Vân
Unless you tell me 


WHAT IS GOD'S WORDS


 then you can stay here and talk to me

but if you have no ideas

WHAT IS GOD'S WORDS

THEN WHY DO YOU WANT TO STAY HERE


NOW IT'S MY TURN, I DON'T KNOW WHAT YOU WANT
Reply
Tell me 


You don't know what God's words is


What do you want to talk to me about ?


I don't have time talking nonsense
Reply
Are you working?

If you're working, how can you have time sitting there talking without going anywhere ?
Reply
Vân có quyền hỏi ,

Bee có quyền chọn trả lời hay không phải không Vân ?

Bee chọn không trả lời .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Nơi Vân , Bee thấy sự căm giận mà Bee không biết mình đã làm gi cho Vân giận . 
Nói thêm chắc Vân sẽ giận thêm

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2019-12-26, 02:27 PM)Bee Wrote: Trong Tân Ước được lập đi lập lại nhiều lần : Luật Mô Se 

Chúa có cấm quỳ bái dưới đất không ? Không 

Kinh thánh có tường thuật vài lần kể những bà thiếu phụ phủ phục dưới chân Chúa và Chúa không hề cấm cản , ngược lại còn được coi là thương Chúa và tôn sùng Chúa thật lòng . 

Ảnh tượng trong đền thờ của người dân ngoại cũng không bị Chúa bắt phá bỏ .

Như vậy với luật cựu ước hay còn gọi là luật ông Mose điều răn cấm tạc tượng đã được xoá bỏ vì Thiên Chúa xuống trần gian làm người - Ngài đã là hữu hình không còn là vô hình như cựu ước miêu tả

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
36 Một người Pha-ri-si nọ cứ mời ngài đến dùng bữa, nên ngài vào nhà ông và ngồi ăn. 37 Kìa! Có một phụ nữ trong thành có tiếng là người tội lỗi. Biết ngài đang ngồi ăn trong nhà người Pha-ri-si này, cô mang đến một lọ* đựng dầu thơm.+ 38 Cô quỳ dưới chân ngài và khóc, để nước mắt rơi ướt chân ngài rồi lấy tóc mình mà lau. Cô còn dịu dàng hôn chân ngài và đổ dầu thơm lên. 39 Thấy vậy, người Pha-ri-si đã mời ngài bèn nghĩ thầm: “Nếu người này đúng là nhà tiên tri thì phải biết người phụ nữ sờ chân mình là ai, thuộc hạng người nào, và biết cô ta là một người tội lỗi”.+ 40 Biết ý nghĩ đó, Chúa Giê-su nói với ông: “Si-môn, tôi có điều này muốn nói với anh”. Ông thưa: “Xin Thầy cứ nói!”.
41 “Một chủ nợ có hai con nợ, một người nợ 500 đơ-na-ri-on,* người kia nợ 50. 42 Họ không có gì để trả nên chủ nợ rộng lòng tha cho cả hai. Vậy, trong hai người đó, ai sẽ thương chủ nợ hơn?”. 43 Si-môn trả lời: “Tôi nghĩ là người được chủ nợ tha nhiều hơn”. Ngài phán: “Anh nhận xét đúng”. 44 Ngài quay sang nhìn người phụ nữ và nói với Si-môn: “Anh thấy người phụ nữ này không? Tôi vào nhà anh, anh không cho tôi nước rửa chân, nhưng chị ấy đã lấy nước mắt rửa chân tôi rồi lấy tóc mà lau. 45 Anh không hôn tôi, còn chị ấy, từ lúc tôi vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. 46 Anh không đổ dầu trên đầu tôi, nhưng chị ấy đã đổ dầu thơm lên chân tôi. 47 Bởi vậy, tôi nói với anh, chị ấy dù có nhiều tội* nhưng đã được tha;+ vì thế chị yêu thương nhiều. Còn người được tha ít thì yêu thương ít”. 48 Rồi ngài nói với người phụ nữ: “Tội lỗi của chị đã được tha”.+ 49 Nghe thế, những người ngồi chung bàn với ngài nói cùng nhau: “Người này là ai mà tha tội vậy?”.+ 50 Ngài nói với phụ nữ ấy: “Đức tin của chị đã cứu chị,+ hãy ra về bình an”.

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Ông Giu Se , 

sinh 90 năm trước Công Nguyên ,
Theo lịch sử viết ông bị lưu đày bên BaBilon , và sống 1 đời sống cơ hèn nghèo khó rất vất vả , nhưng được Kinh Thánh công nhận ông là 1 người công chính và có lòng khiết tịnh từ khi được Thiên Chúa tuyển chọn làm chồng Đức Mẹ . *( để ý đến điểm công chính và khiết tịnh )

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1nh_Giuse

Nghĩa là 90 tuổi khi Chúa Giê Su ra đời ,
Và chết năm 18 sau công nguyên .

* công chính là người ăn ngay ở thẳng không gian dối 
* khiết tịnh là người hiến dâng đời sống của mình vì nước Trời , vì Thiên Chúa không gian dâm , không dâm loạn , không làm việc dâm dục .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
tại sao chương trình hoàn hảo của Chúa 

- Mary đồng trinh mang thai Con Một của Ngài

- mà Joseph thì lại là 1 ông già sắp chết , đả có con trước đây ???
Reply
« Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai »

(Lc 1, 26-38)

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”
35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.

Thiên Chúa sẽ cho Thánh Thần ngự vào Đức Mẹ , dùng quyền năng của Đấng tối cao bao phủ Đức Mẹ .

Vậy nếu Chúa Thánh Thần ngự trong Đức Mẹ thì Đức Mẹ có bị ma quỷ cám dỗ và phạm tội được không ? Không

vì nếu mà ma quỷ cám dỗ được Đức Mẹ phạm tội thì nghĩa là Chúa Thánh Thần trong con người của Đức Mẹ thua cho ma quỷ à ?

Chúa là quyền năng tối cao rồi thì làm sao ma quỷ cám dỗ được .

và quyền năng của Đấng tối cao bao phủ Đức Mẹ , ai là người được diễm phúc như thế ngoài Đức Mẹ ? chưa có ai cả .

Mẹ là người duy nhất được diễm phúc này .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
i. Vân tưởng Bee cho Kinh thánh là con người viết ... tại sao lại cứ quote Kinh thánh ra hoài



ii. mà không trả lời câu hỏi của Vân


TẠI SAO 1 CHƯƠNG TRÌNH HOÀN HẢO NHƯ VẬY 

MARY ĐỒNG TRINH SANH RA CHUÁ JESUS 


MÀ 

MÀ 


MÀ 

JOSEPH LẠI LÀ 1 ÔNG GIÀ SẮP CHẾT , VÀ ĐẢ CÓ 1 ĐỜI VỢ , VÀ ĐẢ CÓ MẤY ĐỨA CON VỚI NGƯỜI VỢ TRƯỚC RỒI ???


CHUÁ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG KIẾM 1 NGƯỜI BETTER THAN JOSEPH SAO ???
Reply
nếu Bee không trả lời câu hỏi này


thì Vân ko còn gì để nói chuyện với Bee nữa 


mà hình như ... Bee cũng không còn chuyện gì để ở trong phòng Tin lành ??

hay Bee thích phòng này hơn phòng Công giáo ??? 


Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
Còn đối với Thánh Giu Se , 

Thánh Giu Se không phải là cha ruột của Chúa Gie Su , vậy vai trò của Thánh Giu Se là gì ?

chỉ là người cha trên danh nghĩa dưới trần thế , có nhiệm vụ bảo bọc và chăm sóc cho Chúa Gie Su , làm những điều Thiên Chúa đã dự định cho ông , vì thế Chúa chọn 1 người công chính và vâng lời , khiết tịnh và sẵn sàng làm tất cả vì Thiên Chúa .

và Thánh Giu Se có đầy đủ các nhân đức vì thế Thiên Chúa đã tuyển chọn ông làm người bạn đồng hành cùng Đức Mẹ .

Một trương trình quá hoàn hảo . Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
hahahaha , trương trình quá hoàn hảo , nhưng hỗng giống ai  Rollin Rollin Rollin Rollin



tại sao lại có hình 

JOSEPH ÔNG GIÀ BỒNG BABY JESUS 

JOSEPH ÔNG TRẺ KHI DẨN MARY NGỒI TRÊN LƯNG LỪA KHI BÀ CÓ BẦU ???

MARY MANG BẦU BAO LÂU , MÀ JOSEPH GIÀ LẸ QUÁ VẬY ???



tsk tsk tsk 



[Image: thanh-giuse-18.jpg][Image: St_Joseph_Spouse_BVM_March_19thB.jpg]
Reply