Trong Tình Yêu
(2020-05-13, 11:51 AM)tuyetvan Wrote: Vân đồng ý với Sầu .. ý Vân chỉ nói 

đả thi hoa hậu , thì chỉ có những người đẹp mới đi thi .. (được hiễu ngầm là họ đẹp)

nhưng họ cần phải chứng tỏ , họ còn có những điểm tốt khác nửa , chứ không phải chỉ là 1 đoá hoa đẹp , mà không còn có cái gì khác .. nên những "điểm khác" được đưa ra "đòi hỏi"

chứ nếu "đòi hỏi" họ đẹp mới được đi thi hoa hậu .. thì đâu còn gì để mà nói .. chuyện đó là .. dĩ nhiên như người miên rồi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Phải Vân muốn nói tới Outer Beauty and Inner Beauty không ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
When you fall in love with a person’s personality, it is way stronger than falling in love with just a face. This is where we admit that making ourselves beautiful on the inside has a lot more effect than on the outside.

Cái nết đánh chết cái đẹp đôi khi rất đúng . nhưng mà ngày nay cũng cần cả cái đẹp bên ngoài chỉ cần phụ nữ biết tự mình làm mình đẹp sửa soạn 1 chút , sạch sẽ 1 chút , chịu khó take care bản thân 1 chút thì phụ nữ tự nhiên sẽ đẹp .( Bee nghĩ vậy )

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Tình yêu nam nữ là gì?

Đây là một thứ tình cảm rất thiêng liêng, rất đáng quý trọng. Tình yêu không phải do ép buộc mà tự nguyện. Đó là tình cảm giữa 2 người, từ hai thế giới riêng biệt mà có thể trở nên đồng cảm, nên một. Khi yêu thì hi sinh không điều tiếc nuối, đôi khi quên mất đúng sai.

Định nghĩa về tình yêu là cho dù có phải rất khó khăn để đi tìm tình yêu đích thực thì họ vẫn mải miết đi tìm. Người ta nói trong đời bạn sẽ gặp 3 người gắn với chữ yêu. Người đầu tiên là người mà bạn trao trọn trái tim. Người thứ hai là người trao trái tim cho bạn. Người thứ ba không xa lạ, chính là người sẽ nắm tay bạn bước đi đến hết cuộc đời. Lol Có lẽ ai cũng muốn nắm tay người mình yêu nhất đời, nhưng định mệnh không phải lúc nào cũng như thế.

Yêu một người là như thế nào? Cho nên, trước khi bạn gặp được người yêu bạn nhất thì bạn phải cần tới sự xuất hiện của người mà bạn yêu nhất, người bạn thương vô bờ. Từ đây bạn mới có thể hiểu rõ “định nghĩa tình yêu là gì?”.

⇒ Vậy thì làm sao bạn biết mình đã yêu và níu kéo được tình yêu của chính mình? Đương nhiên bạn phải tìm hiểu khái niệm tình yêu là gì. Khi bạn yêu một người thì bạn luôn nhớ về người đó, tình cảm dành cho người đó là thật không ích kỷ, quan tâm đến người kia, chăm sóc người kia… và chỉ mong mang lại hạnh phúc cho người kia một cách trọn vẹn nhất.

st

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Làm sao để tình yêu đẹp nhất bền nhất?
Tình yêu đẹp nhất chỉ 3 từ: quan tâm, chia sẻ, tôn trọng

Theo Gia Đình Là Vô Giá trước hết, để tình yêu bền lâu bạn phải biết quan tâm, và đó là sự quan tâm chân thành. Sự quan tâm trong tình yêu sẽ xuất phát từ tận đáy lòng; đó là món quà lớn nhất, lãng mạn nhất, tình cảm và ấm áp nhất. Đôi khi cử chỉ quan tâm nhỏ bé lại có thể khiến cho đối phương vô cùng cảm động, hơn là những món quà xa xỉ, đắt tiền. Khi yêu nhau, có nhiều cách bạn khiến cho người yêu hạnh phúc, ấy là vì bạn luôn quan tâm chân thành nhất.

Yêu thương là sự tôn trọng phải dành cho nhau, sự tôn trọng đối phương cũng rất đáng quý. Hãy để đối phương thấy bạn tôn trọng họ, tôn trọng tình yêu của chính mình. Khi đó cả hai sẽ nâng niu nhau hơn, tôn trọng nhau thì mới có thể bền lâu. Đừng bao giờ áp đặt.
Có thể bạn khá khác biệt với người ấy. Đừng lo, chỉ cần tôn trọng nhau, cho nhau không gian riêng và tôn trọng sở thích, lối sống của nhau, cùng lắng nghe nhau thì mọi chuyện đều được giải quyết dễ dàng. Hãy can đảm và thông cảm cho nhau bạn nhé.

Hơn nữa, để tình yêu bền chặt thì bạn phải biết chia sẻ vui buồn cho nhau. Cần gần gũi nhau, hiểu nhau, đồng cảm bằng cách chia sẻ suy nghĩ, sở thích. Đừng để bạn và người yêu xa lánh và không hiểu nhau, như vậy thực sự sẽ khiến mối quan hệ trở nên lạnh nhạt và nhàm chán.

st

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-02-18, 12:25 PM)LiveandLearn Wrote: Nếu như có sự lựa chọn thì Bee muốn có một người yêu như thế nào?

sis LL ,
lâu quá không thấy sis vào chơi .
sis và gia đình vẫn an lành mạnh khoẻ chứ ???
Bee luôn nhớ đến sis .

vào đây kham khảo tình yêu cho Bee học hỏi với . Shy

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Một người đàn ông như thế nào là 1 người đàn ông của gia đình ?

Thật ra người đàn ông của gia đình là 1 người đàn ông mà tất cả mọi người đàn ông có thể làm . Họ chỉ cần được 1 người vợ biết yêu thương họ và chăm sóc cho họ . Khi người đàn bà có bản lỉnh biết dùng tình yêu và sự quyến rũ của mình để giữ chân 1 người đàn ông thì khi đó người đàn ông sẽ trở thàn người đàn ông của gia đình . Người đàn ông họ cần sự tôn trọng , sự chiều chuộng đúng mực ( không quá đáng ) đủ tự tôn và đủ lòng tự trọng khi họ ở cạnh người đàn bà của họ thì họ tự đông sẽ trở thành 1 người đàn ông ngoan ngoãn chỉ biết lo cho gia đình của chính họ ,. Vì người đàn ông thực chất họ cần tình thương yêu và sự ấm cúng của một mái ấm gia đình đích thực hơn ai hết .

Họ là chỗ dựa về tài chánh  cho người đàn bà nhưng ngược lại họ lại cần 1 điểm dựa của tinh thần từ người đàn bà . do đó trong những ngày đầu khi còn tình yêu nồng nàn , khi còn được họ coi trọng và chiều chuộng thì người phụ nữ đừng đánh mất cái đó và biết lợi dụng những cái đó làm bàn đạp cho chính mình và duy trì tình cảm của đôi lứa và lèo lái con thuyền hạnh phúc của mái nhà nhỏ bé của chính mình . Hạnh phúc của 1 gia đình cần cả chàng và nàng xây đắp chứ không thể chỉ ỷ vào 1 bên ( bất kể là bên nào )
Vậy hạnh phúc của bạn nằm trong vòng tay của chính bạn , được hay mất là do chính bản thân bạn có biết cách lèo lái con thuyền hạnh phúc đi tiếp và thanh nhàn  hay cũng chính do tay các bạn lái con thuyền đâm xuống đáy lòng của dòng sông .

hạnh phúc không tự nhiên có , mà phải ra sức xây dựng và gìn giữ nó . Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-05-30, 11:13 AM)Bee Wrote: Một người đàn ông như thế nào là 1 người đàn ông của gia đình ?

Thật ra người đàn ông của gia đình là 1 người đàn ông mà tất cả mọi người đàn ông có thể làm . Họ chỉ cần được 1 người vợ biết yêu thương họ và chăm sóc cho họ . Khi người đàn bà có bản lỉnh biết dùng tình yêu và sự quyến rũ của mình để giữ chân 1 người đàn ông thì khi đó người đàn ông sẽ trở thàn người đàn ông của gia đình . Người đàn ông họ cần sự tôn trọng , sự chiều chuộng đúng mực ( không quá đáng ) đủ tự tôn và đủ lòng tự trọng khi họ ở cạnh người đàn bà của họ thì họ tự đông sẽ trở thành 1 người đàn ông ngoan ngoãn chỉ biết lo cho gia đình của chính họ ,. Vì người đàn ông thực chất họ cần tình thương yêu và sự ấm cúng của một mái ấm gia đình đích thực hơn ai hết .

Họ là chỗ dựa về tài chánh  cho người đàn bà nhưng ngược lại họ lại cần 1 điểm dựa của tinh thần từ người đàn bà . do đó trong những ngày đầu khi còn tình yêu nồng nàn , khi còn được họ coi trọng và chiều chuộng thì người phụ nữ đừng đánh mất cái đó và biết lợi dụng những cái đó làm bàn đạp cho chính mình và duy trì tình cảm của đôi lứa và lèo lái con thuyền hạnh phúc của mái nhà nhỏ bé của chính mình . Hạnh phúc của 1 gia đình cần cả chàng và nàng xây đắp chứ không thể chỉ ỷ vào 1 bên ( bất kể là bên nào )
Vậy hạnh phúc của bạn nằm trong vòng tay của chính bạn , được hay mất là do chính bản thân bạn có biết cách lèo lái con thuyền hạnh phúc đi tiếp và thanh nhàn  hay cũng chính do tay các bạn lái con thuyền đâm xuống đáy lòng của dòng sông .

hạnh phúc không tự nhiên có , mà phải ra sức xây dựng và gìn giữ nó . Innocent


Có những lời này mà anh nhớ lại và thấy hay hay nên chia xẻ.

Muốn gìn giữ được một tình yêu nồng thắm, thân thiết, bền bĩ thì người đàn ông và đàn bà nên "xâm lên trán" câu này: Thủy Chung Như Nhất. Tức là hồi trước đây cả hai người mới bắt đầu quen nhau và rồi yêu nhau như thế nào thì hiện tại và mai này hãy cư xử như thế với nhau mãi mãi. Đừng có kiểu trước đây thì niềm nỡ, ân cần... bây giờ thì sỗ sàng, hắt hủi. Những kẻ có "thủy" mà không có "chung" thì đừng than trách sao tình yêu của mình mau tan vỡ.

...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
Heart nhận ra rằng nếu có một tình yêu thật sự và mãi mãi thì người đàn ông phải đóng vai trò và làm hết sức mình của người chồng. Và người phụ nữ phải đóng vai trò và làm hết sức mình của người vợ.
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
(2020-05-31, 09:53 AM)Heart Wrote: Heart nhận ra rằng nếu có một tình yêu thật sự và mãi mãi thì người đàn ông phải đóng vai trò và làm hết sức mình của người chồng. Và người phụ nữ phải đóng vai trò và làm hết sức mình của người vợ.

Heavy-black-heart4 Thumbs-up4   Ai cũng làm được điều đó thì có lẽ không có chuyện li di xảy ra hà rầm .phải không sis ?

cám ơn sis chia sẻ

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-05-31, 09:35 AM)anatta Wrote: Có những lời này mà anh nhớ lại và thấy hay hay nên chia xẻ.

Muốn gìn giữ được một tình yêu nồng thắm, thân thiết, bền bĩ thì người đàn ông và đàn bà nên "xâm lên trán" câu này: Thủy Chung Như Nhất. Tức là hồi trước đây cả hai người mới bắt đầu quen nhau và rồi yêu nhau như thế nào thì hiện tại và mai này hãy cư xử như thế với nhau mãi mãi. Đừng có kiểu trước đây thì niềm nỡ, ân cần... bây giờ thì sỗ sàng, hắt hủi. Những kẻ có "thủy" mà không có "chung" thì đừng than trách sao tình yêu của mình mau tan vỡ.

...

Grinning-face-with-smiling-eyes4
chào anh anatta ,

Bee không biết anh đang ám chỉ đến tình yêu ngoài đời hay tình bạn online , Với Bee thì trong tình yêu nếu muốn 1 tình yêu bền vững thì cần cả 2 phía kết hợp và xây dựng , không thể đổ lỗi cho bất kỳ 1 bên nào . Đôi khi mình có vấn đề mà người kia chịu không nổi nữa thì họ đành phải dứt đoạn  .( họ trở nên hất hủi và sỗ sàng ) . nói chung khó nói vì mỗi người 1 hoàn cảnh khác nhau .

Niềm nở ân cần thì đúng là cần trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh . Bee thấy trong 1 mối quan hệ đôi khi cần cho nhau khoảng cách và không gian riêng thì cả 2 bên dễ thở hơn . kềm kẹp nhau quá thì khó sống chung .
cám ơn anh chia sẻ . Cheer

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-06-01, 03:48 AM)Bee Wrote: Grinning-face-with-smiling-eyes4
chào anh anatta ,

Bee không biết anh đang ám chỉ đến tình yêu ngoài đời hay tình bạn online , Với Bee thì trong tình yêu nếu muốn 1 tình yêu bền vững thì cần cả 2 phía kết hợp và xây dựng , không thể đổ lỗi cho bất kỳ 1 bên nào . Đôi khi mình có vấn đề mà người kia chịu không nổi nữa thì họ đành phải dứt đoạn  .( họ trở nên hất hủi và sỗ sàng ) . nói chung khó nói vì mỗi người 1 hoàn cảnh khác nhau .

Niềm nở ân cần thì đúng là cần trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh . Bee thấy trong 1 mối quan hệ đôi khi cần cho nhau khoảng cách và không gian riêng thì cả 2 bên dễ thở hơn . kềm kẹp nhau quá thì khó sống chung .
cám ơn anh chia sẻ . Cheer


Post đó là theo ý cái post trước đó của Bee. Nói chung về tình yêu và hôn nhân ở ngoài đời. Có thể nói gọn "tương kính như tân". Ở ngoài đời thì thậm chí anh cũng biết có những trường hợp đã xảy ra như thế. Có người làm nghệ thuật khá nổi tiếng. Chung đụng nhau một lâu ngày rồi họ trở nên khá bất cần trong cách đối xử lẫn nhau. Rồi chia tay ly dị xảy ra.

Sao chị Bee của em Lãng cười? Bộ Bee định đi xâm câu đó lên trán à? :) Xâm câu đó lên trán là bảo đảm mấy anh sẽ theo nồm nộp. 2leluoi Lúc đó mặc sức cho Bee lựa chọn. Muốn xâm thì anh giới thiệu chỗ xâm đang có discount 40%. Nhanh chân lên, nếu không mai mốt họ không có chương trình giảm giá nữa thì uổng lắm. :).
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2020-06-01, 03:51 PM)anatta Wrote: Post đó là theo ý cái post trước đó của Bee. Nói chung về tình yêu và hôn nhân ở ngoài đời. Có thể nói gọn "tương kính như tân". Ở ngoài đời thì thậm chí anh cũng biết có những trường hợp đã xảy ra như thế. Có người làm nghệ thuật khá nổi tiếng. Chung đụng nhau một lâu ngày rồi họ trở nên khá bất cần trong cách đối xử lẫn nhau. Rồi chia tay ly dị xảy ra.

