Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tập Tục Và Tập quán của từng dân tộc
#16
(2020-02-16, 11:18 AM)Bee Wrote: Hủ tục là cái gì Bee chưa đọc qua bao giờ .

Tảo hôn và ép hôn hoặc có hôn ước trước do cha mẹ định là sai lắm luôn .

còn chuyện đa thê , vậy Lãng nhách có thích bị đa phu không ? 

bình đẳng đi ha , 1 vợ 1 chồng yêu thương nhau .

Giỡn thôi, làm gì mà serious vậy cô nương. Wink

Hủ tục là những phong tục tập quán đã trở thành lỗi thời so với tiêu chuẩn đạo đức hiện nay như "tảo hôn" "đa thê" đã nhắc.
Reply
#17
(2020-02-16, 11:26 AM)lãng*nhách Wrote: Giỡn thôi, làm gì mà serious vậy cô nương. Wink

Hủ tục là những phong tục tập quán đã trở thành lỗi thời so với tiêu chuẩn đạo đức hiện nay như "tảo hôn" "đa thê" đã nhắc.

Vậy chứ người theo đạo Mormon ở Utah vẫn còn được quyền đa thê. Nghĩ đến cảnh đa thê, thây phục ông bà mình ngày xưa ghê, không hiểu sao có thể sống được với vài bà trong nhà mà không bị mấy bà xé xác? Biggrin

Reply
#18
(2020-02-16, 11:56 AM)BaEch Wrote: Vậy chứ người theo đạo Mormon ở Utah vẫn còn được quyền đa thê. Nghĩ đến cảnh đa thê, thây phục ông bà mình ngày xưa ghê, không hiểu sao có thể sống được với vài bà trong nhà mà không bị mấy bà xé xác? Biggrin

Chắc tại mấy bà đó ở vùng quê . Chứ mấy chị ở thành phố phiền dữ lắm . 1 bà là khó sống rồi , 2 bà là chết chắc hết 99%
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#19
(2020-02-16, 11:56 AM)BaEch Wrote: Vậy chứ người theo đạo Mormon ở Utah vẫn còn được quyền đa thê. Nghĩ đến cảnh đa thê, thây phục ông bà mình ngày xưa ghê, không hiểu sao có thể sống được với vài bà trong nhà mà không bị mấy bà xé xác? Biggrin

Chắc tại họ có ... võ. Nói đâu xa trong họ nhà tau có ông chú kia ổng dzớt luôn 2 chị em ruột ở cùng nhà ăn cùng mâm con cái hai bà sanh ra đều gọi 2 bà bằng mẹ rất đề huề. Hồi đó tau còn nhỏ lắm nhưnbg mỗi lần nghe bậc cha chú nói chuyện với nhau đều nhắc tới ông chú kia với lời lẽ rất nể phục  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#20
(2020-02-16, 12:29 PM)lãng*nhách Wrote: Chắc tại họ có ... võ. Nói đâu xa trong họ nhà tau có ông chú kia ổng dzớt luôn 2 chị em ruột ở cùng nhà ăn cùng mâm con cái hai bà sanh ra đều gọi 2 bà bằng mẹ rất đề huề. Hồi đó tau còn nhỏ lắm nhưnbg mỗi lần nghe bậc cha chú nói chuyện với nhau đều nhắc tới ông chú kia với lời lẽ rất nể phục  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mài theo đạo Hồi đi. Đạo Hồi đàn ông được lấy tối đa 4 bà vợ, miễn là phải đáp ứng được cho họ một cuộc sống đầy đủ, 4 bà là 4 nhà riêng.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói đâu xa, ở xứ tau ở, có cha kia có 5 bà vợ, mỗi bà một nhà riêng to đùng, chiều chiều tau đạp cyclo chở ổng đi dạo, thấy ổng móc điện thoại ra gọi cho 4 bà kia, mỗi bà một cuộc điện thoại thông báo, to giọng: "Tối nay tui ngủ ở nhà bà ba nha, bà ở nhà cứ ăn cơm,khỏi chờ cửa.". 

Chuyện thật luôn, không bịa.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#21
(2020-02-16, 12:44 PM)Ngoại đạo. Wrote: Mài theo đạo Hồi đi. Đạo Hồi đàn ông được lấy tối đa 4 bà vợ, miễn là phải đáp ứng được cho họ một cuộc sống đầy đủ, 4 bà là 4 nhà riêng.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói đâu xa, ở xứ tau ở, có cha kia có 5 bà vợ, mỗi bà một nhà riêng to đùng, chiều chiều tau đạp cyclo chở ổng đi dạo, thấy ổng móc điện thoại ra gọi cho 4 bà kia, mỗi bà một cuộc điện thoại thông báo, to giọng: "Tối nay tui ngủ ở nhà bà ba nha, bà ở nhà cứ ăn cơm,khỏi chờ cửa.". 

Chuyện thật luôn, không bịa.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Too late để theo đạo Hồi rồi mài ơi. Mà không chừng theo đạo rồi nó xúi tau ôm bom cho nổ banh ta lộng để lên thiên đàng có 7 trinh nữ đang chờ.
Giờ tau đang ngẫm nghĩ về thuyết luân hồi vay/trả. Như sư phụ mà mài vừa kể chắc kiếp trước mắc có nợ nần gì với 5 cô nương nào đó nên kiếp này 1 là 5 bà hè nhau lại được trả nợ cho chả hay chả phải trả nợ 1 lượt 5 bà. Nhưng theo cung cách nói chuyện thì hẳn là chả được trả  Wink  . Chuyện mài kể không phải là hiếm lắm ở bển, tau biết. 
Kiếp này tau cũng nợ quá nhiều người không biết kiếp sau tau có dịp trả hết 1 lần cho bằng ý người không?   Confused
Reply
#22
Đời thì chả biết đâu mà nói. Tau cũng cảm thấy mình quả thật mắc nợ quá nhiều người... kiếp nào trả cho hết. Cứ xuôi theo số phần, tới đâu hay tới đó chứ biết sao giờ. Con người bản tánh thường chả thấy những lầm lỗi của mình gây nên, hay, thường làm giảm nhẹ những lỗi của mình... Tau nghĩ chắc tau cũng thế, cho nên lỗi lầm thật sự của tau chắc còn tệ hơn!

Reply
#23
(2020-02-16, 01:11 PM)BaEch Wrote: Đời thì chả biết đâu mà nói. Tau cũng cảm thấy mình quả thật mắc nợ quá nhiều người... kiếp nào trả cho hết. Cứ xuôi theo số phần, tới đâu hay tới đó chứ biết sao giờ. Con người bản tánh thường chả thấy những lầm lỗi của mình gây nên, hay, thường làm giảm nhẹ những lỗi của mình... Tau nghĩ chắc tau cũng thế, cho nên lỗi lầm thật sự của tau chắc còn tệ hơn!

Ừa, tao cũng thấy vậy. Lên đây tào lao ba xí ba tú cho đỡ buồn thôi chứ ngồi một mình ngẫm nghĩ chuyện xưa của một thời tuổi trẻ mông muội với biết bao những lỗi lầm rồi thở dài ân hận.
Reply
#24
Tau khác hai thằng mài. 

Không ngồi đó ăn năn vì trót gây "hậu quả nghiêm trọng" với em nào mà ngồi đó ngẫm nghĩ, mình có thiếu sót gì với mấy ẻm không mà "... từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ, ôi, những giòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa...". 

Rầu thúi ruột...  Crying-face4 Trả chỗ cho người ta nghen bây. 

Cảm ơn chủ nhà cho mượn đất để ba thằng đàn ông ngồi khóc tu tu như đàn bà.  Tulip4
Reply
#25
(2020-02-16, 01:04 PM)lãng*nhách Wrote: Too late để theo đạo Hồi rồi mài ơi. Mà không chừng theo đạo rồi nó xúi tau ôm bom cho nổ banh ta lộng để lên thiên đàng có 7 trinh nữ đang chờ.

hahahahaha...... Chừng nào nó có xúi thì mày ra điều kiện là cho mày chọn mục tiêu . Tao gởi địa chỉ nhà thằng Ếch cho mày . Mày mời nó lên thiên đàng , cho nó 7 em chinh con mắt luôn

Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#26
(2020-02-16, 01:44 PM)RungHoang Wrote: hahahahaha...... Chừng nào nó có xúi thì mày ra điều kiện là cho mày chọn mục tiêu . Tao gởi địa chỉ nhà thằng Ếch cho mày . Mày mời nó lên thiên đàng , cho nó 7 em chinh con mắt luôn

Lol

[Image: comic-speech-bubble-swear-words-260nw-692555146.jpg]

Reply
#27
Tập tục chạy đua với bò tót của người Tây Ban Nha 




Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#28
(2020-02-16, 01:04 PM)lãng*nhách Wrote: Too late để theo đạo Hồi rồi mài ơi. Mà không chừng theo đạo rồi nó xúi tau ôm bom cho nổ banh ta lộng để lên thiên đàng có 7 trinh nữ đang chờ.
Giờ tau đang ngẫm nghĩ về thuyết luân hồi vay/trả. Như sư phụ mà mài vừa kể chắc kiếp trước mắc có nợ nần gì với 5 cô nương nào đó nên kiếp này 1 là 5 bà hè nhau lại được trả nợ cho chả hay chả phải trả nợ 1 lượt 5 bà. Nhưng theo cung cách nói chuyện thì hẳn là chả được trả  Wink  . Chuyện mài kể không phải là hiếm lắm ở bển, tau biết. 
Kiếp này tau cũng nợ quá nhiều người không biết kiếp sau tau có dịp trả hết 1 lần cho bằng ý người không?   Confused

Hình như ôm pháo chuột hoặc làm tài xế thì được 7 nàng tiên
còn anh mà liều mình tới độ nổ banh ta lông như anh nói thì được tới 72 trinh nữ . tha hồ thích khỏi sợ phạm luật đa thê .
chúc anh may mắn với 72 trinh nữ  .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#29
(2020-02-16, 11:26 AM)lãng*nhách Wrote: Giỡn thôi, làm gì mà serious vậy cô nương. Wink

Hủ tục là những phong tục tập quán đã trở thành lỗi thời so với tiêu chuẩn đạo đức hiện nay như "tảo hôn" "đa thê" đã nhắc.

anh giải thích thì Bee đã hiểu  là những  Phong tục tập quán cổ hủ . 
thanks !  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#30
Những phong tục đặc biệt của Mexico

1. Ngày tết của người đã khuất

Ở mỗi vùng miền khác nhau của Mexico đều tổ chức ngày lễ này và gọi chung là ngày dành cho người chết. Người Mexico tin rằng khi ai đó qua đời chỉ là thể xác mất đi còn linh hồn vẫn còn mãi. Các linh hồn này sẽ tập trung tại Mictlan (mơi các linh hồn yên nghỉ). Linh hồn sẽ ở đây cho đến ngày họ trở về với người thân vào một dịp hàng năm.

Thông thường ngày lễ này sẽ được tiến hành vào 2 ngày đầu của tháng 11. Khi đó cánh cổng giữa hai cõi âm và dương được mở ra duy nhất một lần trong năm. Người dân khi ấy sẽ thu dọn nhà cửa và trang hoàng lại nơi thờ cúng để đón các linh hồn. Đồ cúng cũng được phân chia hai loại cho trẻ nhỏ và người lớn. Với trẻ nhỏ sẽ là đồ chơi còn người lớn sẽ thường là rượu tequila và đồ ăn. Sau khi lễ cúng kết thúc, mọi người trong gia đình cùng nhau thưởng thức đồ ăn và tưởng nhớ lại người đã khuất.

Vào dịp này, trên đường phố Mexico tràn ngập các viên kẹo đầu lâu đủ sắc màu.

Trong ngày này, những chiếc kẹo đầu lâu là thứ không thế thiếu được. Chúng xuất hiện trên khắp các con phố. Kẹo đầu lâu dùng để cúng bái và để tặng cho nhau. Những chiếc kẹo có hình thù kỳ lạ, vị ngọt lịm và là đồ ưa thích của trẻ nhỏ.

2. Trò chuyện với người chết

Người Mexico trò chuyện với người chết vào đêm giao thừa
Người Mexico tin rằng họ vẫn có thể trò chuyện cùng người thân của mình cho dù người đó đã khuất. Đây là một phần tín ngưỡng rất quan trọng của đất nước thuộc khu vực Bắc Mỹ này. Và cuộc trò chuyện này thường được tiến hành vào thời điểm giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

3. Phong tục đón năm mới kỳ lạ

Người Mexico ăn 12 quả nho vào đêm giao thừa
Vào dịp năm mới người Mexico sẽ tụ tập gia đình và bạn bè để ôn lại một năm đã qua. Trong đêm giao thừa, cả gia đình cùng nhau chờ đợi hồi chuông báo hiệu 12 giờ. Khi đồng hồ gõ một tiếng, mỗi thành viên sẽ ăn một quả nho. Mỗi người sẽ ăn tổng cộng 12 quả nho tương đương với 12 tháng tượng trưng cho điều ước các tháng. Ngoài ra, với những cô gái chưa có người yêu sẽ mặc nội y màu đỏ với hi vọng nhanh chóng có tình yêu mới. Một số khác sẽ xách va ly đi vòng quanh nhà với hy vọng sang năm sẽ xuất ngoại.

4. Ngày hội Công giáo của Mexico

Người dân tỏ lòng thành kính trước tượng thờ Đức Mẹ

Hiện tại số người theo Công giáo của Mexico lớn thứ 2 thế giới (chỉ sau Braxin và Philippines đứng thứ 3). Có tới 83.9% người dân nơi đây theo đạo Công giáo. Người Mexico rất sùng kính Đức Mẹ. Thánh Đường Đức Mẹ Guadalupe là ngôi đền tôn giáo quan trọng nhất của đất nước này. Hàng năm có khoảng 5 triệu người hành hương về đây để bày tỏ lòng biết ơn và xin những điều phước lành.

Việt Hà

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply