Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 13,380
Threads: 205
Likes Received: 1,692 in 782 posts
Likes Given: 1,815
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-03-06, 12:05 PM)Thuctinh Wrote: Có thể TT hiểu lầm này, giỡn hay giận
Đúng là TT hiểu lầm. Tui nói những câu như vậy với Nhiều Chuyện, hay Bee... thì họ sẽ không có phản ứng như TT và họ sẽ biết là tui nham nhở cho vui vậy thôi. Nhưng dù sao đó vẫn là lỗi của tui, vì giởn chơi với người không hiểu mình. Cho nên tui mới nói, tránh xa TT là điều nên làm
Posts: 13,380
Threads: 205
Likes Received: 1,692 in 782 posts
Likes Given: 1,815
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Thằng nhỏ nó biết nó thua, nó bỏ chạy mất dép rồi, mong quý vị nương tử tha cho nó. Tui là anh nó, đại diện nó xin lỗi mấy nàng được hem?.
Giờ nó đang ngồi than thở một mình vì bị bạn bè bỏ rơi, đứa chưa đánh đã đầu hàng, đứa tôn "kẻ thù" làm sư phụ, nhất định thà bỏ bạn theo thầy, quỹ sứ hà.
Posts: 4,722
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
TT rất ham vui, nên thích đùa giỡn tới bến luôn, nhưng không khéo hiểu đối phương ý thế nào, thì hỏi cho rõ, để mình biết nên như thế nào.
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-03-06, 12:16 PM)Bee Wrote: chùi anh Ngoại Đạo
gì mà tôn kẻ thù làm sư phụ là sao ? Bee nhớ rõ đâu có gây thù với ai mà lại có kẻ thù ? chữ kẻ thù còn nằm gọn trong cái móc kép " mới ghê .
Đàn bà luôn là cành hoa chứ sao lại trở thành kẻ thù của đàn ông được ? thiếu đàn bà , đàn ông ở với ai ? 
Trong ngoặc kép mới vui.
Cô Ong nói đúng, đàn bà luôn là cành hoa đẹp để đàn ông nâng niu chiều chuộng, cưng như trứng, hứng như hoa mà. Thiếu đàn bà, đàn ông nhiều tên còn có thể ở với trai, và thiếu đàn ông thì đàn bà ở với ai, hén.
Đừng nói thiếu đàn ông chị em ở với nhau nha, bởi tui nghe một câu Ranh ngôn nói rằng, "Hai người đàn bà và một con vịt là thành cái chợ" rồi.
Ngay trong tiếng Nhật, họ cũng có cách diễn tả này.
(2020-03-06, 11:47 AM)Bee Wrote: Mấy anh thấy Bee hiền cứ ăn hiếp Bee . nhìn qua nhìn lại chỉ có Lãng Nhi là biết thương và lo lắng cho Ong Cô .
Thật là cảm động 
Bởi vậy Ong Cô cứ an tâm dũng cảm xông lên tuyến đầu đi lúc nào lãng nhi cũng ở bên cạnh và tiếp đạn cho Ong Cô.
... chỉ xin Ong Cô hạ thủ lưu tình chút híu chỉ quýnh cho "địch quân" của Ong Cô chạy rớt dép thôi nha đừng có "sát thương".
KHông có "quân địch" của Ong Cô đệ tử cũng buồn bã lắm.
Posts: 13,380
Threads: 205
Likes Received: 1,692 in 782 posts
Likes Given: 1,815
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-03-06, 12:35 PM)Ngại đạn. Wrote: Đừng nói thiếu đàn ông chị em ở với nhau nha, bởi tui nghe một câu Ranh ngôn nói rằng, "Hai người đàn bà và một con vịt là thành cái chợ" rồi.
Ngay trong tiếng Nhật, họ cũng có cách diễn tả này.
Có phải ý bạn nói là đàn bà nói nhiều quá chăng?
(2020-03-06, 12:35 PM)Ngại đạn. Wrote: Trong ngoặc kép mới vui.
Cô Ong nói đúng, đàn bà luôn là cành hoa đẹp để đàn ông nâng niu chiều chuộng, cưng như trứng, hứng như hoa mà. Thiếu đàn bà, đàn ông nhiều tên còn có thể ở với trai, và thiếu đàn ông thì đàn bà ở với ai, hén.
Đừng nói thiếu đàn ông chị em ở với nhau nha, bởi tui nghe một câu Ranh ngôn nói rằng, "Hai người đàn bà và một con vịt là thành cái chợ" rồi.
Ngay trong tiếng Nhật, họ cũng có cách diễn tả này.
Đàn bà đâu cần đàn ông như đàn ông cần đàn bà. Cần mấy ông để làm ra tiền và sai vặt được hông.
Chịu thua mà còn ấm ức chứ gì. Muốn nghe tiếp không thì nói, chúng em phụ nữ sẵn sàng hát cho mấy anh nghe
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-03-06, 12:35 PM)Ngại đạn. Wrote: Trong ngoặc kép mới vui.
Cô Ong nói đúng, đàn bà luôn là cành hoa đẹp để đàn ông nâng niu chiều chuộng, cưng như trứng, hứng như hoa mà. Thiếu đàn bà, đàn ông nhiều tên còn có thể ở với trai, và thiếu đàn ông thì đàn bà ở với ai, hén.
Đừng nói thiếu đàn ông chị em ở với nhau nha, bởi tui nghe một câu Ranh ngôn nói rằng, "Hai người đàn bà và một con vịt là thành cái chợ" rồi.
Ngay trong tiếng Nhật, họ cũng có cách diễn tả này.
 chữ Nhật mắc tiệt  Bee người Việt Bee đâu có biết đọc mấy cái cây khều khều đó , Mà tới 3 chữ đàn bà mới thành chữ cái chợ . còn 2 người con gái ở với nhau thì chắc là khác mà ha . vui vẻ vui vẻ .( giỡn thôi chưa thử chưa biết )
Thiếu đàn ông thì con gái ở với Mẹ  chứ còn ở với ai ? đàn ông có gì hay ho đâu mà con gái phải bỏ cha mẹ đi theo chứ . xí .... :thayghet:
(miệng thì nói chịu thua mà tay cứ gõ liên tục là sao ta ??)
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Thua thì thua, quyết níu lấy con.
Chuyện kể rằng, chàng và nàng hẹn uống cà phê tại một quán thật đẹp. Chàng đến trước đúng giờ ngồi đợi, một tiếng sau nàng mới xuất hiện. Chàng liền buộc miệng khen:
- Trời ơi, hôm nay em mặc chiếc đầm này đẹp quá...
Nàng xụ mặt xuống, trách:
- Anh nói vậy có nghĩa là hôm qua em mặc cái đầm kia là xấu hả?.
Chàng cứng họng.
...............
Bài học rút ra:
1. Đừng mong con gái hay phụ nữ đúng giờ hẹn, bởi theo nghiên kíu của Viện Thống kê Guppla, 101% phụ nữ có tính trễ giờ từ thuở bé đến lúc về già.
2. Phụ nữ muốn tất cả những gì của họ có trên người, họ mang trên người đều là đẹp hết, dù rằng thực tế đôi khi ngược lại. Thế nên họ đã vô tình đào tạo ra những tên đàn ông chuyên nói dối cho xã hội. Nói dối để họ vừa lòng thôi, chứ có bổ béo gì mà nói dối, đúng hông?. Kết luận, đàn ông biết nói dối là tại đàn bà, vì họ muốn vậy.
:chay: :chay:
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-03-06, 12:44 PM)lãng nhi Wrote: Bởi vậy Ong Cô cứ an tâm dũng cảm xông lên tuyến đầu đi lúc nào lãng nhi cũng ở bên cạnh và tiếp đạn cho Ong Cô.
![[Image: 15665733-217984181979833-5991628853611533526-n.jpg]](https://i.postimg.cc/VNjzWfXc/15665733-217984181979833-5991628853611533526-n.jpg)
... chỉ xin Ong Cô hạ thủ lưu tình chút híu chỉ quýnh cho "địch quân" của Ong Cô chạy rớt dép thôi nha đừng có "sát thương".
KHông có "quân địch" của Ong Cô đệ tử cũng buồn bã lắm.

Chừi ưi ,
trong mắt Lãng Nhi , cái lưng của Ong là như thế sao ? cầm cục đá to đùng mà cứ như cầm bút lông chim phẩy nhạc í ...
Ôi sao phe địch nó lẹp trai quá sao Cô Ong lỡ lòng ném nó đây ? sao không lựa anh nào cái mặt xấu 1 chút híu cho cô Ong dễ ra tay .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
Hahahah..... Bee
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-03-06, 12:53 PM)Bee Wrote: chữ Nhật mắc tiệt Bee người Việt Bee đâu có biết đọc mấy cái cây khều khều đó , Mà tới 3 chữ đàn bà mới thành chữ cái chợ . còn 2 người con gái ở với nhau thì chắc là khác mà ha . vui vẻ vui vẻ .( giỡn thôi chưa thử chưa biết )
Thiếu đàn ông thì con gái ở với Mẹ chứ còn ở với ai ? đàn ông có gì hay ho đâu mà con gái phải bỏ cha mẹ đi theo chứ . xí .... :thayghet:
(miệng thì nói chịu thua mà tay cứ gõ liên tục là sao ta ??)
Câu chuyện thứ hai, chính mắt tui chứng kiến.
Cô bạn đồng nghiệp ở với Mẹ từ nhỏ đến năm hơn 40 tuổi, bị Mẹ thúc giục mãi mới chịu đi lấy chồng.
Sau đám cưới vài hôm, chúng tôi có đến thăm người Mẹ. Đang ngồi chơi nói chuyện đã thấy cô bạn ấy về thăm nhà. Vừa gặp Mẹ cô ta đã ôm Mẹ rồi khóc ngất lên từng cơn. Người Mẹ hốt hoảng bảo:
- Chuyện gì.. chuyện gì... bình tĩnh kể Mẹ nghe, phải thằng chồng con ăn hiếp đánh đập con phải không?.
- Dạ không, con khóc vì tức, phải biết sướng như vầy thì con đã lấy chồng từ năm 20, để giờ mới lấy, làm lỗ hết 20 năm trời...
-
.......................
Bạn rút ra điều gì từ câu chuyện này?.
|