Sao chị Bee của em Lãng cười? Bộ Bee định đi xâm câu đó lên trán à? :) Xâm câu đó lên trán là bảo đảm mấy anh sẽ theo nồm nộp. 2leluoi Lúc đó mặc sức cho Bee lựa chọn. Muốn xâm thì anh giới thiệu chỗ xâm đang có discount 40%. Nhanh chân lên, nếu không mai mốt họ không có chương trình giảm giá nữa thì uổng lắm. :).

anh anatta ,
Bee không có dám xâm cái gì lên người vì Bee rất sợ kim chích đau . Shy và nếu để tìm tình yêu hay người yêu mà phải xâm lên chán chắc là không có xảy ra . biết đâu xâm xong rồi ế luôn vì họ nhìn mình họ sẽ nghĩ chắc người này hông có bình thường . Lol . anh xúi dại Bee nghe theo mà không thấy ai theo nườm nượp như anh quảnh cáo là Bee bắt đền ai ? ( Bee đùa thôi chứ Bee tin duyên nợ là do trời nên Bee xuôi theo tự nhiên , nếu Trời bảo mình chờ mình sẽ chờ ) cho nên cám ơn anh có lòng tốt giới thiệu chỗ xâm đít cao , anh khỏi nhọc tâm Bee không có xâm đâu cho dù bị ế cũng không xâm .(kiếm 1 người còn không ra ở đâu mà  nườm nượp như anh quảnh cáo nghe mà phát ham  )

Tương kính như tân , câu này anh nói đúng , ngày xưa các cụ không có sự bình đẳng nhân quyền nên người phụ nữ thiệt thòi hơn và người đàn ông là chủ gia đình nên người phụ nữ lúc nào cũng cung kính chồng như 1 người đàn ông đúng nghĩa vì thế mà cái tương kính như tân nó được áp dụng vào đời sống vợ chồng của họ . nhưng cũng vì tương kính như tân đó mà khiến cho biết bao nhiêu người đàn ông 5 thê 7 thiếp khiến người phụ nữ phải chịu biết bao là uất ức tủi nhục ngậm đắng nuốt cay chịu đựng cảnh chung chồng .

Vì vậy sau bao nhiêu năm phấn đấu tranh dành nhân quyền mà người phụ nữ mới có được tự do nên họ phải vùng lên trả thù . vì thế đàn ông thôi thì ráng chịu vài trăm năm đi rồi đàn ông sẽ đấu tranh đòi nhân quyền lại và đì cho phụ nữ xói đầu .
nói ra đàn bà phụ nữ vẫn không ác và độc quyền bằng đàn ông vì họ còn tha cho người đàn ông đi tìm đường yêu đương khác . còn các ông ngày xưa ác quá , có mới cũng không chịu bõ cái cũ đi mà cứ giam lỏng trong lảnh cung thật là tội nghiệp kiếp phụ nữ thời xưa . không dùng cũng cứ ôm khư khư không buông ra . cứ muốn có thêm chứ không chịu bỏ bớt . đàn ông thời xưa ác và tham lam thật đó .
( nói xong tìm chỗ chốn , mấy anh xúm lại quánh thì không còn thấy đường mà chạy )

Innocent Shy nhưng đó là sự thật .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Quote:Tương kính như tân , câu này anh nói đúng , ngày xưa các cụ không có sự bình đẳng nhân quyền nên người phụ nữ thiệt thòi hơn và người đàn ông là chủ gia đình nên người phụ nữ lúc nào cũng cung kính chồng như 1 người đàn ông đúng nghĩa vì thế mà cái tương kính như tân nó được áp dụng vào đời sống vợ chồng của họ . nhưng cũng vì tương kính như tân đó mà khiến cho biết bao nhiêu người đàn ông 5 thê 7 thiếp khiến người phụ nữ phải chịu biết bao là uất ức tủi nhục ngậm đắng nuốt cay chịu đựng cảnh chung chồng .


Bee hiểu sai câu Tương Kính Như Tân rồi. Sao lại diễn dịch ý nghĩa lệch lạc vậy chớ? Bee thiệt đáng bị phạt. Câu đó nghĩa là  đối xử với nhau với lòng tôn trọng như là ứng xử với khách. Và sau này người ta dùng thành ngữ này để khuyên nhủ lứa đôi hoặc vợ chồng là cùng gìn giữ sự tôn trọng lẫn nhau như khi bắt đầu chớm hẹn hò yêu thương, hay là như thời gian ban đầu khi cả hai cùng mới về sống chung một mái nhà, cái thời gian mà tình yêu cả hai còn nồng thắm, ngọt ngào. Tức là thủy-chung như nhất, trước sau như một.

Viết đến đây thì nhớ lại nhà văn hào Andre Gide phác hoạ đời sống hôn nhân của đa số các cặp uyên ương mới cưới và sau khi cưới một thời gian như sau: Tuần lễ đầu tiên lứa đôi tâm sự, trò chuyện với nhau thì chỉ hai người họ nghe. Sau một tháng, khi hai người nói chuyện với nhau thì cả thảy những người thân trong nhà của họ đều nghe. Sau ba tháng thì những nhà hàng xóm kế bên nghe. Sau sáu tháng thì cả làng cả xóm đều nghe.  2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
anh anatta ,

có lẽ vì Bee viết thiếu nên khiến cho vấn đề lệch lạc 

Để Bee cố gắng giải thích . câu Tương kính như tân , làm Bee nhớ đến phép hôn phối của đạo Công Giáo . 1 trong những câu mình cần trả lời để trở thành 1 bí tích có câu : anh chị có hứa sẽ tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời không ?  

Cũng vậy Tương kính như tân trong đoạn của Bee nói về phía người phụ nữ thời phong kiến phải lệ thuộc kinh tế và vai vế danh dự trong xã hội vào người đàn ông vì thế người phụ nữ luôn tuong kính như tân với người chồng . mặc dù chồng có 5 thê 7 thiếp nhưng chức vụ làm vợ chỉ biết tuân lệnh của chồng . đi cưới thiếp lập thiếp cho chồng vì lòng kính nể chồng . vậy vai trò của người phụ nữ thời phong kiến đó là tấm gương tương kính như tân . mặc dầu bị chồng lạnh nhạt và lấy vợ khác nhưng người vợ vẫn phải kính nể kính sợ chồng . ( thời đó nhờ người vợ tương kính như tân mà dữ được hạnh phúc gia đình lâu dài và không li dị ) nhưng hình như chỉ phát xuất từ 1 phía là từ phía người vợ . còn chồng không có tương kính như tân đối với vợ .

anh nói lên tiếng nói của phái nam thời nay , anh đang phàn nàn mấy cô lúc đầu niềm nở vui vẻ , lúc sau hững hờ . Bee nói lên khía cạnh của người phụ nữ . Phụ nữ thật ra có tính chịu đựng hay hơn đàn ông . đàn ông thời nay , khi cô nàng không còn yêu nữa cô nàng còn thả cho người đàn ông đi ra khỏi cuộc đời cô nàng . còn ngay xưa đàn ông không yêu nữa cũng không muốn ai lấy được và không buông tha .( cái này lá tính tình  ác và tham lam của người đàn ông )

Thời nay phụ nữ không còn lệ thuộc vào đàn ông nhiều nên họ có quyền tự do hơn , vì thế câu tương kính như tân đã không có đặt để chỉ 1 phía phụ nữ mà cần cả 2 phía . cả nam và nữ . ( ngày xưa chỉ có nữ phải chịu tương kính như tân . còn đàn ông  cũng đâu có kính nể vợ mà bỏ ý định lập thiếp . họ đâu có tương kính như tân đối với vợ  ) nếu phía nam không làm cho phía nữ cảm thấy hạnh phúc , không làm tròn bổn phận thì phái nữ họ sẽ đi tìm con đường hạnh phúc của họ . Phía nam không có cái gì tốt hay quý để người giữ người phụ nữ thì không thể trách người phụ nữ không chung tình được . chung tình cũng phải đúng nơi đúng người và đúng chỗ phải không anh ?

chuyện chung thuỷ cũng thế , phải cả 2 phía xây dựng , chứ không còn chuyện anh thì 5 thê 7 thiếp bắt em chung thuỷ dạ sắt son 1 chồng như xưa nữa .

Kết Luận : trong 1 mối quan hệ tình yêu vợ chồng cần cả 2 xây dựng và nếu có gãy đổ cũng phải coi phía mình( phái nam)  đã làm gì sai chứ không thể đổ lỗi hết cho mấy cô ( phái nữ )được .

( nếu Bee có làm mất lòng mấy anh thì mấy anh cũng nhẹ tay . vì Bee là phụ nữ nên Bee chỉ thấy phụ nữ đúng ) Lol Lol
mích lòng mấy anh nhẹ tội hơn mích lòng mấy chị . Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Tôn Trọng Lẫn Nhau trong tình yêu 

Phần I. Luôn Hành xử trên Tinh thần A team với nhau .
Tham khảo ,

Nếu bạn muốn có một mối quan hệ bền chặt và lâu dài, điều đầu tiên là phải dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau. Phải luôn tâm niệm rằng bạn và đối phương ở cùng một chiến tuyến, do đó bạn cần phải thể hiện được sự quan tâm, trung thực và tình yêu thương càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, chẳng có ai hoàn hảo cả nên bạn cũng phải chuẩn bị tinh thần nếu cần phải xin lỗi thành khẩn khi mình mắc lỗi. Nếu cả hai bạn đều sẵn sàng nỗ lực thì cả hai sẽ có một mối quan hệ vẹn tròn và tôn trọng lẫn nhau.

1- Hãy coi hai bạn là những đối tác thực thụ. Nếu bạn tôn trọng đối phương, bạn phải coi như hai người ở cùng một đội. Bạn phải suy nghĩ trên tinh thần cả nhóm trong khi đưa ra quyết định chung và phải luôn nghĩ đến đối phương khi bạn tự mình đưa ra quyết định nào đó. Hãy coi mình và đối phương đều đang nỗ lực để đạt được mục tiêu chung, đó là động lực để cả hai mạnh mẽ hơn thay vì cảm thấy như cả hai có những mong muốn và nhu cầu đối ngược nhau.Coi hai người là một thể thống nhất, lúc đó bạn mới có thể thực sự thể hiện được sự tôn trọng mà đối phương đáng được nhận.
Khi bạn và đối phương ra ngoài xã hội, bạn nên coi cả hai là một thể thống nhất. Mặc dù hai người không thể luôn có cùng quan điểm với nhau về mọi thứ, nhưng hai người nên đối xử với nhau với thái độ mềm mỏng và tôn trọng cũng như cùng đưa ra quyết định có thể hỗ trợ người kia.
Mặc dù hai người không phải lúc nào cũng có cùng suy nghĩ, bạn vẫn có thể tập nói bắt đầu bằng “Chúng ta” khi cần đưa ra quyết định cùng nhau thay vì chỉ luôn bắt đầu bằng ngôi thứ nhất “Anh/Em...”

2- Nếu bạn không đồng tình với đối phương, hãy thảo thuận tình hình một cách tôn trọng. Bạn không phải lúc nào cũng có cùng quan điểm với người bạn đời của mình, đó là chuyện rất bình thường. Tuy vậy, khi đã nảy sinh những khác biệt thì cả hai cần thảo luận dựa trên tinh thần tôn trọng. Nếu bạn nói những câu kiểu như “Ý kiến đó chẳng ra làm sao...” hoặc “Em không nghĩ là anh lại muốn làm như thế đấy...” sẽ khiến đối phương của bạn tức giận và phản bác lại ngay do đó không thể có một cuộc trò chuyện hiệu quả được. Thay vì vậy, hãy dành thời gian lắng nghe đối phương và cư xử đúng mực khi đối phương trình bày quan điểm của mình.
Hãy nhớ rằng nếu bạn bắt đầu bằng thái độ hung hăng và tức giận thì đối phương sẽ hiếm khi chia sẻ ý kiến của họ hoặc sẽ không thể có bất cứ thỏa hiệp nào.
Thay vì hạ mình hoặc ích kỷ khi bạn bất đồng ý kiến, hãy tập trung vào thể hiện bằng cách nói khác bắt đầu bằng ngôi thứ nhất, ví dụ “Anh hiểu vì sao em hành xử như vậy...” hoặc “Anh không nghĩ đó là giải pháp thích hợp nhất với hoàn cảnh hiện giờ...” Hãy nhớ rằng cách bạn bày tỏ cũng quan trọng như điều bạn nói.

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply