Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Xóm HÉT
(2020-12-16, 12:13 PM)Tàu Hũ Wrote: Hình như vẫn còn thiếu em đó nhen Trà  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chị Hủ có để là tác giả TTT lần trước trong banner Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
https://www.facebook.com/watch/?v=940765136100394

BÀI HÁT "CHỜ ĐÔNG" THỰC SỰ AI SÁNG TÁC?

Lần đầu tiên tôi nghe bài hát "Chờ đông" thật ấn tượng, ca từ hay, lãng mạn và ý nhị. Tôi ngưỡng mộ nhạc sĩ viết ra nhạc phẩm này thật hay làm sao. Tôi xem nhiều hơn các ca sĩ khác thể hiện trên truyền hình thì hầu hết ghi tên tác giả là cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh - cũng là môt nhac sĩ tôi vô cùng yêu mến.

Tôi quyết định thu âm bản này, nhưng khi hoàn thành tôi lại mạnh dạn ghi tên tác giả là Ngân Giang. Vài ngày tôi lại nhận được comment trên youtube.com/phanphucthang là tôi quá hồ đồ, tôi sai lầm và họ nhấn mạnh chính xác bài hát này do Trần Thiện Thanh sáng tác!!!

TẠI SAO LẠI LÀ NGÂN GIANG?
Là một MC, một diễn giả nên tôi vô cùng hạn chế cung cấp thông tin bị sai cho khán giả, vả lại một tác phẩm thành công, được công chúng biết đến nhiều đó là niềm tự hào, kiêu hãnh của tác giả. Nhưng tác phẩm đó lại được biết đến tên của người khác thì quả là thiệt thòi cho cha đẻ của bài hát này. Tôi muốn được sự trân trọng dành cho tác giả của bài hát này và tìm hiểu thì chính xác nhạc sĩ Ngân Giang tên thật là Nguyễn Văn Vỹ, sinh năm 1946 tại tỉnh Quảng Yên (nay đã sáp nhập với tỉnh Hải Ninh thành tỉnh Quảng Ninh) sáng tác vào năm 1969. Ngoài ra ông còn nổi tiếng với nhiều bản nhạc bất hủ như: Tôi vẫn nhớ, Đôi mắt người xưa, Em về kẻo trời mưa...

Ấy vậy mà nhiều kênh truyền hình vẫn vô tư ghi tên tác giả là Trần Thiện Thanh, làm cho nhiều khán giả bị nhầm lẫn và tôi thấy thiệt thòi cho nhạc sĩ Ngân Giang .. và cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cũng chẳng vui gì!

Bài viết này sẽ không có sức lan tỏa như một kênh truyền hình, nhưng nút SHARE của quý khán thính giả sẽ làm các cố nhạc sĩ vui lòng hơn.

Reply
(2020-12-14, 03:46 PM)TeaOla Wrote: Nhạc GS có lẽ chị hát hơn Tulip4

[Image: F16-C5807-FD0-F-4-C33-82-E0-9-C715-B2-F8908.jpg]

Cám ơn em Tea, hoa đẹp quá, màu này là một trong bốn màu yêu thích của chị.  Heavy-black-heart4 Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A2n_...c_s%C4%A9)

Quote:Những sự nhầm lẫn
Ngân Giang là chính là tác giả bài Đôi mắt người xưa đang thịnh hành. Thật ra bài này tên gốc là Tình nào trong mắt em. (Nhạc sĩ Trúc Phương cũng có một bài trùng tên Đôi mắt người xưa).

Bài Chờ đông đôi khi bị nhầm là của tác giả Trần Thiện Thanh.

Bài Đường tình đôi ngả ký tên Nguyễn Vỹ.

Đôi lúc có sự nhầm lẫn giữa nhạc sĩ Ngân Giang và nhạc sĩ Bằng Giang (tác giả của Thành phố mưa bay, Lính trận miền xa, Người về đơn vị mới...). Đây là hai người khác nhau.

Reply
(2020-12-16, 06:59 PM)Ech Wrote: https://www.facebook.com/watch/?v=940765136100394

BÀI HÁT "CHỜ ĐÔNG" THỰC SỰ AI SÁNG TÁC?

Lần đầu tiên tôi nghe bài hát "Chờ đông" thật ấn tượng, ca từ hay, lãng mạn và ý nhị. Tôi ngưỡng mộ nhạc sĩ viết ra nhạc phẩm này thật hay làm sao. Tôi xem nhiều hơn các ca sĩ khác thể hiện trên truyền hình thì hầu hết ghi tên tác giả là cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh - cũng là môt nhac sĩ tôi vô cùng yêu mến.

Tôi quyết định thu âm bản này, nhưng khi hoàn thành tôi lại mạnh dạn ghi tên tác giả là Ngân Giang. Vài ngày tôi lại nhận được comment trên youtube.com/phanphucthang là tôi quá hồ đồ, tôi sai lầm và họ nhấn mạnh chính xác bài hát này do Trần Thiện Thanh sáng tác!!!

TẠI SAO LẠI LÀ NGÂN GIANG?
Là một MC, một diễn giả nên tôi vô cùng hạn chế cung cấp thông tin bị sai cho khán giả, vả lại một tác phẩm thành công, được công chúng biết đến nhiều đó là niềm tự hào, kiêu hãnh của tác giả. Nhưng tác phẩm đó lại được biết đến tên của người khác thì quả là thiệt thòi cho cha đẻ của bài hát này. Tôi muốn được sự trân trọng dành cho tác giả của bài hát này và tìm hiểu thì chính xác nhạc sĩ Ngân Giang tên thật là Nguyễn Văn Vỹ, sinh năm 1946 tại tỉnh Quảng Yên (nay đã sáp nhập với tỉnh Hải Ninh thành tỉnh Quảng Ninh) sáng tác vào năm 1969. Ngoài ra ông còn nổi tiếng với nhiều bản nhạc bất hủ như: Tôi vẫn nhớ, Đôi mắt người xưa, Em về kẻo trời mưa...

Ấy vậy mà nhiều kênh truyền hình vẫn vô tư ghi tên tác giả là Trần Thiện Thanh, làm cho nhiều khán giả bị nhầm lẫn và tôi thấy thiệt thòi cho nhạc sĩ Ngân Giang .. và cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cũng chẳng vui gì!

Bài viết này sẽ không có sức lan tỏa như một kênh truyền hình, nhưng nút SHARE của quý khán thính giả sẽ làm các cố nhạc sĩ vui lòng hơn.

Sorry Tea, chị phải đồng ý với thầy và anh 3, nhạc sĩ sáng tác nhạc phẩm là Ngân Giang kg phải TTT em ơi.  Shy

CHỜ ĐÔNG (Ngân Giang) - Hoàng Thanh Tâm

Bài hát "Chờ Đông"là một tình khúc rất tuyệt vời của nhạc sĩ Ngân Giang viết năm 1969. NS Ngân Giang cũng là tác giả của bài hát nổi tiếng "Tôi Vẫn Nhớ"!
Có nhiều người lầm tưởng nhạc phẩm này là một sáng tác của NS Trần Thiện Thanh vì air nhạc rất giống style của Trần Thiện Thanh.
Vì tôi cũng là người viết nhạc nên thấu hiểu tâm trạng của tác giả khi đứa con tinh thần của mình bị mọi người lầm tưởng của người khác! (Trong một thời gian rất dài và thậm chí cho tới hôm nay, nhiều thính giả "vô tình" vẫn còn nghĩ tác giả "Tháng Sáu Trời Mưa" là của ns Ngô Thụy Miên?!) 🥺

Nhân dịp này tôi cũng muốn khuyên các em ca sĩ khi cất tiếng hát trình bày một bài hát nào, dù bất cứ sân khấu lớn hay nhỏ, cũng xin nhớ giới thiệu tên tác giả bài hát một cách trân trọng. Đó là một cử chỉ tử tế, văn minh và công bằng để tỏ lòng biết ơn tác giả bài hát mình đang trình diễn.
Những ca sĩ tên tuổi lớn như Khánh Ly, Lệ Thu, Ý Lan, Ngọc Lan..... luôn giới thiệu tên tác giả trước khi trình bày bài hát.
Thiết nghĩ cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, tác giả của cả trăm bản nhạc nổi tiếng cũng chẳng vui gì khi bài hát "Chờ Đông" của ns Ngân Giang bị thính giả tưởng nhầm là của mình....
Mời quý vị yêu nhạc thưởng thức nhạc phẩm rất dễ thương này qua phần trình bày của Hoàng Thanh Tâm.....

https://hoangthanhtam.blogspot.com/2020/...h-tam.html
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-12-16, 06:57 PM)TeaOla Wrote: Chị Hủ có để là tác giả TTT lần trước trong banner Rollin


Hũ cũng bị lầm rồi trò ơi.

[Image: 2020-12-16-190026.jpg]

https://hoangthanhtam.blogspot.com/2020/...h-tam.html

Hoàng Thanh Tâm cũng là một nhạc sĩ nổi tiếng nên có lẽ ông rành hơn.

Mời mọi người chuẩn bị chiêm ngưỡng mặt mèo của trò cưng tui  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Giáng Sinh năm nay tui hên quá vì sẽ được chiêm ngưỡng cái mặt mèo dễ thương nhất trên đời  Becuoi


Nói chứ, xí xóa cho cô học trò đó ...  Hug
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-12-16, 07:04 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Ai cũng sai hết. Bài hát Chờ Đông là của Nguyễn Văn Vỹ sáng tác.
 Có thể  lộn: Chờ bà = Nguyễn Thiện Thanh, còn Chờ Đò là của Ngân Giang


Please

Quote:Nhạc sĩ Ngân Giang tên thật là Nguyễn Văn Vỹ

Rollin

Reply
(2020-12-16, 07:07 PM)lãng Wrote: Giáng Sinh năm nay tui hên quá vì sẽ được chiêm ngưỡng cái mặt mèo dễ thương nhất trên đời  Becuoi


Nói chứ, xí xóa cho cô học trò đó ...  Hug

Chơi vậy chơi với ai ta? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2020-12-16, 07:55 PM)Ech Wrote: Chơi vậy chơi với ai ta? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cô học trò này thẳng thắn lắm dám cá dám chung nhưng đã mang tiếng làm thầy thì phải nói như vậy mày không hiểu hả  Rollin .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-12-16, 08:00 PM)lãng Wrote: Cô học trò này thẳng thắn lắm dám cá dám chung nhưng đã mang tiếng làm thầy thì phải nói như vậy mày không hiểu hả  Rollin .

Tưởng nói làm thầy thì chưng hình mình thế cho trò chứ Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2020-12-16, 08:07 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Ý là học trò thì có quyền hứa lèo.... Thầy thì không ???


Please

Tùy vào cấp bực của học trò  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Hmmm, thầy cho trò qụit thì đừng có đổi ý hen Wink Lol

Trên yt mấy cái clip toàn để st là TTT, vậy mà không ai sửa hay nói một lời:)
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-12-16, 08:59 PM)TeaOla Wrote: Hmmm, thầy cho trò qụit thì đừng có đổi ý hen Wink Lol  

Trên yt mấy cái clip toàn để st là TTT, vậy mà không ai sửa hay nói một lời:)

Thầy dễ tính với trò rồi nhưng bà con xóm Hét sẽ nói chơi vậy chơi với dế đó trò ơi Lol . Ai chứ anh Ếch ảnh đang canh me ngắm cái mặt mèo của trò đó  Rollin

Tin vào YT quá có ngày mất mạng luôn đó. Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-12-16, 09:22 PM)lãng Wrote: Thầy dễ tính với trò rồi nhưng bà con xóm Hét sẽ nói chơi vậy chơi với dế đó trò ơi Lol . Ai chứ anh Ếch ảnh đang canh me ngắm cái mặt mèo của trò đó  Rollin

Tin vào YT quá có ngày mất mạng luôn đó. Wink
Trò nợ ai thì chỉ trả người đó:DRollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply