Tình Xưa Nghĩa Cũ
Unregistered
(2020-04-06, 01:25 PM)Ngại đạn. Wrote: Em yêu dấu có cái mặt như con gấu!.
Hai hôm nay ngồi nghiền ngẫm thư em mà lòng anh đau thắt ruột. Lựu là trái lựu, vỏ nó màu vàng, hạt nó nho nhỏ có màu đỏ vốn là thứ trái cây em hằng ưa thích ngày xưa, ngày nào đi làm về anh cũng mua cho em chục trái, đã vậy anh còn cẩn thận lột vỏ tách hạt ra từng bụm, từng bụm đút cho em ăn, em khen ngon rối rít. Ấy vậy mà giờ em thêm nó vào tên Đạn dễ thương của anh khiến nó thành một thứ ghê gớm, Lựu Đạn, nghe chả có ngọt ngào tý nào.
Tính viết trả lời cho em mà nghe thấy cái tên là cụt hứng. Lần sau hoặc là anh Lựu hoặc là anh Đạn thôi nha, em mà chơi ghép hai cái thứ đó lại với nhau, anh wê lên, anh oa oa xịt em ra đó.
:thayghet:
Anh Đạn iu dấu !
Nhìn anh em muốn cấu ,  gọi vậy có ngọt ngào chưa hở anh ?
Đêm đêm thao thức vì anh , vì buổi ban đầu chúng ta trùng phùng em ngồi bên khung cửa sổ nghĩ về anh , nhớ về anh mà đầu óc như bùng nổ , tim em gào thét muốn bay ra khỏi lồng ngực để bay đi về 1 nơi nào đó ở đó em biết cũng có 1 trái tim đang đợi chờ 1 trái tim . Anh, nghe anh tả cảnh ăn hột lựu mà em muốn ngay tức thì đến nhà bấm chuông để được nhai những hột lựu đo đỏ nho nhỏ xinh xinh ấy quá . hãy chờ anh nhé đừng ăn hết của em .
Được tin anh gạt gẫm em là anh bị bịnh thì trong đầu em chỉ liên tưởng đến 2 chữ lựu đạn mà thôi anh ạ , anh bảo lúc ấy em phải gọi anh bằng cục cưng cục quý hay là người đàn ông thật thà nhất thế kỷ chứ hở ? Em có thể miễn cưỡng gạt anh nhưng sao em đành đoạn gạt bản thân mình để có thể thốt ra được những lời mật ngọt khi trong lòng mình chua chát đắng cay nếm mùi bị người mình tin tưởng gạt mình đây ? anh nói đi , anh hãy nói đi , nói cho em biết em phải làm sao phải làm sao ?
:thayghet:
Posts: 2,691
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
(2020-04-05, 08:27 PM)Ngại đạn. Wrote: Nghe giang hồ đồn thổi, in hình như ổng cũng có một mối tình với một ni cô nào đó mà. Có lần nghe kể cả hai tính trốn ra khỏi chùa dắt tay nhau đi xây tổ ấm mà cô kia hổng chịu hay sao ah.
Vào xác nhận giùm cái đi Thiền sư ui... (2020-04-06, 01:00 PM)Ngại đạn. Wrote: Thiền Sư là biệt danh của tụi tui đặt cho anh Anatta đó cô Thảo. Còn anh Dược Tuệ tụi tui hay gọi là Dược Sĩ, chuyên gia bào chế các loại thuốc tráng dương, bổ thận, nhãn hiệu Hải Cẩu Hoàn dành riêng cho đàn ông...
Hồi xưa Thiền Sư một mình trụ trì ở một ngôi chùa lớn, sớm kinh chiều kệ rất ư là chăm chỉ. Thế rồi có một cô gái trẻ đẹp bị thất tình xin vào chùa cạo đầu đi Tu, chẳng hiểu hai thầy trò trò chuyện cái kiểu gì mà cô kia nghe thấm thấm, thế là cả hai bỏ chùa đi mất, từ đó chùa vắng tiếng gõ mõ tụng kinh, làm tụi tui buồn gần chết luôn. Xác nhận và đóng dấu cái cốp luôn. ;)
Thì Ngại Đạn cũng đã biết rồi, cổ bỏ đi và viết để lại cho tôi vài chữ:
Sugar you, you go. Sugar me, me go!
Đọc những lời cổ để lại... thiệt là đau lòng.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 2,674
Threads: 4
Likes Received: 196 in 114 posts
Likes Given: 257
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
(2020-04-06, 01:00 PM)Ngại đạn. Wrote: Thiền Sư là biệt danh của tụi tui đặt cho anh Anatta đó cô Thảo. Còn anh Dược Tuệ tụi tui hay gọi là Dược Sĩ, chuyên gia bào chế các loại thuốc tráng dương, bổ thận, nhãn hiệu Hải Cẩu Hoàn dành riêng cho đàn ông...
Hồi xưa Thiền Sư một mình trụ trì ở một ngôi chùa lớn, sớm kinh chiều kệ rất ư là chăm chỉ. Thế rồi có một cô gái trẻ đẹp bị thất tình xin vào chùa cạo đầu đi Tu, chẳng hiểu hai thầy trò trò chuyện cái kiểu gì mà cô kia nghe thấm thấm, thế là cả hai bỏ chùa đi mất, từ đó chùa vắng tiếng gõ mõ tụng kinh, làm tụi tui buồn gần chết luôn. (2020-04-06, 06:31 PM)anatta Wrote: Xác nhận và đóng dấu cái cốp luôn. ;)
Thì Ngại Đạn cũng đã biết rồi, cổ bỏ đi và viết để lại cho tôi vài chữ:
Sugar you, you go. Sugar me, me go!
Đọc những lời cổ để lại... thiệt là đau lòng.
Vậy anh anatta hát 1 bài 7 tình lỡ đi, coi anh đau lòng tới cỡ nào lận.
Thôi rồi còn chi đâu em ơi
Có còn lại chăng dư âm thôi
Trong cơn thương đau men đắng môi
Yêu rồi tình yêu sao chua cay
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 2,691
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
(2020-04-06, 06:42 PM)Green Grass Wrote:
Vậy anh anatta hát 1 bài 7 tình lỡ đi, coi anh đau lòng tới cỡ nào lận. Thôi rồi còn chi đâu em ơi
Có còn lại chăng dư âm thôi
Trong cơn thương đau men đắng môi
Yêu rồi tình yêu sao chua cay
That ra định hát mấy ngày nay rồi Cỏ Xanh, nhưng mà thâu chưa thuận tiện nên chưa hét được.
Chiều nay hay mai gì đó thuận tiện thì sẽ tham gia liền với mọi người, cho vui.
Mà bài hát này cũng buồn thiệt.
;)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-04-06, 02:02 PM)Tình Xưa Nghĩa Cũ Wrote: Anh Đạn iu dấu !
Nhìn anh em muốn cấu , gọi vậy có ngọt ngào chưa hở anh ?
Đêm đêm thao thức vì anh , vì buổi ban đầu chúng ta trùng phùng em ngồi bên khung cửa sổ nghĩ về anh , nhớ về anh mà đầu óc như bùng nổ , tim em gào thét muốn bay ra khỏi lồng ngực để bay đi về 1 nơi nào đó ở đó em biết cũng có 1 trái tim đang đợi chờ 1 trái tim . Anh, nghe anh tả cảnh ăn hột lựu mà em muốn ngay tức thì đến nhà bấm chuông để được nhai những hột lựu đo đỏ nho nhỏ xinh xinh ấy quá . hãy chờ anh nhé đừng ăn hết của em .
Được tin anh gạt gẫm em là anh bị bịnh thì trong đầu em chỉ liên tưởng đến 2 chữ lựu đạn mà thôi anh ạ , anh bảo lúc ấy em phải gọi anh bằng cục cưng cục quý hay là người đàn ông thật thà nhất thế kỷ chứ hở ? Em có thể miễn cưỡng gạt anh nhưng sao em đành đoạn gạt bản thân mình để có thể thốt ra được những lời mật ngọt khi trong lòng mình chua chát đắng cay nếm mùi bị người mình tin tưởng gạt mình đây ? anh nói đi , anh hãy nói đi , nói cho em biết em phải làm sao phải làm sao ?
:thayghet:
Em Tình dấu ái. :kiss:
Em vẫn phẻ hén?. Mấy bữa nay thấy em ít ra Chợ, ít xách keyboard đi gây lộn với thiên hạ, không biết tâm trạng em như thế nào?. Đừng nói từ lúc em gặp lại anh ở đây em đâm ra thùy mị nết na lại nha, anh ứ tin đâu, làm gì có chuyện đó, đúng hông?.
Ngày mình wen nhau ở khung trời mơ mộng ấy, em là cô gái dịu dàng, ăn nói ngọt ngào, còn anh là tên khù khờ, hiền như cục bột, dễ tin người. Chỉ vì chút hiểu lầm đáng tiếc, mình xa nhau, lỗi ở anh thôi, anh không trách gì em hết. Nghĩ cũng tội nghiệp cho thằng nhỏ, lần đầu đu dây điện lại mà bị gạt cho té lên té xuống nhiều lần, u đầu sứt trán, nghĩ lại thấy thằng Vô Kỵ vậy mà giỏi, bị gái đẹp gạt cho chết lên chết xuống mà còn chịu được, mình không bằng một góc của nó, bị vài lần đã bỏ của chạy lấy người, thiệt tình...
Mấy bữa nay qua đây ở không, đi lục lại tất cả những gì em viết, chợt nhận ra em cũng là cô gái đầy cá tính, nhìn vậy chứ chả có hiền dịu chút nào, đụng chiện em cũng chơi tới bến, không tè ai hết. Cứ nghĩ sẽ có cái nhìn khác về em, cứ nghĩ cái tình cảm ấy nó bay đi ít nhiều, nhưng thật ra thì không phải vậy, bởi nó đi theo chiều ngược lại, thích nhiều hơn, phái nhiều hơn, và dĩ nhiên, mê em nhiều hơn mới chết người.
Nhưng rồi suy nghĩ lại, dù cho tình đôi ta thì vẫn nặng nhưng lấy nhau thì là chẳng đặng, anh ở đầu sông em cuối sông, xa xôi vạn dậm, cách biệt mấy chục cái sơn khê, yêu nhau cho lắm vào cũng chẳng có xi-nhê gì. Ấy là chưa kể số phần hai ta nó vốn đã vậy rồi, thời gian còn lại nó cũng còn quá ít, lắm khi chỉ ước anh trẻ lại vài chục năm, khi cái khí lực cũng như thể lực nó còn căng tràn trong tim trong phổi, nhiệt huyết trong mình nó còn cuồn cuộn thì anh sẽ dám xông pha giữa trùng khơi vạn sóng mà tìm đến với em, chỉ để được cầm tay em, chỉ để được bóp chưn bóp cẳng ru em ngủ, chỉ muốn được ngồi bóc hột lựu đút cho em ăn tùng bụm, từng bụm, rồi nhìn em phun phèo phèo hột lựu ra đầy nhà để anh được đi quét nhà khi em ngủ... Ôi, cái giây phút thơ mộng ấy nó không thể xảy ra được rồi.
Thôi thì đến với nhau không được cũng xin giữ lại chút tình tri ngộ ở đây vậy. Em vẫn mãi là người tình không chân dung, không bao giờ cưới của anh, anh sẽ xin giữ mãi trong tim dáng hình em ngồi trên dốc đá thuở nào, vẫn xin giữ mãi cái giọng nói... biết em dzìa đâu... ngày nào khi em hỏi cuộc tình chúng mình sẽ đi về đâu vậy. Anh sẽ mượn bóng hình ấy, giọng nói ấy để làm nàng thơ, nàng văn cho riêng anh mà viết ra thêm vài chục bài thơ con cóc, vài câu truyện ngắn sặc mùi sến sẩm cho vui nhà vui cửa hén?.
Hôn em cái chóc, người tình muôn thuở của anh.
Đoạn tái bút thứ nhất:
- Với ai chứ với em anh không hề có ý gạt gẫm em, kết tội như thế thì oan ơi ông Địa cho anh quá. Anh đùa anh bị em Cô-Vy dzí chạy với bạn bè cho vui thôi, đâu có biết em có ở đây đâu?. Ai biểu em mũi lòng rồi tươm tướp chạy dô thú nhận là em đây làm chi cho anh biết. Anh càng biết thì giờ anh càng đau lòng con quốc quốc, biết mà chẳng làm được gì, biết mà không dám nhận, không dám ôm, không dám hun, biết mà không khai em ra với hai thằng quỹ sứ kia, để nó giận, nó rủa, nó sả cả đêm, nhức đầu gần chết luôn.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 13,377
Threads: 205
Likes Received: 1,686 in 779 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-04-07, 12:09 PM)Ngại đạn. Wrote: Mấy bữa nay thấy em ít ra Chợ, ít xách keyboard đi gây lộn với thiên hạ, không biết tâm trạng em như thế nào?. Đừng nói từ lúc em gặp lại anh ở đây em đâm ra thùy mị nết na lại nha, anh ứ tin đâu, làm gì có chuyện đó, đúng hông?.
Một em nổi tiếng ở VB, và hay đi gây gỗ? Ai vậy ta? YADK, người ấy 1, người ấy 2,Lý Mạc Sầu, Hope... ThaoMi?
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-04-07, 12:14 PM)BaEch Wrote: Một em nổi tiếng ở VB, và hay đi gây gỗ? Ai vậy ta? YADK, người ấy 1, người ấy 2,Lý Mạc Sầu, Hope... ThaoMi? Ba Ếch, Odys, BVCN, Rung Hoang, người ấy 1, người ấy 2... Tha hồ đoán nha ku.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
(2020-04-07, 12:09 PM)Ngại đạn. Wrote: Em Tình dấu ái. :kiss:
khi cái khí lực cũng như thể lực nó còn căng tràn trong tim trong phổi, nhiệt huyết trong mình nó còn cuồn cuộn thì anh sẽ dám xông pha giữa trùng khơi vạn sóng mà tìm đến với em, chỉ để được cầm tay em, chỉ để được bóp chưn bóp cẳng ru em ngủ, chỉ muốn được ngồi bóc hột lựu đút cho em ăn tùng bụm, từng bụm, rồi nhìn em phun phèo phèo hột lựu ra đầy nhà để anh được đi quét nhà khi em ngủ... Ôi, cái giây phút thơ mộng ấy nó không thể xảy ra được rồi.
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(1 hour ago)Ngại đạn. Wrote: Wrote:Em Tình dấu ái. ![[Image: kiss.gif]](http://vietbestforum.com/images/smilies/bigger%20icons/kiss.gif)
khi cái khí lực cũng như thể lực nó còn căng tràn trong tim trong phổi, nhiệt huyết trong mình nó còn cuồn cuộn thì anh sẽ dám xông pha giữa trùng khơi vạn sóng mà tìm đến với em, chỉ để được cầm tay em, chỉ để được bóp chưn bóp cẳng ru em ngủ, chỉ muốn được ngồi bóc hột lựu đút cho em ăn tùng bụm, từng bụm, rồi nhìn em phun phèo phèo hột lựu ra đầy nhà để anh được đi quét nhà khi em ngủ... Ôi, cái giây phút thơ mộng ấy nó không thể xảy ra được rồi.
Quote: ![[Image: Rollin.gif]](http://vietbestforum.com/images/smilies/bigger%20icons/Rollin.gif)
Hê hê, cái cảnh ấy nó mắc cười không bạn hiền?.
Mắc cười thì có nhưng hạnh phúc lắm nha. Tui theo đạo thờ Bà mà, để bả ăn xong bả phun phèo phèo đầy nhà rồi mình cặm cụi đi hốt dọn, có vậy bả mới cảm động, đợi đến tối mình "trả thù" lại mới phê...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Biết gùi, là Green Grass
Posts: 13,377
Threads: 205
Likes Received: 1,686 in 779 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Quote:Guest:
Biết gùi, là Green Grass ![[Image: ba8.gif]](http://vietbestforum.com/images/smilies/emo%20icon%207/ba8.gif)
Nghe đoán vậy là biết ông này chắc chắn là quạt #3 or quạt #4 luôn.
Nhiều người đoán tới đoán lui như thế này hông biết em Tình Xưa của tui có dám ló đầu dô trả lời hông ta?.
(Đổi nick thành Tình Xưa nha em yêu, vừa ngắn gọn vừa giống giống một người nổi tiếng ở đây luôn hén... :kiss: ).
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
|