Mỹ đàn ông không có quyền bằng người đàn bà trong gia đình )
đọc câu chuyện thấy đi trái ngược , nghĩa là cô con dâu bên Mỹ lại có hiếu hơn cô con dâu bên VN (con dâu bên Mỹ có hiếu với mẹ chồng thì chuyện này rất ít , có nhưng rất ít so với bên VN )
nâng cao chữ hiếu về mình và chà đạp chữ hiếu của người bên kia 1 cách chênh lệch quá đáng đó là điều khó tin .
Posts: 6,616
Threads: 370
Likes Received: 5 in 4 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
116
Hoàn cảnh của MC sis BựcMình thiệt tội nghiệp và buồn vì bị con trai ruột chối bỏ.
Người ngoài không biết được chuyện bên trong mối quan hệ anh em, mẹ con gd ox sis ra sao., thật ra thì thì không thể nào tìm được người giúp đở mc sis thuận tiện và lâu dài nhất là vc ông anh chồng sis.
- Bước đầu thử nói chuyện lại với ông anh, đặt ngay vấn đề trả tiền công cho 2 vc ổng chăm mẹ để coi thái độ ổng thế nào?
Dầu sau thì ổng cũng là con ruột, như chuyện ổng cũng đưa bác đi BV chứ không có bỏ hẳn. Biết là khó khăn mối quan hệ trước đó nhưng vì người mẹ thì ox sis nên cố gắng thử lần cuối xem sau.
Vì người già 88t ở riêng mà gởi tiền kiểu đó rất nguy hiểm dễ bị cướp bóc, rồi hay lẩn nữa làm sao mà giữ được tiền đây.
- Sau đó không được thì tìm đến những người thân sau, cũng phải trả tiền công chăm nom vì tính ra vẫn rẻ hơn gởi nhà dưỡng lão.
- Không được nữa thì mướn người làm đến chăm, mà nói thiệt cách này cũng không phải là tốt nhất vì biết họ tốt xấu thế nào.
Mướn người chăm thì ông anh kế bên cũng phải dòm ngó giùm...
Ôi, đời người khi về chiều nhiều nổi khổ lắm, đến ở bên Mỹ đây thì chưa chắc con cái nuôi nấng và cho ở chung đâu?
|