Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Áo dài đây
Sao vậy cu? Chuyện gì cũng là chuyện nhỏ, tụi mình vui với nhau mới là chính Rollin

Reply
(2020-03-22, 11:21 PM)Ngại đạn. Wrote: Vậy là xong, ai về nhà nấy rồi hén?. Ku Lãng đêm nay ấm ức bạo, chắc hết ngủ được, đập dầu vô gối mà tức cho cặp giò ngắn cũn cởn, chạy không nhanh bằng hai tên này.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Yên lòng mà ngủ đi ku , bạn bè "chia cơm xẻ áo" với nhau lúc "hoạn nạn" là chuyện bình thường. Ngày mai trời sẽ sáng, sẽ đẹp bởi mùa Xuân đang đến mà, từ từ cháo nó cũng sẽ nhừ, cháo nhừ dễ nuốt...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Eh, Ếch Ộp:

- Mày có đồng ý với tau một điều, cuộc đời này, dù ở trong hay ở ngoài, thì cũng chả có chuyện gì gọi là công bằng hết, right?. Nhiều khi vào đây chơi chỉ muốn quên đi bao cái muộn phiền ở ngoài dời thường, muốn tìm một chút gì để nhớ, để quên, muốn tìm một sự đồng cảm từ mọi người, từ tha nhân, kể cả từ những người biết nói, biết viết tiếng Việt với nhau, nhưng coi bộ cũng khó lòng có được. 

- Cái thế giới này nó thay đổi nhanh quá, người lạc hậu như tau, ở một cái miền quê hẽo lánh, người đã tự nhận rời bỏ cái cõi ảo này hơn chục năm, giờ xuất hiện lại mới thấy mình giống như một tên Mán, tên Mọi, ù ù cạc cạc với mấy cái mới, dù cố gắng lắm rồi vẫn không thể hòa nhịp được với những cái mình thấy, mình đọc, mình chứng kiến... Đôi khi có cái cảm giác bất lực, xuôi tay, vui đâu chả thấy chỉ thấy rước cái buồn, cái bực vào mình. Có khi cảm thấy thất vọng, có lẽ do mình tự đặt ai đó lên một chỗ cao quá, khiến họ đứng không vững, lung lay rồi tự té khỏi tâm thức của mình, lỗi tại mình hay tại người ta?...

- Có lần tau tâm sự với thằng Lãng, chắc chuyến này phải treo keyboard lên giàn bếp, ra đồng thả dê chăn vịt, chơi tạt lon, nhày lò cò, bắn bi, banh đũa... với mấy đứa trẻ con be bé xinh xinh cho nó nhẹ lòng mình, nhẹ lòng người. Đang suy tính trước khi quyết định.

Mượn chỗ này tâm sự với mày một chút cho vui, chả có ý châm chọc hay khiêu khích ai, chỉ thấy trong lòng không vui nên nói vậy thôi, chứ thừa biết, vắng mợ thì chợ vẫn đông, chợ nào cũng vậy thôi. 

Chúc hai đứa mài và mọi người ngủ ngon nha.  Tulip4
Em trai, chị chơi chốn ảo đã lâu, vẫn có cảm nhận như em bao lần, và đúng là mình expect hơi nhiều 
Ngủ 1 giấc dậy rồi mọi việc lắng xuống. Tulip4


Khờ! Nói tới chử duyên, Tiên Anh nhớ những ngày vui vẻ qua.
Tulip4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2020-03-22, 11:21 PM)Ngại đạn. Wrote: Vậy là xong, ai về nhà nấy rồi hén?. Ku Lãng đêm nay ấm ức bạo, chắc hết ngủ được, đập dầu vô gối mà tức cho cặp giò ngắn cũn cởn, chạy không nhanh bằng hai tên này.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Yên lòng mà ngủ đi ku , bạn bè "chia cơm xẻ áo" với nhau lúc "hoạn nạn" là chuyện bình thường. Ngày mai trời sẽ sáng, sẽ đẹp bởi mùa Xuân đang đến mà, từ từ cháo nó cũng sẽ nhừ, cháo nhừ dễ nuốt...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Eh, Ếch Ộp:

- Mày có đồng ý với tau một điều, cuộc đời này, dù ở trong hay ở ngoài, thì cũng chả có chuyện gì gọi là công bằng hết, right?. Nhiều khi vào đây chơi chỉ muốn quên đi bao cái muộn phiền ở ngoài dời thường, muốn tìm một chút gì để nhớ, để quên, muốn tìm một sự đồng cảm từ mọi người, từ tha nhân, kể cả từ những người biết nói, biết viết tiếng Việt với nhau, nhưng coi bộ cũng khó lòng có được. 

- Cái thế giới này nó thay đổi nhanh quá, người lạc hậu như tau, ở một cái miền quê hẽo lánh, người đã tự nhận rời bỏ cái cõi ảo này hơn chục năm, giờ xuất hiện lại mới thấy mình giống như một tên Mán, tên Mọi, ù ù cạc cạc với mấy cái mới, dù cố gắng lắm rồi vẫn không thể hòa nhịp được với những cái mình thấy, mình đọc, mình chứng kiến... Đôi khi có cái cảm giác bất lực, xuôi tay, vui đâu chả thấy chỉ thấy rước cái buồn, cái bực vào mình. Có khi cảm thấy thất vọng, có lẽ do mình tự đặt ai đó lên một chỗ cao quá, khiến họ đứng không vững, lung lay rồi tự té khỏi tâm thức của mình, lỗi tại mình hay tại người ta?...

- Có lần tau tâm sự với thằng Lãng, chắc chuyến này phải treo keyboard lên giàn bếp, ra đồng thả dê chăn vịt, chơi tạt lon, nhày lò cò, bắn bi, banh đũa... với mấy đứa trẻ con be bé xinh xinh cho nó nhẹ lòng mình, nhẹ lòng người. Đang suy tính trước khi quyết định.

Mượn chỗ này tâm sự với mày một chút cho vui, chả có ý châm chọc hay khiêu khích ai, chỉ thấy trong lòng không vui nên nói vậy thôi, chứ thừa biết, vắng mợ thì chợ vẫn đông, chợ nào cũng vậy thôi. 

Chúc hai đứa mài và mọi người ngủ ngon nha.  Tulip4

Mọi việc sẽ qua mau thôi và anh Đạn rồi sẽ vui trở lại và sẽ vào viết những bài hay cho các bạn và GG đọc.  Một con ngựa đau cả đàn dành ăn hết phần ... Disappointed-face4 :full-moon-with-face4:

Anh Đạn ra ngắm phố và sẽ có 1 ngày vui hơn nhé. Clinking-beer-mugs4
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
Nếu Đạn có thất vọng về cách hành xử của một người cũng đừng bỏ net vì mày còn nhiều người ban khác mến thương mày và cần mày. Nhớ đến những người đó giùm chút nhe Hug

Reply
(2020-03-23, 12:56 AM)BaEch Wrote: Nếu Đạn có thất vọng về cách hành xử của một người cũng đừng bỏ net vì mày còn nhiều người ban khác mến thương mày và cần mày. Nhớ đến những người đó giùm chút nhe Hug

Hy vọng không phải là GG, hy vọng GG đã không nói gì làm gì làm anh Đạn buồn. Tự nhiên rầu theo. Có mấy người chơi với nhau hà. Anh Đạn vui nhé. Thôi nhậu vài ly đi anh Đạn. Cheer
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
(2020-03-22, 11:21 PM)Ngại đạn. Wrote: Vậy là xong, ai về nhà nấy rồi hén?. Ku Lãng đêm nay ấm ức bạo, chắc hết ngủ được, đập dầu vô gối mà tức cho cặp giò ngắn cũn cởn, chạy không nhanh bằng hai tên này.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Yên lòng mà ngủ đi ku , bạn bè "chia cơm xẻ áo" với nhau lúc "hoạn nạn" là chuyện bình thường. Ngày mai trời sẽ sáng, sẽ đẹp bởi mùa Xuân đang đến mà, từ từ cháo nó cũng sẽ nhừ, cháo nhừ dễ nuốt...  Grinning-face-with-smiling-eyes4


- Có lần tau tâm sự với thằng Lãng, chắc chuyến này phải treo keyboard lên giàn bếp, ra đồng thả dê chăn vịt, chơi tạt lon, nhày lò cò, bắn bi, banh đũa... với mấy đứa trẻ con be bé xinh xinh cho nó nhẹ lòng mình, nhẹ lòng người. Đang suy tính trước khi quyết định.

Mượn chỗ này tâm sự với mày một chút cho vui, chả có ý châm chọc hay khiêu khích ai, chỉ thấy trong lòng không vui nên nói vậy thôi, chứ thừa biết, vắng mợ thì chợ vẫn đông, chợ nào cũng vậy thôi. 

Chúc hai đứa mài và mọi người ngủ ngon nha.  Tulip4

Sáng dậy đọc mới ấm ức nè mài. Tui ở múi giờ trái khoáy nên hơi bị lỗ nha.

Vậy là vãn tuồng rồi hả. Tay ải tay ai, bụng nỏ bụng nó, chân ẻm chân em ... tan theo ngày nắng vội hết, chỉ còn sót lại mỗi đôi chân của gã chăn vịt.  Biggrin

Đạn à, có 3 thằng ngự lâm pháo nổ mà mài là gã thủ kho kho ...đạn Biggrin . Mài về quê rồi tụi tao còn biết nổ với ai. Ừa mà mài về quê ra đồng nhớ rủ tao, tao sẽ phụ mài mài chăn vịt tau thả dê. Vậy nha.  :full-moon-with-face4:

Chúc bà con tuần mới an lành.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-03-22, 10:25 PM)Green Grass Wrote: Người đẹp trong nhạc TCS là ai anh Lãng.

GG mà khoe giống anh BaEch bảo đảm VB không còn ai hết.  Winking-face4

Ông TSC hay viết về những cô nương dáng gầy thanh tú như "vai em gầy guộc nhỏ", "em gầy ngón dài" nên tối qua được ngắm tay ai tự dưng trong đầu vọng về những câu nhạc đó. Tulip4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Anh Ngại Đạn cũng còn may mắn hơn nhiều người, ít ra anh có vài người bạn tâm đầu ý hợp, chưa kể nhiều người quý mến anh. Nói về thất vọng thì tôi hiểu lắm, vì mình kỳ vọng ở người ta nhiều quá, bớt kỳ vọng thì sẽ bớt thất vọng, tâm hồn thoải mái hơn. Chúc anh vui vẻ.
Reply
(2020-03-23, 02:27 PM)duoctue Wrote: Anh Ngại Đạn cũng còn may mắn hơn nhiều người, ít ra anh có vài người bạn tâm đầu ý hợp, chưa kể nhiều người quý mến anh. Nói về thất vọng thì tôi hiểu lắm, vì mình kỳ vọng ở người ta nhiều quá, bớt kỳ vọng thì sẽ bớt thất vọng, tâm hồn thoải mái hơn. Chúc anh vui vẻ.

Tui cũng hy vọng thằng bạn này hiểu thấu được cái lý lẽ rằng chuyện gì mình đã cố hết sức làm, làm hết với cái tâm của mình mà không được người khác hiểu cho thì cũng không có gì buồn. Trên đời này ai cũng chỉ nghĩ đến cái bản thân họ mà ít khi thông cảm đến người khác. Làm vui lòng được 10 người mà mất lòng 1 người thì phải đành chịu thôi. Nào ai có thể làm vừa lòng khắp thiên hạ?

Reply
(2020-03-23, 07:10 AM)lãng Wrote: Sáng dậy đọc mới ấm ức nè mài. Tui ở múi giờ trái khoáy nên hơi bị lỗ nha.

Vậy là vãn tuồng rồi hả. Tay ải tay ai, bụng nỏ bụng nó, chân ẻm chân em ... tan theo ngày nắng vội hết, chỉ còn sót lại mỗi đôi chân của gã chăn vịt.  Biggrin

Đạn à, có 3 thằng ngự lâm pháo nổ mà mài là gã thủ kho kho ...đạn Biggrin . Mài về quê rồi tụi tao còn biết nổ với ai. Ừa mà mài về quê ra đồng nhớ rủ tao, tao sẽ phụ mài mài chăn vịt tau thả dê. Vậy nha.  :full-moon-with-face4:

Chúc bà con tuần mới an lành.

Hôm nay Lãng Nhi còn ấm ức hôn ?

Hay là Lãng Nhi cũng tham gia chưng hình lên cho sư phụ nghía 1 cái .  Smiling-face-with-halo4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-03-24, 08:37 AM)Bee Wrote: Hôm nay Lãng Nhi còn ấm ức hôn ?

Hay là Lãng Nhi cũng tham gia chưng hình lên cho sư phụ nghía 1 cái .  Smiling-face-with-halo4

Vẫn còn ấm ức lắm sư phụ ơi. 
Nghe nói sư phụ diện áo đầm đẹp mà chỉ có gã kia được ngắm lãng nhi thì không thật là uổng công quạt hầu sư phụ bấy lâu nay. 
Mad Giận sư phụ rồi  Mad
Reply
(2020-03-24, 09:32 AM)lãng nhi Wrote: Vẫn còn ấm ức lắm sư phụ ơi. 
Nghe nói sư phụ diện áo đầm đẹp mà chỉ có gã kia được ngắm lãng nhi thì không thật là uổng công quạt hầu sư phụ bấy lâu nay. 
Mad Giận sư phụ rồi  Mad

Lãng nhi giỡn thôi nha sư phụ. Không dám giận sư phụ đâu  Tulip4
Reply
Lãng à, hai thằng tao, thằng khoe chân, thằng khoe bụng rồi mà vẫn chưa thấy mày khoe gì. Hay là mày khoe... đùi đi Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
(2020-03-24, 09:32 AM)lãng nhi Wrote: Vẫn còn ấm ức lắm sư phụ ơi. 
Nghe nói sư phụ diện áo đầm đẹp mà chỉ có gã kia được ngắm lãng nhi thì không thật là uổng công quạt hầu sư phụ bấy lâu nay. 
Mad Giận sư phụ rồi  Mad

Lãng Nhi ,

con trai mà giận má đỏ lên nhìn cute lắm , hay Lãng Nhi thử cho sư phụ nhìn đôi má đỏ hây hây khi giận . Smiling-face-with-halo4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-03-24, 09:51 AM)lãng nhi Wrote: Lãng nhi giỡn thôi nha sư phụ. Không dám giận sư phụ đâu  Tulip4

sư phụ hôm nay nghe được giọng ca khàn khàn sexy , manly lắm , sư phụ nghĩ giọng ca đó nhất định phải là của 1 nam nhân có tướng tá rất đàn ông .

Confused Confused thắc mắc mãi chỉ là thắc mắc . Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply