Nói sao thì nói...
#1
bần tăng vẫn thấy Bella dễ thương hơn...níu...níu...(sao bỗng diên, í lộn...bỗng nhiên bần tăng níu lữ...líu lưỡi) nếu Bella chửi một cách lịch sự hơn.  Chẵng hạn, muốn dùng phân, thì nàng ta có thể dùng...thơ để ném lên cột điện.  Hoặc nếu dùng băng...băng gì nhỉ...sao bông nhiên bần tăng lại quên mất...à, là băng zệ sinh, thì dùng đoạn hôm nay bà kẹt xe, bà không có rãnh với mày.  Thì mấy anh có lẽ sẽ bị điên đão vì cách chơi chữ của nàng ta. 

Ai dà dà, mấy anh trong đây vậy mà chẵng có anh nào dám khuyên can nàng ta.  Làm bần tăng cũng thấy buồn dùm cho mấy ảnh.  Phải chi bần tăng chưa có xuất giá mà còn độc thân như mấy ảnh, bần tăng cũng liều hy sinh thân mình lấp lỗ...lấp miệng nàng ta bằng 1 nụ cười mĩm chi của mình rồi.

Còn người kia, thì...bần tăng để cho mấy anh khác khuyên, chấm hết ạ.
Reply
#2
Cao tăng ơi,

LTP muốn can đôi bên lắm vì bạn Khờ bạn Lan, cả hai đều là bạn cả :dance: .  Hai bên nặng lời với nhau, tất nhiên cả hai đều nhức đầu.  Theo ý cao tăng, tại hạ nên làm gì trong khả năng để gió lặng sóng yên?
Reply
#3
(2020-03-09, 03:37 PM)LeThanhPhong Wrote: Cao tăng ơi,

LTP muốn can đôi bên lắm vì bạn Khờ bạn Lan, cả hai đều là bạn cả :dance: .  Hai bên nặng lời với nhau, tất nhiên cả hai đều nhức đầu.  Theo ý cao tăng, tại hạ nên làm gì trong khả năng để gió lặng sóng yên?

Theo ý của xe tăng thì cao tăng với đại tăng mổi người lôi 1 nàng ra ... chữi. Họ sẽ mắc chữi nhau với song tăng mà quên đi chuyện chữi lẫn nhau.
Reply
#4
(2020-03-09, 03:45 PM)Bella Wrote: Kệ đi anh LTP, đừng nên lao mình vào vòng thị phi này làm gì...Lan không sao đâu, nói xong là xong thôi. Lan không có ngại gì miệng lưỡi của chốn ảo nầy đâu anh......Rất cảm ơn anh đã xem Lan cũng là bạn của anh thật nhiều. Nếu anh LTP muốn sóng lặng gió yên thì Lan tự nguyện sẽ rút lui khỏi diễn đàn này một thời gian, vậy thì anh sẽ hết còn gì lo nữa hết đó.... Grinning-face-with-smiling-eyes4  Cheer

Noí dóc ......không ngại miệng lưỡi người ta ....mà lo không có ai vào khuyên ...không có ai làm bạn ....không có ai vào làm đồng minh khi cãi nhau .....đúng là đò nói dóc ......

Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin  ...người có óc lại ngu vậy sao ta .?????
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#5
(2020-03-09, 03:37 PM)LeThanhPhong Wrote: Cao tăng ơi,

LTP muốn can đôi bên lắm vì bạn Khờ bạn Lan, cả hai đều là bạn cả :dance: .  Hai bên nặng lời với nhau, tất nhiên cả hai đều nhức đầu.  Theo ý cao tăng, tại hạ nên làm gì trong khả năng để gió lặng sóng yên?

Thiện tai, thiện tai nha thí chủ.  Bần tăng chẵng phải cao tăng như thí chủ nghĩ đâu à.

Trở lại chuyện nhỏ Khờ và nhỏ Lan, bần tăng ngồi gác chân suy nghĩ cả buổi, thì thấy Chúa cũng chạy làng với nhỏ đó luôn chứ bần tăng thì nhằm nhò gì mà khuyên được.


Riêng nhỏ Lan thì khác à, bần tăng thấy nhỏ Lan cái miệng xấu xí, với cái bụng cũng có chút xấu xí, nhưng mà có thể thay đổi được.  Bởi vì 1 chút bướng bĩnh và thường cố gắng kiên cường do hoàn cảnh đẩy đưa, nên mới hình thành nhỏ Lan của ngày hôm nay.  Nếu đứng trước toà phân giải, thì bần tăng nghĩ Chúa cũng thương và tha cho nhỏ Lan.

Còn nhỏ Khờ, thì được nuông chìu từ trong gia đình, và tốt số có nhiều người xung quanh quan tâm.  Lại có học giáo lý và hưỡng được sự giáo dục rất tốt mà còn vậy, thì có lẽ Chúa sẽ phạt nặng nhỏ đó (khoãng này bần tăng có thể khẵng định là Chúa sẽ làm vậy nếu nhỏ đó còn cứng đầu không thay đổi).

Thôi thì thí chủ kéo nhỏ Lan qua bên kia sông tâm sự đi.  Còn nhỏ Khờ thì Lãng Nhi thí chủ kéo vô pm khuyên bảo đôi lời đi.

Bần tăng chỉ nghĩ được có nhiêu đó và lời để nói cũng chỉ có bao nhiêu đó.  Phần còn lại, ai tin hay không thì bần tăng không thể làm hơn được.
Reply
#6
Ku ơi là ku!! Khờ chả cần ai khuyên nhủ hết, và nhận định của mài về khờ cũng chỉ đúng trong cái suy nghĩ của mài thôi Rolling-on-the-floor-laughing4

Reply
#7
(2020-03-09, 03:43 PM)xe tăng Wrote: Theo ý của xe tăng thì cao tăng với đại tăng mổi người lôi 1 nàng ra ... chữi. Họ sẽ mắc chữi nhau với song tăng mà quên đi chuyện chữi lẫn nhau.

A Di Đà Phật.  Bần tăng không bao giờ chửi phụ nữ, thành ra khoãng này bần tăng cảm thấy là sự thất bại nhất của mình.  Thí chủ có chút nhầm lẫn rồi nha.
Reply
#8
[quote pid='213839' dateline='1583788148']

Thiện tai, thiện tai nha thí chủ.  Bần tăng chẵng phải cao tăng như thí chủ nghĩ đâu à.

Trở lại chuyện nhỏ Khờ và nhỏ Lan, bần tăng ngồi gác chân suy nghĩ cả buổi, thì thấy Chúa cũng chạy làng với nhỏ đó luôn chứ bần tăng thì nhằm nhò gì mà khuyên được.


Riêng nhỏ Lan thì khác à, bần tăng thấy nhỏ Lan cái miệng xấu xí, với cái bụng cũng có chút xấu xí, nhưng mà có thể thay đổi được.  Bởi vì 1 chút bướng bĩnh và thường cố gắng kiên cường do hoàn cảnh đẩy đưa, nên mới hình thành nhỏ Lan của ngày hôm nay.  Nếu đứng trước toà phân giải, thì bần tăng nghĩ Chúa cũng thương và tha cho nhỏ Lan.

Còn nhỏ Khờ, thì được nuông chìu từ trong gia đình, và tốt số có nhiều người xung quanh quan tâm.  Lại có học giáo lý và hưỡng được sự giáo dục rất tốt mà còn vậy, thì có lẽ Chúa sẽ phạt nặng nhỏ đó (khoãng này bần tăng có thể khẵng định là Chúa sẽ làm vậy nếu nhỏ đó còn cứng đầu không thay đổi).

Thôi thì thí chủ kéo nhỏ Lan qua bên kia sông tâm sự đi.  Còn nhỏ Khờ thì Lãng Nhi thí chủ kéo vô pm khuyên bảo đôi lời đi.

Bần tăng chỉ nghĩ được có nhiêu đó và lời để nói cũng chỉ có bao nhiêu đó.  Phần còn lại, ai tin hay không thì bần tăng không thể làm hơn được.
[/quote]

Hơi giống chị Tuyết Vân rồi nha .....

Biết Chúa sẽ phạt ai tha cho ai nữa hã ?? oai nhĩ ???

chèo xuống đi ha .....đu giây hoài cũng không tốt đâu ha .....

Vậy chứ Chúa sẽ tha hay phạt chính bãn thân bạn vậy ??
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#9
(2020-03-09, 04:12 PM)BaEch Wrote: Ku ơi là ku!! Khờ chả cần ai khuyên nhủ hết, và nhận định của mài về khờ cũng chỉ đúng trong cái suy nghĩ của mài thôi Rolling-on-the-floor-laughing4

Nói vậy thì thí chủ hiểu nhỏ đó hơn bần tăng.  Còn bần tăng chẵng hiểu gì hết mà còn biết nhỏ đó làm vậy là tội.  Bần tăng hỏi thí chủ, thí chủ bước ra khỏi xe, gặp cái hố ai đào sẵn phía trước mặt, thì thí chủ tránh qua, hay là bước xuống hố đi lên.  Chuyện cái hố theo cách lý giải của Kitô Giáo là ý Chúa thử thách.  Bên Phật Giáo cũng là sự thử thách do nhân quả hình thành.  Ai sẽ lấp cái hố đó bằng phẵng sau này, chỉ có Chúa biết, và Phật biết.  Còn thí chủ, thấy được gì 2 chữ xin vâng?
Reply
#10
(2020-03-09, 04:20 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: [quote pid='213839' dateline='1583788148']

Thiện tai, thiện tai nha thí chủ.  Bần tăng chẵng phải cao tăng như thí chủ nghĩ đâu à.

Trở lại chuyện nhỏ Khờ và nhỏ Lan, bần tăng ngồi gác chân suy nghĩ cả buổi, thì thấy Chúa cũng chạy làng với nhỏ đó luôn chứ bần tăng thì nhằm nhò gì mà khuyên được.


Riêng nhỏ Lan thì khác à, bần tăng thấy nhỏ Lan cái miệng xấu xí, với cái bụng cũng có chút xấu xí, nhưng mà có thể thay đổi được.  Bởi vì 1 chút bướng bĩnh và thường cố gắng kiên cường do hoàn cảnh đẩy đưa, nên mới hình thành nhỏ Lan của ngày hôm nay.  Nếu đứng trước toà phân giải, thì bần tăng nghĩ Chúa cũng thương và tha cho nhỏ Lan.

Còn nhỏ Khờ, thì được nuông chìu từ trong gia đình, và tốt số có nhiều người xung quanh quan tâm.  Lại có học giáo lý và hưỡng được sự giáo dục rất tốt mà còn vậy, thì có lẽ Chúa sẽ phạt nặng nhỏ đó (khoãng này bần tăng có thể khẵng định là Chúa sẽ làm vậy nếu nhỏ đó còn cứng đầu không thay đổi).

Thôi thì thí chủ kéo nhỏ Lan qua bên kia sông tâm sự đi.  Còn nhỏ Khờ thì Lãng Nhi thí chủ kéo vô pm khuyên bảo đôi lời đi.

Bần tăng chỉ nghĩ được có nhiêu đó và lời để nói cũng chỉ có bao nhiêu đó.  Phần còn lại, ai tin hay không thì bần tăng không thể làm hơn được.

Hơi giống chị Tuyết Vân rồi nha .....

Biết Chúa sẽ phạt ai tha cho ai nữa hã ?? oai nhĩ ???

chèo xuống đi ha .....đu giây hoài cũng không tốt đâu ha .....

Vậy chứ Chúa sẽ tha hay phạt chính bãn thân bạn vậy ??
[/quote]

Bần tăng biết chắc bần tăng sẽ đi vào địa ngục.  Còn thí chủ thì bần tăng nghĩ thí chủ có thể lên được Thiên Đàng.  Thành ra, thí chủ hỏi Chúa sẽ phạt nặng ai có chút dư thừa rồi thí chủ ơi.  

Thí chủ là chén kiễng, còn bần tăng là chén sắt rỉ sét.  Bởi vì từ chén kiễng thành chén rỉ sét, bần tăng thấy được hành trình đó như thế nào mới có thể nói cho thí chủ những gì ở phía trước thôi à.
Reply
#11
[quote pid='213845' dateline='1583788871']

Nói vậy thì thí chủ hiểu nhỏ đó hơn bần tăng.  Còn bần tăng chẵng hiểu gì hết mà còn biết nhỏ đó làm vậy là tội.  Bần tăng hỏi thí chủ, thí chủ bước ra khỏi xe, gặp cái hố ai đào sẵn phía trước mặt, thì thí chủ tránh qua, hay là bước xuống hố đi lên.  Chuyện cái hố theo cách lý giải của Kitô Giáo là ý Chúa thử thách.  Bên Phật Giáo cũng là sự thử thách do nhân quả hình thành.  Ai sẽ lấp cái hố đó bằng phẵng sau này, chỉ có Chúa biết, và Phật biết.  Còn thí chủ, thấy được gì 2 chữ xin vâng?
[/quote]

Con người là vậy, chỉ thấy tội lỗi của người khác mà không thấy của mình. Tui không dám xét đoán ai, để khỏi bị xét đoán. Chuyện của tui tui sẽ làm, và hậu quả tui vui lòng gánh chịu, nhưng chớ có ai bảo tui làm sai Lol

Reply
#12
[quote pid='213841' dateline='1583788462']

A Di Đà Phật.  Bần tăng không bao giờ chửi phụ nữ, thành ra khoãng này bần tăng cảm thấy là sự thất bại nhất của mình.  Thí chủ có chút nhầm lẫn rồi nha.
[/quote]

Dùng chữ "chữi" chỉ là lối nói theo tình hình thực tế. Cao tăng có thể biến hoá ngôn từ tuỳ theo đối tượng. Tạm thời xe tăng ta thấy cao tăng đang đi đúng hướng đó  Biggrin
Reply
#13
[quote pid='213850' dateline='1583789091']

Hơi giống chị Tuyết Vân rồi nha .....

Biết Chúa sẽ phạt ai tha cho ai nữa hã ?? oai nhĩ ???

chèo xuống đi ha .....đu giây hoài cũng không tốt đâu ha .....

Vậy chứ Chúa sẽ tha hay phạt chính bãn thân bạn vậy ??
[/quote]

Bần tăng biết chắc bần tăng sẽ đi vào địa ngục.  Còn thí chủ thì bần tăng nghĩ thí chủ có thể lên được Thiên Đàng.  Thành ra, thí chủ hỏi Chúa sẽ phạt nặng ai có chút dư thừa rồi thí chủ ơi.  

Thí chủ là chén kiễng, còn bần tăng là chén sắt rỉ sét.  Bởi vì từ chén kiễng thành chén rỉ sét, bần tăng thấy được hành trình đó như thế nào mới có thể nói cho thí chủ những gì ở phía trước thôi à.
[/quote]

Khờ không phãi là người xét đoán người khác ..... 
Khờ đã nhiều lần im lặng .....hôm qua ...Khờ cũng đã lên tiếng cho biết nick guest đó không phãi là Khờ ....rồi sao ?? rồi bị gán cho tội tay phãi đánh tay trái ....

tôi không đòi hõi ai mến tôi ....ai binh tôi ...tôi đòi sự công bằng cho tôi ....sự trong sạch cũa tôi ....vậy có tội sao ??

Tôi không kêu oan lên người có quyền ...vì tôi biết tôi là người lớn ...có trách nhiệm cho việc tôi làm ....tôi tự đòi hõi lại sự công bằng cho chính tôi ....

không có luật nào cấm người ta đòi lại sự công bằng ...trong đạo luật cũng như luật đời ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#14
Tôi không nói ai có tội ....tôi cũng không nói tôi không có tội ....vậy đừng đem gia đình tôi ....sự giáo dục mà tôi có đễ đè bẹp tinh thần cũa tôi ......chĩ có thế thôi ....

Tôi đòi lại sự công chính cũa chính tôi .....trong 1 diễn đàn ....có người luôn móc mé làm cho thành viên bị nghi hoặc ....tôi không chấp nhận ......

Cã luật đời lẫn luật đạo không binh vực cho sự bôi nhọ ......nghi ngờ ....và đỗ tội cho kẽ không làm .....

Tôi nói vậy ...những người tự cho mình là có óc ....còn tôi không có óc ....có hiễu không ???

hiễu cái gì là sự chính trực công bình không ???

Tha thứ ư ....yes tôi tha thứ ....nhưng đòi lại sự công chính cũa chính tôi thì tôi không có quyền sao ????
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#15
(2020-03-09, 04:25 PM)BaEch Wrote: [quote pid='213845' dateline='1583788871']

Nói vậy thì thí chủ hiểu nhỏ đó hơn bần tăng.  Còn bần tăng chẵng hiểu gì hết mà còn biết nhỏ đó làm vậy là tội.  Bần tăng hỏi thí chủ, thí chủ bước ra khỏi xe, gặp cái hố ai đào sẵn phía trước mặt, thì thí chủ tránh qua, hay là bước xuống hố đi lên.  Chuyện cái hố theo cách lý giải của Kitô Giáo là ý Chúa thử thách.  Bên Phật Giáo cũng là sự thử thách do nhân quả hình thành.  Ai sẽ lấp cái hố đó bằng phẵng sau này, chỉ có Chúa biết, và Phật biết.  Còn thí chủ, thấy được gì 2 chữ xin vâng?

Con người là vậy, chỉ thấy tội lỗi của người khác mà không thấy của mình. Tui không dám xét đoán ai, để khỏi bị xét đoán. Chuyện của tui tui sẽ làm, và hậu quả tui vui lòng gánh chịu, nhưng chớ có ai bảo tui làm sai Lol
[/quote]

A Di Đà Phật!  Đúng như thí chủ nói, không 1 ai có thể thấy rõ ràng lỗi của bản thân cả.  Bởi vì những người thấy được điều đó thì đã không còn ở đây rồi.  

Bần tăng cũng như thí chủ thôi. Tự làm tự chịu, chứ không có nói chẵng phài tôi là do nó đó được.  Mà nếu có mặt dầy nói được câu đó, thì cũng chẵng thể thay đổi được các việc mình đã làm.

Vậy là thí chủ dự định sẽ gặp mình ở địa ngục rồi ha.  Nhớ tập đánh cờ giỏi giỏi chút, xuống đó bọn mình đánh cờ.
Reply