(2020-03-02, 06:45 PM)Vô duyên nhưng không giả hiền Wrote: Bác dùng chữ trách thì cũng được, nhưng cháu chỉ tự trách mình quá nhẹ dạ nên "tin lầm" lời người ta nói lúc trước thôi....Chứ cháu không trách ai hết vì không ai xứng đáng để cho cháu trách họ hết đó bác! 
Dùng chữ gì cũng được, tùy mình hiểu thôi. Thật ra thì nếu có quá "nhẹ dạ" nên "tin lầm" ngườ ta cũng một phần là lỗi của mình, khờ thì ráng mà chịu chứ có ai bắt mình khờ đâu mà trách người, trách đời.
Thêm nữa, đôi khi người ta cũng chỉ có ý nói chơi chơi thôi, mình nhạy cảm quá nên vội vơ vào mình, vội nghĩ họ nói đến mình, thực ra đâu phải vậy. Cũng có khi họ nói phong long thôi, nhưng mình thấy nó "đúng" với mình, lại nghĩ họ đang nói mình.
Nhẹ nhàng đi mà sống bạn ơi, nếu đã cho những lời nói, những hành động ấy là xấu, thôi thì tự tìm cái hay cái tốt mà nghĩ, mà chơi, thiếu gì. Cứ sa đà vào những chuyện ấy hoài, đôi khi tốt cũng biến thành xấu vậy.
Chúc vui.
(2020-03-02, 06:46 PM)Bà 8 Wrote: Ngoại Đạo bị người iêu chửi 
Yêu đương gì ở đây vậy bà ngoại.
Bà không yêu được tui nên bà tức hả?. Ngon nhào dzô, yêu thử coi có được không nào?. Làm như dễ ăn lắm vậy..
Ở trong này chỉ có bà Tám Không Thủ Đạo mới là người yêu chính thức của tui thôi nha. Bà là bà 8 dzỏm, ghen dùm hả?.
Vô duyên nhưng không giả hiền
Unregistered
(2020-03-02, 07:15 PM)
Quote:Ngoại đạo. Wrote: Dùng chữ gì cũng được, tùy mình hiểu thôi. Thật ra thì nếu có quá "nhẹ dạ" nên "tin lầm" ngườ ta cũng một phần là lỗi của mình, khờ thì ráng mà chịu chứ có ai bắt mình khờ đâu mà trách người, trách đời.
Thêm nữa, đôi khi người ta cũng chỉ có ý nói chơi chơi thôi, mình nhạy cảm quá nên vội vơ vào mình, vội nghĩ họ nói đến mình, thực ra đâu phải vậy. Cũng có khi họ nói phong long thôi, nhưng mình thấy nó "đúng" với mình, lại nghĩ họ đang nói mình.
Nhẹ nhàng đi mà sống bạn ơi, nếu đã cho những lời nói, những hành động ấy là xấu, thôi thì tự tìm cái hay cái tốt mà nghĩ, mà chơi, thiếu gì. Cứ sa đà vào những chuyện ấy hoài, đôi khi tốt cũng biến thành xấu vậy.
Chúc vui. 
Hihihi...Biết là thế nào bác cũng sẽ giãng "mo-ran" với dạy đời cháu thôi nên đang lo nãy giờ đây...Quả thật là cháu đoán không sai tí nào hết...nhưng.....Cháu cảm ơn lời khuyên dạy của bác thật nhiều.....  Nếu như trong lòng bác nghĩ là mọi sự sai lầm khiến cho cháu ta thán hay ca cẩm đó là tự cháu chuốc lấy thì....cũng được đi, cháu đây không cãi với bác làm gì :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b: ...nhưng mà cháu có tự ta thán hay ca cẩm gì trong đây chắc chắn là không hề làm phiền gì tới ai hết, có đúng vậy không bác? Bác nói cháu cứ "sa đà vào chuyện ấy..." vậy ý bác muốn nói "chuyện ấy" đó là chuyện gì vậy? Cháu không hiểu ý bác thật đó!!!
Hihihi...Biết là thế nào bác cũng sẽ giãng "mo-ran" với dạy đời cháu thôi nên đang lo nãy giờ đây...Quả thật là cháu đoán không sai tí nào hết...nhưng.....Cháu cảm ơn lời khuyên dạy của bác thật nhiều.....  Nếu như trong lòng bác nghĩ là mọi sự sai lầm khiến cho cháu ta thán hay ca cẩm đó là tự cháu chuốc lấy thì....cũng được đi, cháu đây không cãi với bác làm gì :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b: ...nhưng mà cháu có tự ta thán hay ca cẩm gì trong đây chắc chắn là không hề làm phiền gì tới ai hết, có đúng vậy không bác? Bác nói cháu cứ "sa đà vào chuyện ấy..." vậy ý bác muốn nói "chuyện ấy" đó là chuyện gì vậy? Cháu không hiểu ý bác thật đó!!! 
[/quote]
Tui thì không dám giảng moral mô riếc gì với ai hết, thân tui còn lo chưa xong, hơi sức đâu mà moral với ai.  Chỉ là chút kinh nghiệm của người đi trước chia sẻ với cô thôi.
Nhẹ lòng mình và cũng nhẹ lòng người, thế nên đừng nghĩ rằng những lời ca cẩm, than thở của mình sẽ làm phiền đến ai đó hay không, bởi nó sẽ làm phiền lòng cô trước nhất, thế thôi. Đó mới là cái quan trọng, bởi với thiên hạ không có gì quý hơn là sự tự do của họ không bị làm phiền, cuộc sống của họ không bị ảnh hưởng, hoặc cuộc vui của họ không bị gián đoạn bởi một điều gì đó không ưng ý hay mong muốn xảy ra. Đứng về phía cô, cô cũng nghĩ vậy thôi mà. Tóm lại, đừng nghĩ mình có làm phiền đến người khác hay không, hãy nghĩ đến việc ấy có làm phiền chính mình hay không mới quan trọng.
Còn chuyện ấy là chuyện gì thì tự hiểu với nhau đi, sao phải bắt tui kê khai ra?. Miệng tui ăn mắm ăn muối, hay nói tầm bậy tầm bạ, kêu tui khai ra "chuyện ấy" là chuyện gì mắc công thiên hạ bỏ chạy, mắc công mấy ngài Alexander Mod vào khõ đầu tui vì cái tội đầu độc con nít, phổ biến văn hóa "đồi trụy", chết tui.
Thế nhé, trả thớt lại cho người ta để họ muốn trả gì thì trả, tui cũng đi "trả bài" đây.
Chúc vui vẻ.
Quote:Quote:Ngoại đạo. pid='210705' dateline='1583196953']Hihihi...Biết là thế nào bác cũng sẽ giãng "mo-ran" với dạy đời cháu thôi nên đang lo nãy giờ đây...Quả thật là cháu đoán không sai tí nào hết...nhưng.....Cháu cảm ơn lời khuyên dạy của bác thật nhiều..... Nếu như trong lòng bác nghĩ là mọi sự sai lầm khiến cho cháu ta thán hay ca cẩm đó là tự cháu chuốc lấy thì....cũng được đi, cháu đây không cãi với bác làm gì :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b: ...nhưng mà cháu có tự ta thán hay ca cẩm gì trong đây chắc chắn là không hề làm phiền gì tới ai hết, có đúng vậy không bác? Bác nói cháu cứ "sa đà vào chuyện ấy..." vậy ý bác muốn nói "chuyện ấy" đó là chuyện gì vậy? Cháu không hiểu ý bác thật đó!!! 
Tui thì không dám giảng moral mô riếc gì với ai hết, thân tui còn lo chưa xong, hơi sức đâu mà moral với ai. Chỉ là chút kinh nghiệm của người đi trước chia sẻ với cô thôi.
Nhẹ lòng mình và cũng nhẹ lòng người, thế nên đừng nghĩ rằng những lời ca cẩm, than thở của mình sẽ làm phiền đến ai đó hay không, bởi nó sẽ làm phiền lòng cô trước nhất, thế thôi. Đó mới là cái quan trọng, bởi với thiên hạ không có gì quý hơn là sự tự do của họ không bị làm phiền, cuộc sống của họ không bị ảnh hưởng, hoặc cuộc vui của họ không bị gián đoạn bởi một điều gì đó không ưng ý hay mong muốn xảy ra. Đứng về phía cô, cô cũng nghĩ vậy thôi mà. Tóm lại, đừng nghĩ mình có làm phiền đến người khác hay không, hãy nghĩ đến việc ấy có làm phiền chính mình hay không mới quan trọng.
Còn chuyện ấy là chuyện gì thì tự hiểu với nhau đi, sao phải bắt tui kê khai ra?. Miệng tui ăn mắm ăn muối, hay nói tầm bậy tầm bạ, kêu tui khai ra "chuyện ấy" là chuyện gì mắc công thiên hạ bỏ chạy, mắc công mấy ngài Alexander Mod vào khõ đầu tui vì cái tội đầu độc con nít, phổ biến văn hóa "đồi trụy", chết tui.
Thế nhé, trả thớt lại cho người ta để họ muốn trả gì thì trả, tui cũng đi "trả bài" đây.
Chúc vui vẻ.
Bác ơi, câu cháu bold đen với gạch đít đó cháu thấy bác nói rất hay, nhưng cháu nói aka cháu đang tự ca cẩm , ta thán thì làm sao mà cháu tự thấy phiền được hả bác?  Bác nói ai cũng thích, cũng quý sự tự do được giãi bày tâm sự của mình mà không muốn bị ai làm gián đoạn hay phá đám phải không bác....Vậy cháu cũng rất muốn được "hưởng sự tự do ấy" ngay trong thread này và trong diễn đàn này chắc là cháu không có tội gì đâu há?
Bác nói cái gì mà có sự thật "đồi trụy" về cháu mà bác "không muốn nói ra" vậy??? Bác nói nghe thấy ghê quá đi!  Cảm ơn bác đã dứt khoát muốn "trả cái thớt này cho người ta" nha...Cháu cũng xin chúc bác vạn sự luôn gặp điều vui. :78:
Vô duyên nhưng không giả hiền
Unregistered
(2020-03-02, 08:08 PM)Bà 8 Wrote: Thì ông đang nói chuyện với vô duyên as bà 8 không thủ đạo của ông nãy giờ, giả vờ hoài 
Vô duyên này là Vô duyên nhưng không giả hiền chứ không phải là Vô duyên trống không kia đâu Bà 8.
Vô duyên nhưng không giả hiền
Unregistered
Sorry, cái posst #36 cũng là của cháu tui mà tui quên để nick đó nha bác Ngoại đạo.
Hình như là trời sanh 1 cặp, chúc mừng ai đó nhé, trăm năm hạnh phúc cho bà con VB nhờ
(2020-03-02, 08:19 PM)Bà 8 Wrote: Hình như là trời sanh 1 cặp, chúc mừng ai đó nhé, trăm năm hạnh phúc cho bà con VB nhờ 
Nghe đâu đây có mùi ghen tương!  :chay: :chay: :chay: :chay:
Không Thủ Đạo
Unregistered
(2020-03-02, 07:15 PM)Ngoại đạo. Wrote: Ở trong này chỉ có bà Tám Không Thủ Đạo mới là người yêu chính thức của tui thôi nha. Bà là bà 8 dzỏm, ghen dùm hả?. 
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....tui vào rinh thêm cái nầy bỏ ống heo đặng mơi mốt ông tám dzìa là tui thưởng. Hổm rày, để coai, ổng khen mình được 3 lần...hì...hì...hì....  ...YÊU ÔNG TÁM NGOẠI ĐẠO NHẤT NHÀ...
Không Thủ Đạo
Unregistered
(2020-03-02, 08:08 PM)Bà 8 Wrote: Thì ông đang nói chuyện với vô duyên as bà 8 không thủ đạo của ông nãy giờ, giả vờ hoài 
Hổng phởi tui nghen Bà 8..  ..ì chéo Bà 8 cái tật noái oan cho tui....kekekekkeke...
Không Thủ Đạo
Unregistered
(2020-03-02, 08:19 PM)Bà 8 Wrote: Hình như là trời sanh 1 cặp, chúc mừng ai đó nhé, trăm năm hạnh phúc cho bà con VB nhờ 
Trời đã sanh Ngoại Đạo sao còn sanh thêm Không Thủ Đạo?...kekekekekeke....toàn là khùng vô đối hông hà...
Không Thủ Đạo
Unregistered
[quote pid='210724' dateline='1583200763']
Tui cũng mê Bà 8 Không Thủ Đạo nhất diễn đàn này vì Bà 8 là một người phụ nữ có tánh tình quá dễ thương và quá tuyệt vời....Ông Ngoại đạo mà lớ wớ là tui chơi qua mặt cua Bà 8 của ông thì ráng mà chịu đấy.... 
[/quote]
Úi chu choa mèn đét quơi....nghe xong méc cỡ đỏ mặt roài nè 888 Guest ui....
|