Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Quà cho Tuyết Vân
#1
:78: Quà tiễn Tuyết Vân rời Vietbest  Rollin


[Image: images.png]
Reply
#2
[Image: bong-co-1.png]
Reply
#3
ACE à, đừng nên đối xử quá phủ phàng và đoạn tuyệt với TV quá như vậy, ai không thích her thì ignore để her rời đây trong bình yên đi chứ đâu cần ra cái thread như vầy đâu....Hãy chừa một con đường để mai nầy khi nào she "nhớ" tới anh chị em trong đây thì she còn có thể quay trở lại để chào hỏi chị em trong đây nữa đi há. Please

Ps: Có thể nói tui là người đã từng đối đầu với TV bằng cách phản đối kiểu cô ta cư xử cũng như những lời nói cô ta dùng với người đạo CG còn hơn bất cứ ai hết nên mấy lời nầy là lời tui nói theo cảm nhận của tui thôi, chứ không phải là lời tâng bốc hay bợ đít cô TV đó đâu nhá, mong bà con đừng lầm lẫn .... Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#4
không sao , họ có cái gì , thì họ cho cái đó 

chứ đâu đòi hỏi .. họ cho cái mà họ không có được 


cám ơn nhá

nhưng Vân không đem theo được , thì thôi ... để nó ở lại cho bạn vậy 



Hello
Reply
#5
(2019-12-27, 11:36 AM)tuyetvan Wrote: không sao , họ có cái gì , thì họ cho cái đó 

chứ đâu đòi hỏi .. họ cho cái mà họ không có được 


cám ơn nhá

nhưng Vân không đem theo được , thì thôi ... [color=red]để nó ở lại cho bạn vậy[color]



Hello

Hình như nick guest của post #3 đang nói lời tốt dùm cho TV, nhưng không ngờ câu TV trả lại quá là....bất nhân aka không có "lòng người" với guest post #3 đó ngheng! Rollin Rollin Rollin
Reply
#6
Not for you, for the one who gave me the gifts

Unless.. you're that one Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#7
(2019-12-27, 12:05 PM)tuyetvan Wrote: Not for you, for the one who gave me the gifts

Unless.. you're that one Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói kiểu quơ đủa cả nắm như vậy người ta không ghét, không muốn bài thải you you kiểu tuyệt tình như vậy cũng uổng lắm! Già mà nói chuyện không biết suy nghĩ, không biết phải trái còn thua cả một đứa con nít mới lên 5 tuổi ! Tui tiếc dùm cho nick guest của post #3 đã dùng lời tốt nói tốt cho you!
Reply
#8
(2019-12-27, 12:05 PM)tuyetvan Wrote: Not for you, for the one who gave me the gifts

Unless.. you're that one Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói rồi chối nhanh hơn lật bàn tay là nghề của TV! Rollin Rollin Rollin
Reply
#9
Tuyết Vân, 
Rừng Hoang nè, rảnh rỗi về thăm tôi

Cheer


Ờ, thăm Ba Ếch nửa chứ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#10
(2019-12-27, 12:43 PM)RungHoang Wrote: Tuyết Vân, 
Rừng Hoang nè, rảnh rỗi về thăm tôi

Cheer


Ờ, thăm Ba Ếch nửa chứ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cái thằng... sáng sớm chọc chửi thề Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#11
Có đi đâu mà nhắn về thăm hỏi. Rõ vớ vẩn Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#12
(2019-12-27, 12:45 PM)BaEch Wrote: Cái thằng... sáng sớm chọc chửi thề  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ngày xưa khi VF đóng Tìm hiểu tôn giáo,  TV vô nhà bếp không chơi được với ai, nên tao kêu her qua đây. Bi giờ she đi , lâu lâu cũng nên về thăm tao 1 cái

Cheer



Còn she sẻ thăm mày là chuyện đương nhiên
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#13
[quote pid='191517' dateline='1577468891']
Có đi đâu mà nhắn về thăm hỏi. Rõ vớ vẩn Grinning-face-with-smiling-eyes4
[/quote]

She nói đi mở
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#14
(2019-12-27, 12:51 PM)RungHoang Wrote: Ngày xưa khi VF đóng Tìm hiểu tôn giáo,  TV vô nhà bếp không chơi được với ai, nên tao kêu her qua đây. Bi giờ she đi , lâu lâu cũng nên về thăm tao 1 cái

Cheer

Còn she sẻ thăm mày là chuyện đương nhiên

Vậy chứng tỏ là mài có thể chơi được (và nói chuyện được) với cô ta. Có bản lảnh. Tau thì chịu thua. Có lẽ sẽ phải bỏ her vào ignored list nếu cô ta không giử lời và vẫn còn ở VB. Cách cư xử/suy nghĩ của cô ta vượt qua khỏi giới hạn của sức chịu đựng của con người Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#15
Thanks for inviting me here RH

I will miss you. But coming back here, I don't know to be honest

Wish you a happy new year


Btw, I don't know why people thinking I was talking to guest 3 . I have no ideas. I can't talk to the one who opened this thread, I had to talk to guest 3 ?

Why?

My point is ... They can not give me what they don't have .. because I can't take it with me, so they can keep all the gifts for themselves Cheer



Thanks for their thoughts though Cheer
Reply