Góc Zumba
#76
(2020-12-10, 02:47 PM)anatta Wrote: Thanks Bé 3. Anatta khỏe và có tập thể dục đều đều.  10_point

Bé 3 lúc này Zum zum... gì đó tới đâu rồi?  Biggrin

2leluoi

Anh Anatta  Thumbs-up4

Tâp thể dục thường xuyên cũng cảm thấy an tâm hả.. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hồi xưa bé 3 không thích zumba, thấy nó "mạnh bạo" quá... Biggrin  ,  nhưng sau này bị ...nghiện.... Rollin

Ngày nào không đi làm như hôm nay, sáng sớm thức dậy bé 3 phải  tập thể duc trước rồi mới làm gì thì làm.

Lúc nào không tập thì hơi khó chịu, không dám .........ăn........... :LOL-53: ,  khúc này bắt đầu xạo rồi.. Biggrin

Reply
#77
(2020-12-10, 02:56 PM)Be 3 Wrote: Anh Anatta  Thumbs-up4

Tâp thể dục thường xuyên cũng cảm thấy an tâm hả.. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hồi xưa bé 3 không thích zumba, thấy nó "mạnh bạo" quá... Biggrin  ,  nhưng sau này bị ...nghiện.... Rollin

Ngày nào không đi làm như hôm nay, sáng sớm thức dậy bé 3 phải  tập thể duc trước rồi mới làm gì thì làm.

Lúc nào không tập thì hơi khó chịu, không dám .........ăn........... :LOL-53: ,  khúc này bắt đầu xạo rồi.. Biggrin

Lol Lol Bé 3 vui tính ghê  Lol Lol

Reply
#78
(2020-12-10, 09:32 PM)SugarBabe Wrote: Lol Lol Bé 3 vui tính ghê  Lol Lol



  Hi Sis Sugar   Hello 

   Chúc sis cũng luôn vui và tươi trẻ nha. Cheer

Reply
#79
Hello chị Bé Ba.  Smiling-face-with-halo4

[Image: 5fee8044ed365.jpg]
Love is now or never...
Reply
#80
(2021-01-01, 12:51 AM)Dan. Wrote: Hello chị Bé Ba.  Smiling-face-with-halo4

[Image: 5fee8044ed365.jpg]


  
 Banner đẹp quá!  Cám ơn anh Dan.đã xông nhà online của bé 3 năm 2021 và những lời chúc lành Grinning-face-with-smiling-eyes4  Tulip4

 


 Hồi xưa khi còn bên VN, bé 3 cũng được mời đi xông nhà. Lúc đó nhỏ xíu có biết chúc gì đâu. 

 trong đầu toàn nghĩ tới......... tiền lì xì.... :LOL-53: .

 Sau này bé 3 mới hiểu chữ  "người xông nhà đầu năm."    Winking-face4 là dị đoan, nên bớt sợ... Biggrin

Reply
#81
(2021-01-01, 03:52 PM)Be 3 Wrote:   
 Banner đẹp quá!  Cám ơn anh Dan.đã xông nhà online của bé 3 năm 2021 và những lời chúc lành Grinning-face-with-smiling-eyes4  Tulip4

 


 Hồi xưa khi còn bên VN, bé 3 cũng được mời đi xông nhà. Lúc đó nhỏ xíu có biết chúc gì đâu. 

 trong đầu toàn nghĩ tới......... tiền lì xì.... :LOL-53: .

 Sau này bé 3 mới hiểu chữ  "người xông nhà đầu năm."    Winking-face4 là dị đoan

Thật ra thì việc xông nhà đầu năm nó không phải là dị đoan hay mê tín gì đâu chị, nói đúng hơn thì nó là một tập tục của các Cụ nhà mình hồi xưa thôi. Tập tục ấy đúng hay sai, tốt hay xấu thì mình không dám nói, chỉ biết thời trước các Cụ tuân thủ nó ghê lắm, luôn bắt buộc con cháu tuân theo, nhưng giờ thì mai một rồi, ít ai còn giữ.

Còn nhớ hồi đó, cứ gần đến giao thừa, nhất là lúc Cô tui chuẩn bị mâm bánh cúng rước ông bà thì coi như tui bị cấm cung trong nhà, không cho đi đâu hết, lúc nào cũng trông ngóng cái ông "tốt số" được Cô tui mời từ trước đến nhà, Cô tui ra mở cổng cho ổng bước vào nhà ngồi uống trà chúc tết cho Cô tui xong rồi thì tui mới được chạy ra khỏi nhà, qua sân nhà người khác tranh nhau lượm pháo lép với mấy đứa khác mang về để dành chơi.

Còn chuyện lì xì thì khỏi nói, con nít ai mà không ham, nhác thấy ai đến nhà là mừng hết lớn, khoanh tay chào, khoanh tay chúc tết khách, miệng thì nói líu lo vậy chứ chỉ chờ cái xoa đầu của khách, mắt lăm le nhìn vào cái tay kia của khách, chờ ổng hay bả móc ra mấy cái phong bì đo đỏ, nhỏ nhỏ xinh xinh lì xì cho mình là hí ha hí hửng chạy đi khoe với mấy đứa khác, tau được lì xì nè.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Con nít nó dzui, ít ai nghĩ mỗi khi tết về người lớn rầu trong bụng gần chết, phải chuẩn bị mua sắm biết bao nhiêu là thứ trong nhà, nội cái việc đổi tiền mới ra để lì xì lại cho con người ta cũng đủ mệt rồi.

Chuyện dài ngày tết kể hoài không hết. Có dịp thuận tiện kể lại cho chị và các bạn nghe cho vui. Kể trước chuyện này nha.  Biggrin

Không biết thời đó của chị ra sao, chứ với tui, một trong những cái tui nhớ nhất là vụ tiền lì xì. Ai cũng biết lũ con trai tụi tui thì cẩu thả và bê bối lắm, nhận lì xì xong là chỉ biết có lấy tiền ra rồi quăng luôn cái bao lì xì đi, chỉ giữ tiền thôi. Còn mấy đứa con gái thì khác, hắn hay cẩn thận xếp từng cái bao lì xì một rồi mang ra đếm bao với nhau coi đứa nào nhiều bao hơn chứ không quan trọng đứa nào nhiều tiền hơn, khờ ghê đi.  Lol

Hồi nhỏ tui chuyên gia đi dụ lấy tiền của con gái, tỷ như, mài cho tau một bao đi rồi tau lượm pháo cho mài, hay hai đứa mình ra quán bà Ba mua kẹo ăn nghen, bả mới bán một loại kẹo kia ngon lắm, nghe bả nói con gái mà ăn kẹo đó vào sẽ đẹp như tiên luôn... Đại khái thế. Coi vậy mà con gái cũng dễ dụ khị, tui dụ 10 đứa hết 8 đứa nghe theo, 2 đứa kia cứng đầu quá thì cho qua đi, nhiêu đó đủ có kẹo ăn mẻ răng rồi.  Rollin

Công nhận mình hồi nhỏ dẽo mõ thấy ớn, chỉ tiếc là sau này lớn lên trình độ dẽo miệng nó mai một đi, kua hoài không dính cô nào, thôi đành ở giá vậy. 

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#82
(2021-01-01, 04:45 PM)Dan. Wrote: Thật ra thì việc xông nhà đầu năm nó không phải là dị đoan hay mê tín gì đâu chị, nói đúng hơn thì nó là một tập tục của các Cụ nhà mình hồi xưa thôi. Tập tục ấy đúng hay sai, tốt hay xấu thì mình khôngtui thì cẩu thả và bê bối lắm, nhận lì xì xong là chỉ biết có lấy tiền ra rồi quăng Rollin

Công nhận mình hồi nhỏ dẽo mõ thấy ớn, chỉ tiếc là sau này lớn lên trình độ dẽo miệng nó mai một đi, kua hoài không dính cô nào, thôi đành ở giá vậy. 

Becuoi


   .Yes, con gái rât dễ dụ.... lúc nhỏ trình độ anh hay quá...mà sao bây giờ lại lụt nghề...  Shy  

     Thôi bé 3 không dám nói vô điểm yếu hay mạnh này đâu


     Hồi nhỏ, bé 3 thuộc dạng "nhát", nên ít dám tiếp xúc mấy anh trai ở xóm, nhờ vậy không bị mất tiền... Lol 

     Oh, no ...có một vụ cho mượn tiền...và không bao giờ gặp lại ... Rollin 
   

  . Còn vụ xông nhà = tốt số...., mà lúc đó bé 3 khoảng 16 - 17 tuổi, làm sao biết được số ta ?

    chắc mấy cô đó thích bé 3 thôi chứ tướng lúc đó như ............con cò ... Biggrin


  . Oh, anh nói đúng xông nhà là phong tục cho nên khi lớn lên phải học, biết và tuân theo để kiêng cho người ta.

  
  Qua bên này, bé 3 sống xa cộng đồng người V,  không còn dùng nhiều nên giờ nói tới phong tục có điều nhớ có điều 

  không. Khi nào anh rảnh anh mở thread nói về phong tục ngày tết của người Viêt mình đi, please.

  Bé 3 nghĩ nhiều người thích đọc...gôm luôn bé 3..  Thankyou

Reply
#83
(2021-01-01, 07:04 PM)Be 3 Wrote:   ...........

  Qua bên này, bé 3 sống xa cộng đồng người V,  không còn dùng nhiều nên giờ nói tới phong tục có điều nhớ có điều 

  không. Khi nào anh rảnh anh mở thread nói về phong tục ngày tết của người Viêt mình đi, please.

  .............

Chắc là sẽ làm theo ý của chị.  Thumbs-up4

Gì chứ những kỷ niệm thời còn nhỏ của mình tui nhớ dzai lắm luôn, bởi tuy cực khổ nhưng vui, rất đẹp, để mỗi khi nhớ lại mình luôn ngậm ngùi, tiếc nuối... 

(Gọi bằng chị là ngõ ý muốn vừa tôn trọng và vừa lịch sự đó nghen, mơi mốt hiểu nhau thêm chút nữa, gọi bằng bạn xưng tui cho nó thân hơn, ok?.).  Shy
Love is now or never...
Reply
#84
(2021-01-01, 07:34 PM)Dan. Wrote: Chắc là sẽ làm theo ý của chị.  Thumbs-up4

Gì chứ những kỷ niệm thời còn nhỏ của mình tui nhớ dzai lắm luôn, bởi tuy cực khổ nhưng vui, rất đẹp, để mỗi khi nhớ lại mình luôn ngậm ngùi, tiếc nuối... 

(Gọi bằng chị là ngõ ý muốn vừa tôn trọng và vừa lịch sự đó nghen, mơi mốt hiểu nhau thêm chút nữa, gọi bằng bạn xưng tui cho nó thân hơn, ok?.).  Shy


 

 Amh có nhiều kỷ niệm đẹp, nên chia sẻ. Thumbs-up4

 Còn cái vụ kêu chị, đâu có sao đâu.  Bé 3 nghe kể người Bắc hay gọi con dâu vả rể là anh hay chi.... 

 không biết có phải ý đó không ?  Biggrin

Reply
#85
Hihihi...có anh Đạn vô đở đạn vụ xông đất rồi nên Mm cũng xông lên nhảy Zumba với Bé 3.

Năm mới chúc bé 3 lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khoẻ (nhảy Zumba cho Covid sợ), tươi trẻ và vạn sự như ý Tulip4 Musical-note_1f3b5 Cheer Heavy-black-heart4 Musical-note_1f3b5 Tulip4





Mùa này sau mấy cái tiệc tùng liên tục rồi bày biện trang hoàng cái nhà...sao bây chừ đến cái màn dọn dẹp đi cất lại ...
humh, cái cục lz nó nổi lên Wink

Reply
#86
Dạo một vòng, đọc hết những posts mới trong ngày, nhíu mày hoặc mỉm cười rồi thôi, hôm nay tui hết hứng trả treo, cái mỏ nhọn dường như bớt nhọn đi một chút, nhưng ghé vào đây cứ làm như nó nhọn lại, nên viết vội vài dòng, coi như mình còn hiện diện vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có hai vấn đề tui thích nói lúc này, đó là chuyện nhảy nhót và chuyện hồi nhỏ.  

Chẳng hiểu sao dạo này tui thích nhảy nhót, dĩ nhiên chỉ dám nhún nhảy một mình trong phòng riêng thôi, mỗi khi nghe một bài nhạc giựt giựt là mình lại ẹo cái lưng bên phải, nhích cái mờ-ông bên trái, có khi đứng hẳn lên mà lắc tới lắc lui cho nó đã.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bất cứ chuyện gì dành cho phụ nữ dường như cũng nhiều hơn phụ nam thì phải. Không nói tới mấy cái vụ, áo quần, son phấn, mỹ phẩm linh tinh, nội cái vụ nhảy nhót cũng nhiều hơn, nào là aerobic, thể dục nhịp điệu rồi Zumba các kiểu. Nhảy ở nhà, ở trong phòng tập chung, nhảy ở các công viên. Sáng sáng rảnh rỗi, tui hay lang thang ngoài đó, vẫn luôn thấy mấy chị mấy cô lớn tuổi tụ tập lại với nhau, xếp hàng ngay ngắn, nhún nhảy theo mấy cái điệu nhạc giựt giựt ra chiều khoái chí lắm, tui đứng dòm mà hổng hiểu tại sao, có hỏi chắc chỉ nghe cùng một câu trả lời duy nhất, nhảy cho khỏe ra, dáng đẹp ra, tiêu hao mỡ bụng mỡ đùi chứ làm gì cha nội, hỏi dzô diên.  Biggrin . 

Còn dành cho phụ nam thì duy nhất chỉ có một môn nhảy, nhảy đầm. Còn gọi là khiêu vũ. Nhưng không nhảy một mình, phải nhảy chung với phụ nữ mới được gọi là nhảy đầm. Thiệt ra thì tui cũng biết nhảy đầm, biết thế nào là nhạc tour, luôn mở đầu bằng điệu Pasodoble nhanh rồi tới một điệu nhảy chậm Rumba, tiếp theo có thể là Chachacha, Slow, Valse, Tango... các kiểu, nhưng nói thiệt, biết thì biết nhưng hồi đó đến giờ, việc ôm một người phụ nữ lạ, dìu nhau qua từng bước nhảy lả lướt luôn là cái gì đó xa lạ với mình, nói rõ ra là mình thấy ớn ớn, lạnh giò mà hổng biết tại sao. Thế nên chỉ xử dụng vài lần với vài người tạm gọi là thân thiết, bạn bè nữ, em út làm việc chung và cũng nói luôn, do thân nhau quá rồi nên cái cảm giác mình nhận lại nó chẳng có gì xuất sắc hết, thế nên bỏ luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Về chuyện hồi xưa, hồi nhỏ thì tui nghiệm ra một điều, cùng một lứa tuổi hay có chênh lệch nhau vài tuổi, con gái luôn khôn ngoan, lanh hơn con trai, luôn biết cách chinh phục lũ con trai gà tồ bằng những câu nói dịu dàng, mát ruột mát gan, khiến cho thằng nhỏ nào cũng chết ngắc khi nghe những câu nói ấy được thốt ra từ cái miệng xinh xinh, đèm đẹp, không một chút son kia...(À không, hồi đó mấy nhỏ đó cũng biết làm điệu từ rất sớm, biết bứt bông bụp về pha với nước rồi thoa thoa lên hai cái má cho nó hồng hồng lên rồi chứ nhỉ?...).

Nhất là khi chơi trò làm nhà chòi, đóng giả làm vợ chồng, ở đó lũ con trai hay bẻ  cây, bứt lá chuối về làm nhà, mấy em nhỏ gái lo việc nấu ăn, chia nhau ra thành từng cặp, từng cặp để làm vợ chồng, chồng nào thì vợ nấy, không có chuyện lộn xộn nha. Sau đó thì lũ con trai tập hợp lại, rủ nhau qua xóm kia chơi trò đánh nhau. Xóm tui ngày xưa ở trong cùng một cái hẽm cụt, muốn ra xóm ngoài đánh nhau với tụi kia phải băng qua một khu gò mã, uýnh thắng thì đứng trên mấy cái mã hò reo, uýnh thua thì chạy về xóm mình, tụi kia không dám đuổi theo. Giờ bỗng nhớ  lại lúc uýnh thua ngày xưa, chạy về chui vào nhà mình, luôn có em vợ ngồi chờ, luôn được em vợ lật từng ngón tay, bàn chưn ra xem coi có bị chảy máu chỗ nào không. Nếu có lại lấy nước bông bụp ra cẩn thận ngồi xức cho mình, vừa xức vừa hỏi, đau hông anh, xót hông anh...(*)  Shy 

Hồi đó tui cũng có một cô vợ ngoan hết biết như thế. Nhà nàng có hai anh em, tui chơi thân với thằng anh. Nhà giàu hơn nhà tui, hai Bác ấy là người có uy tín trong xóm, dân trường Tây nên hai anh em nó cũng theo học trường Tây luôn. Sau này cả gia đình đi Pháp, vợ tui cũng đi theo luôn, Ngưu Lang Chức Nữ tạm chia lìa. Chục năm sau hai anh em nó về xóm cũ, tui có ghé về thăm, gặp lại vợ tui một lần, hai đứa ôm nhau mùng rỡ, rồi vợ tui cất tiếng hỏi, Mày dạo này lớn ra nhiều há, còn nhớ Tao không?.  Sau câu trả lời, Nhớ chứ, làm sao quên được những kỷ niệm ngày xưa ấy, rồi im luôn... Không biết tui giận vì câu nói quen thuộc Anh với Em ngày xưa nay đã mất hay là dị ứng với hai chữ Mày, Tao khi gặp mà không có một miếng lửa nào xẹt ra thêm. Chỉ sau này nghe tin nàng chết vì cancer tui mới thấy tiếc, thấy nhớ mỗi khi nhắc về câu chuyện chơi trò nhà chòi ngày xưa... Và có thể nhắn gởi ở đây một câu, Mày ơi, Tao luôn nhớ đến Mày.... Vậy thôi. 

.....................

(*): Bình thường kêu mày tao, nhưng lúc chơi trò vợ chồng, mấy ẻm phải đổi cách xưng hô, kêu anh xưng em, làm mình cũng phải kêu em xưng anh cho nó giống, phải chăng từ đó tui mới nghiệm thêm ra một điều, người đàn ông chỉ ngoan ngoãn khi người vợ phải dịu dàng trước đã, chứ vợ mà hung dữ quá, hở ra là mày tau trước, hở ra là cứ you and me trước, chồng nhịn thế nào được trời?.
Love is now or never...
Reply
#87
Góc zumba? Nhà mày bị cháy rồi sao? Rollin

Reply
#88
(2021-01-04, 10:18 PM)Ech Wrote: Góc zumba? Nhà mày bị cháy rồi sao? Rollin

Hứng đâu viết đó mài ơi, nhà với cửa gì ở đây...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thú thiệt là lúc trước chị Bé Ba cũng đề nghị mở một cái thread riêng để kể về những kỷ niệm xưa, những chuyện xưa về Tết. Mới đầu nghe vậy tau cũng chột dạ, cứ nghĩ thầm trong bụng hổng biết có phải chị ấy có ý "đuổi khéo" mình ra chỗ khác chơi không, dành sự yên tĩnh cho chị ấy Zumba một mình hay không, không chắc lắm. Cuối cùng cũng nghĩ lại, chắc không phải vậy, Zum thì cứ việc Zum, còn Ba thì cứ việc Ba, hai việc chẳng liên quan gì dến nhau, nhiều khi đang Zum mà có Ba vào nó sẽ thêm phần xôm tụ, chứ Zum mà thiếu Ba, Ba mà thiếu Zum có khi lại buồn, ai Zum cứ việc Zum, ai Zum không được thì cứ Ba, no star where mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tui nói vậy có đúng không chị Bé Ba?. Say Yes thì tui ở chơi tiếp, say No thì tui chạy dzìa "nhà" mình liền.  Biggrin
Love is now or never...
Reply
#89
Ai thì tao không biết, chứ chị Bé Ba là người dễ thương nhất VB, không phải hạng nhì Lol

Reply
#90
(2021-01-04, 10:43 PM)Ech Wrote: Ai thì tao không biết, chứ chị Bé Ba là người dễ thương nhất VB, không phải hạng nhì Lol

Từ đó suy ra, 11 tri-kỷs của mài dễ thương thứ nhì, thứ ba đến thứ mười hai?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhớ rõ cái thứ tự này nghen 11 tri-kỷs kia ơi...  Clap Clap
Love is now or never...
Reply