Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Bạn Tuyết Vân
#31
(2020-02-23, 08:21 PM)SugarBabe Wrote: TV bị banned 1 tuần

Chuyện nhỏ

1 tuần sau she sẻ vô uýnh tiếp

Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#32
(2020-02-23, 09:52 PM)vuvi Wrote: Đâu có gì mà phải bỏ hay không bỏ. Nếu bạn cứng cỏi người khác tuy không thích nhưng cũng nể. Chủ yếu là ở mình.

Tui khó tánh lắm... nên chắc là không được lâu dài... Đôi lúc biết tánh tình mình khó khăn thì cũng nên hạn chế mọi giao tiếp lại.. đời sẽ vui vẻ hơn..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#33
(2020-02-23, 10:01 PM)Hope Wrote: Tui khó tánh lắm... nên chắc là không được lâu dài... Đôi lúc biết tánh tình mình khó khăn thì cũng nên hạn chế mọi giao tiếp lại.. đời sẽ vui vẻ hơn..

Dể tánh còn ở giá, khó tánh thì vãnh cần câu chắc rồi

Smiling-face-with-halo4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#34
(2020-02-23, 10:03 PM)RungHoang Wrote: Dể tánh còn ở giá, khó tánh thì vãnh cần câu chắc rồi

Smiling-face-with-halo4

Khó tánh vậy ra đường người ta bớt nói lại cũng tốt.. nhìn mặt thấy mặt trận cũng ớn rồi... hahahahhahahahahah
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#35
Bữa nay bà TV bả chọc mod tinlanh1 với ông Khoa gì gì đó chả biết... ai muốn biết thì vào threads của bả mà coi... nên chắc Ad/Mods bất bình nên banned bả... chứ không có ai cãi nhau gì với bả hết
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#36
Thôi quý vị ở chơi vui vẻ, nhân đây tui cũng xin giã từ tất cả dù quen hay không quen ha ... tui không trở vô nữa.. hy vọng sau mấy tháng nick tui sẽ tự mất đi.. Chúc mọi người mạnh khỏe, làm ăn phát đạt...
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#37
(2020-02-23, 10:14 PM)Hope Wrote: Thôi quý vị ở chơi vui vẻ, nhân đây tui cũng xin giã từ tất cả dù quen hay không quen ha ... tui không trở vô nữa.. hy vọng sau mấy tháng nick tui sẽ tự mất đi.. Chúc mọi người mạnh khỏe, làm ăn phát đạt...

Tui thấy bạn tốt tánh nên cứ ở lại để đì mấy kẻ xấu tánh như Runghoang. Bạn ở lại và coi theo tui mà học thì thời gian ngắn bạn thành nhân.
Reply
#38
(2020-02-23, 10:01 PM)Hope Wrote: Tui khó tánh lắm... nên chắc là không được lâu dài... Đôi lúc biết tánh tình mình khó khăn thì cũng nên hạn chế mọi giao tiếp lại.. đời sẽ vui vẻ hơn..


Bạn Hope. Tui ủng hộ bạn.
Reply
#39
(2020-02-23, 10:03 PM)RungHoang Wrote: Dể tánh còn ở giá, khó tánh thì vãnh cần câu chắc rồi

Smiling-face-with-halo4

Còn Runghoang được cho cơ hội nhiều rồi sao không chịu sửa tánh.
Reply
#40
(2020-02-23, 10:42 PM)Vivu Wrote: Còn Runghoang được cho cơ hội nhiều rồi sao không chịu sửa tánh.

Từ lúc mặc áo Guest tới giờ coi bộ em mất dại quá nha BaHai
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#41
(2020-02-23, 10:46 PM)RungHoang Wrote: Từ lúc mặc áo Guest tới giờ coi bộ em mất dại quá nha BaHai


Con tinhoi đã cảm hóa nick khuclunglinh được rồi, giờ chỉ còn bạn. Đây là cơ hội duy nhất của đời bạn, bạn không bắt lấy thiệt thòi ráng chịu mai mốt đừng kêu trời.
Reply
#42
Vấn đề bây giờ là ÂM KHÍ đã tràn lan vô phương cứu chữa. Có thể mai mốt tui sẽ khuyên Tinhoi xuất quân dẹp những nơi nào bị âm khí tràn lan như thế. Cứ chờ mà coi.
Reply
#43
(2020-02-23, 10:55 PM)Vivu Wrote: Vấn đề bây giờ là ÂM KHÍ đã tràn lan vô phương cứu chữa. Có thể mai mốt tui sẽ khuyên Tinhoi xuất quân dẹp những nơi nào bị âm khí tràn lan như thế. Cứ chờ mà coi.

Ai muốn làm được việc như thế phải có võ thật sự, võ dỏm là bị thiên hạ bóp mũi liền, còn võ mồm ăn thua gì, võ mồm là bị thí quân đầu tiên. Nhớ vậy là được.
Reply
#44
(2020-02-23, 10:55 PM)Vivu Wrote: Vấn đề bây giờ là ÂM KHÍ đã tràn lan vô phương cứu chữa. Có thể mai mốt tui sẽ khuyên Tinhoi xuất quân dẹp những nơi nào bị âm khí tràn lan như thế. Cứ chờ mà coi.

Âm cái tổ ...tò vò nhà mi! Biggrin Fight Con điên tinhoi2 đi uống thuốc đi nhe…  Please
Reply
#45
[quote pid='208485' dateline='1582518409']

Âm cái tổ ...tò vò nhà mi! Biggrin Fight Con điên tinhoi2 đi uống thuốc đi nhe…  Please
[/quote]


Tau thấy như là con đó có võ đó mài, nó dựa vô có võ chớ không chủ yếu dựa vô cái mỏ. Không chắc nó ra quân dẹp âm khí nhưng tụi bây chờ coi thử có hay không. Con này có thành tích nhe mài.
Reply