THE END TIMES
#16
[Image: wdy-bible-quotes3-1579126139.jpg]
Reply
#17
[Image: 7e97acecfff974149cd2c553e98816eb.jpg]
Reply
#18
[Image: e5094204bc821ca63d93c7082f857e1b.jpg]
Reply
#19
[Image: gods-love.jpg]
Reply
#20
Chúa kêu ... HÃY VÁC THẬP TỰ  GIÁ MÀ ĐI THEO NGÀI 



Nhiều người trong chúng ta cho rằng ... gặp gian nan trong cuộc sống , tức là mình đang vác thập tự giá  đi theo Chúa ??

điều này là sai lầm  vahidrk1

vì sao ??

Believers hay Unbelievers , ai cũng gặp gian nan trong  cuộc sống , chứ đâu phải chỉ Believers hay Unbelievers mới gặp gian nan trong cuộc sống đâu

Unbelievers không tin vào thập tự giá , thì sao họ phải vác thập tự giá đi theo Chúa 

GIAN NAN TRONG CUỘC SỐNG , KHÔNG PHẢI LÀ THẬP TỰ GIÁ MÀ MÌNH PHẢI VÁC ĐI THEO CHUÁ









vậy cái gì là .. thập tự giá mình phải vác đi theo Chúa ??

- sống trên trần gian này , như Lời Kinh thánh nói trong Gióp 1:7 .. Satan đang đi dạo trên đất này , gây ra không biết bao nhiêu khó khăn cho Believers 

Ðức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa với Ðức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó.




- Chúa không hứa .. làm Believers thì sẻ thoát khỏi hoạn nạn từ Satan , đôi khi mình còn gặp nhiều hoạn nạn hơn từ Satan nữa ..

- Nhưng Chúa hứa .. phần thưỡng cho mình sẻ là ... SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI TRÊN THIÊN ĐÀNG






NHỮNG GIAN NAN MÀ SATAN MANG TỚI CHO BELIEVERS ...  MỚI CHÍNH LÀ THẬP TỰ GIÁ MÌNH PHẢI VÁC THEO CHUÁ

NẾU HOẠN NẠN ANH GẶP PHẢI , KHÔNG LIÊN HỆ GÌ TỚI NIỀM TIN CUẢ ANH , THÌ ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ ... THẬP TỰ GIÁ

ANH CÓ KHẢ NĂNG VÁC THẬP TỰ GIÁ NÀY KHÔNG ??

- NẾU KHÔNG .. THÌ ANH KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẦN THƯỞNG CUỐI CÙNG

- CÒN NẾU CÓ .. THÌ CUỐI CÙNG ANH SẼ NHẬN PHẨN THƯỠNG SỐNG ĐỜI ĐỜI TRONG THIÊN ĐÀNG 






Reply
#21
Sorry là Vân nói hơi lạc đề 1 chút .... nhưng ráng thu gọn "những chuyện lạc đề" vào một chổ ở đây thôi Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  .. về sau này , Vân sẻ không đi lạc đề nữa  Hello



chuyện Vác thập tự giá & chuyện Lương tâm ... có cùng chung 1 điễm là  chúng ta phải suy nghĩ về cả 2 mặt ... Believers & Unbelievers ở đây 




***


Nếu nói .. Vác thập tự giá .. là những khó khăn mình gặp trong đời sống .. thì cả Believers & Unbelievers đều phải vác thập tự giá sao ??? vì cả hai đều phải đối diện với khó khăn trong đời sống  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Nhưng problem ở đây là ... Unbelievers không tin vào thập tự giá , thì sao kêu họ ... "chịu" vác thập tự giá đây ???  :thinking-face4:  


It doesn't make any sense


Cái này thì mới là make more sense ... Satan sẽ tấn công Believers trên con đường theo Chúa ... Believers sẻ gặp rất nhiều khó khăn trên con đường theo Chúa ... NHỮNG KHÓ KHĂN LIÊN QUAN TỚI NIỀM TIN CUẢ HỌ ... liệu họ có đủ kiên nhẫn để vác thập tự giá này không ???



***



Còn nói về ... Lương tâm ... là con người , thì chúng ta ai cũng có lương tâm cả ... có người lương tâm họ "còn sensitive" biết cái đúng cái sai ... có người thì lương tâm họ "đả biến thành đá" không còn biết cái gì là đúng cái gì là sai nữa .. cái đó là nói chung chung , mình sẽ cảm giác được điều này qua cách họ nói chuyện 


nhưng nói về mặt Believers và Unbelievers thì ...


Believers ... Lương tâm = Đức Thánh Linh ... Ngài soi dẫn cho Believers hành động và nói chuyện theo Ý Chúa muốn

Unbelievers ... họ không có Chúa .. nên không thể nào nói Lương tâm = Đức Thánh Linh được ... Lương tâm chỉ là lương tâm , hy vọng lương tâm đó còn "sensitive đủ" để biết cái nào đúng , cái nào sai ... là đủ cám ơn Chúa lắm rồi  :78: :78: :78:
Reply
#22
Còn thêm 1 chuyện Vân muốn nói ở đây .. hy vọng cách trình bày của Vân ... dễ hiểu ... để bạn có thể hiểu được ý Vân muốn nói gì ở đây  Hello


DisciplinePunishment  ... hay còn gọi là .. . Dạy dỗTrừng phạt 

dĩ nhiên .... đang nói về "mình hư" ... thì chuyện gì sẻ xảy tới cho mình .. dạy dỗ ?? hay trừng phạt ??



****

Dạy dỗ nói tóm tắt lại là ... khi mình còn cơ hội ... để mình sữa đỗi

- mình còn đang sống trên trần gian này

- mình hư

- Chúa sẽ dạy dỗ mình  vahidrk1 chair-to-the-head

- mình có thể gặp hoạn nạn gì đó trong đời sống , đại khái là mình gặp 1 chuyện "không xuôi buồm thuận gió"  Crying-face4

- để mình bấm nút PAUSE ... ngồi suy nghĩ lại ... để mình xem mình nên sống sao cho đúng 




***



Trừng phạt nói tóm lại là ... khi cửa cơ hội đả đóng lại rồi ... mình không còn cách nào để sữa đổi được nữa 


- mình lìa khỏi trần gian này 

- as soon as that happens ... Cửa cơ hội đóng lại 1 cái RẦM ... DONE DEAL .. THE DEAL IS CLOSED RIGHT HERE  


- mình chì còn có 1 cách duy nhất là ... ngồi đó chờ .. SỰ TRỪNG PHẠT ĐỜI ĐỜI TRONG ĐỊA NGỤC .. that's it  :loudly-crying-face4: Astonished-face4






think about it  :thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4:


Còn sống trên trần gian  ... "cho dù" bạn gặp "bất cứ 1 chuyện gì" ... cái đó chỉ là dạy dỗ , discipline thôi ... chứ chưa tới nỗi trừng phạt , punishment đâu

Khi bạn lìa trần gian này rồi ... now you're talking ... mình sẻ đối diện với ... Sự Trừng Phạt ... Đời Đời
Reply
#23
có nhiều người hình như không hiểu chữ ... ĐỜI ĐỜI ??


bạn định nghĩa .. Đời Đời là như thế nào ??



- nó là 1 trò cười cho bạn ??

- hay nó là 1 cái gì đó very serious ??? 




Thiên đàng ... đời đời

Địa ngục ... đời đời 
Reply
#24
thêm 1 chuyện nữa cho mình suy nghĩ ...




- Có nhiều người trong chúng ta cho rằng.... awww , tui sống có gì đâu , tui sống đúng mà , tui sống tốt mà , tui chưa bao giờ vô tù , tui chưa bao giờ bị cảnh sát hỏi vé , tui chưa bao giờ cần luật sư 

TUI SỐNG TỐT , PERIOD  banana-skipping-rope-smiley-emoticon







nhưng bạn cần nên suy nghĩ lại ..   :thinking-face4: :thinking-face4:

- đồng ý , theo luật con người , thì bạn chưa "run into troubles"

- nhưng ................ theo luật Chúa ........... thì sao ???

- nên nhớ .......... LUẬT CHUÁ KHÁC VỚI LUẬT CON NGƯỜI ... vì nếu Luật Chúa với Luật con người giống nhau , thì Chúa không cần phải xuống trần gian này chết cho TỘI LỖI CON NGƯỜI làm gì ... cho mệt ... nên nhớ ... CON NGƯỜI NÓI CHUNG , NHÂN LOẠI NÓI CHUNG ... chứ  không phải Chúa chỉ chết cho những người đang bị tù tội đâu nhá 



- bạn chưa tưởng tượng ra được ?? Vân tỉ dụ thế này nhá ... LUẬT MỸ KHÁC VỚI LUẬT VN .... ở Mỹ bạn làm chuyện đó bạn get into trouble , ở VN bạn làm chuyện đó thì chẳng hề  gì cả ... tỉ dụ điễn hình là "hối lộ cảnh sát" ... bạn thử hối lộ cảnh sát ở Mỹ , bạn có thể vào tù ngồi như chơi ... nhưng nếu bạn hối lộ cảnh sát ở VN , thì bạn ngang nhiên ra đi , giống như chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả




guess what 


NGÀY PHÁN XÉT ... CHUÁ SẺ XỮ DỤNG LUẬT CHUÁ 

CHỨ CHUÁ KHÔNG XỮ DỤNG LUẬT CON NGƯỜI  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c





tỉ dụ ..  chuyện thờ hình tượng ... con người chấp nhận , cho rằng không có tội .. nhưng với Chúa , đó là 1 hành động "chọc gan Ngài" , hành động mà Ngài cho rằng "dâm ô" ... TỘI
Reply
#25
có người hỏi 

tại sao Chúa "big deal" thờ hình tượng 

tại sao Chúa "nổi điên" khi thấy mình thờ hình tượng ??





literally ... Chúa "nổi điên" khi thấy mình thờ hình tượng ... bạn hảy đọc đoạn Kinh thánh này , để thấy được ... SỰ THẠNH NỘ CUẢ CHUÁ , KHI CHÚNG TA THỜ HÌNH TƯỢNG , LÀ NHƯ THẾ NÀO NHÁ


btw , đây là Lời Chúa , chứ hỗng phải lời Vân

nếu bạn không đồng ý 

- cứ chữi Chúa , đừng chữi Vân

- cứ kiện Chúa , đừng kiện Vân


COI ĐỨA NÀO CHẾT , THÌ ĐỨA ĐÓ BIẾT LIỀN  Rollin Rollin





****




Phục truyền 32:35


16 Chúng nó trêu ghẹo Ngài phân bì, bởi sự cúng thờ những thần khác, Chọc giận Ngài vì các sự gớm ghiếc;


17 Tế lễ những ma quỉ chẳng phải là Ðức Chúa Trời, Quì lạy các thần mà mình chưa hề biết, Tức là các thần mới vừa đến ít lâu, Mà tổ phụ các ngươi không kính sợ.

18 Ngươi không kể đến Hòn Ðá sanh mình. Và quên Ðức Chúa Trời đã tạo mình.  [Image: 78.gif] [Image: 78.gif] [Image: 78.gif]

19 Ðức Giê-hô-va có thấy điều đó, nên trong cơn thạnh nộ, Ngài đã từ bỏ các con trai và con gái mình.

20 Ngài có phán: Ta sẽ giấu mặt ta, Ðể xem sự cuối cùng của chúng nó ra sao; Vì là một dòng dõi gian tà, Là những con cái không có lòng trung tín.

21 Chúng nó giục ta phân bì, vì cúng thờ thần chẳng phải là Ðức Chúa Trời, Lấy sự hư không mà chọc giận ta; Ta cũng vậy, lấy một dân tộc hèn mà trêu sự phân bì của chúng nó, Lấy một nước ngu dại mà chọc giận chúng nó.

22 Vì có lửa nổi phừng trong cơn giận ta, Cháy cho đến đáy sâu âm phủ, Thiêu nuốt đất và thổ sản, Cùng cháy đốt nền các núi.

23 Ta sẽ chất những tai vạ trên mình chúng nó, Bắn chúng nó hết các tên ta.

24 Chúng nó sẽ bị đói hao mòn, bị rét tiêu đi, Và một thứ dịch hạch độc dữ ăn nuốt. Ta sẽ khiến răng thú rừng, Và nọc độc của loài bò dưới bụi đến hại chúng nó.

25 Ngoài thì gươm dao, Trong thì kinh khủng Sẽ làm cho trai trẻ, gái đồng trinh, Và con đang bú, luôn với người già bạc Ðều bị diệt vong.

26 Ta nói rằng: Ta sẽ lấy hơi thở ta quét sạch chúng nó đi, Diệt kỷ niệm chúng nó khỏi loài người.

27 Song sợ thù nghịch nhiếc nhóc, Kẻ cừu địch chúng nó lầm hiểu, La rằng: Tay chúng tôi đã tỏ sức cao cường, Chớ chẳng phải Ðức Giê-hô-va có làm mọi điều ấy đâu!

28 Vì là một dân mất trí, Trong lòng không có thông minh!

29 Chớ chi họ khôn ngoan và hiểu được, Ước gì nghĩ đến sự cuối cùng vẫn đợi họ!
Reply
#26
Vân giải thích cho các bạn biết tại sao Chúa không thích mình thờ hình tượng nhá 

có nhiều cách giải thích lắm ... Vân giải thích ... bạn thích cách nào .. thì cứ giữ cách đó ... I don't mind , ok ???  Hello



****


1. tĩ dụ , cha mẹ sanh mình ra , nuôi mình khôn lớn , thành tài ... tới lúc lớn lên , thay vì hiếu kính với cha mẹ , mình quay qua hiếu kính với hàng xóm , thì cha mẹ cảm thấy thế nào ??? vui mừng quá chừng , khi thấy mình không hiếu kính cha mẹ , mà lại đi hiếu kính với hàng xóm ??? .................... Nah, I don't think so , cha mẹ buồn lắm đó chứ  :loudly-crying-face4:





Chúa dựng nên mình từ trong bụng mẹ ... Khi ra đời , Chúa cho mình không khí để thở , thức ăn cung cấp mình đầy đủ vitamins và minerals mà cơ thể mình cần đến ... Chúa lo mình từ A tới Z , nào là cây cối , nước ngọt , nước mặn , xăng dầu ... lo hết cho mình 

ĐÙNG 1 CÁI , MÌNH KHÔNG THỜ CHUÁ ... MÀ MÌNH ĐI THỜ AI ĐÂU ĐÓ ... THÌ CHUÁ CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO ??

ĐỪNG QUÊN CHUÁ LÀ ĐẤNG THÁNH THIỆN , NGÀI KHÔNG CHẤP NHẬN KIỂU "VÔ ƠN BẠC NGHĨA" NHƯ VẬY ĐƯỢC ĐÂU 
Reply
#27
2. đây là cách Chúa trình bày trong Kinh thánh ... về sự liên hệ giữa Chúa và mình .....  Hello


giống như là .. VỢ CHỒNG ... please chịu khó ngồi suy nghĩ vấn đề ở đây là như thế nào nhá ....  Hello

Vân cố gắng nói sao cho các bạn hiểu ... nhưng Vân cũng cần các bạn suy nghĩ .. để hiểu rỏ vấn đề là như thế nào  Hello



Vân tạm thời dùng .. HỘI THÁNH ... để chỉ cho CON NGƯỜI , NÓI CHUNG 




***


i. Nói về bổn phận ... Chúa làm CHỒNG , làm ĐẦU hội thánh , CHĂM SÓC cho hội thánh , BẢO BỌC GỈN GIỮ hội thánh trong tay Ngài (như bổn phận 1 người làm chồng) ... Hội thánh phải VÂNG LỜI Chúa (như bỗn phận của 1 người vợ)




ii. Còn nói về lễ nghi ... như 1 món tiền dạm hỏi CHÚ RỄ phải đưa cho ĐÀNG GÁI , Chúa đả dùng MÁU NGÀI , để chuộc hội thánh ... Hội thánh nhận lấy sự cứu chuộc đó, và trở thành Believers ... coi như là 2 bên đả "cưới nhau"



- Vợ thì chỉ biết một mình chồng thôi , chứ không được biết ai cả 

- Chồng cũng vậy , chỉ biết 1 mình vợ thôi , chứ không được biết ai cả 



BÊN PHÍA CHUÁ , CHUÁ LUÔN TRUNG TÍN TRONG SỰ LIÊN HỆ NÀY

BÊN PHÍA MÌNH , NẾU MÌNH QUAY QUA THỜ 1 HÌNH TƯỢNG NÀO KHÁC , GIỐNG NHƯ MÌNH PHẠM TỘI TÀ DÂM VỚI CHUÁ , MÌNH PHẠM TỘI NGOẠI TÌNH VỚI NGÀI , KHÔNG TRUNG TÍN VỚI NGÀI


ĐIỀU NÀY , NGÀI KHÔNG THỂ NÀO CHẤP NHẬN ĐƯỢC , NGÀI NỔI XUNG LÊN , THÌ MÌNH NHẬN LÃNH HẬU QUẢ THÔI




giống như 1 bà vợ không trung tín , không trung thành với chồng mình , được chồng lo từ A tới Z , nhưng cứ đi mơ tưởng tới ông hàng xóm

khi chồng mình nổi xung lên , thì bà vợ sẽ lảnh hậu quả thôi
Reply
#28
3. Vân muốn nói tới câu Kinh thánh Xuất Ê díp tô ký 20:5 ...  KHI CHUÁ NÓI GHEN ...  nhiều người trong chúng ta cười , hahaha, Chúa mà cũng biết ghen nữa sao ??

thì mình cần phải hiểu ... có 2 "kiểu" GHEN ở đây ... "kiểu" GHEN đúng ... và "kiểu" GHEN sai ??


Kinh thánh tiếng Việt dùng chử "kỵ tà"

nhưng nếu mình coi bản Kinh thánh tiếng Anh, thì dùng chữ "jealous"




Xuất Ê díp tô ký 20:

Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,

You shall not bow down to them or worship them; for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me,




****


bây giờ mình dùng chữ ... JEALOUS .. GHEN ... nhá


Ghen đúng ... Khi cái đó THUỘC VỀ MÌNH , MÀ NGƯỜI TA GIỰT NÓ KHỎI TAY MÌNH ... nếu mình ghen , thì là ghen đúng ... tỉ dụ , chồng vợ là của mình , bây giờ có người nào giựt chồng vợ ra khỏi tay mình .. mình ghen , thì ghen đó là ghen đúng 



Ghen sai ... Khi cái đó "KHÔNG" THUỘC VỀ MÌNH , THẤY NGƯỜI TA CÓ , MÌNH BON CHEN , GHEN GHÉT, GHEN TỊ ... nếu mình ghen , thì là ghen sai ... tỉ dụ , nhà hàng xóm có cái xe đẹp , cô vợ đẹp , con cái học giỏi , mình không có được những cái này , nên mình ghen "tị" với nhà hàng xóm , thì ghen này là ghen sai 



***



trong trường hợp của Chúa thì như thế nào ??


- Chúa là Đấng tễ trị 

- Chúa lo hết tất cả mọi thứ cho chúng ta ... từ A tới Z 

- Cuộc đời mình nằm trong tay Chúa ... Ngài kêu mình lúc nào , thì mình "dạ" lúc đó ... (Trời kêu ai nấy dạ)




Với những điểm trên

- Sự thờ phượng thuộc về Chúa 

- Nhưng ... nếu mình lấy sự thờ phượng dâng cho một ai khác ... người đó giựt mất "cái" ... đúng ra thuộc về Chúa

- thì Chúa ghen

- đây là cái ghen đúng 


giống như vợ chồng là của mình ... ai giựt mất đi vợ chồng mình khỏi tay mình .. mình ghen ... đây là cái ghen đúng 
Reply
#29
ok ... coi như Vân xong chuyện "ngoài lề" ở đây rồi ... mình nghe 1 bàn nhạc ... rồi the next post , Vân sẻ nói về The Rapture nhá 






Reply
#30
Biggrin Biggrin Biggrin Biggrin Biggrin
Beauty and the Beast  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)


[Image: 9023251f56c34ff6a6e4ef3fdb9851a3.gif]
Reply