Góc Zumba
(2021-01-08, 02:01 AM)Green Grass Wrote: Trong khi chờ thêm ý kiến của các bạn.

Hay là anh ta cứ tiến tới làm quen, đối xử tốt, quan tâm thật lòng với cô ta. Nếu khi cô ta hỏi thì NÊN thành thật trả lời. Khi cô ta có cảm tình rồi, thì sự thật sẽ không làm cô ta lấy chiếc guốc gõ đầu. Tuỳ thuộc vào tánh tình, cô ta có thể buồn tí xíu, vài ngày, vài tuần, vài tháng. Hihihi!

Nên thành thật trước, tuỳ duyên phận hai người.  Nếu lỡ cô ta không hỏi sớm, khi tình anh ta nặng sâu, cô ta biết được dễ hiểu lầm.
Reply
(2021-01-08, 02:13 AM)Dan. Wrote:  
Ngủ đi Cỏ. Dường như Cỏ đang mơ giữa ban ngày thì có, mà không phải mơ cho mình, mơ giùm cho người khác mới ghê.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Chời, Cỏ ủng hộ, mơ giùm cho người ta giữa ban ngày vì bên kia là ban đêm mừ. Winking-face4

Cỏ uống thuốc cảm bắt đầu hơi lơ tơ mơ rồi. Anh Đạn có 1 ngày còn lại vui nhen.

Nhớ nhắn ôn bạn đó là Cỏ nói vậy đó hỉ. Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
(2021-01-08, 02:19 AM)Thuctinh Wrote: Nên thành thật trước, tuỳ duyên phận hai ngườ.  Nếu lỡ cô ta không hỏi sớm, khi tình anh ta nặng sâu, cô ta biết được dễ hiểu lầm.

Hi TT,


Có lẽ Cỏ chỉ quan trọng tánh tình, cách đối xử tôn trọng, thành thật với nhau nên chuyện người giống người đối với Cỏ không quan trọng. Cỏ bị nói vậy hoài chứ gì. 

TT ngủ ngon nha. Hug
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
(2021-01-08, 02:35 AM)Green Grass Wrote: Hi TT,


Có lẽ Cỏ chỉ quan trọng tánh tình, cách đối xử tôn trọng, thành thật với nhau nên chuyện người giống người đối với Cỏ không quan trọng. Cỏ bị nói vậy hoài chứ gì. 

TT ngủ ngon nha. Hug

Cỏ ngủ ngon.
Reply
Bức tâm thư của anh chàng đó tới đâu rồi? Đây là một câu chuyện buồn hén, vì cô nàng chắc rất khó chịu vì thằng ku kia chạy mất dép mà nàng chả hiểu vì sao. Đàn bà ai cũng có những tự ái cao ngút trời, sợ nhất là cô nàng nghĩ thằng ku kia chạy vì 1 lý do gì đó tại cô nàng, thí dụ như nghĩ nàng thương yêu gì nên bỏ chạy chăng? Tao nghĩ đó là một lý do đủ để cho một con mèo ngoan thành sư tử giơ cao móng vuốt. Đàn bà không thể bị xúc phạm vì những lý do như thế được. Cho nên nói ku kia trình bày tâm thư sao cho nàng hiểu được ngọn ngành, để nàng không cảm thấy tự ái mình bị va chạm là điều tiên quyết. Chờ đọc xem. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
Tau đang "tra tấn" hắn bằng nhiều "thủ đoạn" rất tàn độc, tỷ như lấy dao cạy răng hắn ra, lấy nước đổ vào miệng hắn, chích điện 220 volt vào mấy ngón chưn ngón tay của hắn, cho hắn dãy tê tê lên chơi... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Công nhận thằng nhỏ chì thiệt, thà một mình chịu đau chứ không muốn thấy nàng khóc, nhất định không khai ra tiếng nào. Tau liền chơi trò tâm lý chiến, cho nó ngồi dậy, pha sữa cho nó uống, an ủi, dỗ dành nó và bảo nhỏ, mài không khai rõ ra cái lý do tại sao không dám yêu nàng thì mài mới làm cho nàng giận đó con, gì thì gì, ít ra cũng cho người ta biết một cái lý do để người ta còn hiểu chuyện gì là chuyện gì chứ, cứ im cái miệng như mài người ta còn tức thêm.

Cuối cùng thì thằng nhỏ cũng hứa, từ từ nó sẽ viết cho nàng một bức tâm thư đẫm nước mắt để nàng hiểu, chứ giờ hai tay nó bị tau chích điện sưng chù dzù, viết được gì mà viết. 

Becuoi
Love is now or never...
Reply
(2021-01-08, 10:36 AM)Dan. Wrote: Tau đang "tra tấn" hắn bằng nhiều "thủ đoạn" rất tàn độc, tỷ như lấy dao cạy răng hắn ra, lấy nước đổ vào miệng hắn, chích điện 220 volt vào mấy ngón chưn ngón tay của hắn, cho hắn dãy tê tê lên chơi... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Công nhận thằng nhỏ chì thiệt, thà một mình chịu đau chứ không muốn thấy nàng khóc, nhất định không khai ra tiếng nào. Tau liền chơi trò tâm lý chiến, cho nó ngồi dậy, pha sữa cho nó uống, an ủi, dỗ dành nó và bảo nhỏ, mài không khai rõ ra cái lý do tại sao không dám yêu nàng thì mài mới làm cho nàng giận đó con, gì thì gì, ít ra cũng cho người ta biết một cái lý do để người ta còn hiểu chuyện gì là chuyện gì chứ, cứ im cái miệng như mài người ta còn tức thêm.

Cuối cùng thì thằng nhỏ cũng hứa, từ từ nó sẽ viết cho nàng một bức tâm thư đẫm nước mắt để nàng hiểu, chứ giờ hai tay nó bị tau chích điện sưng chù dzù, viết được gì mà viết. 

Becuoi


  Vay là phải ...........chờ.................hả anh Dan?

  Chuyện tình này ...lâm ly quá....bé 3 không hiểu gì hết........ nếu không yêu thì cần gì phải khai ra.... Biggrin 

   Sis Cỏ tình cảm quá heng Thumbs-up4 

    Hello Thuctinh,  chị Tuyết Vân Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2021-01-08, 02:23 PM)Be 3 Wrote:   Vay là phải ...........chờ.................hả anh Dan?

  Chuyện tình này ...lâm ly quá....bé 3 không hiểu gì hết... Rollin  không yêu thì cần gì phải khai ra.... Biggrin 

   Sis Cỏ tình cảm quá heng Thumbs-up4 

    Hello Thuctinh,  chị Tuyết Vân Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dĩ nhiên là phải chờ cho nó tỉnh táo hẳn, khỏe hẳn thì hắn mới khai được chứ chị. Thử nghĩ đi, tra tấn kiểu đó còn gì là người, sắp thành ngợm rồi. Kể ra tui cũng ác thiệt, hơi mạnh tay làm thằng nhỏ toe tua hết trơn hết trọi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

(Nói quá lên một chút coi có ai dám ra mặt thương xót cho hắn không đó mà).  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Không yêu thì cần gì khai ra?. Chị nói đúng, không có tật lấy gì giật mình. Nhưng bảo rằng yêu cũng tội cho nó, chắc chỉ là có cảm tình, thích thích, mến mến, thương thương vậy thôi, chứ yêu thì chưa phải. Thôi thì cho là nó bị cảm nắng, bị dính tiếng sét nghe cái đùng rồi xây xẫm mặt mày đi cũng được. Nhưng hết kiểu thích, hết kiểu mến rồi hay sao mà mến mà thương kỳ cục dzậy trời?. 

Ngẫm cái sự đời tui thấy nhiều cái cũng ngộ. Rất nhiều tên con trai, đàn ông, đoán trước được cái kết cục của câu chuyện, khi không thấy ánh sáng ở cuối đường hầm thì bỗng nhiên dừng lại, không dám bước tiếp, chẳng phải sợ mình khổ mình cực gì mà hổng dám, chỉ sợ làm tổn thương người mà mình yêu quý nên đành lòng mà buông tay, chuyện ấy nghĩ lại không biết là tốt hay xấu, nên hay không nên đây...

Cũng có khi câu chuyện tạm kết thúc ở đây cũng được rồi. Kể thêm ra nữa, buồn càng buồn hơn...

Để hôm nào tui kiếm một câu chuyện khác kể cho mọi người nghe, coi như đền bù lại vậy.  Shy
Love is now or never...
Reply
(2021-01-08, 10:36 AM)Dan. Wrote: Tau đang "tra tấn" hắn bằng nhiều "thủ đoạn" rất tàn độc, tỷ như lấy dao cạy răng hắn ra, lấy nước đổ vào miệng hắn, chích điện 220 volt vào mấy ngón chưn ngón tay của hắn, cho hắn dãy tê tê lên chơi... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Công nhận thằng nhỏ chì thiệt, thà một mình chịu đau chứ không muốn thấy nàng khóc, nhất định không khai ra tiếng nào. Tau liền chơi trò tâm lý chiến, cho nó ngồi dậy, pha sữa cho nó uống, an ủi, dỗ dành nó và bảo nhỏ, mài không khai rõ ra cái lý do tại sao không dám yêu nàng thì mài mới làm cho nàng giận đó con, gì thì gì, ít ra cũng cho người ta biết một cái lý do để người ta còn hiểu chuyện gì là chuyện gì chứ, cứ im cái miệng như mài người ta còn tức thêm.

Cuối cùng thì thằng nhỏ cũng hứa, từ từ nó sẽ viết cho nàng một bức tâm thư đẫm nước mắt để nàng hiểu, chứ giờ hai tay nó bị tau chích điện sưng chù dzù, viết được gì mà viết. 

Becuoi

Lý do không thể yêu nàng vì không biết hắn yêu nàng hay yêu cái hình bóng cũ qua nàng
Chị đề nghị thằng bạn đó nên hỏi lại lòng mình thật rõ, cho lý do chính đáng hắn yêu nàng, nhất định không có hình bóng cũ hiện diện trong lòng hắn để hắn kêu lộn tên.
Còn nữa, có những cái nên nói và không nên nói, không phải cái gì cũng cần thành thật, vì thành thật không đúng chuyện sẽ là một ám ảnh theo người đàn bà suốt đời. Việc này không mắc mớ tới lòng tự tin của họ hay không. Chỉ là điều tế nhị trong một quan hệ. 
Good luck thằng bạn của em trai Đạn   Biggrin 

Định hỏi thế gian...tiếp nhưng sợ bị chửi Rollin Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2021-01-08, 02:56 PM)Dan. Wrote: Ngẫm cái sự đời tui thấy nhiều cái cũng ngộ. Rất nhiều tên con trai, đàn ông, đoán trước được cái kết cục của câu chuyện, khi không thấy ánh sáng ở cuối đường hầm thì bỗng nhiên dừng lại, không dám bước tiếp, chẳng phải sợ mình khổ mình cực gì mà hổng dám, chỉ sợ làm tổn thương người mà mình yêu quý nên đành lòng mà buông tay, chuyện ấy nghĩ lại không biết là tốt hay xấu, nên hay không nên đây...

Ôi! Chữ tình là cái chi chi? Heavy-black-heart4

Reply
(2021-01-08, 02:58 PM)LMS Wrote: Lý do không thể yêu nàng vì không biết hắn yêu nàng hay yêu cái hình bóng cũ qua nàng
Chị đề nghị thằng bạn đó nên hỏi lại lòng mình thật rõ, cho lý do chính đáng hắn yêu nàng, nhất định không có hình bóng cũ hiện diện trong lòng hắn để hắn kêu lộn tên.
Còn nữa, có những cái nên nói và không nên nói, không phải cái gì cũng cần thành thật, vì thành thật không đúng chuyện sẽ là một ám ảnh theo người đàn bà suốt đời. Việc này không mắc mớ tới lòng tự tin của họ hay không. Chỉ là điều tế nhị trong một quan hệ. 
Good luck thằng bạn của em trai Đạn   Biggrin 

Định hỏi thế gian...tiếp nhưng sợ bị chửi Rollin Rollin

Chuyện nó nên hỏi lại lòng mình là một điều rất nên làm, tìm ra cái lý do chính đáng dể hắn yêu nàng sau cái vụ cảm nắng vì nàng giống người yêu cũ của hắn. Cái này thì em đồng ý với chị 101% luôn. 

Riêng cái việc thành thật đúng nơi, đúng chỗ, đúng người thì em lại có suy nghĩ khác chị một chút. Chẳng có gì là xấu khi thố lộ một cái tình cảm trong sáng với một người, dù ở trên dây diện hay ở ngoài đời. Bởi theo em nghĩ, bất cứ người con gái hay người phụ nữ độc thân nào, cũng có một niềm vui, niềm hãnh diện khi có người thích mình, mến mình, kể cả nói yêu mình. kể cả người đó có người yêu cũng vậy luôn. Người ta yêu em được thì tui cũng yêu em được, yêu thôi mà, cạnh tranh công bằng. Vấn đề còn lại là em yêu ai, em chọn ai, đó là quyền của em, khi nào em là vợ của người khác thì coi như anh thua, cho kẹo cũng không dám xông vào, ăn đạn có ngày.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói thêm cho vui, khi thấy bóng chị xuất hiện là em biết chị sẽ say NO ngay thôi. Và khi đặt ra câu hỏi giùm cho thằng bạn em thì đó cũng chỉ là một cách nói chuyện, bởi cái tên đó cần là người của hắn sẽ hiểu, sẽ không giận hắn nữa, vậy thôi hà. Yên tâm đi bà chị, chuyện như chưa bắt đầu, làm gì có được khúc giữa và khúc cuối.  Biggrin
Love is now or never...
Reply
(2021-01-08, 02:56 PM)Dan. Wrote: Dĩ nhiên là phải chờ cho nó tỉnh táo hẳn, khỏe hẳn thì hắn mới khai được chứ chị. Thử nghĩ đi, tra tấn kiểu đó còn gì là người, sắp thành ngợm rồi. Kể ra tui cũng ác thiệt, hơi mạnh tay làm thằng nhỏ toe tua hết trơn hết trọi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

(Nói quá lên một chút coi có ai dám ra mặt thương xót cho hắn không đó mà).  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Không yêu thì cần gì khai ra?. Chị nói đúng, không có tật lấy gì giật mình. Nhưng bảo rằng yêu cũng tội cho nó, chắc chỉ là có cảm tình, thích thích, mến mến, thương thương vậy thôi, chứ yêu thì chưa phải. Thôi thì cho là nó bị cảm nắng, bị dính tiếng sét nghe cái đùng rồi xây xẫm mặt mày đi cũng được. Nhưng hết kiểu thích, hết kiểu mến rồi hay sao mà mến mà thương kỳ cục dzậy trời?.


  Như vậy là chúng ta phải thông cảm với "những người trong cuộc" . 

  Đây là thời gian tinh thần dễ bị khủng hoảng và rối loạn,  khó quyết định và rất ......nguy hiểm nữa..... Biggrin  

  "chờ cho nó tỉnh táo hẳn, khỏe hẳn"   Thumbs-up4 


(2021-01-08, 02:56 PM)Dan. Wrote: Ngẫm cái sự đời tui thấy nhiều cái cũng ngộ. Rất nhiều tên con trai, đàn ông, đoán trước được cái kết cục của câu chuyện, khi không thấy ánh sáng ở cuối đường hầm thì bỗng nhiên dừng lại, không dám bước tiếp, chẳng phải sợ mình khổ mình cực gì mà hổng dám, chỉ sợ làm tổn thương người mà mình yêu quý nên đành lòng mà buông tay, chuyện ấy nghĩ lại không biết là tốt hay xấu, nên hay không nên đây...

     .... Thumbs-up4 ....

Reply
(2021-01-08, 03:05 PM)Ech Wrote: Ôi! Chữ tình là cái chi chi? Heavy-black-heart4

Cho đến giờ này mà còn ngồi đó hỏi câu hỏi đó hả ku?. Tưởng mài biết rồi chứ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tình là điều kỳ diệu nhất trên trái đất này, nó tỏa hơi ấm khi mùa Đông về, nó là làn gió mát trong buổi trưa Hè nóng bức, là những chiếc mầm xanh đâm chồi nảy lộc khi mùa Xuân về, là hình ảnh đẹp khi gió mùa Thu nhè nhẹ làm rơi những chiếc lá vàng cho con nai ngơ ngác đứng nhìn.

Tình là cái quý giá mà ai ai cũng muốn có, có người dùng đủ mọi cách để chiếm đoạt nó. Nhưng cũng có người buộc phải ngậm ngùi nhìn nó bay đi mất vì không muốn làm cho người mình yêu thương nhất phải buồn phải khổ...  Vậy thôi.

Chắc phải đổi chữ ký mới, Đang buồn, đang chán, ai tán yêu luôn...  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
(2021-01-08, 01:15 AM)Dan. Wrote: Chờ mãi, đợi mãi mới nghe được hai lời dzàng ngọc của hai người, một người chị dấu yêu và một người bạn hiền dấu ái.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hai ý kiến phản đối rồi, không nên yêu cái thứ đàn ông như vậy, yêu nhau rồi lỡ như sau này có nằm ngủ bên tui, ổng la lên Diễm vú sữa ơi Diễm vú sữa à, trong khi tên tui là Trúc cây ổi!.  Rollin

Có ai nói rõ ra nàng ấy nên yêu hông ta?.   Shy

Đùa giỡn chọc ghẹo bạn mình thôi, thật sự Kỳ rất ủng hộ thái độ thẳng thắn thành thật của bạn bạn hiền.  Dù được hay kg vẫn thành thật ngay từ đầu cái đã rồi từng bước tiếp.   Trò chơi tình cảm là con dao hai lưỡi nhất là thế giới ảo, lời đùa nhưng đau thật nên biết dừng lại đúng lúc trước khi tổn thương sâu sắc người thật tâm.  Người bạn của bạn mình cứ đi ra đi vô hỏi ý kiến người khác kg bằng hỏi chính lòng mình muốn gì?  "Có gan mới làm giàu" thì đằng này có gan thì may ra được tình yêu như mong ước, còn kg thì cũng có câu trả lời cho lòng mình, hết ngồi đó bứt trụi vườn hoa của người ta, "nên hay kg nên".  Lol  Dù gì cũng đã chuẩn bị tâm lý cho cái đầu là bị ăn guốc rồi, what's the worst that could happen...  Lol  

PS. Tâm thư nhớ nhỏ thêm mấy giọt nước mắt cho chữ lem lem để nàng thêm cảm động nhe.  2leluoi Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-01-08, 03:43 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: ............. 

PS. Tâm thư nhớ nhỏ thêm mấy giọt nước mắt cho chữ lem lem để nàng thêm cảm động nhe.  2leluoi Lol

Cái vụ tâm thư này chắc hổng có xảy ra đâu bạn hiền. Nghĩ lại đi, bị tui tra tấn bầm mình bầm mẫy rồi viết gì nổi nữa mà viết?. Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply