(2020-03-03, 02:51 PM)Bella Wrote: Đọc xong cái post này tui á khẩu luôn!!! Cho tui cười trừ thôi, coi như tui đang "vui" theo lời "yêu cầu" của anh NĐ đi héng. ... Còn trò chơi Lan và Điệp thì tui hổng dám đâu....Tại vì tui sợ tui biến thành Ni Cô lắm, vì tui đang yêu đời quá đó! 
Có ai bắt được cô phải cạo đầu trọc lóc giống mấy bà ni cô đâu mà cô sợ. Hổng thấy trong phim mấy diễn viên đóng vai Lan có ai cạo đầu đâu, toàn là hóa trang không ah.
Cô Lan trong phim coi vậy chứ cũng là người chung tình lắm ah, vừa xinh, vừa hiền, vừa chung thủy, sống nội tâm lắm luôn. như trong bài hát này, cô nhìn thử em Lan coi có cạo đầu láng o không nha.
Một tình yêu chết sẽ sống trăm năm,
Để nhắc một câu với nhân gian rằng,
Vào yêu xin nhớ, người vào yêu xin nhớ học thêm chữ ngờ.
Posts: 3,919
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
Thân chào anh Ngoại Đạo,
Anh Ngoại Đạo khéo ăn nói, văn hay chữ tốt, tính tình lại vui vẻ . LTP ngưỡng mộ quá chừng :full-moon-with-face4: .
Posts: 3,919
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
Lan mến,
Chuyện đâu còn có đó . Các cháu rất cần Lan . Lan đừng lơ là các cháu nhé .
Posts: 3,919
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
(2020-03-03, 03:39 PM)Ngoại đạo. Wrote: Chào anh Phong.
Có anh dô tui thấy phẻ rồi. Đang rảnh, tính tìm chiện gì vui vui chọc ghẹo bà con thôi anh. Còn cô Lan cổ có chuyện gì buồn thì tui hổng rành, nhờ anh khuyên giùm nha. 
Chào anh Ngoại Đạo,
Tui đoán chừng anh chị Lan và Điệp đang bất hoà chút chút thôi; từ từ, hai bên lại vui vẻ hơn xưa đó mà  . Tui biết anh đùa giỡn cho vui, anh đừng ngại chi hết :dance: .
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
Chào anh LTP và anh NĐ....Sorry hai anh thật nhiều vì lúc nãy có cuộc họp đột xuất nên Lan không kịp báo cho hai anh biết đó....Bây giờ thì xong rồi nhưng đầu óc còn xáo trộn quá với nhức cái đầu quá chừng...Đợi chút nữa Lan nghĩ ngơi lấy lại hơi thở cho thăng bằng lại thì sẽ vào trả lời cho các anh nha. Tự nhiên thấy mệt kinh khủng luôn!!!
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
(2020-03-03, 04:09 PM)LeThanhPhong Wrote: Chào anh Ngoại Đạo,
Tui đoán chừng anh chị Lan và Điệp đang bất hoà chút chút thôi; từ từ, hai bên lại vui vẻ hơn xưa đó mà . Tui biết anh đùa giỡn cho vui, anh đừng ngại chi hết :dance: .
Chào anh LTP, anh gọi ai là "chị Lan" vậy? Nếu "chị Lan" là anh ám chỉ chính Lan đây thì Lan đâu có bất hòa với ai đâu? Sao anh lại có ý nghĩ đó như vậy? Còn "anh Điệp" trong đây là ai thế? Đừng nói là chính anh đó nhá!  Vì anh không thể là anh Điệp được đâu bỡi Lan rất hiểu rỏ là anh đã một lòng tu tâm hướng về Phật Pháp của Đức Cao Thế Tôn rồi nên Lan chưa hề nghĩ anh là.....Điệp đâu á!  ...Và nói thật là ngoài anh ra Lan chưa dám nghĩ là có anh nào đó chịu chấp nhận làm bạn với Lan nữa thì làm gì mà có anh chàng nào ngu ngốc tới dám tự nhận mình là Điệp của Lan đâu anh...Làm ơn cho Lan xin có được hai chữ "bình an" để được vô chơi trong đây với...Giúp dùm Lan đừng nói như vậy nữa (nếu Lan và Điệp mà anh nói đó là ám chỉ Lan) anh nha!!!  :78: :78:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
(2020-03-03, 08:31 PM)Ngoại đạo. Wrote: Ok, cứ vui với những gì cô thấy thích, thấy vui, đừng nặng lòng quá là được rồi.
Tui thì hay xẹt ra xẹt vô, không nhất định giờ giấc nên nếu thấy mất dạng thì biết là bận rồi. Dù sao cũng vui khi có cô là bạn nói chuyện cho đỡ buồn, thấy cô vui tui cũng vui mà. 
Cảm ơn anh Ngoại đạo, lúc nãy Lan có tự mạo nhận anh là bạn của Lan mà anh đã không chê bai là Lan đã cảm thấy rất vui và rất hân hạnh lắm rồi, cảm ơn anh Ngoại đạo thật là nhiều...  .......Vì anh không có nick register bỡi vậy Lan không thể gởi private message cho anh được nên đành nói thẳng ra đây luôn...coi như mích lòng trước để được lòng sau đi nha..... :full-moon-with-face4:
Anh Ngoại đạo ơi, Lan là một người già đầu thiệt nhưng tánh tình thì còn rất nông nỗi và dễ tin người lắm....Một khi anh đã không chê bai Lan để chấp nhận cho Lan làm bạn online với anh rồi thì sau nầy Lan có làm gì sai hay trái ý của anh thì anh cứ nói thẳng, rầy thẳng hay la thẳng nhỏ em lãng xẹt nầy để cho Lan còn có cơ hội nói lời xin lỗi với anh hay còn mong là anh sẽ cho Lan có được một cơ hội để sửa đổi những lỗi lầm mà Lan đã gây ra đi.... chứ đừng giữ im lặng rồi xua đuổi Lan như...người bạn kia của anh nha.....Đừng để cho Lan bị vấp té giập mũi mà không biết là mình đã đi sai con đường nào để vấp phải cục đá gì mà bị té tới bị u đầu, sứt trán nha anh!....Cái nầy là Lan nói thật đó, nếu anh cảm thấy Lan nhiều chuyện quá thì anh có thể giữ im lặng và.......không xuất hiện trong những threads or không trả lời bất cứ post nào của Lan nữa thì Lan sẽ hiểu và sẽ không làm phiền anh nữa đâu...Bỡi với Lan thì vì anh là một người có tấm lòng hòa đồng hiếm thấy trong đây giống như anh LTP nên Lan rất mến anh...Mến bằng cái lòng chân thật chứ không dám có lòng riêng tư "mơ tưởng" để làm kỳ đà cản mũi giữa anh với chị Không Thủ Đạo đâu nên anh và chị đừng lo nha....
Dạ, Lan đã nói xong và nói hết những gì Lan muốn nói rồi nên Lan xin tạm ngưng để lái xe đi làm gác dan một chút nha.....Chúc anh Ngoại đạo có một buổi tối thật vui và thật hạnh phúc với chị KTĐ nhá. :full-moon-with-face4:
NhỏLan.
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
(2020-03-03, 09:08 PM)Bella Wrote: .................
Dạ, Lan đã nói xong và nói hết những gì Lan muốn nói rồi nên Lan xin tạm ngưng để lái xe đi làm gác dan một chút nha.....Chúc anh Ngoại đạo có một buổi tối thật vui và thật hạnh phúc với chị KTĐ nhá. :full-moon-with-face4:
NhỏLan.
Chúc cô làm việc vui và ngủ ngon. Chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau mà.
Thân ái.
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Posts: 3,919
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
|