2019-12-08, 11:02 AM
Có nhiều người trong chúng ta nghĩ
CHUÁ BAN CHO MÌNH ... VÔ ĐIỀU KIỆN
CHUÁ YÊU MÌNH ... VÔ ĐIỀU KIỆN
họ sai lầm trong sự suy nghĩ này
CÓ NHỮNG THỨ ... CÓ ĐIỀU KIỆN ĐI KÈM THEO NÓ
MÌNH PHẢI ĐỌC KỸ ĐIỀU KIỆN ĐÓ LÀ GÌ ... ĐỂ THẤY ... THE WHOLE PICTURE
THAY VÌ CÓ Ý NGHĨ ... VÔ ĐIỀU KIỆN ... THÌ MÌNH CHỈ THẤY ... HALF OF THE PICTURE MÀ THÔI
NGOẠI TRỪ 2 VIỆC MÀ VÔ ĐIỀU KIỆN ĐÓ LÀ ....
i. Khi chúng ta còn đang sống trong tội lỗi , Ngài đả gởi CON MỘT CUẢ NGÀI , CON DUY NHẤT CUẢ NGÀI xuống để chết thay cho tội lỗi chúng ta
ii. hay MẶT TRỜI cho người tin , cũng như người không tin ... ý nói ... những nhu cầu để chúng ta tồn tại trên trái đất này được ban cho cả believers & unbelievers
NHỮNG CÁI NÀY LÀ ... VÔ ĐIỀU KIỆN
CÒN NGOÀI RA ... HẦU NHƯ MỌI THỨ ĐỀU CÓ ĐIỀU KIỆN ... VÀ MÌNH CẦN PHẢI THẤY .. THE WHOLE PICTURE .. THAY VÌ CHỈ THẤY .. HALF OF THE PICTURE MÀ THÔI
tỉ dụ 1 vài cái "điều kiện" mà mình nên nhớ
- muốn nhận sự trả lời trong cầu nguyện ... điều kiện .. ý Chúa được nên , chứ không phải ý mình được nên
- muốn nhận sự cứu rổi ... điều kiện ... phải tin Chúa qua hành động Vâng Lời Ngài
- muốn được Chúa ở cùng , yêu thương , giúp đở ... điều kiện ... mình phải sống cho đẹp lòng Chúa
mình mà dẹp bỏ qua "điều kiện" .. thì mình sẻ ngạc nhiên .. tại sao sự viêc lại khác ngoài sự tưởng tượng của mình
hơn nữa ... Satan muốn mình "surprised at the last minute" , khi nó bỏ nhỏ vào lổ tai mình "Chúa không có điều kiện gì cả , cứ tự do thoải mái , muốn làm gì thì làm , sống thế nào cũng được" ... thì mình sẻ surprised at the last minute :bomb4: :bomb4: :bomb4:
CHUÁ BAN CHO MÌNH ... VÔ ĐIỀU KIỆN
CHUÁ YÊU MÌNH ... VÔ ĐIỀU KIỆN
họ sai lầm trong sự suy nghĩ này

CÓ NHỮNG THỨ ... CÓ ĐIỀU KIỆN ĐI KÈM THEO NÓ
MÌNH PHẢI ĐỌC KỸ ĐIỀU KIỆN ĐÓ LÀ GÌ ... ĐỂ THẤY ... THE WHOLE PICTURE
THAY VÌ CÓ Ý NGHĨ ... VÔ ĐIỀU KIỆN ... THÌ MÌNH CHỈ THẤY ... HALF OF THE PICTURE MÀ THÔI
NGOẠI TRỪ 2 VIỆC MÀ VÔ ĐIỀU KIỆN ĐÓ LÀ ....
i. Khi chúng ta còn đang sống trong tội lỗi , Ngài đả gởi CON MỘT CUẢ NGÀI , CON DUY NHẤT CUẢ NGÀI xuống để chết thay cho tội lỗi chúng ta
ii. hay MẶT TRỜI cho người tin , cũng như người không tin ... ý nói ... những nhu cầu để chúng ta tồn tại trên trái đất này được ban cho cả believers & unbelievers
NHỮNG CÁI NÀY LÀ ... VÔ ĐIỀU KIỆN
CÒN NGOÀI RA ... HẦU NHƯ MỌI THỨ ĐỀU CÓ ĐIỀU KIỆN ... VÀ MÌNH CẦN PHẢI THẤY .. THE WHOLE PICTURE .. THAY VÌ CHỈ THẤY .. HALF OF THE PICTURE MÀ THÔI
tỉ dụ 1 vài cái "điều kiện" mà mình nên nhớ
- muốn nhận sự trả lời trong cầu nguyện ... điều kiện .. ý Chúa được nên , chứ không phải ý mình được nên
- muốn nhận sự cứu rổi ... điều kiện ... phải tin Chúa qua hành động Vâng Lời Ngài
- muốn được Chúa ở cùng , yêu thương , giúp đở ... điều kiện ... mình phải sống cho đẹp lòng Chúa
mình mà dẹp bỏ qua "điều kiện" .. thì mình sẻ ngạc nhiên .. tại sao sự viêc lại khác ngoài sự tưởng tượng của mình

hơn nữa ... Satan muốn mình "surprised at the last minute" , khi nó bỏ nhỏ vào lổ tai mình "Chúa không có điều kiện gì cả , cứ tự do thoải mái , muốn làm gì thì làm , sống thế nào cũng được" ... thì mình sẻ surprised at the last minute :bomb4: :bomb4: :bomb4: