Tại sao có chuyện yêu mà không dám nói ?
#46
Quote:Hihi, người xưa thường nói, phụ nữ thích nhất là được người khác phái chú ý đến (dù là người họ ưa hay không ưa).  Chẵng lẽ thí chủ bị lãng trí hơn bần tăng rồi sao?

Không được đánh trống lãng! Mày không được nói động tới em Vân!!!! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#47
(2020-03-19, 03:14 PM)DaiNgu Wrote: Thì chỉ có chó mới thích táp mông con người thôi Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bác bắn một mủi tên thôi mà trúng tới cả chục con ác điểu luôn nè! Đúng là một tay thiện xạ online! Clap Clap Lol Lol :chay: :chay:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#48
(2020-03-19, 03:18 PM)Bella Wrote: Cái này gọi là hệ thứ mấy đây ta? Trai cũng khoái mà gái cũng yêu! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin :chay: :chay: :chay: :chay:

MOD ơi, con nhỏ này nó kiếm chuyện với tui kìa MOD Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#49
(2020-03-19, 03:22 PM)DaiNgu Wrote: MOD ơi, con nhỏ này nó kiếm chuyện với tui kìa MOD Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tui đã xóa rồi mà vẫn còn méc Mod là seo? Thù dzai dễ XỢ luôn! Mad :thayghet: Rollin :chay:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#50
(2020-03-19, 03:14 PM)DaiNgu Wrote: Thì chỉ có chó mới thích táp mông con người thôi Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bậy nà!  Việc người táp người, lâu nay xảy ra hà rầm, nhất là trên mạng.  Bởi vì 1 chút nguyên nhân...tự ái, tự cao, hay tranh giành 1 chút thể diện trước các đồng loại khác, nên họ thường táp qua táp lại chứ nào có phải chỉ có chó mới táp nhau như thí chủ đã nghĩ chứ.
Reply
#51
(2020-03-19, 03:21 PM)DaiNgu Wrote: Không được đánh trống lãng! Mày không được nói động tới em Vân!!!!  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vũ như cẩn.  Thí chủ có quyền cấm, bần tăng có quyền thấy sao thì nói vậy.
Reply
#52
Quote:Bậy nà!  Việc người táp người, lâu nay xảy ra hà rầm, nhất là trên mạng.  Bởi vì 1 chút nguyên nhân...tự ái, tự cao, hay tranh giành 1 chút thể diện trước các đồng loại khác, nên họ thường táp qua táp lại chứ nào có phải chỉ có chó mới táp nhau như thí chủ đã nghĩ chứ.

Ủa, tao nói bậy ah? vậy là chó táp chó, phải hông? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Tao phải công nhận là mầy giỏi, cở như mầy mà dám đi thuyết giảng sự công bằng, thương yêu... hay gì đó thì tao cũng phải phục da mặt mày dầy Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#53
(2020-03-19, 03:32 PM)DaiNgu Wrote: Ủa, tao nói bậy ah? vậy là chó táp chó, phải hông?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Tao phải công nhận là mầy giỏi, cở như mầy mà dám đi thuyết giảng sự công bằng, thương yêu... hay gì đó thì tao cũng phải phục da mặt mày dầy  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thiện tai, thiện tai!  Sao thí chủ cố lại có cái nhìn xấu xí về bần tăng như vậy được nhỉ?
Reply
#54
Quote:Thiện tai, thiện tai!  Sao thí chủ cố lại có cái nhìn xấu xí về bần tăng như vậy được nhỉ?

Tao đâu có cố đâu, nó hiện ngời ngời trước mắt Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#55
Wink 
:thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4:  bần tăng ngồi bứt râu suy nghĩ...suy nghĩ....suy nghĩ hoài mà chẵng biết nên ghẹo ai tiếp đây ta?
Reply
#56
(2020-03-19, 03:37 PM)DaiNgu Wrote: Tao đâu có cố đâu, nó hiện ngời ngời trước mắt  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thí chủ cận, nên chỉ thấy được vậy thôi.  Bần tăng không xem trọng những người cận thấy và nghĩ gì về mình.
Reply