Xóm HÉT




Người yêu khóc tình ngu si
Lệ khô đắm môi tím mi
Lệ tràn trôi tình yêu anh
Lệ tràn suy tư mang về
Người yêu gầy xanh xao quá
Đánh mất thương đau
Em khóc cho ai đêm này
Ai khóc cho em ngày mai?

Reply
(2022-12-06, 03:18 PM)Ech Wrote:



Người yêu khóc tình ngu si
Lệ khô đắm môi tím mi
Lệ tràn trôi tình yêu anh
Lệ tràn suy tư mang về
Người yêu gầy xanh xao quá
Đánh mất thương đau
Em khóc cho ai đêm này
Ai khóc cho em ngày mai?

Thankyou Anh Ếch nhé.  Anh hát bài này hay lắm.  Nhất là đoạn điệp khúc dạt dào tình cảm
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2022-12-06, 04:09 PM)NinhVan Wrote: Thankyou Anh Ếch nhé.  Anh hát bài này hay lắm.  Nhất là đoạn điệp khúc dạt dào tình cảm

Thì em cứ tập thất tình triền miên như anh thì hát có tình cảm liền hahaha Biggrin

Reply
(2022-12-06, 04:13 PM)Ech Wrote: Thì em cứ tập thất tình triền miên như anh thì hát có tình cảm liền hahaha Biggrin

Sao tao thất tình kinh niên mà hát vẫn dở như ... ẹc  Lol .
Reply
(2022-12-06, 04:46 PM)phai Wrote: Sao tao thất tình kinh niên mà hát vẫn dở như ... ẹc  Lol .

bà mịa, thì tao hát cũng dở ẹc, chỉ có mỗi nhỏ em nó khen cho vui nhà vui cửa vậy thôi chứ ai mà khen chứ hihihi Rollin

Reply
(2022-12-06, 04:49 PM)Ech Wrote: bà mịa, thì tao hát cũng dở ẹc, chỉ có mỗi nhỏ em nó khen cho vui nhà vui cửa vậy thôi chứ ai mà khen chứ hihihi 
Hũ ẳm anh đi, tìm ghệ cho anh nhé  Lol
Dạo này làm video cao tay quá ta? có tim có mặt trời rực lửa 
Khen ai cũng vậy khen anh, cho anh vui  Rollin Rollin
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
Không Còn Mùa Thu ( tg : Việt Anh ) Tàn Thu

[Image: KCMT.jpg]

Góp vui Xóm Hét , chúc gia đình ViệtBest mùa Giáng Sinh , An Lành Như Ý

[Image: prezenty-pod-choink.gif]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
(2022-12-07, 02:25 PM)TanThu Wrote:
Không Còn Mùa Thu ( tg : Việt Anh ) Tàn Thu

[Image: KCMT.jpg]

Góp vui Xóm Hét , chúc gia đình ViệtBest mùa Giáng Sinh , An Lành Như Ý

[Image: prezenty-pod-choink.gif]

Lần đầu nghe Nàng hát thể loại này, khá hay đó nhen  Biggrin

Ăn chén tàu hủ , trân châu co ngọt thêm nhé 

[Image: 318476425-4004576523100735-2043127911037354508-n.jpg]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2022-12-07, 02:55 PM)NinhVan Wrote: Lần đầu nghe Nàng hát thể loại này, khá hay đó nhen  Biggrin

Ăn chén tàu hủ , trân châu co ngọt thêm nhé 

[Image: 318476425-4004576523100735-2043127911037354508-n.jpg]

Cám ơn nàng nhiều nhen Tulip4 , chưa ăn , nhìn đã thấy hấp dẫn , Thu biết làm trà sửa trân châu , có dịp học làm món mới

Trước giờ Thu hát nhạc sến , nghe bài nầy có chung tâm trạng , hét thử
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
Chị TanThu

Chị khỏe không chị ơi?

Giữ ấm nhe chị. Trời lạnh rồi.
Tulip4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2022-12-08, 01:30 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Chị TanThu

Chị khỏe không chị ơi?

Giữ ấm nhe chị. Trời lạnh rồi.
Tulip4

Cám ơn em hỏi thăm Tulip4 

Ngày mai bắt đầu lạnh , chưa vào đông đã  -3 , - 4

Có về thăm QH , gởi qua cho chị chút nắng ấm
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
Lâu quá không về thăm xóm cũ
Hỏi người còn nhớ đến ta chăng?  
Mây trời tím ngắt giăng ngang
Hồ như rơi lại... muộn màng nỗi đau...  Smiling-face-with-halo4

LL xin chào anh Ba và các bạn Hello , mấy tháng nay LL bị toàn là sao xẹt sao quả tạ sao chổi cứ rơi cứ rớt liên miên ngóc dậy hong nổi, vé-rì nan hỏi nản, nói chuyện cũng khó khăn luôn, Admire . sang tháng Chạp đã bớt dần nên mấy ngày trước cầm micro làm một bài tiễn Thu. LL gửi XH nghe cho dzui.  Kaos-1





Reply
(2022-12-09, 06:32 PM)lưu ly phố Wrote: Lâu quá không về thăm xóm cũ
Hỏi người còn nhớ đến ta chăng?  
Mây trời tím ngắt giăng ngang
Hồ như rơi lại... muộn màng nỗi đau...  Smiling-face-with-halo4

LL xin chào anh Ba và các bạn Hello , mấy tháng nay LL bị toàn là sao xẹt sao quả tạ sao chổi cứ rơi cứ rớt liên miên ngóc dậy hong nổi, vé-rì nan hỏi nản, nói chuyện cũng khó khăn luôn, Admire . sang tháng Chạp đã bớt dần nên mấy ngày trước cầm micro làm một bài tiễn Thu. LL gửi XH nghe cho dzui.  Kaos-1






Hello LLP lâu ngày

Người đẹp hát bài này hay quá. Cũng lâu rồi không nghe lại bài hát này. Sáng nay nghe thấy hay quá. Cảm ơn người đẹp.

Tulip4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Lâu quá không thấy Nắng  Tulip4 về phố  , nhớ ghé thường xuyên cho mùa đông bớt lạnh.

Bài này ít nghe nữ hát, Nắng hát hay làm nhớ mua thu và thèm mùa trước mùa thu  Wink .

Mong Nắng luôn khoẻ và bình an  Heavy-black-heart4 .
Reply
(2022-12-09, 06:32 PM)lưu ly phố Wrote: Lâu quá không về thăm xóm cũ
Hỏi người còn nhớ đến ta chăng?  
Mây trời tím ngắt giăng ngang
Hồ như rơi lại... muộn màng nỗi đau...  Smiling-face-with-halo4

LL xin chào anh Ba và các bạn Hello , mấy tháng nay LL bị toàn là sao xẹt sao quả tạ sao chổi cứ rơi cứ rớt liên miên ngóc dậy hong nổi, vé-rì nan hỏi nản, nói chuyện cũng khó khăn luôn, Admire . sang tháng Chạp đã bớt dần nên mấy ngày trước cầm micro làm một bài tiễn Thu. LL gửi XH nghe cho dzui.  Kaos-1






Nắng hát bài này giọng ấm, hay lắm Nàng, mong bình an, vui vẻ luôn đến với Nàng nhe, rãnh ghé vô phụ HP phủi bụi cái xóm hét này, mấy ông bầu dạo này lười quyét bụi  Cheer Heavy-black-heart4 Tulip4
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply