Xóm HÉT
Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em ( Vũ Thành An )  NV






Mới đăng bài này, thì tìm ra 2 ông anh nhà mình đã cầm mic rồi, thôi kệ, để luôn  Lol
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2022-11-15, 11:13 AM)NinhVan Wrote: Mới đăng bài này, thì tìm ra 2 ông anh nhà mình đã cầm mic rồi, thôi kệ, để luôn  Lol

nhưng khi hát, em có khóc trong lòng như anh không? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
(2022-11-15, 11:26 AM)Ech Wrote: nhưng khi hát, em có khóc trong lòng như anh không?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Khi hát bài đó tao lấy những tấm hình cũ của những em một thời thanh xuân để đó vừa nhìn vừa hát và nghĩ thầm nếu chỉ được gặp một em thì không biết sẽ muốn gặp em nào. Mỗi một khoảng thời rất xưa cũ đó đều rất muốn trở về  Wink .

Bây giờ gặp lại thì không dám nữa, có lần người bạn cũ gửi tao coi vài tấm hình của những người ngày đó thật tao nhìn không ra. Nhưng rồi nhìn lại mình trong gương thì thấy những tấm hình đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
Đắt bồ như anh Phai và anh Ếch, hát bài này chắc nhớ hết mấy cô Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Đúng là thời gian tàn nhẫn với mọi người. Ai lúc trẻ mà đẹp thì khi lớn tuổi nhìn thê thảm hơn Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2022-11-15, 01:06 PM)LýMạcSầu Wrote: Đắt bồ như anh Phai và anh Ếch, hát bài này chắc nhớ hết mấy cô Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Đúng là thời gian tàn nhẫn với mọi người. Ai lúc trẻ mà đẹp thì khi lớn tuổi nhìn thê thảm hơn Shy

Chị ơi, hai ảnh phải hát cả chục bài liên tục mới nhớ hết mấy chục cô bồ cũ, chứ một bài nhằm nhò gì.

Sợ già sợ xấu gì đối với em chỉ là con muỗi. Vì lúc trẻ em cũng xấu rồi, trung niên hay lúc già có xấu thêm thì cũng thêm chút chứ có gì đâu. Có đẹp hồi nào đâu mà sợ mất  Lol
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2022-11-15, 01:30 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Chị ơi, hai ảnh phải hát cả chục bài liên tục mới nhớ hết mấy chục cô bồ cũ, chứ một bài nhằm nhò gì.

Sợ già sợ xấu gì đối với em chỉ là con muỗi. Vì lúc trẻ em cũng xấu rồi, trung niên hay lúc già có xấu thêm thì cũng thêm chút chứ có gì đâu. Có đẹp hồi nào đâu mà sợ mất  Lol

Lúc trẻ chị cũng không đẹp nên giờ sợ xấu thêm Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2022-11-15, 01:45 PM)LýMạcSầu Wrote: Lúc trẻ chị cũng không đẹp nên giờ sợ xấu thêm Rolling-on-the-floor-laughing4

Em thì mặt y như ma le, nhưng được cái hiền như ma soeur  Rollin

Thêm cái tật hay nổ, em chưa bỏ được  Lol
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2022-11-15, 01:45 PM)LýMạcSầu Wrote: Lúc trẻ chị cũng không đẹp nên giờ sợ xấu thêm Rolling-on-the-floor-laughing4

Tuy Tiên không biết nói sạo nhưng đúng như một ông nhạc sĩ đã viết "nhưng Tiên nói dối"  Lol .

Có người đã nhìn thấy hình lúc Tiên còn trẻ rồi nha.
Reply
(2022-11-15, 02:15 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Em thì mặt y như ma le, nhưng được cái hiền như ma soeur  Rollin

Thêm cái tật hay nổ, em chưa bỏ được  Lol

Chị em có 2 phần giống nhau Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2022-11-15, 02:17 PM)phai Wrote: Tuy Tiên không biết nói sạo nhưng đúng như một ông nhạc sĩ đã viết "nhưng Tiên nói dối"  Lol .

Có người đã nhìn thấy hình lúc Tiên còn trẻ rồi nha.

Hồi trẻ Sầu ốm kinh khủng Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Để nhờ Ếch tô màu tấm hình 16t coi nhìn ra sao Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2022-11-15, 11:26 AM)Ech Wrote: nhưng khi hát, em có khóc trong lòng như anh không?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Khi em hát bài này, tình cảm đôi lứa, tình bạn bè, cứ quay như 1 khúc phim vậy đó. Nhớ nhiều nhất là những người bạn ra đi theo covid 1 cách đột ngột , mà chưa 1 lần có dịp gặp lại họ 

Rồi buồn buồn, khi hết đoàn đầu 1 giọt nước mắt rớt xuống cái ly cafe nghe cái tỏng  Lol

Chắc anh Lãng phải lôi 10 tấm hình của 10 cô mới hát hết 1 bài  Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2022-11-16, 05:26 AM)NinhVan Wrote: Khi em hát bài này, tình cảm đôi lứa, tình bạn bè, cứ quay như 1 khúc phim vậy đó. Nhớ nhiều nhất là những người bạn ra đi theo covid 1 cách đột ngột , mà chưa 1 lần có dịp gặp lại họ 

Rồi buồn buồn, khi hết đoàn đầu 1 giọt nước mắt rớt xuống cái ly cafe nghe cái tỏng  Lol

Chắc anh Lãng phải lôi 10 tấm hình của 10 cô mới hát hết 1 bài  Becuoi

Nói chứ, càng già càng có những thời khắc nhớ vu vơ về quá khứ vì tương lai chẳng còn gì nữa  Lol .

Anh cũng thuộc loại có máu nổ như hai cô tiên ở trên nên làm gì có tới 10 tấm hình hihi  Wink .
Reply




Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau

Reply




Yêu em, yêu em nghe anh bằng nguyên trái tim
Yêu em, yêu em nghe anh đừng xa lánh em
Xin nói câu thề nguyện, dành luôn cho em
Từng nụ hôn riêng, mùa đông ấm áp
Mùa hè mênh mông, mùa thu êm

Reply
(2022-11-12, 01:38 AM)005 Wrote:  Người Việt hiếm hoi hát thể loại nhạc này vì không những khó hát mà còn đòi hỏi sự đam mê lúc trình bày. Thanks-sign-smiley-emoticon

Cảm ơn anh 5 và các bạn đã ủng hộ.  OS ở bên Mỹ gần cả cuộc đời và lại mê âm nhạc từ lúc nhỏ.  Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4 Chúc anh 5 và các bạn một ngày an lành. Thankyou 

Mùa Thu đến mà thiếu nhạc của NS Ngô Thuỵ Miên có lẽ là một sụ hụt hẫn lớn.  
[Image: Sao-V-n-C-n-M-a-Thu-Ng-Th-y-Mi-n.png]
Hello.
Reply