Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
(2020-03-07, 01:13 PM)LMS Wrote: Nah, Tiên em công lực kinh nghiệm giang hồ còn non nớt. Sư phụ Tiên Anh nói, 100 thằng đàn ông, 99 thằng dê gái, thằng còn lại thích trai 
Sư phụ cũa Tiên Em lại nói ....đàn ông đi dê gái là vì họ đi tìm cái họ cần nơi người con gái khác có ...
có nhiều ông có vợ rất đẹp nhưng lại không hạn phúc ...vì sao ? vì người phụ nữ đẹp mà không tôn trọng chồng thì họ lại đi tìm những người con gái xấu hơn vợ họ nhưng đỗi ngược lại họ có được sự tôn trọng ...
còn những trường hợp mấy ông giàu ụ nhiều tiền quá không có chỗ sài lại đi sài vào gái gú thì mấy ông này tiễn đi càng sớm càng tốt vì họ rơi vào trường hợp không biết gì là tình yêu .....mà chĩ có thân xác .
sư phụ bão thế .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-03-07, 01:20 PM)BaEch Wrote: Có 1 thằng mê trai lẫn gái 
Ý mài nói ca sỹ Đàm Vĩnh Biệt hả?.
Posts: 13,479
Threads: 205
Likes Received: 1,960 in 885 posts
Likes Given: 2,004
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-03-07, 01:24 PM)Ngại đạn. Wrote: Ý mài nói ca sỹ Đàm Vĩnh Biệt hả?. 
Tao tưởng anh í chỉ mê trai thôi chứ?
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Xin chào mọi người.
Tối qua ngủ sớm, sáng nay thức sớm, giữ lời hứa với cu Ếch, đi một vòng từ Cầu Bông về Bà Chiểu, thăm Lăng Ông rồi ra đường Bùi Hữu Nghĩa ghé nhà thờ Thánh Mẫu qua cầu Sắt, về ngã tư chợ Cây Quéo rồi băng ra ngã tư Xóm Gà... Đi một vòng rụng giò, hí hửng mang hình về khoe, chợt thấy từ 5 trang đã lên hơn 16 trang, bao nhiêu hứng thú bỗng tắt lịm trong lòng.
Năm 2020, người ta chuẩn bị lên Sao Hỏa ở rồi mà những dây dưa chưa dứt hén. Giờ tiến bộ ghê luôn, dẫn nhau vào phòng kín tắt đèn uýnh lộn cho thiên hạ khỏi xen dô. Tui nghe thoang thoảng lời ai bay trong gió, anh là đại ca, dân chơi chợ cá chợ Bà Chiểu, ai dám đâm anh, người ta xúm dô thương anh không hết, tui mới là người đau khổ nè, một nhát dao đâm vào thân "liễu yếu đào tơ" phải đau hơn chục nhát dao vào thân người "nam nhi chi chí, vai năm tấc rộng, thân mười thước cao"... Nghe não nùng ghê luôn...
Thực ra gọi nó là dân chơi nghe cũng tội, nhà cửa như thế này mà dân chơi gì.
Đối diện trước nhà là mấy chị bán cá, tôm, cua, mực, cá lóc, cá chép, nghiêu sò ốc hến.
Còn nhiều hình, quê rồi không đăng nữa. :cool:
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Quên mất, còn một tấm hình đặc biệt tặng cho một quan lớn ở đây, ngài ấy bảo ngày xưa phòng ngủ của ngài ấy bên tay trái, tiếc là phía bên tay trái giờ người ta dựng lên mấy tấm tole ghi khẩu hiệu diệt giặc Corona nên thò tay vào cổng, cố chụp cũng được nhiêu đó thôi, mời ngài xơi tạm cho đỡ nhớ gia đình vậy.
Ai mà được ở trong này, kế bên dinh Tỉnh trưởng tỉnh Gia Định ngày xưa chắc chắn phải là cậu Ấm rồi. Chắc có đị qua Ty Thanh Niên Gia Đinh này chơi đá banh, đá cầu hén.
Trường Vẽ ngày xưa, trước đó là Trường Mỹ Thuật Đông Dương, giờ người ta đã đập bỏ hết xây lại thành trường Đại Học Mỹ Thuật.
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
Anh Ngại đạn là người ở bên Việt Nam hay anh đang du lịch ở bên VN vậy? Tại anh nói là những tấm hình này là do anh mới chụp nên Lan mới hơi....thắc mắc và nhiều chuyện hỏi như vậy đó.  :chay:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-03-08, 08:44 AM)Bella Wrote: Anh Ngại đạn là người ở bên Việt Nam hay anh đang du lịch ở bên VN vậy?
 Tui cũng không biết tui ở đâu nữa cô Lan ơi. Người tốt được lên thiên đàng, người xấu thì xuống địa ngục, tui thì tốt có, xấu cũng có luôn nên cứ bay lơ lững hoài, chẳng biết nơi đâu là nhà.
Posts: 13,479
Threads: 205
Likes Received: 1,960 in 885 posts
Likes Given: 2,004
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-03-08, 08:28 AM)Ngại đạn. Wrote: Xin chào mọi người.
Tối qua ngủ sớm, sáng nay thức sớm, giữ lời hứa với cu Ếch, đi một vòng từ Cầu Bông về Bà Chiểu, thăm Lăng Ông rồi ra đường Bùi Hữu Nghĩa ghé nhà thờ Thánh Mẫu qua cầu Sắt, về ngã tư chợ Cây Quéo rồi băng ra ngã tư Xóm Gà...
Cám ơn mày đã đăng nhiều hình vậy. Năm nay tao định về VN chơi nhưng rồi thằng nhóc lại đòi đi Nhật làm student exchange, tốn nhiều tiền quá nên tao ngọng luôn, hết dám về VN. Hy vọng năm sau tao sẽ về thăm lại khu cũ, hơn 20 năm rồi không thăm Saigon, nhớ lắm lắm luôn.
|