Posts: 664
Threads: 28
Likes Received:
0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2019
Reputation:
3
hôm nay rảo quanh shopping center , BaPhi ghé tiệm hột xoàn tính mua mấy chục cục về tặng mỗi cô 1 cục , mà nhìn qua nhìn lại không hột nào to đủ để lọt vào mắt bác BaPhi , thôi đành chờ khi nào nó có to đủ rồi bác mua , không mua thì thôi phải mua cho đáng , tặng mới đáng , đúng không mấy cô ?
ký tên ,
BaPhi
Posts: 664
Threads: 28
Likes Received:
0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2019
Reputation:
3
Ghé tiệm đồng hồ , ôi mấy cái đò dục đi , khi nào nó có đồng hồ xịn bác mua , đồng hồ gì mà không biết giờ của cung trăng .
ký tên ,
BaPhi
Posts: 664
Threads: 28
Likes Received:
0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2019
Reputation:
3
Ghé vào dealer xe , muốn chửi thề mà , ôi xe gì bày giờ làm tệ quá , không chiếc nào lọt mắt
ký tên ,
BaPhi
Posts: 664
Threads: 28
Likes Received:
0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2019
Reputation:
3
Đi mấy tiệm rút ra 1 điều , người mỹ bây giờ tệ quá , cứ xì xồ xì xèo với nhau không biết nó có hiểu nhau nói gì không , Bác nói tiếng Mẽo mà không đứa nào hiểu bác muốn nói gì , tiếng mẽo của tụi nó quá tệ , tệ quá tệ .
ký tên,
BaPhi
Posts: 664
Threads: 28
Likes Received:
0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2019
Reputation:
3
Bác chưa có vợ thì tặng cho ai bây giờ hả cô Đường ?
ký tên ,
BaPhi