Posts: 13,377
Threads: 205
Likes Received: 1,686 in 779 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Anh Ló Đài Wrote:Làm quân sư tầm bậy hết lên ... chán ...
Đang qua lại chat mà xúi nguời ta block, khi người đó chưa có triệu chứng phản phúc thì chính người block đã tự khai ra mình là loại dân từ trước tới nay chat vơi họ cũng vì hai chử "Xã giao" vì Fb .Không muốn mang tiếng đụng đâu blockd đó .
Tuỳ theo tâm lý em ấy muốn cái gì từ anh ta ?
Rồi từ đó lần theo đó mà chỉ mánh chỉ mun vẽ đuờng cho Hưu chay vì quyền lợi cô ấy ..vv
Có hiểu chưa mại . Tao là người nghĩ sao nói vậy, hể nghĩ sai thì phải nói bậy  Tao nghĩ nhiều khi em muốn khoe có thằng đẹp trai đang đeo đuổi, tao tạt xô nước lạnh: "Em à, coi chừng cái hình thằng cu đó nhìn vậy mà không phải vậy đó nhe"  Em bảo thằng đó là ẻm không available, thôi để ẻm giới thiệu một chị bạn cho, mới ly dị, có 3 đứa con. Tao thắc mắc hỏi: "vậy sao em không giới thiệu cho anh cô ấy?" Cô em bảo "Em để dành anh cho em!" Quỹ xứ hà
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-03-10, 10:13 AM)BaEch Wrote: Rạp Cao Đồng Hưng là một rạp hát của cả 1 thời trẻ thơ của tui. 3 rạp hát tui thường đi xem là Huỳnh Long (phải tên này không ta, rạp trong chợ Bà Chiểu), Cao Đồng Hưng, và rạp Văn Hoa ở Dakao. Sau 75 thì Cao Đồng Hưng không còn chiếu phim mà trở thành nhà kịch/cải lương nên tui ít đi. Cứ nhớ mãi kỷ niệm ông già dắt đi xem phim "Đường Sơn Đại Huynh" do Lý Tiểu Long đóng ở CDH. Chắc tại có rất ít kỷ niệm với ổng nên nhớ hoài chuyện đó.
Gia Định ngày xưa có 3 rạp ciné cả thẩy. Ngoài rạp Cao Đồng Hưng gần chợ Bà Chiểu thì trong chợ còn một rạp nữa, đó là rạp Huỳnh Long, ngang hông Lăng Ông Bà Chiểu, trên đường Châu Văn Tiếp (nay là đường Vũ Tùng), rạp này chuyên chiếu phim Ấn độ. Trên đường Nguyễn Văn Học có nhà thương Nguyễn Văn Học, đi lên một khúc nữa có rạp Đại Đồng, ngó xéo qua bên kia đường, gần Ngã tư NVHọc và Lê Quang Định là tiệm mì tàu Minh Sanh, bên trong có cái sân trồng hai cây nhãn xum xuê lá cành.
Đi về Gò Vấp có rạp Đông Nhì, qua bên khu Đa Kao có hai rạp, Văn Hoa Đa Kao và Casino Đa Kao. Trong chợ Đa Kao còn có rạp Văn Cầm.
Kế bên hông rạp CĐH ngày xưa có tiệm bida Thanh Bạch, ngoài việc đánh bida còn có thêm hai bàn đánh bóng bàn, kế bên có một quán bán bánh cuốn tôm khô chả lụa, nước mắm ngon bá cháy, ăn hết dĩa bánh có khi còn bưng lên húp nước mắm nghe rột rột.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 13,377
Threads: 205
Likes Received: 1,686 in 779 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-03-10, 10:53 AM)Ngại đạn. Wrote: Kế bên hông rạp CĐH ngày xưa có tiệm bida Thanh Bạch, ngoài việc đánh bida còn có thêm hai bàn đánh bóng bàn, kế bên có một quán bán bánh cuốn tôm khô chả lụa, nước mắm ngon bá cháy, ăn hết dĩa bánh có khi còn bưng lên húp nước mắm nghe rột rột. Tiêm bida Thanh Bạch thì tao không có vào chơi vì không bao giờ thích mấy môn đó, nhưng tiệm bánh cuốn mày nói đến thì tao rất thích. Mày nhắc tao mới nhớ đến nó, trước giờ chỉ nhớ tiệm Bánh Cuốn Tây Hồ ở Dakao thôi (chắc vì có cô hàng bán xinh gái)
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Ngã ba Vũ Tùng (Châu Văn Tiếp cũ) và Đinh Tiên Hoàng:
Vào bên trong một chút là thấy cổng chính Lăng Ông Bà Chiểu.
