Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Xóm HÉT
Mang qua:

Trái tim ngoan (Anh Bằng- Trúc Hồ) Lãng
[Image: ttn.jpg]


Đừng Nhớ Người Xa - (Vũ Thanh) Tàu Hũ
[Image: dungnhonguoixa-banner.jpg]


Hờn Dỗi (Huỳnh Nhật Tân) Lãng
[Image: hondoi.jpg]


Vọng Gác Đêm Sương (Mạnh Phát) Anatta & Heart.
[Image: vongac.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Hôm trước tình cờ nghe được bài hát Thơ Tình Cuối Mùa Thu bên thread của bạn Sophie khiến anatta nhớ lại lúc còn ở quê nhà đã từng nghe qua, và thời gian đó khi nghe thì có cái cảm xúc xa xôi, hoang vắng. Nay nghe lại và để tâm mới biết bài hát nói về một cuộc tình có kết thúc thật đẹp và lãng mạn vào mùa thu sau khi đã trải qua một thời gian dài chờ đợi.

Ca khúc được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ lại từ bài thơ của nhà thơ nữ Xuân Quỳnh. Lời thơ nhạc bình dị, gần gũi đời thường nhưng cuốn hút và đầy gợi cảm. Bài thơ dường như được viết khoảng giai đoạn đầu những năm của thập niên 1980s, nhưng không rõ nhạc sĩ PHĐ phổ nhạc khi nào. Sau cuộc chiến 1975, đất nước bị tàn phá do chiến tranh để lại, cần thời gian để xây dựng tu sửa, tạo lập, đời sống kinh tế của hầu hết mọi người đều khó khăn, gian khổ... Cuộc tình giữa chàng và nàng hẳn đã đơm hoa từ những năm trước 1980, tình yêu của hai người cũng đã phải trải qua nhiều biến động, thăng trầm theo đó, nhưng phải chờ đến thời gian sau 1980 trở đi thì thế sự, xã hội cũng tàm tạm ổn định, khi ấy cả hai mới tìm thấy được niềm vui thật sự cho mối tình của hai người.

Tình ta như hàng cây, đã yên mùa bão gió.
Tình ta như dòng sông, đã yên ngày thác lũ.

Tình yêu giữa hai người là một tình yêu thủy chung, thương nhau đã lâu nhưng do điều kiện và hoàn cảnh xã hội ngăn trở, cả hai vẫn cùng nhau duy trì và nuôi dưỡng tình cảm của họ đậm đà, bền vững cho đến ngày đến được cùng nhau.

Chỉ còn anh và em, là của mùa thu cũ
....
Chỉ còn anh và em, cùng tình yêu ở lại.
Chỉ còn anh và em, cùng tình yêu ở lại...


Ly sĩ Tà xin hát ca khúc TTCMT này để góp chút xôn xao của ngững ngày gần cuối thu khá lắng đọng ở Xóm Hét.  :whistle:



Musical-note_1f3b5  Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5

[Image: ttcmt.png]

Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 
Musical-note_1f3b5  
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
Bài này tình ghê đi, cám ơn anh Anatta Clap

Reply
Sao Heart khg nghe được bài Thơ Cuối Tình Thu của anh Anatta vậy các bạn ?

:)
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
Anh Anatta hãy upload lên box.net kỳ sau nha, do google drive đôi lúc hơi bị trouble với chuyện sharing thì phải.

Heart nghe thử bằng link này xem, ảnh hát tình cảm thì thôi đó:
https://app.box.com/s/y8e4yjchje3ty9dvdcko06h82xzli2x7

Reply
Thanks bạn Ếch,  anh Anatta lúc nào hát cũng hay. Anh ấy có vọng ấm.

:)
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
Cám ơn anh bạn 3Ech. Tôi đã chỉnh sửa lại link nhạc trong cái post nhạc Thơ Tình Cuối Mùa Thu của tôi rồi. Link từ app.box.com.


Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
Cuối tuần mà linh hồn của xóm Hét mải đi dung dăng dung dẻ với bồ nên bỏ xóm buồn tênh sẵn có bài nhạc hay này chị enjoy hát tặng em lãng nên tôi đem vô xóm Hét khoe với các bạn.

Và cho quán bớt vắng.


[Image: giangngoc.jpg]


Cám ơn chị enjoy  Tulip4.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Lần đầu tiên nghe được giọng của "chị" Enjoy yêu vấu, người mình đã ngưỡng mộ từ lâu.  Thumbs-up4   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Từ nay có thêm một người "chị" nữa rồi. Hổng hiểu sao mình lại phái  làm em ngoan của mấy chị, chắc thích bẹo má, tát yêu với lâu lâu được cho cục kẹo ngậm cho ngọt miệng, khỏi mắc công đi chọc ghẹo cho thiên hạ rủa thì phải?.  Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-10-30, 07:41 PM)Ngại đạn. Wrote: Lần đầu tiên nghe được giọng của "chị" Enjoy yêu vấu, người mình đã ngưỡng mộ từ lâu.  Thumbs-up4   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Từ nay có thêm một người "chị" nữa rồi. Hổng hiểu sao mình lại phái  làm em ngoan của mấy chị, chắc thích bẹo má, tát yêu với lâu lâu được cho cục kẹo ngậm cho ngọt miệng, khỏi mắc công đi chọc ghẹo cho thiên hạ rủa thì phải?.  Smiling-face-with-halo4

Giọng Enjoy trẻ quá, kêu chị thấy buồn ghê  Rollin Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2020-10-30, 07:52 PM)LMS Wrote: Giọng Enjoy trẻ quá, kêu chị thấy buồn ghê  Rollin Rollin

Chị lại nói vậy là giết em của chị rồi, làm sao em làm ăn cho được. Bởi vì dạo này em khoái chơi trò "chị em" mà, thích được làm em út của tất cả các chị, ai thích làm lớn em cũng chìu ý hết. Nhất là mấy "chị" càng trẻ măng chừng nào càng thích người khác kiu bằng chị, ban ngày chi chị em em, ban đêm có khi lại khác... Rollin 

Dĩ nhiên, chỉ có chị là duy nhất khác biệt thui, vì dù gì tình chị em ngang hông của chúng ta vốn đã có từ lâu rồi nên không cho vào ngoặc kép được.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-10-30, 08:47 PM)Ngại đạn. Wrote: Chị lại nói vậy là giết em của chị rồi, làm sao em làm ăn cho được. Bởi vì dạo này em khoái chơi trò "chị em" mà, thích được làm em út của tất cả các chị, ai thích làm lớn em cũng chìu ý hết. Nhất là mấy "chị" càng trẻ măng chừng nào càng thích người khác kiu bằng chị, ban ngày chi chị em em, ban đêm có khi lại khác... Rollin 

Dĩ nhiên, chỉ có chị là duy nhất khác biệt thui, vì dù gì tình chị em ngang hông của chúng ta vốn đã có từ lâu rồi nên không cho vào ngoặc kép được.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hiểu mà  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
Có Những Cuộc Tình Không Là 100 năm - Việt Dzũng ( Tàu Hũ )
[Image: co-nhung-banner.jpg]

Em Hũ mến tặng anh bài hát này, người bạn tốt của em , người bí mật luôn luôn ủng hộ em và yêu thương em  love
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-10-25, 10:15 AM)Ech Wrote: Người Tình Mùa Đông (nhạc Nhật lời Việt: Anh Bằng) Tàu Hũ & 3X
[Image: nguoi-tinh-mua-dong2.jpg]
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-10-26, 03:06 AM)Ngại đạn. Wrote: Mang qua:

Trái tim ngoan (Anh Bằng- Trúc Hồ) Lãng
[Image: ttn.jpg]


Đừng Nhớ Người Xa - (Vũ Thanh) Tàu Hũ
[Image: dungnhonguoixa-banner.jpg]


Hờn Dỗi (Huỳnh Nhật Tân) Lãng
[Image: hondoi.jpg]


Vọng Gác Đêm Sương (Mạnh Phát) Anatta & Heart.
[Image: vongac.jpg]
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply