Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Chuói
#1
Toi an mot trai chuoi mỏi ngay muh khong thay nga’n

Cac ban có an mon gi everyday muh khing nga”n khong??

Reply
#2
(2020-04-08, 12:27 PM)LoveStory08 Wrote: Toi an mot trai chuoi mỏ ngay muh khong thay ngan

Cac ban có an mon gi everyday muh khing ngan khong??

Có, ăn cơm. Ăn mỗi ngày, mỗi ngày 2 lần, mỗi lần thì ít nhất cũng 1 chén nhỏ mà không bao giờ thấy ngán hết! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#3
(2020-04-08, 12:28 PM)Bella Wrote: Có, ăn cơm. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hehe trừ cơm ra Lol

Reply
#4
(2020-04-08, 12:29 PM)LoveStory08 Wrote: Hehe trừ cơm ra Lol

Hihi...Trừ cơm ra thì mình thích nhất là ăn rau....Rau gì cũng được, ngày nào cũng phải ăn...Không có rau ăn thì nuốt cơm không hổng nổi đó LS người đẹp. Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#5
(2020-04-08, 12:35 PM)Bella Wrote: Hihi...Trừ cơm ra thì mình thích nhất là ăn rau....Rau gì cũng được, ngày nào cũng phải ăn...Không có rau ăn thì nuốt cơm không hổng nổi đó LS người đẹp. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Gioi qua vay, biet an rau nua.  Nhieu nguoi khong biet an đo!  :full-moon-with-face4:

Reply
#6
(2020-04-08, 12:38 PM)LoveStory08 Wrote: Gioi qua vay, biet an rau nua.  Nhieu nguoi khong biet an đo!  :full-moon-with-face4:

Mình là dân nhà quê mà, nếu không biết ăn rau làm sao sống nổi đây chứ người đẹp! Grinning-face-with-smiling-eyes4 Nói chứ con mình sinh ra và lớn lên ở bên Mỹ nầy nhưng chúng cũng thích ăn rau và cá lắm, không giống như những đứa trẻ sinh trưởng ở bên Mỹ khác mà mình biết đâu...Chắc là chúng có gen di truyền từ mình quá ha! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#7
Da, theo em thi chac la 

AN NHÂU

Giô’ng nhu anh DinhT 

💕 and let me do this to myself.  Kick3
Reply
#8
(2020-04-08, 12:50 PM)Bella Wrote: Mình là dân nhà quê mà, nếu không biết ăn rau làm sao sống nổi đây chứ người đẹp! Grinning-face-with-smiling-eyes4 Nói chứ con mình sinh ra và lớn lên ở bên Mỹ nầy nhưng chúng cũng thích ăn rau và cá lắm, không giống như những đứa trẻ sinh trưởng ở bên Mỹ khác mà mình biết đâu...Chắc là chúng có gen di truyền từ mình quá ha! Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bella nuoi con hay qua! Muh con cu~a Love cun~g thi'ch an rau lam.. khong giong tu.i nho~ sinh o*~ đa^y

Reply
#9
(2020-04-08, 12:57 PM)Thao Mi Wrote: Da, theo em thi chac la 

AN NHÂU

Giô’ng nhu anh DinhT 

💕 and let me do this to myself.  Kick3

A(n nha^.u everyday is no good.  Sometimes ok.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#10
(2020-04-08, 12:57 PM)Thao Mi Wrote: Da, theo em thi chac la 

AN NHÂU

Giô’ng nhu anh DinhT 

💕 and let me do this to myself.  Kick3

TM, tuy TM không nói gì tới chị hết..nhưng chị thấy TM tánh khí còn con nít quá, nói năng chưa biết "phải, quấy" là sao hết nên chị xin lên tiếng nói vài lời với em đây....Nghe hoặc đọc hay không là quyền của em và từ giờ trở đi chị sẽ không bao giờ lên tiếng nói chuyện với em nữa đâu....

TM à....Em lớn rồi nên có nói đùa hay giởn gì thì cũng nên biết suy nghĩ lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau đi em....Cho dù anh DinhT có ăn nhậu thì sao? Anh ấy có dùng tới tiền của em để đi ăn nhậu không? Hay anh ấy có đi tới nhà em để mà đập nhà hay phá cửa nhà em không vậy? Em có muốn nói đùa giởn gì tới ai cũng được, nhưng em cũng là "con người" thì làm ơn đừng nói đụng tới chuyện riêng tư và quyền cá nhân của người ta, nếu người ta không hề đụng chạm gì tới em...Làm người ai lại làm thế chứ, đúng không? Chị đã nói xong những lời chị muốn nói rồi...Tự em hãy suy nghĩ lại những lời em đã cố ý nói "đụng chạm" tới anh DinhT một cách vô duyên, vô cớ trong thread nầy đi nha...Chào em và không hẹn gặp lại...
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#11
Da, em chao chi Bella,

Y’, ma em co’ noi gi đê’n chi đâu ma chi cung lên tiê’ng đo’.

Chi co’ nhin ra ca’i mâu thuân cua chi không ? Chi khuyên em nhung rôi chi lai đap lên bai cuc cua em ma đi thi em không hiẻu luôn.

Em chi hoi vê AN NHÂU thôi chu co’ gi ma chi nhay len nhu bi cho’ can vây ?

Em thuong chi va chuc chi luôn binh yên.
Reply
#12
(2020-04-08, 11:24 PM)Odysseusa Wrote: Oatmeal  :dance:

Healthy!!!  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#13
(2020-04-09, 05:00 PM)Odysseusa Wrote: do I get only one word from you? chair-to-the-head

yeah. what else do you want?!

Reply
#14
(2020-04-08, 12:27 PM)LoveStory08 Wrote: Toi an mot trai chuoi mỏi ngay muh khong thay nga’n

Cac ban có an mon gi everyday muh khing nga”n khong??

catbui thich ăn chuối lúc ngọt ngọt chua chua, chứ chuối chín ăn không thích mấy, ăn mỗi ngày cũng được hihihihi
:78: A Di Đà Phật  :78:  
Reply
#15
(2020-04-10, 12:18 PM)catbui Wrote: catbui thich ăn chuối lúc ngọt ngọt chua chua, chứ chuối chín ăn không thích mấy, ăn mỗi ngày cũng được hihihihi

Chi catbui ơi,

Lân đâu tiên em nghe noi chuôl CHUA CHUA la sao chi ?
Reply