Tòa nhà cao cao, bên tay trái, căn số 4, đó là rạp Huỳnh Long cũ và hướng đi vào phía sau chọ BC:
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Đường vào Lăng Ông.
Cây đa năm xưa vẫn còn đây, hàng ghế đá vẫn còn đó nhưng em giờ chắc đã xa khuất, nhớ ngày xưa hay vào đây ngồi chơi, ngắm mấy chị lớn lớn mặc áo dài trắng, chảy nước miếng chứ chả biết làm gì, gan lắm lại chọc chọc vài câu, bị mấy chỉ chửi, đồ con nít ranh.
Nhìn vào trong sân có mấy em người mẫu đang chụp ảnh, nghĩ đến thằng Lãng, tính vào chụp cho nó vài kiểu, nhưng nhìn lại "súng ống" của mình í ẹ quá, thêm nữa có bốn năm tên thợ chụp đang làm việc, vào chụp ké sợ nó dzí chạy nên thôi. Cũng ráng zoom chụp được "cống mai" của một em, mài nhìn cho đỡ thèm nha Lãng.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 13,377
Threads: 205
Likes Received: 1,686 in 779 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Má ơi, nhìn Lăng Ông là nhớ lại cả 1 thời tuổi trẻ vui chơi.  Cám ơn mày đăng hình.
Posts: 1,148
Threads: 170
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
15
Có ai còn nhớ số 4 Phan Đăng Lưu không ?
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-03-10, 11:32 AM)Chàng Hiu Wrote: Có ai còn nhớ số 4 Phan Đăng Lưu không ?
Biết nó sau năm 75 thôi anh. Với lại khi ấy tui còn nhỏ nên sau này chỉ nghe mấy anh lớn kể lại mới biết chứ chưa được đụng vào.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
(2020-03-10, 10:53 AM)Ngại đạn. Wrote: Gia Định ngày xưa có 3 rạp ciné cả thẩy. Ngoài rạp Cao Đồng Hưng gần chợ Bà Chiểu thì trong chợ còn một rạp nữa, đó là rạp Huỳnh Long, ngang hông Lăng Ông Bà Chiểu, trên đường Châu Văn Tiếp (nay là đường Vũ Tùng), rạp này chuyên chiếu phim Ấn độ. Trên đường Nguyễn Văn Học có nhà thương Nguyễn Văn Học, đi lên một khúc nữa có rạp Đại Đồng, ngó xéo qua bên kia đường, gần Ngã tư NVHọc và Lê Quang Định là tiệm mì tàu Minh Sanh, bên trong có cái sân trồng hai cây nhãn xum xuê lá cành.
Đi về Gò Vấp có rạp Đông Nhì, qua bên khu Đa Kao có hai rạp, Văn Hoa Đa Kao và Casino Đa Kao. Trong chợ Đa Kao còn có rạp Văn Cầm.
Kế bên hông rạp CĐH ngày xưa có tiệm bida Thanh Bạch, ngoài việc đánh bida còn có thêm hai bàn đánh bóng bàn, kế bên có một quán bán bánh cuốn tôm khô chả lụa, nước mắm ngon bá cháy, ăn hết dĩa bánh có khi còn bưng lên húp nước mắm nghe rột rột. Đạn ui,
Tau hơi thắc mắc chút xíu. Tao nhớ rạp Đại Đồng nằm trên Cao Thắng chứ. Hay là có 2 Đại Đồng giống như 2 Văn Hoa ( 1 là Văn Hoa Sài Gòn 2 là Văn Hoa Đa Kao ) mà tau không biết.
(2020-03-10, 11:16 AM)Ngại đạn. Wrote: Đường vào Lăng Ông.
Cây đa năm xưa vẫn còn đây, hàng ghế đá vẫn còn đó nhưng em giờ chắc đã xa khuất, nhớ ngày xưa hay vào đây ngồi chơi, ngắm mấy chị lớn lớn mặc áo dài trắng, chảy nước miếng chứ chả biết làm gì, gan lắm lại chọc chọc vài câu, bị mấy chỉ chửi, đồ con nít ranh.
Nhìn vào trong sân có mấy em người mẫu đang chụp ảnh, nghĩ đến thằng Lãng, tính vào chụp cho nó vài kiểu, nhưng nhìn lại "súng ống" của mình í ẹ quá, thêm nữa có bốn năm tên thợ chụp đang làm việc, vào chụp ké sợ nó dzí chạy nên thôi. Cũng ráng zoom chụp được "cống mai" của một em, mài nhìn cho đỡ thèm nha Lãng.
![[Image: IMG-6886.jpg]](https://i.postimg.cc/DZPxK8JH/IMG-6886.jpg)
Cám ơn mài mấy tấm hình Lăng Ông tuy không phải chỗ tao quen thuộc nhưng nhìn vẫn nhớ quá chừng một thời hoa niên.
... nhưng ... mài ịn một cống mai như thế lày mà bảo tau nhìn cho bớt thèm là làm sao?
Posts: 13,377
Threads: 205
Likes Received: 1,686 in 779 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-03-10, 02:19 PM)lãng*nhách Wrote: Tau hơi thắc mắc chút xíu. Tao nhớ rạp Đại Đồng nằm trên Cao Thắng chứ. Hay là có 2 Đại Đồng giống như 2 Văn Hoa ( 1 là Văn Hoa Sài Gòn 2 là Văn Hoa Đa Kao ) mà tau không biết.
Chắc là nó nói đến hồ bơi Đại Đồng. Đó là nơi tao quen người tình thứ ba của tao, nhờ vào đó học bơi. Học bơi sao mà đến giờ vẫn chưa biết bơi, nhưng đã có một mối tình đáng nhớ với cô bé 14 tuổi đó.
Posts: 13,377
Threads: 205
Likes Received: 1,686 in 779 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-03-10, 02:27 PM)BVCN Wrote: Rạp Đại Đồng nằm giữa ngã tư Bình Hòa và Bệnh viện Gia Định.
Tui cũng quên mất cái rạp hát, chỉ nhớ cái hồ bơi Đại Đông thôi
Posts: 13,377
Threads: 205
Likes Received: 1,686 in 779 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-03-10, 02:45 PM)BVCN Wrote: Hồ bơi ngoài sau rạp , ngõ bên phải của rạp.
Trí nhớ anh tốt thiệt, giờ thì tui nhớ ra rồi. Nhà thương Nguyễn văn Học gần đó thì gợi tui nhớ đến người tình thứ sáu của tui
(2020-03-10, 02:48 PM)BaEch Wrote: Trí nhớ anh tốt thiệt, giờ thì tui nhớ ra rồi. Nhà thương Nguyễn văn Học gần đó thì gợi tui nhớ đến người tình thứ sáu của tui Dẫn nàng vô nhà thương làm cái chi vậy mài
(2020-03-10, 03:15 PM)BVCN Wrote: Có 2 rạp hát Đại Đồng. 1 rạp ở đường Nguyễn Văn Học, Gia Định và 1 rạp ở Cao Thắng , Sài gòn
Thì ra là vậy. Tôi chỉ biết Đại Đồng @ Cao Thắng.
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
(2020-03-10, 03:15 PM)BVCN Wrote: Có 2 rạp hát Đại Đồng. 1 rạp ở đường Nguyễn Văn Học, Gia Định và 1 rạp ở Cao Thắng , Sài gòn
Tui cũng nhớ rạp Đại Đồng Cao Thắng, nhớ có cái quán bán bánh bèo Huế rất ngon. Ký ức thì mờ nhạt. :full-moon-with-face4:
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
|