Posts: 2,674
Threads: 4
Likes Received: 196 in 114 posts
Likes Given: 257
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
Mod ơi, unquote cái hình của anh Lãng giùm GG, post #158. Cám ơn mod.
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
GG ơi ....tí GG xoá hình đôi chân cũa Khờ dùm Khờ nghen ....Cám ơn GG ....
page #6 đó GG .
 Khơ phá quá .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 2,674
Threads: 4
Likes Received: 196 in 114 posts
Likes Given: 257
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
(2020-03-22, 10:34 PM)Vvvv Wrote: Xin lỗi GG,
V khôn khoe hìn nữa mô. Mạ dặn như rứa. 
Vâng nghe lời mạ rứa tề. Rứa Vâng ngoan hỉ.
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 2,674
Threads: 4
Likes Received: 196 in 114 posts
Likes Given: 257
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 2,674
Threads: 4
Likes Received: 196 in 114 posts
Likes Given: 257
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 13,381
Threads: 205
Likes Received: 1,696 in 783 posts
Likes Given: 1,815
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Cám ơn GG cho xem cánh tay. Vòng đẹp quá.
Posts: 2,674
Threads: 4
Likes Received: 196 in 114 posts
Likes Given: 257
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
Cám ơn mod. Mod ngủ ngon nha. :full-moon-with-face4:
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 2,674
Threads: 4
Likes Received: 196 in 114 posts
Likes Given: 257
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
(2020-03-22, 10:53 PM)BaEch Wrote: Cám ơn GG cho xem cánh tay. Vòng đẹp quá.
Cám ơn anh BaEch :full-moon-with-face4:
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 13,381
Threads: 205
Likes Received: 1,696 in 783 posts
Likes Given: 1,815
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
(2020-03-22, 11:06 PM)BaEch Wrote: Chê đi, áo đó có người đòi mua mà không bán có nhe 
uhm đang suy nghĩ mua về làm gì ta ???.................................
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Vậy là xong, ai về nhà nấy rồi hén?. Ku Lãng đêm nay ấm ức bạo, chắc hết ngủ được, đập dầu vô gối mà tức cho cặp giò ngắn cũn cởn, chạy không nhanh bằng hai tên này.
Yên lòng mà ngủ đi ku , bạn bè "chia cơm xẻ áo" với nhau lúc "hoạn nạn" là chuyện bình thường. Ngày mai trời sẽ sáng, sẽ đẹp bởi mùa Xuân đang đến mà, từ từ cháo nó cũng sẽ nhừ, cháo nhừ dễ nuốt...
Eh, Ếch Ộp:
- Mày có đồng ý với tau một điều, cuộc đời này, dù ở trong hay ở ngoài, thì cũng chả có chuyện gì gọi là công bằng hết, right?. Nhiều khi vào đây chơi chỉ muốn quên đi bao cái muộn phiền ở ngoài dời thường, muốn tìm một chút gì để nhớ, để quên, muốn tìm một sự đồng cảm từ mọi người, từ tha nhân, kể cả từ những người biết nói, biết viết tiếng Việt với nhau, nhưng coi bộ cũng khó lòng có được.
- Cái thế giới này nó thay đổi nhanh quá, người lạc hậu như tau, ở một cái miền quê hẽo lánh, người đã tự nhận rời bỏ cái cõi ảo này hơn chục năm, giờ xuất hiện lại mới thấy mình giống như một tên Mán, tên Mọi, ù ù cạc cạc với mấy cái mới, dù cố gắng lắm rồi vẫn không thể hòa nhịp được với những cái mình thấy, mình đọc, mình chứng kiến... Đôi khi có cái cảm giác bất lực, xuôi tay, vui đâu chả thấy chỉ thấy rước cái buồn, cái bực vào mình. Có khi cảm thấy thất vọng, có lẽ do mình tự đặt ai đó lên một chỗ cao quá, khiến họ đứng không vững, lung lay rồi tự té khỏi tâm thức của mình, lỗi tại mình hay tại người ta?...
- Có lần tau tâm sự với thằng Lãng, chắc chuyến này phải treo keyboard lên giàn bếp, ra đồng thả dê chăn vịt, chơi tạt lon, nhày lò cò, bắn bi, banh đũa... với mấy đứa trẻ con be bé xinh xinh cho nó nhẹ lòng mình, nhẹ lòng người. Đang suy tính trước khi quyết định.
Mượn chỗ này tâm sự với mày một chút cho vui, chả có ý châm chọc hay khiêu khích ai, chỉ thấy trong lòng không vui nên nói vậy thôi, chứ thừa biết, vắng mợ thì chợ vẫn đông, chợ nào cũng vậy thôi.
Chúc hai đứa mài và mọi người ngủ ngon nha.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
(2020-03-22, 11:21 PM)Ngại đạn. Wrote: Vậy là xong, ai về nhà nấy rồi hén?. Ku Lãng đêm nay ấm ức bạo, chắc hết ngủ được, đập dầu vô gối mà tức cho cặp giò ngắn cũn cởn, chạy không nhanh bằng hai tên này.
Yên lòng mà ngủ đi ku , bạn bè "chia cơm xẻ áo" với nhau lúc "hoạn nạn" là chuyện bình thường. Ngày mai trời sẽ sáng, sẽ đẹp bởi mùa Xuân đang đến mà, từ từ cháo nó cũng sẽ nhừ, cháo nhừ dễ nuốt...
Eh, Ếch Ộp:
- Mày có đồng ý với tau một điều, cuộc đời này, dù ở trong hay ở ngoài, thì cũng chả có chuyện gì gọi là công bằng hết, right?. Nhiều khi vào đây chơi chỉ muốn quên đi bao cái muộn phiền ở ngoài dời thường, muốn tìm một chút gì để nhớ, để quên, muốn tìm một sự đồng cảm từ mọi người, từ tha nhân, kể cả từ những người biết nói, biết viết tiếng Việt với nhau, nhưng coi bộ cũng khó lòng có được.
- Cái thế giới này nó thay đổi nhanh quá, người lạc hậu như tau, ở một cái miền quê hẽo lánh, người đã tự nhận rời bỏ cái cõi ảo này hơn chục năm, giờ xuất hiện lại mới thấy mình giống như một tên Mán, tên Mọi, ù ù cạc cạc với mấy cái mới, dù cố gắng lắm rồi vẫn không thể hòa nhịp được với những cái mình thấy, mình đọc, mình chứng kiến... Đôi khi có cái cảm giác bất lực, xuôi tay, vui đâu chả thấy chỉ thấy rước cái buồn, cái bực vào mình. Có khi cảm thấy thất vọng, có lẽ do mình tự đặt ai đó lên một chỗ cao quá, khiến họ đứng không vững, lung lay rồi tự té khỏi tâm thức của mình, lỗi tại mình hay tại người ta?...
- Có lần tau tâm sự với thằng Lãng, chắc chuyến này phải treo keyboard lên giàn bếp, ra đồng thả dê chăn vịt, chơi tạt lon, nhày lò cò, bắn bi, banh đũa... với mấy đứa trẻ con be bé xinh xinh cho nó nhẹ lòng mình, nhẹ lòng người. Đang suy tính trước khi quyết định.
Mượn chỗ này tâm sự với mày một chút cho vui, chả có ý châm chọc hay khiêu khích ai, chỉ thấy trong lòng không vui nên nói vậy thôi, chứ thừa biết, vắng mợ thì chợ vẫn đông, chợ nào cũng vậy thôi.
Chúc hai đứa mài và mọi người ngủ ngon nha. 
Đó là do duyên ....................còn duyên còn tình bạn ....hết duyên tự nhiên hết ....
gặp nhau giữa biễn người mênh mông đó là cái duyên ......
vạn người vạn vẽ khác nhau và tính tình khác nhau ....
Coi nhẹ mọi thứ cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn ....
chúc bạn vạn sự an
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
|