Góc Zumba
Nếu là Vân, thì Vân sẽ hỏi .. Đâu anh cho tui coi hình bạn gái cũ của anh coi

Nói chuyện là phải có bằng chứng, chứ Vân biết mấy ông có cái line này nè .. Nhìn cô sao thấy quen quen

Ngày xưa gặp V, V cũng nói với T, ế T, mày thấy Vân có cặp mắt giống ai ai đó . lúc đó T nhìn Vân, Vân nhìn lại, biết đây là alien code chứ không phải thiệt
Reply
(2021-01-08, 12:31 AM)Green Grass Wrote: ..........

Đạn muốn Cỏ trả lời thử không?

Tự nhiên đi Cỏ, thú thiệt là tui rất muốn nghe nhiều ý kiến của các bạn ở đây về đề tài tình yêu mà theo tui nó tréo ngoe như này.  Smiling-face-with-halo4

@ Cô Vân:

Đừng bận tâm đến những cái mình luôn cho rằng phải rõ ràng mới trả lời được một câu hỏi. Thế nên chả cần phải đòi coi hình, phải cần biết rõ người đó là ai với ai. Tôn trọng sự riêng tư của người khác là một phép lịch sự tối thiểu cần phải có trên mạng, nhất là khi người ta không muốn khoe ra tất cả những gì thuộc về cá nhân như Vân. Không ai trách chuyện Vân khoe chuyện riêng của Vân, nhưng trách Vân về cái Vân muốn biết ở người khác là vậy.

Thế nên đừng nghĩ đây là chuyện của tui, thằng Đạn, mà hỏi như vậy, ok?.
Cảm ơn nhiều.
Love is now or never...
Reply
Vân chỉ nói ... đàn ông có cái line ... tui thấy cô hình như quen quen

chuyện của anh Đạn , cũng có thể chỉ là cái line thôi ... nên chuyện giống hay không giống bạn gái cũ , Vân thấy đâu có gì quan trọng

đó là câu trả lời của Vân .. nếu anh không muốn Vân giải thích rỏ hơn 


99
Reply
(2021-01-08, 12:00 AM)Dan. Wrote: Các bạn chỉ đứng trên vị trí cùa thằng bạn tui mà nói không à, chưa ai thử đặt mình vào vị trí của nàng ý mà nói lên cái cảm nghĩ của một người con gái khi nghe có tên nộp Đơn Xin Yêu mình vì cái lý do ngộ nghĩnh kia hết.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chị sẽ rất tự ái khi người đàn ông yêu mình qua hình ảnh người cũ. 
Nên tốt nhất là không yêu hắn dù lòng hắn có yêu chị thật sự, chứ không phải là vật thế thân  Winking-face4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2021-01-08, 12:00 AM)Dan. Wrote: Các bạn chỉ đứng trên vị trí cùa thằng bạn tui mà nói không à, chưa ai thử đặt mình vào vị trí của nàng ý mà nói lên cái cảm nghĩ của một người con gái khi nghe có tên nộp Đơn Xin Yêu mình vì cái lý do ngộ nghĩnh kia hết.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bạn tui tui biết rành hơn các bạn nhiều, nhớ lại cái lần hắn chạy u về nhà với trái tim rướm máu trên tay, kể với tui bằng cái giọng thất thần, Chết tau rồi mài ơi, phen này chết chắc luôn, vì ... vậy vậy đó...

Becuoi

Trời ạ, hỏi là trả lời.  Người con gái lý tưởng đương nhiên có cá tính đặc biệt, anh nghĩ nếu cổ nhu nhược cam chịu làm vật thế thân của người khác, anh có yêu người như vậy kg?   Lol  Nếu Kỳ là cô ấy thì "cám ơn sự thẳng thắn thật thà của anh, nhưng em xin mãi là một giấc mơ đẹp kg bao giờ thành sự thật."   2leluoi Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Vẻ bề ngoài luôn để lại ấn tượng trước nhất khi mới gặp cho cả 2 phía. Vì ý thích cá nhân hay vì có nét giống ai đó, có thể là cô movie star nào đó, người yêu cũ, người vợ cũ. So what? Với Cỏ không thành vấn đề, vì nếu mình không có nét giống hay có điều gì về mình giống người đã từng là người rất quan trọng trong 1 phần đời sống của anh kia, thì có lẽ anh kia đã không để ý tới mình. Nhưng ... cũng là nhưng, đừng biến cô ta trở thành người cũ hay kỳ vọng cô ta giống người cũ từ bên ngoài đến tâm hồn. Giống nét, say nắng vì những nét đó nhưng yêu bản thân và những gì khác biệt thuộc về cô ta, không phải là hình bóng của người cũ.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
Chờ mãi, đợi mãi mới nghe được hai lời dzàng ngọc của hai người, một người chị dấu yêu và một người bạn hiền dấu ái.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hai ý kiến phản đối rồi, không nên yêu cái thứ đàn ông như vậy, yêu nhau rồi lỡ như sau này có nằm ngủ bên tui, ổng la lên Diễm vú sữa ơi Diễm vú sữa à, trong khi tên tui là Trúc cây ổi!.  Rollin

Có ai nói rõ ra nàng ấy nên yêu hông ta?.   Shy
Love is now or never...
Reply
(2021-01-08, 01:12 AM)Green Grass Wrote: Vẻ bề ngoài luôn để lại ấn tượng trước nhất khi mới gặp cho cả 2 phía. Vì ý thích cá nhân hay vì có nét giống ai đó, có thể là cô movie star nào đó, người yêu cũ, người vợ cũ. So what? Với Cỏ không thành vấn đề, vì nếu mình không có nét giống hay có điều gì về mình giống người đã từng là người rất quan trọng trong 1 phần đời sống của anh kia, thì có lẽ anh kia đã không để ý tới mình. Nhưng ... cũng là nhưng, đừng biến cô ta trở thành người cũ hay kỳ vọng cô ta giống người cũ từ bên ngoài đến tâm hồn. Giống nét, say nắng vì những nét đó nhưng yêu bản thân và những gì khác biệt thuộc về cô ta, không phải là hình bóng của người cũ.

Cỏ hơi cẩn thận thiệt, hơi lo xa thiệt.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cái mình muốn hỏi giùm cho tên kia nó chỉ là chuyện chỉ mới bắt đầu thôi bạn, tức là tình yêu thui, còn việc đối xử với nhau như thế nào nó thuộc về phần còn lại của câu chuyện. Vấn dề là nàng ý có chấp nhận cho cái lý do khó nói kia không, có tự ái hông, có cảm thông hay không thôi. Chứ còn chuyện sau này thì cũng tùy người, có người ôm riệt người mới trong tay mà luôn nghĩ về người cũ dù họ chẳng có nét giống nhau đến kỳ lạ nhưng trường hợp của tên bạn tui thì sao?. Thiếu gì. Tui mà nêu ra có khi ku Ếch nó gõ cây lên đầu tui ah. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tóm lại thì ý kiến của bạn Cỏ là, nàng ấy nên cho tên kia một cơ hội, đúng hông?.  Shy
Love is now or never...
Reply
(2021-01-08, 01:28 AM)Dan. Wrote: Cỏ hơi cẩn thận thiệt, hơi lo xa thiệt.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cái mình muốn hỏi giùm cho tên kia nó chỉ là chuyện chỉ mới bắt đầu thôi bạn, tức là tình yêu thui, còn việc đối xử với nhau như thế nào nó thuộc về phần còn lại của câu chuyện. Vấn dề là nàng ý co chấp nhận cho một lý do khó nói kia không, có tự ái hông, có cảm thông hay không thôi. Chứ còn chuyện sau này thì cũng tùy người, có người ôm riệt người mới trong tay mà luôn nghĩ về người cũ dù họ chẳng có nét giống nhau đến kỳ lạ nhưng trường hợp của tên bạn tui thì sao?. Thiếu gì. Tui mà nêu ra có khi ku Ếch nó gõ cây lên đầu tui ah. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tóm lại thì ý kiến của bạn Cỏ là, nàng ấy nên cho tên kia một cơ hội, đúng hông?.  Shy


Viết thì viết cho có đầu có đuôi, vì không biết là sẽ viết thêm hay sẽ dừng lại chỉ 1 post, nên viết đầy đủ để tránh hiểu lầm thôi mừ.

Với Cỏ không có gì là tự ái, tuỳ vào người muốn quen mình là ai có khi "hãnh diện" là khác vì những nét giống đó.

Nên câu trả lời là ... nên cho tên kia một cơ hội. Nhưng ... cũng là nhưng, chuyện sau đó còn tuỳ vào cách cư xử nhen Đạn (ráng thêm câu này vô mới được Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c )
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
Muốn xum tụ, xin xía vào tí.

Bước đầu hai người nên qua lại như bạn bè.

Hỏi lòng anh ta trước, không khéo tội cả hai.

Cô ta có cảm tình với anh ta không? Anh ta đối xử với cô ta thế nào?
Reply
Coi như 2 thuận, 2 chống.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thầy trò với nhau mà mỗi người mỗi ý há. Cơ mà trò dễ thương hơn, không sắt đá như thầy.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
Thầy miệng cứng lòng mềm
Reply
(2021-01-08, 01:52 AM)Dan. Wrote: Coi như 2 thuận, 2 chống.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Trong khi chờ thêm ý kiến của các bạn.

Hay là anh ta cứ tiến tới làm quen, đối xử tốt, quan tâm thật lòng với cô ta. Nếu khi cô ta hỏi thì NÊN thành thật trả lời. Khi cô ta có cảm tình rồi, thì sự thật sẽ không làm cô ta lấy chiếc guốc gõ đầu. Tuỳ thuộc vào tánh tình, cô ta có thể buồn tí xíu, vài ngày, vài tuần, vài tháng. Hihihi!
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
Anh Đạn cho Cỏ làm phụ dâu nhen. Nhớ tìm anh phụ rể nào cao tí không thôi Cỏ kẹp cổ à. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
(2021-01-08, 02:08 AM)Green Grass Wrote: Anh Đạn cho Cỏ làm phụ dâu nhen. Nhớ tìm anh phụ rể nào cao tí không thôi Cỏ kẹp cổ à. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ngủ đi Cỏ. Dường như Cỏ đang mơ giữa ban ngày thì có, mà không phải mơ cho mình, mơ giùm cho người khác mới ghê.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply