Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Mời bạn BEE vô nói chuyện ăn man75, ăn chay.
#16
Trược và thanh cũng đối lập nhau, và cũng như âm dương vậy. Có điều, trược mạnh hay thanh mạnh ở cái thời bỉ cực hoặc thái lai thôi. Thế giới này được tạo hình và nằm giữa trời và đất. Và vạn vật được sống ở giới này là để thanh lọc. Linh hồn nào cảm chán với trược thì họ đổi qua thanh, hay ngược lại. Nhưng nhớ 1 điều là khi thay đổi địa vị như vậy phải mang ít nhiều khổ hạnh vào linh hồn lẫn thể xác mới mong vượt qua. Ví dụ, 1 người ăn chay nhưng tâm địa xấu xa, mơ tưởng và hành động những điều khiên cho vạn vật khổ đau, thì họ vẫn phải theo trược để về nơi họ trả. Và ngược lại người ăn mặn nhưng họ có lòng thành giúp nhân độ thế thì sau nữa họ sẽ theo thanh mà về với đất thánh. Đó là lẻ dĩ nhiên.
#17
(2020-02-06, 03:06 PM)Cõi Lơ Lửng Wrote: Trược và thanh cũng đối lập nhau, và cũng như âm dương vậy. Có điều, trược mạnh hay thanh mạnh ở cái thời bỉ cực hoặc thái lai thôi. Thế giới này được tạo hình và nằm giữa trời và đất. Và vạn vật được sống ở giới này là để thanh lọc. Linh hồn nào cảm chán với trược thì họ đổi qua thanh, hay ngược lại. Nhưng nhớ 1 điều là khi thay đổi địa vị như vậy phải mang ít nhiều khổ hạnh vào linh hồn lẫn thể xác mới mong vượt qua. Ví dụ, 1 người ăn chay nhưng tâm địa xấu xa, mơ tưởng và hành động những điều khiên cho vạn vật khổ đau, thì họ vẫn phải theo trược để về nơi họ trả. Và ngược lại người ăn mặn nhưng họ có lòng thành giúp nhân độ thế thì sau nữa họ sẽ theo thanh mà về với đất thánh. Đó là lẻ dĩ nhiên.


Âm, dương không phải đối lập mà là kết hợp nhau cho hoàn mỹ như nam và nữ. Trược, Thanh là đối nghịch nhau. Thanh ở trên, Trược ở dưới. Thanh là quan thanh liêm, trược là tên ăn trộm. Thanh là Trời, trược là Quỷ. Khi bỏ ăn trộm thì thành thanh liêm, bỏ quỷ thì được lên trời. Đang ở trên trời là thanh mà muốn xuống dưới thì thành quỷ. Thanh vì ngồi trên cao nên sướng, quỷ ở dưới thấp nên phải chịu khổ. Có ai muốn khổ mà không muốn sướng . Tâm tốt nhưng chỉ có tâm, không có hành động thì cái tâm đó không có kết quả tốt. Hành động tức là phải ăn chay kèm theo với tâm tốt thì được lên trời ở. Nghĩa là từ trược ( ăn mặn ) rồi biến thành Thanh.
#18
(2020-02-06, 03:00 PM)RungHoang Wrote: [quote pid='201820' dateline='1581017417']


Tại vì thấy kiểu cách đó mạnh đủ sức đốn ngã địch thủ hơn các kiểu cách khác. Có ai không muốn học thứ hạng nhất ? Không lẽ học cách nó yếu xìu như Runghoang, yeuanhdaikho ? Học cách hai người này chỉ mau chết sớm.

Khờ với Anh Sáu sống vững 20 năm rùi đó , ai như ThuỳLinh em, đi tới đâu người ta ban tới đó

haha....
[/quote]



Hai bạn mai này qua đời không có Chúa tới rước nên phải tiếp tục sống vững ở trần gian thêm 30 năm rồi cuối cùng theo quỷ về địa ngục . Muốn vậy phải không.
#19
[quote pid='201876' dateline='1581024782']

Khờ với Anh Sáu sống vững 20 năm rùi đó , ai như ThuỳLinh em, đi tới đâu người ta ban tới đó

haha....
[/quote]



Hai bạn mai này qua đời không có Chúa tới rước nên phải tiếp tục sống vững ở trần gian thêm 30 năm rồi cuối cùng theo quỷ về địa ngục . Muốn vậy phải không.
[/quote]

30 năm gì, em xắp bị Mod rước liền kia , ...heheh...... lo gì cho anh

Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
#20
(2020-02-06, 01:18 PM)LMS Wrote: Rolling-on-the-floor-laughing4 kiểu nói chuyện ko thay đổi, lấy nick thiệt vô chơi đi Diệu Âm. We miss you  Rollin

She muốn đổi, muốn dấu mặt nhưng người ta đọc 1 cái là biết ngay

Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
#21
[quote pid='201820' dateline='1581017417']


Tại vì thấy kiểu cách đó mạnh đủ sức đốn ngã địch thủ hơn các kiểu cách khác. Có ai không muốn học thứ hạng nhất ? Không lẽ học cách nó yếu xìu như Runghoang, yeuanhdaikho ? Học cách hai người này chỉ mau chết sớm.
[/quote]

Giọng nói cao ngạo khinh thường người khác như vầy, thì cho dù bạn có ăn chay 10 kiếp nữa, chưa chắc thành tiên lơ lửng ngay trên bầu khí quyển của trái đất Biggrin ,huống chi mà mong tới cõi Trời tuyệt đẹp linh thiêng huyền diệu, nơi chỉ dành cho những tâm hồn thanh khiết, nhu thuận, và thành tâm yêu thương vạn vật từ trong đáy trái tim, không cần phải hô to khắp nơi cho mọi người biết mình ăn chay, hay làm từ thiện.... Innocent

Chay hay mặn không là vấn đề, việc này tùy theo cơ duyên, tùy theo sức khỏe của mỗi một cá nhân. 


Vấn đề ở đây là ở ngay cái tâm của bạn còn nhiều sân si, ham mê đạt tới pháp môn quán âm để có phép thần thông....đó là cái bẫy của ma quỷ đánh lừa những kẻ hám danh, kiêu căng tự phụ, muốn mình một bước lên Trời.

Đi uống thuốc đi, nhớ uống đúng liều nha  Please Hello
#22
Âm dương, cộng trừ, trược thanh, trắng đen, nóng lạnh, nam nữ, v.v, thì cũng chỉ là từ ngữ con người đặt ra để phân biệt 2 vế không hoàn toàn đồng điệu thôi, bạn đồng ý không? Không có sự khổ thì làm sao biết được sự sướng. Tạo hoá đã sáng lập hệ thống tuần hoàn luân chuyển như vậy. Cộng trừ phối hợp nhau để dung hoà, cũng như chay mặn hay thiên đàng địa ngục chắc chắn phải sát cánh bên nhau rồi. Guest thử tưởng tượng nếu tất cả linh hồn sau khi chết đều về thiên đàng hưởng sung sướng thì địa ngục chịu khổ đau làm sao tồn tại? Cho nên dòng luân chuyển đó tự kết hợp duyên của mỗi linh hồn mà hành xử. Cứ để cho mỗi linh hồn tự do trải nghiệm, đến khi linh hồn ngộ ra được thì tự sẽ thay đổi lấy. Nếu Guest có lòng từ bi thì tự mình giác ngộ trước rồi theo duyên mà độ chúng sinh, nhưng ráng đừng ép buộc họ, để họ tự nguyện thì nó hay và có kết quả mỹ mãn hơn.
#23
(2020-02-06, 07:41 PM)Cõi Lơ Lửng Wrote: Âm dương, cộng trừ, trược thanh, trắng đen, nóng lạnh, nam nữ, v.v, thì cũng chỉ là từ ngữ con người đặt ra để phân biệt 2 vế không hoàn toàn đồng điệu thôi, bạn đồng ý không? Không có sự khổ thì làm sao biết được sự sướng. Tạo hoá đã sáng lập hệ thống tuần hoàn luân chuyển như vậy. Cộng trừ phối hợp nhau để dung hoà, cũng như chay mặn hay thiên đàng địa ngục chắc chắn phải sát cánh bên nhau rồi. Guest thử tưởng tượng nếu tất cả linh hồn sau khi chết đều về thiên đàng hưởng sung sướng thì địa ngục chịu khổ đau làm sao tồn tại? Cho nên dòng luân chuyển đó tự kết hợp duyên của mỗi linh hồn mà hành xử. Cứ để cho mỗi linh hồn tự do trải nghiệm, đến khi linh hồn ngộ ra được thì tự sẽ thay đổi lấy. Nếu Guest có lòng từ bi thì tự mình giác ngộ trước rồi theo duyên mà độ chúng sinh, nhưng ráng đừng ép buộc họ, để họ tự nguyện thì nó hay và có kết quả mỹ mãn hơn.

Trần gian thì chấp nhận xấu, tốt, thiện, ác ở chung với nhau. Nhưng trên thiên đàng Chúa làm sao cho sự ác tồn tại trên đó được. Việc này mấy ai không biết. Cũng như ở dưới địa ngục, người tốt mà xuống đó Diêm Vương cũng đuổi ra, tìm cách đưa họ lên thiên đàng. Vậy chúng ta muốn thành thiện nhân hay ác nhân để lên trời hay xuống địa ngục. Mình nên đi lên hoặc đi xuống chớ ở đây làm chi. Muốn thế thì cần phải làm.
#24
Hổng biết người khác nghĩ sao, nhưng nếu CLL thì sống ở cõi thế, thiên đàng, hay địa ngục gì đó cũng có cái hay cái dỡ, mà CLL thì thích trải nghiệm tất cả nếu được. Thôi bây giờ vầy há? Nếu Guest nghĩ mình có phương cách nào hay or giác ngộ ra được điều gì thì cứ thoải mái chia sẻ với bà con. Ai có duyên cảm nhận được thì họ sẽ làm theo. Quyết định vậy nha? Cho Guest cơ hội triết lý đó.
#25
(2020-02-06, 10:23 PM)Cõi Lơ Lửng Wrote: Hổng biết người khác nghĩ sao, nhưng nếu CLL thì sống ở cõi thế, thiên đàng, hay địa ngục gì đó cũng có cái hay cái dỡ, mà CLL thì thích trải nghiệm tất cả nếu được. Thôi bây giờ vầy há? Nếu Guest nghĩ mình có phương cách nào hay or giác ngộ ra được điều gì thì cứ thoải mái chia sẻ với bà con. Ai có duyên cảm nhận được thì họ sẽ làm theo. Quyết định vậy nha? Cho Guest cơ hội triết lý đó.


Thì đó, ăn chay trước đi rồi chuyện gì khác nói sau. Còn nếu muốn hỏi vì sao cần ăn chay mới lên thiên đàng mau chóng ( ăn mặn cũng lên đó được nhưng phải chờ tới phiên , phiền lắm ), thì xin mời chị BEE vô đây nói chuyện chay, mặn.
#26
Có người mở thread tìm cách bác bỏ việc ăn chay thì cũng phải có người đứng ra bác bỏ ăn mặn. Thế mới huề. Muốn biết ai thắng lý ai thì xin mời người mở thread bác bỏ ăn chay vô đây, chứ tuyên truyền một chiều vậy coi sao được.
#27
(2020-02-06, 07:09 PM)chimxanh Wrote: [quote pid='201820' dateline='1581017417']


Tại vì thấy kiểu cách đó mạnh đủ sức đốn ngã địch thủ hơn các kiểu cách khác. Có ai không muốn học thứ hạng nhất ? Không lẽ học cách nó yếu xìu như Runghoang, yeuanhdaikho ? Học cách hai người này chỉ mau chết sớm.

Giọng nói cao ngạo khinh thường người khác như vầy, thì cho dù bạn có ăn chay 10 kiếp nữa, chưa chắc thành tiên lơ lửng ngay trên bầu khí quyển của trái đất Biggrin ,huống chi mà mong tới cõi Trời tuyệt đẹp linh thiêng huyền diệu, nơi chỉ dành cho những tâm hồn thanh khiết, nhu thuận, và thành tâm yêu thương vạn vật từ trong đáy trái tim, không cần phải hô to khắp nơi cho mọi người biết mình ăn chay, hay làm từ thiện.... Innocent

Chay hay mặn không là vấn đề, việc này tùy theo cơ duyên, tùy theo sức khỏe của mỗi một cá nhân. 


Vấn đề ở đây là ở ngay cái tâm của bạn còn nhiều sân si, ham mê đạt tới pháp môn quán âm để có phép thần thông....đó là cái bẫy của ma quỷ đánh lừa những kẻ hám danh, kiêu căng tự phụ, muốn mình một bước lên Trời.

Đi uống thuốc đi, nhớ uống đúng liều nha  Please Hello
[/quote]


Tại sao chay , mặn không thành vấn đề. Không thành vấn đề tại sao người ta ăn chay làm chi ? Ở đây mình chỉ nói nên ăn chay hay ăn mặn, cái nào tốt hơn. Có ai đem thần thông ra bàn đâu mà lôi thần thông ra nói.
#28
[quote pid='202032' dateline='1581056277']

Giọng nói cao ngạo khinh thường người khác như vầy, thì cho dù bạn có ăn chay 10 kiếp nữa, chưa chắc thành tiên lơ lửng ngay trên bầu khí quyển của trái đất Biggrin ,huống chi mà mong tới cõi Trời tuyệt đẹp linh thiêng huyền diệu, nơi chỉ dành cho những tâm hồn thanh khiết, nhu thuận, và thành tâm yêu thương vạn vật từ trong đáy trái tim, không cần phải hô to khắp nơi cho mọi người biết mình ăn chay, hay làm từ thiện.... Innocent

Chay hay mặn không là vấn đề, việc này tùy theo cơ duyên, tùy theo sức khỏe của mỗi một cá nhân. 


Vấn đề ở đây là ở ngay cái tâm của bạn còn nhiều sân si, ham mê đạt tới pháp môn quán âm để có phép thần thông....đó là cái bẫy của ma quỷ đánh lừa những kẻ hám danh, kiêu căng tự phụ, muốn mình một bước lên Trời.

Đi uống thuốc đi, nhớ uống đúng liều nha  Please Hello
[/quote]


Tại sao chay , mặn không thành vấn đề. Không thành vấn đề tại sao người ta ăn chay làm chi ? Ở đây mình chỉ nói nên ăn chay hay ăn mặn, cái nào tốt hơn. Có ai đem thần thông ra bàn đâu mà lôi thần thông ra nói.
[/quote]

Chay mặn có vấn đề? Chưa bao giờ có chuyện này.

Chay mặn chỉ trở thành vấn đề với nhóm của bà Thanh Hải, do bà Thanh Hải khởi xướng mà thôi.  

Tà đạo nó kỳ vậy đó.
#29
(2020-02-06, 11:04 AM)Guest1 Wrote: Xin mời bạn cho biết vì sao bạn ủng hộ người ăn mặn để đi ngược lại đà tiến hóa của nhân loại trong lúc này.

 Bee ơi, có người réo gọi tên Bee kìa :dance:

#30
Đúng thế, có người đang réo tên bạn Bee vì bạn này đã ngang nhiên mở thread bôi bác việc ăn chay trong khi ăn chay đang là xu hướng toàn cầu. Ai không ăn chay là dại. Vì sao là dại ? Mời bạn Bee vô nghe để biết mình dại như thế nào. Còn bạn Lê Thanh Phong trược khí nặng nề, thù hận chất chồng. Chỉ đủ tư cách ngồi ngoài nghe ké mà chưa đủ tư cách ngồi cùng người bàn luận lẽ thiệt hơn. Bạn Bee vô tui giải thích chuyện chay, mặn cách nhẹ nhàng cho bạn nghe. Xin cám ơn.